• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 2,216 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:49

H:đã trở lại

Giải thích và cô chúa thật sự

“Mylarka, sao cô lại kích động vậy?”

Công chúa bối rối khi cởi mũ trùm mình ra và Mylarka thở dài trước khi trả lời

“Tôi đã thấy trận chiến của em và gã hoàng tử đó. Bình thường, em có thể chiến thắng gã hoàng tử đó là rất nhỏ…hay nói đúng hơn, điều đó là bất khả khi, với khoảng cách số điểm của hai người. Tuy nhiên, sức mạnh của em lại mạnh hơn trong thời gian ngắn ngủi và dễ dàng đánh bại hắn. Người duy nhất có khả năng gây ra vụ đó chỉ có một người thôi…Dick!”

Đúng như mong đợi từ cựu thành viên

Cô ấy hiểu biết được mọi thứ dù tôi đã cố gắn che dấu kĩ đến mức nào rồi. Tôi cảm thấy bụng tôi đang sôi lên, nhưng cuối cùng tôi cũng ra khỏi chỗ trốn. Công chúa khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, và cô mỉn cười rụt rè, Ấn tượng của cô ấy về tôi có vẻ đã thay đổi

Mylarka vẫn trừng mắt với tôi và khoang tay

Bộ ngực của cô ấy như là cái nam châm thu hút mắt của tôi vậy, nhưng tôi đã chống lại sự cám dỗ và nhìn vào mắt cô ấy

Cô ấy hiện đang giận dữ và ánh mắt của cô ấy đáng sợ quá, nhưng tôi không thể bỏ chạy được

“Làm sao cậu lại biết mình đã nói chuyện với công chúa một cách tình cờ vậy, Mylarka?”

“Tôi là sensei của em ấy. Em ấy đang học tại học viện phép thuật và là một trong những học trò của tôi, mặc dù tôi đã dạy em ấy về những điều cơ bản vì em ấy không biết cách điều chỉnh phép thuật của mình”

Tài năng là một điều cần thiết để có thể sử dụng phép thuật. Ai đó đã làm chủ nó trong một năm trong khi người kia đã làm chủ nó trong một ngày. Hime Manarina không có một ma lực nào cả, và đó là lí do cô ấy chỉ thích hợp với kiếm thuật

“Em xin lỗi vì đã nói dối anh…tên thật của em là Manarina Lia Albein. Nhìn vào anh thì em nghĩ mình nên đoán anh thực sự là ai, Ngài Dick”

“Ư-ừm…được rồi. Nhưng, có lẽ tôi không phải là bạn của cổ. Mylarka luôn tin tưởng vào thứ gì đó rất mạnh mẽ, đó là tất cả”

“Liar. Em vẫn luôn như vậy ư, và nó luôn đi theo thói kiêu ngạo đấy”                        

Cổ lại đâm tôi bằng những lời như tên bắn vào người vậy…nếu tôi không nhận lấy lời khen đẹp như cổ thì tôi sẽ khóc mất

“Em thực sự rất biết ơn cô Mylarka vì đã dạy em học ở học viện. Thật ra, người đã chỉ em đến guild này là cô ấy…”

“Nếu tôi biết mọi chuyện đã tiến đến bước này thì tôi có lẽ không giới thiệu ông đâu. Dick, tôi đã nghĩ ông có gì đó tốt hơn, nhưng, giờ ông chả khác gì một con thú cả”

“Thú…? Tôi đã làm gì sai?”

Thấy tôi sốc đến mức nào, cổ lại nhìn tôi như thể là một thằng ngốc vậy. Nó khiến tôi muốn tự vẫn ngay, và tôi hi vọng cổ sẽ dịu dàng hơn

“Dick, ông có nhận ra rằng phương pháp của ông quá hoàn hảo không? Manarina đã quá mạnh so với hoàng tử Vinceburg. Tuy nhiên, nếu ông không giúp đỡ em ấy thì có lẽ em ấy sẽ không trở lại học viện được nữa, đúng không? Ông thực sự là một con trùng. Cám dỗ Manarina ngây thơ của tôi đi vào ổ của ông và thỏa mãn cái của ông...ecchi. Ông là một con heo, Dick”

Kế hoạch của tôi đã bị Mylarka phá vỡ, Hime biết mọi thứ rồi

“Ông nên đào lỗ như con kiến, và ở đó chờ đợi...rồi, ngay khi em ấy ở trong phạm vi, ông nắm tay em ấy và thâm nhập vào rồi chích em ấy!”

“Không, dừng lại đi! Điều đó thật vô nghĩa! Tôi chỉ cho cô ấy đồ uống thôi, và cô ấy khá thích nó mà!”

“...Em ấy thích nó?”

Mylarka không hề tin vào lời nào của tôi cả, nhưng dù có thể hiểu, bằng cách dùng từ “thâm nhập vào rồi chích nó bằng càng của tôi” nhất định sẽ mang lại sự hiểu lầm không cần thiết

Tại sao cổ lại cứ thù dai tôi thế?

