I, the Sacrifice, Somehow Killed the Evil God
Marusei-まるせいChiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 49: Cân nhắc sự thật

Độ dài 1,304 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:14:50

Chap 49: Cân nhắc sự thật

Trans: Midz

Edit: Floccinaucinihilipilification

「Vậy giờ, chúng ta sẽ thảo luận về cuộc điều tra ở Lạc Lâm.」

Bộ Trưởng tuyên thệ trong khi quan sát mục sư được nhà thờ cử đến ở trung tâm căn phòng.

Phía sau họ là những chỗ ngồi dành riêng cho Nhà vua của vương quốc Erivan và công chúa của Ilkut, với Thủ Tướng và Alicia là hai người đứng bên cạnh họ.

Từ đó, những quý tộc và kỵ sĩ có tước hiệu được xếp thành hàng ở hai bên, mang biểu cảm rằng đây là một cuộc thảo luận quan trọng với quốc gia.

「Hôm nay, người sẽ sử dụng Quả Cầu Sự Thật chính là ngài Hugo, được cử đến từ ngôi Đền.」

Tôi cúi chào khi Thủ Tướng đích thân giới thiệu. Ông là một mục sư cao tuổi có vẻ ngoài khá phúc hậu và sẽ nói cho bạn những sự thật về bất kỳ câu hỏi có thể có theo quan điểm trung lập.

「Vậy thì hãy để người đầu tiên tiến vào」

Với câu nói đó, hai người lính đi vào bên trong và mở cánh cửa lớn.

Rồi, một người lính khoác trên mình bộ giáp, có lẽ đang chờ đợi từ bên ngoài từ trước, bước vào trong.

Bộ giáp hoàn toàn mới của vương quốc Erivan phản chiếu ánh sáng, và người đàn ông với một ngoại hình thok kệch bước vào sảnh đường.

「Yêu cầu nhà ngươi xưng danh」

Người đàn ông gật đầu đáp lại trước những lời nói của ngài mục sư Bishop Hugo.

「Ta là Russell, cựu mạo hiểm giả rank B, hiện giờ là lính của vương quốc Erivan.」

「Eeh—–!?」

「Oh, Alice!?」

Khi Russell khai tên, Alice bật dậy đưa sự chú ý về phía anh. Alice nhanh chóng kiềm chế lại hành động thiếu ý tứ đó.

「Công chúa Alice. Có chuyện gì vậy?」

Thủ Tướng nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

「K,Không…. Không có gì hết」

Công chúa nở ra một nụ cười gượng gạo. Khi mà đang quan sát Alice, Thủ Tướng bắt đầu giới thiệu Russell với mọi người.

「Đúng vậy, Russell đã được ban thưởng trở thành một người lính bởi vì công trạng trên cả tưởng tượng mà anh ấy đã đóng góp khi tham gia khảo sát Lạc Lâm.」

Những Quý Tộc và Kỵ Sỹ đều đồng loạt vỗ tay vì màn giới thiệu này. Họ bày tỏ sự tôn trọng với những người lập chiến công. Mặt khác, họ sẽ không được công nhận bởi những người xung quanh họ khi mà họ tự mình làm được nên chính thành tựu đó.

「Tuy nhiên, buổi thẩm tra này chỉ là tạm thời vào thời điểm này, bởi vì đã có một số câu chuyện không thể nào tin nổi từ bản báo cáo của đội khảo sát.」

Đã có một tin đồn đã bị truyền ra xuyên xuốt khu vực lâu đài. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn hết về phía Russell….

「Được thôi, vậy thì Lính Russell. Liệu anh có sẵn lòng lặp lại những lời trong bản báo cáo về cuộc điều tra Lạc Lâm và tóm tắt lại nội dung một cách ngắn ngọn không?」

Ngay khi mà Thủ Tướng thúc giục anh làm như vậy, mục sư Hugo đưa tay về phía quả cầu. Mọi người xung quanh im bặt. Bởi vì khi mà Quả Cầu Sự Thật đang hoạt động, tất cả những lời nói thốt ra sẽ được xác nhận là sự thật hay là giả dối.

「Vâng, thưa ngài. Những mạo hiểm giả chúng tôi đã nhận ủy thác đi sâu vào trong khu rừng Lạc Lâm để tiến hành cuộc điều tra. Trên suốt dọc đường đi, chúng tôi đã chạm trán nhiều quái vật mạnh. Mỗi nhóm được triển khai tách ra để có thể đánh bại được bọn chúng. Khi mà chúng tôi đang cắm trại ở vị trí tại nơi mà đáng lý ra chúng tôi phải đợi ở đó, một cá thể đột nhiên xuất hiện.」

「Cá thể đó là gì?」

「Đó là một Ác Ma.」

Russel đã trả lời lại câu hỏi của Thủ Tướng.

