I, the Sacrifice, Somehow Killed the Evil God
Marusei-まるせいChiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 Làm thế nào để có thể nhìn thấy Tinh Linh

Độ dài 1,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:13:04

Chap 11: Làm thế nào để có thể nhìn thấy Tinh Linh

Trans: Midzuki

Edit: Snökari

「Khôngー, Cậu cũng không phải dạng vừa đâu!」

「Tôi cũng không nghĩ rằng Phil sẽ thua như thế. Hãy tổ chức ăn mừng thôi nào!」

「Này, chúng ta cần thêm rượu nữa đấy!」

Khi tôi xuống khỏi võ đại, những Elf đang có tâm trạng rất tốt và liên tục vỗ vào vai tôi. Họ có vẻ như đang cổ vũ tôi bởi vì tôi đã chiến thắng một trận đấu tập.

「Đang nói cái quái gì vậy, làm gì còn tí rượu nào đâu.」

Bởi vì bữa tiệc đã được tổ chức một cách đột ngột, nên họ đã hoàn toàn uống hết rượu.

Tôi đột nhiên nghĩ đến một số thứ……

「Nếu không phiền thì mọi người uống thử loại rượu này có được không?」

Tôi lấy ra năm chai của ba loại rượu vang khác nhau mà tôi đã có trong Túi Đồ của mình và đặt chúng ở trên bàn.

「Ồ! Nhìn giống như mấy trò ảo thuật vậy! Cái chai này cũng có vẻ lạ, nhưng bất cứ thứ gì chúng ta có thể uống sẽ ổn thôi.」

Khi Elf đang rất vui vẻ cầm lấy chai Rượu Vang…

「Này! Hãy để ta nhìn qua cái đồ uống kia đã!」

Tôi nghe thấy giọng của Yomi.

Người đàn ông Elf và tôi đưa luôn chai rượu vang cho Yomi-san.

Khi Yomi nhận được chai rượu, ông nhìn chằm chằm vào nó. Ông đưa nó lên chỗ sáng, nhìn qua và chăm chú đọc những dòng chữ trên nhãn hiệu. Sau một lúc, đôi mắt của Yomi đột nhiên mở to ra.

「Đây là…! Đây là Rượu Vang Phantom!」

「Rượu Vang Phantom?!」

「Đúng vậy. Đây là loại rượu vang của nền văn minh đã mất.」

Tôi lấy ra một chai rượu cái mà được chưng cất ở trong lâu đài của Ma Thần. Tôi không nhận ra rằng nó lại là đồ uống Huyền Thoại cơ đấy….

「Điều gì khiến nó tuyệt vời đến vậy?」

Rượu Vang Diablo, Bahamut,Leviathan đều được đặt thẳng hàng ở trên bàn.

「Đây là ba trong số những loại rượu uống ngon nhất và nổi tiếng nhất trên thế giới. Nó được truyền rằng một Elf sẽ cực kỳ may mắn nếu họ có thể thưởng thức một trong số chúng trong cuộc đời của họ…」( Elf sổng rất lâu)

Tôi không biết nó lại là một loại rượu tuyệt vời đến vậy.

Những Elf đang say xỉn nhìn tôi rất nghiêm trọng, như thể nó không phải là thức uống bình thường.

「Elt-kun. Cậu nên giữ nó ở một nơi an toàn và mở nó vào một số dịp kỉ niệm gì đó. Nó không nên được sử dụng để uống trong một bữa tiệc kiểu như này.」

Yomi-san nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi và cố gắng trả lại rượu cho tôi. Nhưng tôi không nhận nó.

「Vậy thì chúng ta nên uống nó vào ngày hôm nay.」

Tôi nhìn mọi người với một nụ cười trên mặt khi mà tất cả họ đang nhìn tôi với sự nghi ngờ.

「Đây là lễ kỉ niệm cho cuộc gặp mặt của chúng  ta. Tôi không thể nghĩ một ngày nào khác thích hợp hơn để mở những chai rượu vang này.」

Khi mà tôi còn ở thị trấn, Alicia là người duy nhất nói chuyện với tôi. Hôm nay, tất cả các Elf ở đây đều nhìn tôi với ánh mắt rất thân thiện và nói chuyện với tôi.

Đây là điều hiển nhiên khi tôi muốn uống loại rượu này với mọi người ở đây.

「Er, Elt-kun…..」

Yomi-san nhìn có vẻ rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng tôi có vẻ đã nói quá nhiều, vì thế tôi nói thêm một số lời nữa.