Sau khi suy nghĩ một lúc, câu trả lời đã hiện ra trong tâm trí tôi

Một năm trước, khi tôi giúp Aileen vào lần đầu tiên uống bia, Mylarka đã hiểu lầm nó và nghĩ rằng chúng tôi đang có quan hệ trai gái

Đó là lí do tại sao cổ vẫn thù dai tôi và không tha thứ khi tôi cố gắng gần gủi hơn với Hime

Nếu tôi nói “Suy nghĩ là việc của tôi”có lẽ...không, chính xác hơn là chúng tôi đã là người lớn rồi, không có gì dễ dàng giải quyết được cả

Tôi chỉ thấy Mylarka khóc đúng 3 lần

Khi chúng tôi đánh bại quỷ vương, vào lần đầu tiên mà cổ phải rời khỏi đội và buộc phải trở về nhà, và đó cũng là lúc cổ vô tình thấy tôi với Aileen

Mặc dù cổ đang trừng mắt tôi, nhưng đôi mắt cô đã bị rách đi một chút do dụi nước mắt

Mỗi lần khi điều đó xảy ra, tôi thấy cảm xúc của tôi đã bị xé thành từng mảnh

Đó là một tuần lễ đáng kính, nên tôi không để nó xảy ra tí nào

Trong khi tôi tìm cách để giải quyết chuyện hôm đó, Aileen, người giỏi che dấu sự hiện diện, đã vòng qua Mylarka

Khi tôi tự hỏi bà ấy định làm gì thì bà ấy đã bóp ngực của người đồng đội cũ của bà ấy rồi

“Waaaah!”

“Mylarka, chúng đã lớn rồi sao? Nếu để cậu ta nhìn nó, Dick sẽ chỉ nghĩ về mỗi nó mà còn chả suy nghĩ về cái khác nữa đấy”

“D-dừng lại đi, Aileen! Bỏ tay bà ra coi…”

Thoát ra khỏi nang vuốt của Aileen, cổ đình chỉnh quần áo lại và nhìn tôi với khuôn mặt đỏ ửng…tôi nên phản ứng như thế nào đây?

Mặc dù chúng đã lớn hơn trước, với cô gái bình thường này, và tôi không nghĩ nó dành cho tôi. Quỷ vương thì thấy bình thường còn Hime Manarina đã đỏ mặt như quả cà chua

“Như thể ông đang quan tâm đến tôi vậy! Vào lúc đó, ông đã...”

Cổ đã bị chặn họng lại

Khi tôi làm rõ sự hiểu lầm, vài thời gian đã trôi qua...

Mọi thứ đã biến mất hết như thể đó chỉ là một cái cớ vậy

Mặt khác, Aileen cười một cách ngây thơ

“Bà đang nói cái gì vậy? Đó là lần đầu tiên tôi uống bia đó, và tôi khá phóng đại. Tôi nhờ ổng vỗ cái lưng tôi, và may mắn, tôi đã cảm thấy tốt hơn. Đúng không, Dick?”

“Ư-ừ...tôi lo lắm đó, nhưng bả khiến tôi rối loạn khi tự dưng cởi đồ ra vì cảm thấy khó thở”

“Hahaha, tôi thực sự làm điều đó sao? Tôi say đến nỗi còn không nhớ gì về đêm đó cả. Nó hẳn là khó khăn cho ông”

Nghe có vẻ điên, nhưng đó là sự thật

Và đúng vậy, tôi thừa nhận là mình đã nhìn thấy Aileen nude quả là một thử thách

Tốt hơn là đừng nhắc đến nó nữa, dù...

Mylarka không hề che dấu sự đau đớn của mình

Có lẽ cổ nghĩ những gì tôi vừa nói là nói dối

Người đã im lặng chứng kiến việc này cho đến giờ...Hime Manarina đã phá vỡ bầu không khi u ám này

“Em không nghị bọn họ nói dối đâu. Tại sao cô không thử tin họ một lần đi?”

“Dù vậy...cho dù nó là sự thật, ta cũng nghĩ đó là điều tốt. Nếu họ ở trong mối quan hệ trai gái thì không có gì lạ cả. Họ thân với nhau mà”

Cổ luôn hành động như vậy. Mặc dù lời nói của cổ có vẻ khá là gắt ge, cổ vẫn nhìn chúng tôi là những người đồng đội dù đã giải tán

Nhưng nó là thứ cần thiết để giải tỏa mối hiểu nhầm này, nếu không danh tiếng Aileen sẽ bị vấy bẩn

“Aileen có quyền chọn đối tác của mình. Sẽ thật lãng phí nếu như chọn tôi...”

Khi tôi nói thế, bầu không khí hình như đã thay đổi. Ánh mắt của bọn họ điều tập trung vào tôi

“Wow. Tôi biết ông sẽ nói thế mà, nhưng nó sẽ làm tổn thương với sự tự tin đấy”

“Ông luôn sang dạng bị động vào cái tình huống này, nhưng tôi khá vui khi tôi chưa biến ông thành một con lợn thật sự”

“C-chuyện gì vậy? Tôi nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết rồi...”