Trong phòng đột nhiên xuất hiện một số tiếng xì xào. Những Quý Tộc và Kỵ Sĩ đều di chuyển ánh nhìn của họ đến Quả Cầu của Sự Thật.

「Anh ta không hề nói dối.」

Lời nói mà mục sư Hugo thốt ra càng khiến không khí căn phòng thêm căng thẳng.

Câu hỏi và câu trả lời lúc này đã để cho tất cả mọi người biết được rằng ít nhất là đã có một Ác Ma xuất hiện ở phía sâu trong Lạc Lâm.

「Vậy, bản báo cáo có chi tiết nói rằng việc anh đã giao tiếp với Ác Ma, nó đã nói gì?」

「Đúng. Nó nói “ Ta chính là người gây ra toàn bộ rắc rối này”」

Quả Cầu đưa ra phán quyết rằng câu nói đó là sự thật.

「Vì vậy, cậu đang nói rằng mục tiêu của Ác Ma chính là vương quốc này sao?」

Đó là điều không thể nào tin tưởng nổi. Chúng tôi nghĩ rằng cuộc sống thường nhật của chúng tôi rất đỗi yên bình, nhưng phía sau sự yên bình đó, Quỷ tộc đang lên kế hoạch lật đổ quốc gia này. Chỉ có một số người trong phòng có thể giữ được bình tĩnh.

「N,nhưng! Chuyện gì đã xảy ra với Ác Ma đó!?」

Có lẽ không thể nào chịu nổi được áp lực từ tình huống hiện tại, một trong những Quý Tộc đã thốt ra, lờ đi vị Thủ Tướng đúng ra là người phải hỏi câu hỏi này mới phải.

Russell nhìn Thủ Tướng, hoang mang, và tự vấn bản thân mình liệu có nên trả lời câu hỏi này không.

Thủ Tướng sau đó gật đầu và tỏ ra một ánh nhìn không mấy thoải mái trên khuôn mặt của ông ta.

「Ác Ma đã bị đánh bại. Chính những mạo hiểm giả chúng tôi đã hạ gục nó..」

「….N,Nó là sự thật.」

「「「「「Ooooooooooooooooooh——-!!!!」」」」

Dù cho giọng của Bishop Hugo đang run rẩy, những Quý Tộc của vương quốc Erivan mỉm cười tự hào.

Một con Ác Ma được xếp vào hàng quái vật cấp S,loại sinh vật có thể gây ra những thiệt hại cấp thảm họa nếu được phát hiện.

Họ có vẻ như cảm thấy nhẹ nhõm hơn bởi vì câu truyện ấy là đúng sự thật.

「V,vậy giờ anh là một sát quỷ rồi phải không?」

Một tên Quý Tộc khác kích động thốt lên.

「Không, tôi—」

Russell đang có ý định trả lời câu hỏi này.

「Lính Russell. Không còn câu hỏi nào nữa.」

Lời nói của Thủ Tướng đã cắt đứt câu trả lời của anh ấy.

「Eh?Mấy người hỏi xong rồi á?」

Công Chúa Alice nhìn vào anh ta một cách khả nghi. Cô ấy muốn biết câu trả lời cho câu hỏi đó.

「Tính tới thời điểm hiện tại, sự thật đã được đưa ra ánh sáng rằng Ác Ma đã tồn tại và bị đánh bại. Hãy bỏ qua những câu hỏi vô ích khi mà chúng ta cần phải đẩy nhanh cho những phần tra khảo phía sau.」

Với những lời nói đó, công chúa Alice đã nhìn thấu được suy nghĩ của Thủ Tướng.

Đó không phải là Russell trước mặt ông ấy là người đã đánh bại Ác Ma. Ông ta nghĩ đến những khả năng về việc chiêu mộ về vương quốc của cô ấy nếu cái tên của người giết Ác ma này được mọi người biết đến.

(Nhưng người giết tên này có lẽ là một gã đàn ông, phải không nhỉ? Russell là người ngoài cuộc, nhưng đó vẫn có thể là một khả năng anh ta giết Ác Ma)

「Vậy thì thần có nên đưa người tiếp theo vào không?」

Nó sẽ tốt hơn khi giả vờ rằng mình không phát giác được ra ý đồ của Thủ Tưởng.

「Vâng, hãy làm như thế.」

Công Chúa Alice đáp lại, quyết định nắm chắc cơ hội sắp đến.

Bình luận (0)Facebook