I, the Sacrifice, Somehow Killed the Evil God
Marusei-まるせいChiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 16: Mở khóa Tinh Linh Thấu Thị

Độ dài 1,170 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:13:17

Chap 16: Mở khóa Tinh Linh Thấu Thị

Trans: Midz

Edit: Snökari is a lazy ass editor (spare me)

「Cái……gì……?」

Đột nhiên, khung cảnh xung quanh tôi thay đổi. Cường độ ánh sáng tăng lên chạy thẳng vào mắt tôi và tôi phải nheo mắt lại vì ánh sáng của nó. Có những ánh sáng rực rỡ trôi nổi ở khắp mọi nơi, di chuyển không có quy luật.

Khi tôi nhìn vào khung cảnh đó….

「Elt-kun. Cậu tỉnh lại rồi à?」

Yomi nói như vậy với cái thìa trong tay ông.Khi tôi quay sang nhìn, tôi có thể thấy một loại Hào Quang đang bao bọc xung quanh cơ thể ông ấy.

「Eh, đã được rồi á? Mới chỉ có 2 tuần thôi đó, anh biết chứ?」

Trước mặt tôi, Serena, mang trên người một lớp Hào Quang mỏng, có một biểu cảm bất ngờ trên mặt cô. Cô ấy đang cầm một ổ bánh mì trên tay mình.

「Không. Hào Quang của Elt cũng đang phát triển. Ta đoán là đã tới lúc rồi.」

Bên trái tôi, Phil gật đầu, với cái nĩa ở trong tay. Anh ta đang ăn dở bữa sáng của mình.

「Đây là cái ông gọi là….. Tinh Linh Thấu Thị?」

Tôi đang khá bối rối khi tầm nhìn của tôi đột nhiên bị thay đổi, như tôi đoán vậy bởi những kiến thức trước kia tôi đã được học từ ngôi làng này.

「Hmmm. Giờ cậu đã đạt đủ điều kiện để sử dụng Tinh Linh」

Tôi gật đầu trước lời nói của Yomi.

「Vậy thì, hãy bắt đầu luyện tập để có thể kiểm soát được tinh linh trong hôm nay.」

Sau bữa sáng, chúng tôi tập trung tại Quảng Trường của ngôi làng. Những Elf, người đã nghe tin rằng tôi đã có thể sử dụng tinh linh thấu thị, đang đợi chúng tôi ở đó. Tất cả bọn họ dường như có vẻ đã thuần thục Tinh Linh Thấu Thị. Mỗi người trong số họ đều tỏa ra những Hào Quang với các kích thước khác nhau.

「Ah. Tôi trông cậy vào cô.」

「Trước hết, hãy để em giải thích những chủng loại khác nhau của tinh linh. Có rất nhiều loại tinh linh khác nhau trên thế giới này. Những tinh linh thông thường là những tinh linh thuộc bốn nguyên tố gồm Đất, Gió,Nước, và Lửa , bên cạnh đó còn có Ánh Sáng và Bóng Tối.」

Khi Serena nói xong điều này, những Elf có thể sử dụng tinh linh bước lên phía trước và cho chúng tôi thấy tinh linh của họ.

「Có những cái tên khác nhau dành cho tinh linh: Tiểu Tinh Linh, Hạ Tinh Linh, Trung Tinh Linh, Thượng Tinh Linh, Đại Tinh Linh, và Tinh Linh Vương. Những cái tên càng về sau mà chúng được gọi, sử ảnh hưởng càng lớn mà chúng có trên thế giới này và càng trở nên thông minh hơn.」

「Liệu bây giờ tôi có thể sử dụng tinh linh để tạo ra gió và lửa không?.」

Serena lắc đầu của mình sau khi nghe câu hỏi của tôi.

「Để có thể sử dụng được tinh linh, anh cần phải lập khế ước với Tinh Linh của thuộc tính đó. Chỉ số Quyến Rũ của anh càng cao, càng nhiều tinh linh sẽ tìm đến anh. Ví dụ, Cha em, có chỉ số quyến rũ là 2000, có khế ước với một Thượng Tinh Linh. Anh em có khế ước với một Hạ Tinh Linh và hai thuộc tính của Trung Tinh Linh. Em có ba Hạ Linh Linh và một Trung Tinh Linh.」

Sau đó, cô ấy cho xem tôi những loại tinh linh khác nhau.