「H,Hơn nữa loại đồ uống này sẽ ngon hơn khi mà tôi uống cùng với mọi người khác.」

「Hahaha, cậu nói chí phải! Nói đúng lắm!」

Sau đó,chúng tôi chia sẻ cho nhau mỗi người một cốc rượu và có thời gian rất tuyệt vời.

「……. Đầu mình đau quá.」

Ngày hôm sau. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy Phil đang giữ tay trái của tôi còn Serena thì cầm lấy tay phải, họ ôm tôi rất chặt.

Hình như, đây là nhà của Yomi và những thành viên khác trong gia đình của ông ấy.Tôi không nhớ nổi làm thế nào mà về được đến nhà của ông ấy, nhưng có vẻ như chúng tôi đã kiệt sức ngay khi chúng tôi bước về đến nhà.

「Ufufufu, Elt……」

「Cậu không thể nào có được Serena……」

Hai anh em họ đang lẩm bẩm điều gì đấy trong giấc mơ của họ. Gương mặt của họ rất giống nhau và chúng trông rất đẹp nữa. So sánh với những Elf khác mà tôi thấy tối qua, tôi phải nói rằng vẻ đẹp của bọn họ vượt xa những người khác.

 「【Hồi Phục Hoàn Toàn】」

Tôi niệm chú và cơn đau đầu biến mất.Hình như, 「【Hồi Phục Hoàn Toàn】」cũng có thể chữa trị những trạng thái bất thường.

「一Mình cũng sẽ niệm chú lên cả bọn họ nữa.」

Tôi biết rằng họ có lẽ cũng sẽ có những cơn đau đầu khi mà họ tỉnh dậy, vì thế tôi niệm chú 「【Hồi Phục Hoàn Toàn】」 lên cả bọn họ để loại bỏ cảm giác say rượu.

「Cái gì? Cậu muốn tôi dạy cậu thuật Tinh Linh Thấu Thị?」

「Đúng vậy. Hay đây là một trong những điều tuyệt mật giữa các Elf với nhau?」

Khi tôi tỉnh dậy và nhìn thấy Yomi, tôi nhớ về ma thuật Tinh Linh của đêm hôm qua.

Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất hữu dụng trong tươi lai sắp tới khi tôi đi du hành nếu tôi có thể học được nó.Bởi vì nó có sức mạnh không thể nào so sánh khi tôi chiến đấu bằng kiếm thuật.

「Hmm, đúng là Elt-kun có chỉ số trạng thái [Quyến Rũ]. Điều này cũng đồng nghĩa với khả năng rằng cậu có thể nhìn thấy được Tinh Linh. 」

Tôi siết chặt tay khi mà đợi chờ câu trả lời của ông ấy.

「Làm thế nào để tôi có thể nhìn thấy Tinh Linh?」

Có khoảng hơn 100 Elf ở ngôi làng này nhưng chỉ có khoảng 20 trong số họ là có thể thực sự nhìn thấy Tinh Linh và sử dụng Ma Thuật của chúng.

Điều này có nghĩa là, cứ năm người thì có một người nhìn thấy được Tinh Linh.

「Để có thể nhìn thấy được Tinh Linh, cậu cần phải nâng cao chỉ số trạng thái [Quyến Rũ]. Chỉ số trạng thái của cậu càng cao, càng nhiều tinh linh sẽ bị thu hút bởi chỉ số Quyến Rũ của cậu. Cậu càng thu hút được thêm nhiều tinh linh, Cậu sẽ nhìn thấy chúng nhanh hơn. Vì thế nếu một Elf , người mà không đủ điểm trạng thái Quyến Rũ, họ cần phải đi săn và nâng cao cấp độ của họ, và rồi một ngày họ sẽ có thể nhìn thấy được tinh linh..」

Yomi-san đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn tôi.

「Cậu vẫn còn trẻ, Elt-kun. Nếu cậu được huấn luyện ở đây trong một khoảng thời gian, cậu sẽ có khả năng nhìn thấy được tinh tinh. Nhưng nó sẽ không dễ dàng, hiểu chứ?」

Yomi nhắc nhở tôi rằng tôi có….

「Tôi biết, Tôi đã hiểu rồi.」

・Rainbow fruit  ×108(Tăng thêm 100 điểm Quyến Rũ khi ăn)

Tôi trả lời trong khi đang nhìn vào một vị trí nhất định trên bảng trạng thái.

Bình luận (0)Facebook