• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu 2

Độ dài 2,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:49

Mở đầu 2:Phần thưởng nhiệm vụ

Sau khi chúng tôi đánh bại chú quỷ và mang món đồ bị nguyền rủa này về, nhà vua ban thưởng cho chúng tôi

Cody muốn có được danh hiệu tướng quân của quân đội Albein

Mylarka muốn một số chim ma giới

Yuma yêu cậu được nhận quyền chăm sóc những đứa trẻ mồ côi không có người thân

Aileen, thì chỉ muốn một loại bia quý hiếm được gọi là Rượu thần

Nhưng phần thưởng mà họ chọn thật sự có ổn không, nhưng có vẻ mọi người điều hài lòng về nó

Nếu một người mang vật nguyền rủa của Demon Lord về, lời nguyền sẽ phát tán ra và ăn sức sống của người đeo. Do đó, cần có một người kiểm tra tình trạng nó mỗi ngày…

Tôi tình nguyện nhận nhiệm vụ này

Nếu không, họ bắt tôi làm một tên cướp và đi trộm nó rồi trả lại cho chủ nhân của nó

Nó có khả năng gây bất lợi cho kẻ thù, có thể nó khá là hữu ích đấy…tôi quyết định giữ nó lại cho bản thân mình. Tôi muốn càng nhiều cách ám sát càng nhiều càng tốt. Nó khiến tôi cảm thấy an toàn hơn, ngay cả khi tôi không biết sử dụng chúng

Đó là một phần thưởng của tôi đối với tư cách thành viên trong nhóm

“Dick Sliver. Không có gì để nghi ngờ ngươi đã gặp Demon Lord và chiến đấu cũng những anh hùng, dù ngươi không đóng góp nhiều như họ. Ta cũng sẽ ban cho ngươi một phần thưởng, hãy nói ra mong muốn của ngươi”(Vua)

“Nhưng…bệ hạ, hãy cho thần nói ý kiến của mình. Dick…”(Cody)

Cody đứng dậy vì tôi. Cậu ta có mái tóc với mắt nâu, da mịn màng và luôn nở một nụ cười tươi sáng và dịu dàng của trẻ con…nhưng giờ cậu ta bắt đầu bối rối rồi. Phải chăng cậu ta muốn chứng minh khả năng của tôi?

“Cody, cảm ơn ông đã quan tâm. Nhưng tôi không có đóng góp gì nhiều cả”(Dick)

Tôi lắc đầu, mặc dù cậu ta chỉ muốn khen ngợi tôi. Tôi không nên để nhà vua hay cận thần của ngài ấy biết khả năng của tôi

“Mình biết,nhưng…không công bằng khi coi đó là một phần thưởng”(Cody)

“Well…tôi có thẻ giống ông nè, không hơn gì cả. Ngay cả khi chỉ có vài kĩ năng, nhưng tôi chỉ giúp mọi người đến vương quốc Demon Lord  với khả năng của tôi thôi. Về bùa chú, ngoài tôi ra còn ai có thể xử lí nó được chứ?”(Dick)

Tôi không quan tâm đến lời lẽ lịch sự, nhưng kế hoạch kế tiếp của tôi. Nhà vua khá hào phóng, mặc dù tôi làm hỏng hình tượng của kẻ cô đơn

“Tuy nhiên, việc ngươi tham gia nhóm anh hùng là không thể phủ nhận được. Đừng có khiêm tốn, chàng trai”(Vua)

“Ông luôn nói dối, Dick”, Mylarka thì thầm trong thất vọng. Yuma không nở nụ cười hằng ngày của mình nhưng vẫn giữ im lặng. Aileen nhìn xung quanh một cách lo lắng, có lẽ cô đang đợi phần thưởng của cô

Dù sao, tôi cũng là một đứa trẻ như mọi người

Từ hôm nay, chúng tôi sẽ đi trên một con đường riêng

Tôi buồn về điều đó, vì đó là lúc chúng tôi tạm biệt, nhưng chúng tôi sẽ lại tập hợp để ngăn chặn Demon Lord

“Dù ngươi không cầm kiếm chiến đấu với chúa quỷ, nhưng ngươi đã giúp họ trong suốt cuộc hành trình. Ta hỏi lại lần nữa. Ngươi muốn thứ gì?”(Vua)