“Master, tất nhiên ngài đã phá vỡ chúng. Nhìn kìa, Hime Manarina cũng ngạc nhiên kìa”

“K-không...đó là...ngài ấy cũng khiêm tốn cách đây 5 năm rồi...”

Cô ấy nói lắp bắp khi khuôn mặt đỏ lên như một thiếu nữ đang yêu, khuôn mặt của cô đã đỏ đến tai của cô ấy rồi

Mặc dù tôi nhận ra thì đã quá muộn, nhưng tôi đã nghe một điều không tưởng

“5 Năm trước...? Là sao thế Hime?”

“N-ngài không cần lịch sự với em đâu. Hãy bỏ các nghi lễ đi, ngài Dick. Em vẫn còn nhớ đến Dick Vô Hình tại cuộc triệu tập do cha em điều hành năm năm trước”

Tôi tự hỏi liệu tôi và Cody đã gặp cô ấy chưa, nhà vua đã kêu con gái ổng và để làm nhân chứng khi cô ấy im lặng

Công chúa Manarina là Hime đầu tiên, là một cô gái nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng

Sự phát triển như thế không thể nào là thật được

Nó giống như trúng giải độc đắc vậy

“K-không...tôi không có thứ gì đáng chú ý cả, và chỉ đơn giản muốn làm guild master mà thôi...nhỉ? Tất cả mọi người điều nghĩ vậy đúng không?”

“Ara, khiêm tốn quá, nhưng ông vẫn là một phần trong nhóm đánh bại quỷ vương”

“Và thậm chí dù ông không nói là đóng góp cái gì đáng chú ý, mặc dù tổ đội đã tan rã, guild master là một chức vụ không dễ dàng đạt được. Tôi nghĩ đó là một thành tích đáng chú ý”

Đúng là vậy, nhưng…chỉ sau 6 tháng khi làm guild master, gần như những thân cận và nhà vua đã quên tôi. Tôi chắc chắn về nó vì tôi đã được một số hội viên nói

Tuy nhiên, sau ngần thời gian ấy, Hime vẫn không quên tôi, mặc dù tôi đã cố(H:vợ sao quên chồng được)

Nếu “Dick Vô Hình” được nhớ thì Dick chính là tên

“Ngài Dick…ngài nên thừa nhận giá trị của bản thân ngài, gạt bỏ sự khiêm tốn. Đối với em, ngài luôn là người cần thiết để đánh bại quỷ vương”

Quỷ Vương gật đầu với lời nói đó. Tôi muốn cô ấy dừng lại đi, nếu không tôi sẽ tan ra mất. Tôi cảm thấy xấu hổ đến mức nếu thấy một cái lỗ thì chui vào đấy và chôn ngay tại đó luôn

“Khi em được gặp lại ngài tại đây…ngài đã giả làm kẻ say xỉn đáng thương, nhưng thực chất ngài đang giúp đỡ em. Em đã mất bình tĩnh khi ngài đưa cho em li sữa, vì em cảm thấy ngài đang nhìn em, nhưng…đồ uống đó khá ngon, em tự hỏi làm sao em có thể trả hết cho ngài…”

Nụ cười xinh đẹp của cô ấy lại in đậm vào tâm trí của tôi…nó không có nghĩa gì với kẻ lạ, nhưng đối với người mà cô ấy đã trông chờ 5 năm

Suy nghĩ theo cách đó đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩa của từng cử chỉ của cô ấy

Hime Manarina lấy chiếc huy hiệu hoàng gia từ trong tay áo và đến chỗ tôi

Cô ấy đưa nó vào tay tôi và dùng tay tôi giữ chúng lại chỉ để khiến tôi nhận nó

“Đây là phần thưởng của ngài. Em nghĩ nhiêu đây còn không đủ với những gì ngài đã làm cho em, nhưng…từ lúc này, em muốn chúng ta hiểu về nhau hơn để em có thể trả ơn cho ngài”

“…nếu đó là ý của em, Hime….không, ngài có thể bỏ qua kính ngữ, Manarina, nếu đó là những gì em muốn. Tôi biết, nếu như tôi cần sự giúp đỡ của hoàng tộc, tôi sẽ liên lạc đến em”

“Cảm ơn ngài. Em sẽ làm mọi thứ cho ngài, Dick…”

Đầu tiên là Quỷ Vương và bây giờ là Manarina…cả hai điều có địa vị cao, và cả hai điều muốn phục vụ tôi một cách cuồng nhiệt

“Nè Mylarka, bà vẫn còn giận Dick sao? Dù sao, cậu ta vẫn như vậy mà”

“…Mình xin lỗi vì đã kết luận quá sớm, nhưng hắn vẫn là tay sát gái. Có lẽ mình sẽ trở lại và quan sát hắn”

Nó giống như hợp đồng Aileen và Mylarka đã thành lập vậy…

Sau đó, chúng tôi mở tiệc để ăn mừng những thành tích của mình, và đêm đó tôi không trả lời một câu nào cả, bọn họ điều là người nhà cả

Bình luận (0)Facebook