I, the Sacrifice, Somehow Killed the Evil God
Marusei-まるせいChiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 57: Chỉ một và Duy nhất

Độ dài 1,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:15:06

Chap 57: Chỉ một và Duy nhất

Trans: Midz

Edit: Eika Shuuei

「——Tôi đã giết ma thần bằng cách phóng ra Tia Hắc Ám mà tôi có được từ việc kích hoạt kỹ năng độc nhất, Túi đồ.」

Khi Serena hỏi tôi làm thế nào mà tôi tới được đây, tôi lại một lần nữa kể lại cho họ làm sao mà tôi đến được chỗ này.

「Em hiểu rồi. Em nghĩ thật kỳ lạ khi mà anh đột nhiên xuất hiện tại Lạc Lâm, nhưng anh cũng quá mạnh quá rồi.」

「Elt vẫn luôn luôn làm những việc mà khiến tôi lo lắng. Anh ấy vẫn luôn luôn khiến tôi lo lắng như vậy.」

 Hai cô gái đồng loạt nhìn về tôi với ánh mắt không tin tưởng.

「Hai người có tin tôi không?.」

「Em không nghĩ em sẽ tin anh nếu anh kể với em chuyện này ngay khi chúng ta vừa mới gặp nhau, nhưng anh biết đấy, sau cả quãng thời gian dài như vậy em ở cùng với anh, nó thật quá khó để nghi ngờ anh khi mà anh đã cho em chứng kiến quá nhiều thứ kỳ diệu như vậy.」

「Em biết rằng Elt không phải là kiểu người sẽ nói dối. Em sẽ tin bất cứ điều gì mà Elt nói ra.」

Tôi không biết nó tốn hết bao nhiêu thời gian đối với họ để hiểu được chuyện này, nhưng cả hai người họ dường như đã hiểu được những lời nói của tôi.

「Nhân tiện thì, đó có phải là Túi đồ?Chẳng phải sẽ rất tệ nếu kể chuyện này ra với mọi người sao?.」

「Đúng vậy, Elt! Nếu mọi người biết được rằng có một số giới hạn về kỹ năng anh có thể sử dụng được, nó sẽ là nhược điểm đối với Elt!.」

「Tôi vẫn luôn luôn nghĩ về điều đó.」

 「Vậy tại sao anh lại kể với em?」

Serena hỏi ngược lại tôi khi mà cô ấy nhướng mày lên.

「Bởi vì chỉ có duy nhất hai người ở đây. Hai người là người duy nhất trên thế giới này mà tôi tin tưởng. Nên nó sẽ ổn thôi khi mà nói ra với những người mà tôi tin tưởng, phải không?.」

Khi tôi nói như vậy….

 「Uuu…Thật á?」

 「E, em tin anh hơn bất cứ ai trên thế giới này. Em sẽ không bao giờ nói cho bất cứ ai cả!」

  Vì một lý do nào đó, cả hai người họ đều đỏ mặt.

Đúng vậy, tôi có chú ý đến nhược điểm của Kỹ năng độc nhất này của mình.Lợi thế quan trọng nhất hiện giờ mà tôi có chính là kỹ năng Tia Hắc Ám, cái mà tôi đã cất trữ được khi Ma Thần tấn công.

NÓ chính là kỹ năng đã cứu cái mạng này của tôi rất nhiều lần trong quá khứ, và bất cứ ai bị trúng tia này đều bị chết mà không hề có ngoại lệ.

Hơn nữa, nếu mà không có Tia Hắc Ám, tôi không thể tiến vào lâu đài Ma Thần, vì thế tôi phải sử dụng nó tận hai lần để tiến vào và đi ra.

Nhược điểm của tôi chính là số lần sử dụng kỹ năng mà tôi có thể sử dụng con át chủ bài này của mình. Nếu họ biết được điều này, và họ cử người đến chỗ tôi với số lượng lớn kẻ địch mà chỉ có thể đánh bại bằng Tia Hắc Ám, họ sẽ dễ dàng đánh bại được tôi khi mà tôi sử dụng hết toàn bộ chúng. Hai người họ có vể đang lo lắng về chuyện này.

「Tôi chỉ kể với mỗi hai người về chi tiết của kỹ năng này, và tôi không có ý định làm như thế trong tương lai. Vì vậy, miễn là chúng ta giữ kín miệng của mình, chúng ta sẽ ổn thôi.」

 Serena, người mà luôn yêu tôi, và Alicia, người mà đã ở bên tôi từ lúc tôi còn là một kẻ thất bại. Chính bởi vì những cô gái này mà tôi có thể kể cho họ bí mật của mình

 「Uuuuuuu. Nhưng…Lòng tin tưởng của anh quá đà rồi.」

 Alicia ôm lấy đầu của mình.