“Thần cảm ơn vì sự khoan hồng của ngài. Vậy thì…”(Dick)

Tôi đã suy nghĩ về nó

Tôi đã quyết định sẽ làm gì

Cách tốt nhất để tránh sự chú ý và không gặp vấn đề kinh tế là…

“Đức vua của thần, thần muốn thành lập một guild mới trong thủ đô hoàng gia”(Dick)

Nếu tôi trở thành Guild Master, tôi không cần phải làm việc và để chúng lại cho những mạo hiểm giả

Để tránh sự chú ý của mọi người, tôi sẽ tuyển dụng và đào tạo các thành viên guild, nói cách khác là những mạo hiểm giả, và không hơn gì cả

Thông thường, sẽ có một mạo hiểm giả Rank SSS nghĩ hưu và làm Guild Master…tất nhiên, tôi cần tiền và các mối làm ăn, nhưng tôi đã nói chuyện với nhà vua

Điều quan trọng là không cần phải là Guild giỏi nhất, bởi vì nó có thể phản tác dụng

Những nhiệm vụ và mạo hiệm giả đầy triển vọng

Để đạt một thứ như thế, tôi phải đặt mục tiêu từ từ chứ không bao giờ đặt một mục tiêu cao cả gì…

Tôi nên căn nhắc vì có thể có những nhiệm vụ quái lạ

Phải mất một thời gian, nhưng cũng sẽ được thôi

“Guild Master? Dick, đó là điều ông muốn à?”(Mylarka)

“Một Guild chứa đầy linh hồn của những kẻ mạo hiểm…Không, mình nên bình tĩnh lại!”(Yuma)

“Oh! Ý kiến tuyệt đấy. Chúng ta không thể bỏ qua phải không?”(Aileen)

Các cô gái có vẻ rất vui vẻ, tôi tính toán sai rồi. Chừng nào họ còn đến chỗ tôi thường xuyên, hình ảnh Bóng ma guild master sẽ không phai nhạt

Dù cho họ nổi tiếng đến mức nào đi nữa, sẽ tốt hơn nếu không làm điều gì quá mức

“Một Guild mới? Ở vương quốc này đã có hơn 12 guild mạo hiểm giả, nhưng guild thứ 12 không có nhiều điều kiện tốt nên Guild Master của nó đã nghỉ vào tháng trước. Ngươi có thể ngồi vào vị trí đó, Dick Sliver, ngươi muốn bắt đầu từ đầu hay làm luôn?”(Vua)

“Nó có nổi tiếng không?”(Dick)

“Không, thực tế nó ở Phố Imperial đường số 12, một chổ đầy tội phạm, không có cách nào cứu vãn được. Đó là một trong những vấn đề cần lưu ý…ngươi muốn bắt đầu ở chỗ khác không?”(Vua)

Cậu muốn nắm rõ thông tin

Mặc dù cậu chỉ tham gia nhóm anh hùng, nghĩ rằng liệu cậu có thể chấp nhận một guild đầy tội phạm, đó là một hình phạt hơn là phần thưởng, quá ghê

Mặc dù khủng khiếp, nhưng cậu có tới 100035 điểm

Cậu không quan tâm đến những tội phạm

Thỉnh thoảng sẽ có những nhiệm vụ bí mật với một số người…Tuy nhiên, sẵn sàng chấp nhận những nhiệm vụ vô lí ở góc khuất guild là một guild lí tưởng của cậu

Ngay cả khi nó là guild đầy tội phạm, nó cũng không quá tệ. Cuối cùng, chả có ai mong đợi vị Guild Master kế tiếp xứng đáng với nó

“Đó là một vinh dự khi cho thần phụ trách nó. Vì thế, mọi thứ cứ để cho thần”

“Err…ta có thể hơi thô lỗ một chút, nhưng nếu đó là điều ngươi muốn, thì cứ làm. Ta tin rằng sự khiêm tốn của ngươi chỉ là sự phóng đại, nhưng ta đoán trẻ con và ngươi lớn điều khác nhau”(Vua)

Ông ấy nói một cách chân thành, nhìn bằng ánh mắt thoải mái khi không ai hỏi sẽ cưới công chúa. Có lẽ đó là lí do công chúa tham gia buổi lễ tuyên dương này và luôn nhìn chúng tôi…Có lẽ tôi và Cody nên xin lỗi vì đã kết thúc như thế

