I, the Sacrifice, Somehow Killed the Evil God
Marusei-まるせいChiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 52: Con Quỷ Cặn Bã

Độ dài 949 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:14:52

Chap 52: Con Quỷ Cặn Bã

Trans: Midz

Edit: Ah shit, My genshin dailies

「Mẹ Khiếp!Mày có con Tinh Linh Vương! Tao đã không phải bỏ chạy nếu mày báo cáo lại với tao về thực lực của mày! Mày chắc hẳn đã sử dụng sức mạnh của Tinh Linh Vương để chống lại Ác Ma! Quả nhiên mày quá mạnh và quá kiêu ngạo!」

Kuzmigo, đầu của gã bị đè hẳn xuống thảm bởi những vị Kỵ Sĩ, gã lườm về phía tôi như thể gã ta định nguyền rủa tôi vậy.

「Im ngay. Chủ nhân là người mạnh nhất. Chủ nhân đáng ra không cần phải nghe những kẻ như ngươi phàn nàn.」

Marie thay mặt tôi đấu khẩu với Kuzmigo. Khi mà cô ấy tiến lại gần về phía tôi, cô ấy xoay người lại và đánh hắn.

「Owwwwwwwwwwwwwwwwwwww! Mày, đồ khốn khiếp!」[note39372]

Kuzmigo dần hóa đỏ ngàu và tức điên máu trước thái độ của Marie.

「Chà, dù có chuyện gì đi nữa, thì giờ mọi thứ đã ổn thỏa hết rồi.」

Một người phụ nữ bước tới chỗ tôi, đôi vai co lại.

「Alicia. Ai đây?」

Trông người con gái này trông quen thuộc đến kỳ lạ, vì vậy tôi đã hỏi Alicia cô gái này là ai.

 「Là công chúa Alice của Vương Quốc Ilkut.」

 「Eh? Cậu, cậu đang đùa à? Vì…」

Điều này khiến tôi nhớ lại sự việc rắc rối xảy ra ở đài phun nước ngày hôm nọ.

Tôi vung thanh kiếm chống lại Alice và đánh bại cô ấy. Sự thật thì, tôi thậm chí nhìn thấy một số thứ không nên thấy vì trang phục cô ấy bị ngấm nước và troẻ nên trong suốt.

「Elt-kun. Liệu lúc nữa tôi có thể nói chuyện với anh được không?」

「Yeah…. Được.」

Alice-sama nở một nụ cười tươi rói trên gương mặt của cô ấy. Tại sao lại thế nhỉ?

「Alice-sama, Thần sẽ là người nói chuyện với cậu ấy. Cuối cùng thì Thần cũng được gặp lại cậu ấy… Thần không thể để cậu ấy rời đi bây giờ được.」

 Alicia sau đó vòng tay ra sau lưng rồi ôm tôi thật chặt. Nhìn xuống đầu của Alicia, tôi cảm thấy yên tâm bởi mùi hương quen thuộc và…………

「Chủ nhân, cẩn thận!」

「Eh?」

Có một luồng Aura Hắc Ám đang tiến về phía tôi.

「Cái quái gì đây?」

「Này!Dừng chống cự lại đi!」

「Mẹ khiếp, luồng Arua Hắc Ám này đang tuôn trào.... GuaaaaaaAAA!」

Những Kỵ Sĩ bị đánh bay ra và Kuzmigo từ từ đứng dậy.

「Fufufu, Tao không biết tại sao, nhưng tao có được sức mạnh này. Giống như nó đang đáp lajicown giận này của tao vậy…..」

「Yabai! Quá trình biến đổi đã bắt đầu rồi!」

Sự lo lắng lộ rõ ra khi Marie cất giọng.

「Gogokakaka!Tao thấy mày rồi, Elt! Gufufufufufu gagaGAAAAAAAAAAAAAAAA!」

Khi Kuzmigo quay đi, có thứ gì đó đang khiến cơ thể hắn thay đổi. Hắn ta đang cố gắng khiến thứ ở bên trong phải ra ngoài.

