I, the Sacrifice, Somehow Killed the Evil God
Marusei-まるせいChiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 :Hiến tế bản thân mình thay cho thanh mai trúc mã.

Độ dài 1,042 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:12:37

Trans: Midz

Edit: Vẫn là trans

『Kukuku, Ta đã phải đợi cả năm giời cho cái lúc tuyệt vời này đây.』

Trước mặt tôi là một chiếc áo choàng vô cùng đắt tiền và một chiếc vương miện đá quý xa xỉ. Có một bộ xương khô đang cầm trên tay cây quyền trượng với một hòn đá ma thuật ở trên nó. Hắn cũng đeo một thanh thánh giá trên lưng và dường như rất khó để có thể di chuyển được nó.

『 Ngươi là vật tế năm nay sao?』

Con mắt của bộ xương đột nhiên sáng đỏ lên như thể nó đang nhìn thẳng vào tôi vậy.

『 Vâng, thưa Ma Thần. Tôi là vật tế kẻ mà được lựa chọn hiến tế ngài vào năm nay.』

Tôi đã đang ở bên bờ vực của sự tuyệt vọng, nhưng giọng tôi cứ thế bình thản mà nói ra ngoài.

『 Kukuku, con người ngu xuẩn. Lý do duy nhất mà ta yêu cầu vật tế chính là ta có thể đạt được sức mạnh to lớn hơn bằng việc ăn những kẻ con người có thiên phú mỗi năm một lần.』

Hầu như không có chút hứng thú gì về tôi, Ma Thần rất vô cùng lịch sự tự lý giải cho bản thân hắn tại sao hắn cần một vật tế.

『 Mmm……?』

Sự trừng mắt của Ma Thần thật chói sáng vì có mắt thật đâu nên chả chói.

『Ngươi….. Có thực sự là vật hiến tế được chọn vào năm nay?』

『Ta chẳng cảm nhận chút mùi của một con người có thiên bẩm từ ngươi cả!』

Một màn hình hiển thị trước mắt của tôi, Màn hình này được gọi là【Bảng Trạng Thái】, một ma thuật mà bất cứ ai trên thế này có thể sử dụng để biết rõ Trạng Thái cũng như Sức Mạnh.

Tên: Elt

Danh hiệu: Cư dân

Cấp: 1

HP: 5

MP: 5

Sức mạnh: 5

Nhanh nhẹn: 5

Phòng ngự: 5

Kĩ năng: Nông nghiệp Lv2

Skill độc nhất: Túi đồ (0/1)

『Những chỉ số rác rưởi gì đây. Ngươi chắc chắn đang đùa ta rồi!』

Ma Thần thấy được những chỉ số của tôi. Cái thái độ thư thả hắn vừa trưng ra vài phút trước hoàn toàn biết mất. Hắn hiện giờ đang lộ rõ sự giận dữ khi nhìn thấy bảng Trạng Thái thấp tẹt này của tôi.

「Thần vô cùng nghiêm túc. Thần cũng có một kĩ năng độc nhất nữa.」

Kĩ năng Độc Nhất là những kĩ năng hiếm cái mà không một con người bình thường nào có thể có. Kĩ năng của Alicia có tên gọi là 【Healer Quốc Dân( Healer of all)】 và có sức mạnh hồi phục, là kĩ năng mà vô cùng phù hợp với tính cách của cô ấy,

Để mà so sánh, kĩ năng độc nhất của tôi được liệt vào danh sách không sử dụng được bởi vì tôi có biết dùng nó đâu nên nó vô đấy thôi.

『Lũ con người kia….  Các ngươi đã bỏ qua những kẻ tốt nhất và hào quang nhất để gửi ta rồi, đúng không lũ kia? Sao các ngươi dám đưa cái thứ rác này cho ta…』

Tôi bị tổn thương nhẹ khi bị gọi là rác rưởi. Nhưng tôi chắc chắn rằng họ cũng sẽ gọi tôi như thế khi tôi còn ở trong thị trấn, vì vậy tôi nhanh chóng phấn chấn lại tinh thần. Tôi vẫn nhớ được ra vì sao tình huống này lại xảy ra.

★☆★☆★

Một vài tiếng trước đấy. Toàn bộ cả nước đang tổ chức một buổi kỉ niệm cho vật tế Alicia. Alicia đã hoàn thành xong buổi lễ thanh tẩy của em ấy và đang mặc một chiếc váy trắng muốt, nó nhìn giống như váy cưới vậy. Em ấy sẽ bị làm vật tế cho Ma Thần, vì thế em ấy phải tô điểm cho bản thân mình theo cái cách mà Ma Thần sẽ muốn em ấy ăn mặc như thế.

Khi tôi thăm em ấy vài ngày trước, em ấy úp mặt vào ngực tôi, khóc và nói rằng 「Em không muốn chết」. Nhưng điều này là bất khả thi. Nếu em ấy bỏ trốn, một ai khác sẽ phải trở thành vật tế. Em ấy lau nước mắt mình đi và nói với tôi rằng 「Em xin lỗi, giờ em ổn hơn rồi」.

Ánh mắt của tôi và em ấy chạm nhau, người mà sắp phải đi trở thành vật tế cho Ma Thần. Em ấy mỉm cười. Em nhìn tôi với nụ cười ấy, nó như thể em đang chuẩn bị cho mình đi một chuyến dã ngoại mà thôi.

Vào lúc đó, tôi đã đưa ra quyết định.

Sẽ có rất nhiều người thương tiếc cho em ấy khi em ấy bị đem đi làm vật tế. Sau cùng thì, rất nhiều người đã được cứu sống nhờ ma pháp hồi phục của em.

Tôi, mặt khác, chưa từng cứu ai bao giờ, và như bạn cũng thấy đấy, tôi là tên vô dụng.

Nó vô cùng rõ ràng để biết được rằng ai là người hữu dụng hơn trong thế giới này.

「Gì cơ? Elt!」

Tôi sử dụng lợi thế khoảng cách giữa lính gác và chạy thẳng tới vòng tròn ma pháp. Tôi biết rằng nhờ việc kích hoạt nó, tôi sẽ được gửi thẳng tới vị trí của Ma Thần.

★☆★☆★

『Ta không thể tiêu hóa rác khi đây là bữa ăn duy nhất mà ta có mỗi năm. Ta sẽ tự mình đến và Ta sẽ dạo xung quanh để giết người coi như bù đắp cho bữa ăn này thôi.』

Có vẻ như máu nóng đã chạy thẳng đến đầu Ma Thần. Ma Thần quay về phía tôi và nói.

『Ngươi! Ta rất khó chịu khi nhìn thấy ngươi! Ta sẽ hủy diệt ngươi!』

Cây trượng của Ma Thần chĩa thẳng vào tôi.

『Evil beam.』(Tia hắc ám)

Một làn sóng đen bùng ra từ đầu của cây trượng của hắn. Khi tôi thấy nó đang lan ra bằng với tầm nhìn của tôi, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chết. Nhưng…

Nhìn từ khóe mắt của tôi, tôi thấy cái gì đấy chói quá. Không thực sự có suy nghĩ gì về việc này, tôi ấn nó và….

『Cái quái quỷ gì thế?!』

Kĩ năng Evil Beam (Tia hắc ám) biến mất ngay trước mắt tôi.

(TL: WOW, Ma Thần sắp lên ngắm gà khỏa thân?)

Bình luận (0)Facebook