「Những ánh sáng đang trôi nổi xung quanh chúng ta có những hình dáng khác nhau so với các tinh linh khác. Đấy là những tiểu Tinh Linh à?.」

Mỗi sự hiện diện, dù cho nó là Hạ Tinh Linh hay Trung Tinh Linh, nó đều có hình dáng giống một con người.

「Một Tinh Linh chỉ có thể có được hình dáng nhất định khi được ban cho một cái tên.」

Câu hỏi của tôi được trả lời bởi Serena, người giải thích cách bắt giữ chúng.

「Vậy cô đang nói rằng tinh linh của mọi người có dáng hình như hiện tại bởi vì họ đã ban cho tên cho chúng à?.」

Nếu bạn có thể biến đổi một tinh linh qua hình dạng người chỉ với việc đặt tên cho nó, điều này có nghĩa là những Elf ở đây đều đã làm như vậy.

「Một số tinh linh thì như thế, những một số lại không.」

「Ý cô là sao?.」

Tôi nghiên đầu mình và yêu cầu một lời giải thích.

「Nếu anh có chỉ số Quyến Rũ cao, anh sẽ được yếu thích bởi nhiều tinh linh. Trong số đó có thể có cả Thượng Tinh Linh. Khi một Tinh Linh như thế xuất hiện, anh có thể lập khế ước với nó nếu anh có đủ phí vị trí .」

Giới hạn chi phí sẽ được tách riêng ra khỏi bảng trạng thái của Serena đó là (5/5). Trong trường hợp của Yomi (10/10) và Phil (7/7).

Nếu bạn làm phép tính đơn giản, thì đó là để được một Tinh Linh cần 200 Quyến Rũ.

Ban Đầu, lí do tôi chọn ở lại đây và học hỏi cách nhìn thấy được Tinh Linh để có thể thoát khỏi Lạc Lâm. Dường như rằng những Tinh Linh không hề mất cảm giác phương phướng và có thể ra khỏi khu rừng.

Vì thế tôi có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch thoát ra khỏi khu rừng khi những điều kiện đã đủ để lập giao kèo với một Tinh linh……

「Những cách tập luyện thông thường là đặt tên và lập khế ước với một trong những số Tiểu Tinh Linh trước và khi Sức mạnh và chỉ số Quyến Rũ của họ tăng lên, lập khế ước với Trung hay Thượng Tinh Linh」

Tuy Nhiên,  sẽ tốt hơn nếu lập giao ước với một Tinh Linh mạnh tương đối ngay từ đầu.

Hiện tại, chỉ có mỗi kĩ năng của Ma Thần cho phép tôi có thể tấn công từ xa. Khi tôi di chuyển qua khu rừng, sẽ có những lúc mà tôi sẽ cần sử dụng đến những đòn đánh tầm xa. Và tôi không muốn sử dụng kĩ năng của Ma Thần nếu tôi có thể xử lý được việc nó. Bởi vì tôi không muốn phung phí chúng khi mà Ma Thần đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi.

Trong lúc tôi đi xuyên qua khu rừng, tôi sẽ có khả năng đối mặt với Huyết Chiến Ogre cùng những con quái khác mà tôi sẽ cần phải đánh bại chúng với kĩ năng của Ma Thần. Tôi nghĩ rằng sẽ có sự khác biệt về số lần sử dụng tùy thuộc vào việc tôi có thể sử dụng tinh linh vào lúc đó.

「Serena」

「Vâng. Có chuyện gì ạ?」

Tôi nói, ngăn cản lại lời giải thích của Serena,

「Tôi cần cô chỉ cho tôi nơi mà tôi có thể tìm thấy một số tinh linh mạnh mẽ ở gần đây?.」

「Vâng?」

Bình luận (0)Facebook