「Biến đổi?Nó là cái gì vậy?」

「Những con quỷ Thượng Cấp đều có luồng Aura Hắc Ám. Một con người bình thường nếu tuếp xúc với Aura này với một số lượng nhất định sẽ có thể tái sinh trở thành một con Quỷ.」

 「Cái gì… Vậy thì Kuzmigo là…..?」

Nhà Vua tỏ vẻ ra vô cùng kinh ngạc.

「Hắn đang trong quá trình Quỷ hoá.」

 Những người đang đứng xung quanh tôi đều đồng loạt rút ra thanh kiếm của bọn họ và trở nên cảnh giác. Tôi kéo Alicia ra phía sau lưng mình và ….

「Hãy chăm sóc cho Alicia.」

Tôi giao lại cô ấy cho Alice.

「Không, Không! Đừng đi!」

Alicia đưa tay ra trong sự lo lắng. Nghĩ kỹ lại thì cô ấy vẫn luôn cố gắng bảo vệ tôi như thế từ trước đến nay.

Tôi mỉm cười và……

「Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không sao đâu, Tớ không thể để Alicia bảo vệ tớ mãi được. Tớ sẽ quay trở lại an toàn và lành lặn.」

「Alicia, anh ấy rất mạnh, anh ấy sẽ ổn thôi. Hãy chờ đợi và tin tưởng anh ấy.」

 Cô ấy nhìn đi nhìn lại giữa tôi và cả Alice, cuối cùng thì…..

「Okay, em tin anh!」

「Kukukukuku.Nó có vẻ như đã kết thúc rồi. Chuẩn bị tinh thần đi, Elt!」

 "

"

Sự biến đổi dường như đã đến hồi kết, và trước mặt tôi là Kuzmigo đã hoàn tất Quỷ hoá.

「Hắn ta giờ đã trở thành một Thượng Quỷ. Với bản chất độc ác vốn có khi còn là một con người thường họ sẽ bắt đầu với cấp độ là một con Quỷ Hạ Cấp hoặc Quỷ Thường. Có vẻ như, tên Kuzmigo này vô cùng hung ác.」

「Ngươi có vui khi trở thành như thế này?」

Tôi cất tiếng hỏi trong khi đưa kiếm lên.

「Kukukuku.Tao sẽ giết mày thứ con người ngu ngốc!」

Kuzmigo từng bước tiến lại gần.

「Này nhóc!Tránh hắn ta ra!」

「Chúng ta hiện đang phải đối đầu với một Thượng Quỷ! Chúng ta cần phải đồng loạt xông lên!」

Những người Kỵ Sĩ đều nhanh chóng trở nên khẩn trương.

「Vô dụng thôi. Ta mới là người đưa ra phán quyết. Ta sẽ giết hết đám các ngươi!」

Có vẻ như Kuzmigo đã bị đánh mất lí trí của mình và chỉ còn lại trong tâm trí đang thúc đẩy sự hận thù đối với tôi.

「Đừng! Đội ma thuật sư sẽ không đến kịp! Chúng ta cần phải tiếp cận!」

 Sức mạnh của một thượng quỷ tương đương với sức mạnh của nhiều Kỵ Sĩ hợp lại. Một nửa cơ thể của chúng được tạo ra từ ma thuật, vì thế Ma Thuật cũng có hiệu quả. Trong khi nhớ lại thông tin đó, Tôi…….

「Hiểu rồi――」

「「「「「Cái...????」」」」」

 Trong khi tất cả mọi người trong phòng đều thốt lên vì ngạc nhiên….

「――Ngươi sẽ chết ở đây.」

Tôi vung Thần Kiếm Borumunk, hàng chục nhát chém với tốc độ cao.

「Ah?」

 Kuzmigo , Thượng quỷ tan biến thành vô số mảnh.

Bình luận (0)Facebook