@@@

Sau khi phần trao thưởng kết thúc, thì họ tổ chức một cuộc diễu hành cho những chiến công của những anh hùng đã sắp xếp, ngoài Cody ra, không có ai muốn tham gia cả

“Những người mà tôi thích là…không, tôi biết điều đó từ khi chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình”(Cody)

Khi chúng tôi rời khỏi lâu đài, cậu ta gắn thẻ lên ngực mình

Chúng tôi nói chuyện trên cây cầu đá ở gần bờ sông, mỗi chúng tôi điều ngồi với tư thế khác nhau

Mylarka khoanh tay lại và nghiên người về phía căn nhà, Aileen ngồi ở trên, Yume thì quỳ và ngồi trên đôi chân cô

Tôi chỉ đơn giản ngồi trên đất

“Tớ tham gia vào cuộc hành trình này vì tớ muốn một con chim trong truyện cổ tích. Bây giờ, tớ không cần phải khoe mẽ nữa”(Mylarka)

“Nó chắn chắn rất dễ thương~”(Aileen)

“Phải, tớ sẽ véo mà cậu nếu cậu muốn xem linh hồn của nó”(Yume)

“Yuma, cậu còn trẻ, nhưng cậu là con gái của Tổng giám mục. Một mình quản lí trại mồ côi thật là tuyệt vời”(Mylarka)

“Tớ đã nhìn thấy nhiều đứa trẻ mồ côi trong cuộc hành trình. Tớ đã hứa với chúng là khi nào đánh bại chúa quỷ, tớ sẽ đến thăm chúng một lần nữa”(Yuma)

Tôi tự hỏi liệu cô ấy thực sự mới có chín tuổi. Nhưng tôi vẫn còn là một đứa trẻ dù chỉ hơn cô ấy năm tuổi, tôi khựng lại

“Chờ cái, Yuma là con của Tổng giám mục? Tôi không biết đấy”(Dick)

“Bởi vì có ai nói cho ông đâu. Cũng giống như tôi đã không nói gì về bản thân mình cả và cũng không biết Aileen sống ở đâu”(Mylarka)

Cuộc hành trình của chúng tôi kéo dài tới ba tháng, nhưng chúng tôi vẫn không biết gì về nhau...Phải, không biết nhiều cũng tốt

“Nghe nè Dick. Khi ông lớn lên, chúng ta sẽ uống rượu thần với nhau lúc nào đó? Lúc đầu, họ nghĩ tôi có thể uống, nhưng khi thấy thông tin về tuổi của tôi trên thẻ, tôi đã được họ nói là 16 tuổi mới được uống...”(Aileen)

“C-chắc chắn rồi...nhưng tôi khá thất vọng; khi bà đến chỗ tôi, hãy chắn chắn đừng để ai nhận ra. Bà quá nổi tiếng rồi đấy”(Dick)

“Tôi huy vọng mối quan hệ chúng ta không thay đổi, nhưng có vẻ nó sẽ vụn vỡ. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì tôi muốn. Đừng bắt tôi phải làm gì cả”(Aileen)

“Đ-được...”

Ngay cả Mylarka cũng có biểu hiện muốn đến thăm tôi, nhưng cô ấy không biết rằng nó hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy

Trong suốt cuộc hành trình, cô ấy là một người không thân thiện và đối xử với tôi như là “Ngươi muốn gì”

“Ít nhất hãy ra về bằng cửa sau. Mọi người ở trong thủ đô điều biết Tai họa ngọt ngào rồi đấy”(Dick)

“Nghe nè…tôi muốn ông ngừng nói về tôi đi. Nó có thể gây phiền nhiễu với những kẻ không biết vẻ đẹp của Ma thuật bộc phá(H:megumi từng dùng) cả”(Mylarka)

“Mylarka, cậu sẽ đến học viện ma thuật….ý tớ là, cậu sẽ đi cùng cha cậu đúng không?”(Yuma)

“P-phải. Tớ vẫn đang suy nghĩ về nó…”(Mylarka)

Mylarka biết rõ về Yuma chính là con gái của một giáo viên trong học viện ma thuật

Cha mẹ Cody điều là những mạo hiểm giả và cậu ta hy vọng sẽ đuổi kịp họ

Vì cậu ta là một thiên tài, cậu ta đã vượt qua họ dù chỉ mới bồn tuổi. Nhưng cậu vẫn tôn trọng họ

