I, the Sacrifice, Somehow Killed the Evil God
Marusei-まるせいChiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 51: Bị Bắt giữ làm con tim và sự xấu hổ của Alicia.

Độ dài 1,200 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:14:52

Chap 51: Bị Bắt giữ làm con tim và sự xấu hổ của Alicia.

Trans: Midz

Edit: ╰Ü╯

「Thật sự là Elt. Cậu vẫn còn sống.」

Alicia nhìn tôi với nước mắt chảy dài trên mặt. Tôi không thể không cảm thấy hoài niệm được.

「Đúng vậy, nhờ có cậu. Tớ vẫn đang rất ổn.」

Nhưng tôi đoán đây không phải lúc để cảm thấy hoài niệm. Tôi đang rất tò mò tại sao Alicia lại đang ở đây.

「Về chuyện đó, tại sao Alicia lại ở đây? Có chuyện gì đã xảy ra với cậu ở Ilkut ư?」

Tôi đang rất tò mò tại sao Alicia lại ở xa vương quốc tới vậy.

「Elt, đồ ngốc này! Dĩ nhiên là tớ ở đây để tìm cậu rồi!」

Mắt tôi mở căng ra trước những lời nói ấy.

「Vì tớ ư…..?Tại sao?」

Tôi thấy cảm thấy bối rối, nên những lời nói vô thức thốt ra. Rồi Alicia nói với cặp mắt ẩm ướt…..

「Đ,đương nhiên là tớ sẽ làm như vậy……. Tớ….Tớ không nhận ra được rằng Elt quan trọng với tớ như thế nào cho tới khi tớ mất đi cậu. Tớ khóc mỗi ngày khi Elt đã ra đi, và sau đó tớ chợt nhận ra một điều……..」

Không chỉ mỗi tôi, mà cả những người đang chứng kiến xung quanh đều đang lắng nghe câu chuyện của Alicia.

Một số người trong họ thậm chí còn đưa khăn tay lên khóe mắt và bắt đầu khóc vì cảm động.

Gương mặt của Alicia bây giờ đã đỏ lựng, và cô ấy nhìn vào tôi một cách đầy xấu hổ……….

「Tớ luôn luôn muốn nói với cậu điều này. Tớ――」

Khi mà Alicia cố gắng nói với tôi chuyện gì đó…….

「Đừng có mà tán tỉnh trước mặt TAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!」

 「Kyaaa!」

Alicia hét lên bởi vì tiếng hét đã lọt thẳng vào tai của cô.

「Chúng mày còn tạo nên một thế giới riêng xung quanh! Chúng mày có biết những việc mà tao đã phải trải qua hay không!?」

Kuzmigo  vẫn tiếp tục dùng kiếm kề lên cổ của Alicia.

「Giờ ngươi chẳng khác nào là một kẻ ngoài cuộc!」

「Ngươi còn biết đọc không khí!」

「Ngươi nhận được hình phạt tử hình cho chuyện này là điều xứng đáng!」

 「Ngươi nên chết ngay bây giờ và xin lỗi đi!」

Những quý tộc xung quanh và những kỵ sĩ khác đang không ngừng thóa mạ hắn.

「Im hết, Im hết, im hết đi! Lũ các ngươi dám khinh thường ta! Đừng có mà làm trái lại mệnh lệnh ta đưa ra!」

Những người đứng quanh tôi đang lạnh lùng nhìn hắn bởi sự thảm hại cùng cực của gã này.

「Ngươi,Ngươi nữa, Elt! Nếu không có ngươi, nhóm điều tra sẽ bị giết sạch. Và tao có thể lấy toàn bộ công trạng.」

 「Không, nếu ngay cả khi anh không chạy đi, anh cũng sẽ có được thù lao mà, đúng chứ?」

Tôi đoán là hắn ta xứng đáng bị thế khi nghĩ mình không thế thắng và bỏ chạy.

「Im đi! Ngươi nói ngươi quen đứa con gái này này. Nếu ngươi muốn nó toàn mạng, hãy dập đầu xuống đất và xin lỗi. Khi tao hài lòng, tao sẽ chém đứt cái đầu của mày.」

Mắt của hắn giờ đỏ ngầu. Tôi khá chắc rằng hắn ta sẽ ghim thanh kiếm đó vào cổ Alicia nếu tôi làm theo lời hắn.

