I, the Sacrifice, Somehow Killed the Evil God
Marusei-まるせいChiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02:Ma Thần đi ngắm gà khỏa thân rồi.

Độ dài 1,023 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:12:38

Chap 2: Ma Thần đi ngắm gà khỏa thân rồi.

Trans: Midz

Edit: Vẫn là trans

『Ây, tên kia. Rốt cuộc ngươi đã làm cái quái gì với ta?』

「Hả?」

Đây là lần đầu tiên Ma Thần biểu hiện ra sựcảnh giác trước tôi.

『Kĩ năng Evil Beam (Tia ác quỷ) là kĩ năng mạnh nhất của ta. Ngay cả Rồng Cổ Đại, Phượng Hoàng, và những vị Thần khác cũng lên bàn thờ khi họ bị tấn công bởi nó.』

Giải thích thế kia, tôi cũng chả hiểu chuyện gì đang diễn ra.

『Ta sẽ kích hoạt nhiều tia liên tục nối tiếp nhau. Ngay cả khi ngươi đột ngột né được đòn đầu tiên bằng phép lạ nào đó, ngươi cũng không thể nào né hết được toàn bộ đòn tấn công còn lại.』

Hình như trong đầu Ma Thần, hắn nghĩ tôi đã né những tia vừa nãy,

Những tia vô tận liên tục hướng đến tôi,

『Không! Không đời nào!』

Chẳng có một khoảng trống nào chừa ra để né nó cả, chúng cứ thế biết mất. Tôi cũng chả biết chuyện quái gì đang sảy ra.

Tôi nhìn vào bảng Trạng thái, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang sảy ra.

Tên: Elt

Danh hiệu: Cư dân

Cấp: 1

HP: 5

MP: 5

Sức mạnh: 5

Nhanh nhẹn: 5

Phòng ngự: 5

Kĩ năng: Nông nghiệp Lv2

Kĩ năng độc nhất: Túi đồ(1/1)[note34136]

【Túi đồ】

・Evil Beam ( Tia Hắc Ám)×9999

『Chết đi, chết đi! Ta sẽ xé xác ngươi ra ngay bây giờ!』

Ma Thần ném cây trượng của hắn đi và tiến thẳng về phía tôi,

Một hình ảnh mà bằng cái nào đó chui thẳng vô đầu tôi.

Cơ thể tôi vừa mới di chuyển trong vô thức, tôi biết tôi phải làm gì bây giờ.

『Ta sẽ xé nát cái cơ thể yếu đuối kia của ngươi ra thành từng mảnh và rút sạch nội tạng. Ta sẽ lấy đầu ngươi như một chiến lợi phẩm và đi xuống đến đất nước của ngươi để cho chúng thấy rằng chúng sẽ không bao giờ làm cái điều ngu ngốc như này nữa!』

「【Evil Beam】( Tia Hắc Ám)」

『C,Cáiiiiiiiii gìiiiiiiiii?』

Một cơn sóng đen phóng ra từ tay tôi và tấn công Ma Thần.

『Kh…Không thể nào,ngươi…. Có…. thể… sử…..d ụng…. kĩ…. Năng…. Mạnh…. Nhất….. của…. ta?』

Tên Ma Thần nhìn vô cùng hoản loạn, như thể tên đó thấy cái điều gì đấy vô cùng khó mà tin nổi.

『Ta….Mạn…』

Hắn nói ra từ cuối cùng, và ngã xuống nền đất.

Một lúc sau, tôi tiến lại gần hắn.Những khúc xương biết thành tro bụi và rơi xuống, bị gió mang đi mất. Tất cả những gì còn sót lại là một chiếc Vương Miện, một cái áo choàng, và một cây trượng. Têm vào đó, có một số những trang sức khác mà Ma Thần đã đeo.

「Xem nào…. Ma Thần vừa mới ngỏm rồi à?」

Có vẻ như, Ma Thần không nói dối về những gì hắn vừa mới nói ra. Cái mà tôi vừa khai pháo ra chính là một Evil Beam ( Tia Hắc Ám). Đó là một tia mà có thể hủy diệt Rồng Cổ Đại, Phượng Hoàng, và thậm chí là cả những Vị Thần.

「Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng kĩ năng độc nhất của tôi lại có hiệu quả như này.」

Có phải nó đã được kích hoạt khi tôi đang cận kề cái chết?

Bây giờ toi có thể hiểu rõ ràng cách để sử dụng kĩ năng này đang in sâu trong đầu tôi.

Kĩ năng 『Túi Đồ』của tôi, cho phép tôi giữ bất cứ thứ gì 

「Dường như cấp của tôi đã được tăng lên rồi…」

Tên:Elt

Danh hiệu: Cư Dân. Kẻ Diệt Thần

Cấp: 774

HP:1551

MP:1551

Sức mạnh: 1551

Nhanh nhẹn: 1551

Phòng thủ: 1551

Kĩ năng: Nông nghiệp Lv2

Kĩ năng độc nhất: Túi đồ (1/775)

[note34137]

【Túi đồ】

・Evil Beam ( Tia Hắc Ám) ×9998

「Đúng như mong đợi từ Ma Thần. Trạng thái của tôi tăng một cách nực cười.」

Cho tới những phút trước, tôi là một kẻ yếu vô cùng với những khả năng kém cỏi so với tất cả những người khác.

Nhưng, không còn thế nữa.

Tôi vừa đánh bại Ma Thần, cấp của tôi đã được tăng lên và bây giờ tôi đã trở thành kẻ mạnh nhất.

「Bây giờ thì, thôi đi nhặt một vài vật phẩm nào.」

Khi tôi lấy được lại sự bình tĩnh của mình, tôi nhặt chiếc áo choàng của Ma Thần cùng cây trượng. Tôi cũng nhặt cả những món đồ ma thuật khác cùng với đồ trang sức kia nữa.

「Nó thật tiện lợi khi mà tôi có thể trữ mọi thứ ở trong Túi Đồ của tôi 」 [note34138]

Kĩ năng 『Túi Đồ』 của tôi có thể sử dụng để trữ cả những vật phẩm.

「Có một căn phòng châu báu ở phía sau… Tôi khá chắc là có những món đồ mà những người hiến tế đã mặc hoặc là đã dâng hiến cho tên này khi họ được lựa chọn để trở thành vật tế.」

Tôi sẽ đảm bảo rằng nhặt hết toàn bộ chúng. Sẽ tốn không ít thời gian đây.

Tôi tìm thấy mộ thanh kiếm bị cắm chặt vào một viên đá

[note34139]

「Khó rồi đây. Có vẻ như nó bị kẹt sâu quá…」

Nó như thể được gắn chặt vào đá rồi.

「Ồ, tôi bỏ được nó vào Túi Đồ rồi này….Hmmm, nó được gọi là【Thần Kiếm Bolmunk】」

Cảm ơn Túi Đồ của tôi, Đến cả Tên Thanh Kiếm cũng được biết rõ ngay và luôn. Sau khi tôi dành thêm một số thời gian để dọn sạch những châu báu rải rác xung quanh phòng này.

「Giờ thì, quay lại thôi và báo với mọi người rằng Ma Thần đi gặp bà của mình rồi.」

Tôi nhảy vào vòng tròn ma thuật mà tôi đã sử dụng để đến đây. Những người mà bị giày vò bởi Ma Thần bấy lâu nay chắc sẽ mừng gớt nước mắt cho xem.

Tôi có thể hình dung ra khuôn mặt buồn bã của người bạn Thanh Mai Trúc Mã của tôi khi mà cái khoảnh khắc tôi nhảy vào vòng trong ma thuật thay cô ấy. Tôi cá chắc là em ấy sẽ nổi điên với tôi.

Tôi giãn lại cơ miệng mình ra và trờ đợi sự dịch chuyển.

「……Nó không hoạt động?」

Hình như, tôi chỉ có thể dịch chuyển tới đây thông qua vòng tròn ma thuật.

Bình luận (0)Facebook