“Được rồi, Cody, để tôi nói ông điều này. Ông rất mạnh, nhưng đừng vì tổ quốc mà chết nhé”(Dick)

“Tôi không giỏi như ông, huh…có lẽ ông ghét nghe điều này, nhưng tôi tin rằng nếu không có lời khuyên của ông, tôi đã không sống đến mức này”(Cody)

“Ư-ừm….không, xấu hổ quá. Đừng có thành thật như thế chứ”(Dick)

“Hahaha, xin lỗi. Tôi không chết vì tổ quốc của mình đâu, nhưng tôi có thể chết vì lí tưởng của mình. Tôi tin rằng những hiệp sĩ khác cũng nghĩ như thế”(Cody)

Tôi tự hỏi những điều như thế có quá nghiêm trọng không đối với một anh hùng

“Có vẻ…đến giờ rồi. Mọi người, hi vọng chúng ta sẽ tái ngộ một lần nữa”(Cody)

“Đây cũng thế. Hãy làm luôn phần chúng mình nhé”(Yuma)

“Cody, cố lên”(Aileen)

Cậu ta trở về lâu đài, nhưng chúng tôi ở lại một chút

“N-nè, Dick…ông sống ở đâu vậy?”(Mylarka)

“Cha tôi là nông dân. Tôi không muốn bà biết làng tôi đâu vì nó là bí mật(H:nghi tái sinh hoặc xuyên không)”(Dick)

“ Tôi thấy…nếu thế, ông có về nhà…”(Mylarka)

“Tôi nghĩ là không nên vì nhà tôi đã có quá nhiều anh em rồi. Tôi bỏ nhà và tới thủ đô này”(Dick)

Tôi lạnh lùng ngắt lời cô ấy, một khoảng im ắng xuất hiện. Tôi không giỏi đọc bầu không khí...mặc dù tôi cũng nên học nó

“Dick, ông thôi đi được không? Chia tách thế này khiến cho tôi cảm thấy cô đơn”(Mylarka)

“Tôi không thích về nhà, tôi chỉ muốn sống chung với bà thôi”(Dick)

“T-tôi nghĩ thế...nhà tôi cũng chật rồi. Và ông luôn nhìn ánh mắt tình cảm với Aileen. Tôi cần phải để mắt đến hai người”(Mylarka)

“Hahaha! Đàng ông là như thế. Ông ta sẽ rất hạnh phúc khi được vùi vào hai quả boling này”(Aileen)

Happy my ass, tôi muốn nói thế, nhưng mối quan hệ phát triển như thế khiến tôi khá bất ngờ

Tôi hơi tiếc cho Cody. Chia tay là một điều khó khăn cho những người khó vượt qua cô đơn như tôi, đó là lí do tôi vẫn còn lo lắng

“Vậy hãy đến căn cứ bí mật của mình đi. Nhưng phải ẩn thân đấy. Tớ không muốn rắc rối đâu”(Yuma)

“Cậu thực sự bị bọn chúng ám ảnh nhỉ. Cậu có thể không chấp nhận mình, nhưng không nên quá nhàm chán”(Mylarka)

“Tôi đồng ý với Mylarka. Cậu nên hoàn thành nó và cũng tự kết thúc nó”(Dick)

“D-đó không phải sự thật! Tớ chỉ giúp những mong ước của những đứa trẻ ích kỉ thôi”(Yuma)

“Hahaha, tôi mừng quá~ Chúng ta vẫn như thế~”(Aileen)

Cô gái mang sức quyến rũ của một người em gái

Tôi luôn dựa dẫm vào cô ấy từ lúc bắt đầu

Mặc dù không còn chung một đội nữa, nhưng mối quan hệ của chúng tôi không kết thúc ở đây. Ngoài ra, có thể họ sẽ nhờ giúp đỡ và  đầy tiếng cười đùa

Đó là cách mà tôi trở thành Guild Master thứ 12

Tôi sử dụng số tiếng mà tôi tích trữ làm quỹ guild

Liệu tôi sẽ thành công việc tập hợp những mạo hiểm giả khi tôi cố gắng?

Và đã năm năm trôi qua từ hôm đó

Bình luận (0)Facebook