「Để xác nhận thôi, liệu anh có ý định thay đổi suy nghĩ của mình không. Nếu anh dừng lại bây giờ, tôi có thể giúp anh giảm án để đổi lấy phần thưởng của tôi.」

「Thật là ngớ ngẩn! Mày nghĩ mày đang cho tao chút lòng nhân từ rẻ rách kia? Mày sẽ phải hối hận khi chứng kiến cô ta chết!」

「Alicia!」

 Một người khoác lên mình một kiểu váy quý tộc hét lên. Đó chính là người…… phụ nữ là tôi chạm mặt tại dòng suối ngày hôm nọ.

Những quý tộc xung quanh đảo mắt đi. Họ không hề muốn chứng kiến cảnh tượng tàn khốc này.

Nếu Kuzmigo dùng hết toàn bộ lực vào thanh kiếm, cổ họng của Alicia chắn chắn sẽ bị xuyên thủng. Nhưng……

「K,không thể nào…. Tại sao tay của taokhông chịu di chuyển.」

Cánh tay đang cầm thanh kiếm của gã đang run lẩy bẩy. Khi Kuzmigo cố gắng dùng hết sức lực vào thanh kiếm, hắn cố gắng một cách tuyệt vọng để đâm thanh kiếm xuyên cổ họng của Alicia, nhưng anh ta không thể nào di chuyển được nó.

「Alicia. Lại đây.」

Khi Alicia nhận ra rằng Kuzmigo không di chuyển, cô ấy thoát khỏi sự kiểm chế, sau đó cô ấy ùa vào lòng tôi.

「Elt! Tớ muốn được gặp cậu!」

Alicia ôm lấy tôi. Giọng nói quen thuộc, hơi ấm quen thuộc. Chúng tôi nhìn thẳng vào nhau với khoảng cách gần như vậy, không thể rời mắt.

「Bây giờ! Bắt lấy hắn!」

Tôi nghe được giọng nói của ai đó và tiếng bước chân dồn dập lên nhau. Tôi nghĩ Kuzmigo đang bị khống chế.

「Tớ vẫn tin rằng Elt vẫn còn sống. Nhưng tớ không nghĩ rằng mình sẽ được gặp lại cậu lần nữa…….!」

Alicia bật khóc và vùi mặt ngực tôi. Tôi xoa đầu cô ấy rồi....

「Nào, mọi chuyện vẫ chưa kết thúc, vì vậy anh có thể giải thích cho tôi chuyện này được không?」

Người phụ nữ mà tôi gặp ở thác nước ngày hôm đó lại gần và nói chuyện với tôi.

「Tại sao Kuzmigo không đâm Alicia? Chắc chắn là anh đã rất vô cùng tự tin, vì anh đã rất bình tĩnh mà.」

 Tôi gật đâu đồng ý trước câu hỏi của người phụ nữ này và…..

「Marie. Hãy hiện thân để tất cả mọi người có thể nhìn thấy.」

『Eee, tôi không hề muốn để bất cứ ai khác ngoài chủ nhân nhìn thấy tôi.』

「Eh? Đột nhiên sao lại xuất hiện một cô gái đây….?」

 Marie bắt đầu phàn nàn, nhưng dù sao cô ấy vẫn xuất hiện.

Khi mà cuộc nói chuyện của chúng tôi vừa mới bắt đầu, tôi không hề đưa ra mệnh lệnh đó mà không có chủ đích.

Tôi đã ra lệnh cho Marie hạn chế hành động của Kuzmigo.

Sự xuất hiện của một tinh linh vốn là ở thể vô hình đối với những người không có tinh linh thấu thị. Nó không khó để giải cứu con tin nếu tôi biết tận dụng lợi thế này.

「Đây chính là Marie. Tinh Linh  Nữ Vương của Gió. Cô ấy là Tinh Linh đã lập khế ước với tôi」

「Cái gì? Nhà ngươi đang nói dối, phải không?... Không thể nào một con người bình thường lại có thể lập được khế ước với Tinh Linh Vương….」

「Đó chính là sự thật…..」

Một người đàn ông mặc trên mình trang phục của mục sư giơ tay lên quả cầu và nói ra câu nói ấy vô cùng dứt khoát. Đó chắc hẳn là Quả Cầu Sự thật.

「Những Đại tinh linh có thể tự do hiện hình và biến mất . Tôi đã yêu cầu Marie hạn chế hành động của Kumizgo. Đó là lý do vì sao cô ấy không bị hại.」

Những người đang đứng xung quanh tôi há hốc miệng của họ ra trước lời giải đáp của tôi. Người phụ nữ đứng trước mặt tôi là người duy nhất đã……..

「Anh……. Liều lĩnh quá rồi.」

Tôi khó mà có thể nói được thêm lời nào nữa.

Bình luận (0)Facebook