「Cái gì!? Em sẽ bảo vệ bí mật của Elt dù cho bí mật đó có giết chết em đi chăng nữa.」

Serena liếc nhìn cô ấy vì một câu nói yếu đuối như vậy.

「Chà, đừng có nói như thế. Xã hội của con người là một nơi rất phức tạp theo nhiều cách, và Alicia có một mối liên kết với chuyện này.」

Alicia vốn là một cô gái nổi tiếng. Và bây giờ cô ấy lại đang rất hòa hợp với công chúa Alice. Tôi không biết liệu cô ấy có thể phá bỏ xiềng xích của chính bản thân và giữ im lặng nếu họ tiếp cận cô ấy không nữa.

 「……Đúng không? Tôi sẽ bảo vệ Elt ngay cả khi tôi bị tra tấn. Bởi vì nếu tôi không làm như thế, tôi sẽ không thể nào cảm thấy tội lỗi với Elt khi là người trở thành vật tế thay cho tôi!」

Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi của tôi, Alicia tự mình đưa ra quyết định. Tôi có thể nhìn ra trong mắt cô ấy sự quyết tâm giữ bí mật này đến cùng.

 「Cả hai người không cần phải căng thẳng như vậy. Ngay cả khi họ biết về khả năng của chúng ta, nó cũng sẽ chỉ tang sự nguy hiểm lên một chút mà tôi. Bây giờ tôi đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc đầu rồi. Không có nhiều người có thể khiến tôi sử dụng Tia Hắc Ám lên người bọn họ.」

Một vài phút trước, tôi đã cắt con Thượng Quỷ tan thành mây khói.

Kể cả với sức mạnh đó, nó có vẻ như tương đương với trình độ của một vài Kỵ Sĩ, vì vậy trừ trường hợp là một con quái vật cấp S, tôi có thể thoát khỏi nó mà không cần sử dụng đến Tia Hắc Ám.

. 「N,Nhưng….」

Alicia vẫn cố gắng nói ra việc cô ấy sẽ làm gì.

「Hơn nữa, nếu tôi không thể tự mình hạ gục được nó. Tại sao hai người không giúp đỡ tôi nhỉ?」

Ở trong trận chiến đấu với Ác Ma, tôi đã phóng ra tia Hắc Ám để giảm thiệt hại xuống mức nhỏ nhất. Tuuy nhiên, nếu tôi muốn đánh bại nó, tôi nghĩ tôi cần phải xoay sở thật tốt trong việc phối hợp với Serena hơn để mà không sử dụng đến nó.

「Mọi người thường gọi em là Thánh Nữ, nhưng em không thể sử dụng ma thuật tấn công, và em cũng không mạnh như vậy, đúng không?」

Đôi mắt của Alicia xao động vì lo lắng. Tôi đặt tay của mình lên đôi vai của cô ấn để trấn an…….

「Tớ có một lượng lớn các loại trái cây giúp nâng cao chỉ số thuộc tính. Hơn nữa, tớ có thể lấy bất kỳ số lượng nào từ những cái cây đang được trồng ở lâu đài của Ma Thần」

 Nó là điều có thể thực hiện được để nâng cao điểm trạng thái của Alicia và Serena. Nếu hai người họ trở nên đủ mạnh, chúng tôi có thể tập hợp thành một nhóm và chiến đấu lại được những kẻ thù mạnh hơn, vì thế chúng tôi có thể giảm đi mức độ sử dụng Tia Hắc Ám. Khi mà họ nghe được những lời này của tôi, họ………….

「Người đàn ông này lại vừa nói ra cho chúng ta một bí mật rất nguy hiểm…….」

「Elt,thông tin đó còn nguy hiểm hơn đấy, anh biết không hả?Nó thường sẽ bịchính phủ nhắm vào đấy, biết không?」

Cô ấy để lộ ra khuôn mặt khó chịu như thể cô ấy đã bị ăn phải một con sâu.

Cứ như thế này thì chúng tôi có lẽ sẽ nói về những báu vật thuộc cỡ quốc gia như rượu vang hay những củ cà rốt cầu vồng sau đó

「Dù sao thì, bây giờ chúng ta cũng tái hợp được lại với Alicia và hoàn thành được mục tiêu của chúng ta, bây giờ hãy bàn về những việc mà sắp tới chúng ta định làm đi.」

Hai người họ trông như chết lặng và tôi nói với họ về những việc ở trong tương lai.

Bình luận (0)Facebook