• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 2,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:49

Chương 2: Sữa lạnh và bánh kếp kumispha nhiệt đới(H:hoa quả=nhiệt đới)

Tôi liếc vào ống tay áo của cô ấy, ở bên trong áo là một bộ đồng phục khá là đắt tiền mà chỉ có những người giàu có mới mua được…Có vẻ, dòng máu quý tộc đang chảy trong huyết quãng của cô

Có lẽ cô ấy không bao giờ mặc bộ đồ tầm thường. Cô ấy đã gây quá nhiều sự chú ý dù chỉ mới đến đây

Tôi đã đưa(vứt) cho Demon Lord một mẩu giấy. Trên đó, tôi đã viết một số câu hỏi cho cô ấy. Sau khi quét nó một cách vô cảm, cô ấy đưa cho tôi một món ăn nhẹ và đặt câu hỏi cho cô ấy

“Trước tiên, tại sao công chúa Manarina lại muốn phá vỡ cuộc hôn nhân này?”(Demon Lord)

“…Mặc dù nhà vua đã quyết định con rể tương lai, nhưng cô ấy không muốn kết hôn với hắn ta, mặc dù cô ấy hiểu rằng đó là nhiệm vụ của một công chúa”(Cô gái)

“Tôi hiểu cảm giác đó…tôi cũng ở trong tình huống như thế, nhưng tôi sẽ cố gắng để đạt được sự thấu hiểu của nhau với người nào đó”(Demon Lord)

“Cô nói cái đéo gì thế” là từ tôi muốn hét lên, nhưng tôi lại liếm lưỡi và lờ đi ánh mắt trẻ con của cô ấy

“…Vâng, có lẽ cô muốn nói chuyện với người đó? Hoàng tử Vinceburg đặt sức mạnh lên hàng đầu. Ngoài ra, hắn ta không hề đếm xỉa đến tiểu thư nữa, nhưng chỉ vì địa vị kế nghiệp ngai vàng nên hẵn sẵn sàng lợi dụng những cô gái nào có lợi cho hắn. Làm thế nào có thể tin tưởng một người như thế?”(Cô gái)

Có lẽ cô công chúa thuộc típ người ích kỉ trong gia đình hoàng gia với con mắt cay nghiệt đối với quý tộc

Những kẻ có tầm ảnh hưởng thường tập chung vào nhà Vua, đó là lí do tại sao con gái của ông, đó là lí do con gái của ông cũng không phải là một ngoại lệ…và cô đã cố gắng chịu đựng nó, bây giờ công chúa đang cố gắng chống lại cha mình

Khi tôi diện kiến đức vua, tôi thừa nhận sự tử tế của ông ấy

Mặc dù ông ấy là một người tốt, nhưng ông ấy nên chắc chắn một số điều, như lòng trung thành chả hạn. Tuy nhiên, nếu tạo một mối liên hệ chặt chẽ với Vinceburg là một điều bình thường, vì nó sẽ tăng cường sự phát triển vương quốc Albein

Tôi nghĩ sẽ rắc rối nếu chúng tôi hoàn thành yêu cầu của công chúa, những với những hành vi kinh tởm của gã hoàng tử kia, tôi tin rằng hủy đám cưới này là điều đúng đắn, thay vì để cho công chúa chịu đừng suốt khoảng thời gian còn lại

Với cương vị của một guild master, chúng tôi không thể nào từ chối yêu cầu này được

“Tôi hiểu cảm giác hiện giờ của công chúa. Bây giờ, không loại trừ mọi khả năng, liệu có cách nào có thể hủy cuộc hôn nhân này không?”(Demon Lord)

“….vâng”(Cô gái)

Cô thì thầm

Tôi đoán nó chả phải là cách dễ dàng gì cả

“Quý tộc không có quyền từ chối khi có một bên thứ ba khiêu chiến và muốn giải quyết thì phải tổ chức một cuộc đấu tay đôi. Vì thế, nếu hoàng tử Vinceburg thua công chúa...đám cưới sẽ không được diễn ra”(Cô gái)

Đó là một phong tục cũ của vương quốc Aileen, nhưng họ có quyền từ chối nó

Tuy nhiên, từ chối sự thách thức được coi là một trọng tội, bởi vì nó giống như họ đã lăng mạ vị thần vinh quang và cuộc chiến Albein. Hoàng gia không dễ gì mà chịu được sự sỉ nhục này, vì tôn giáo này đã được truyền hơn nữa số dân ở đây rồi

Thậm chí dù là một hoàng tử thì cũng không có quyền gì mà từ chối nó cả

Chắc cách này được đặt ra do một kẻ ích kỉ nào đó, dùng nó để kiểm soát mọi hệ thống, vì thế những cuộc chiến như thế thường được đề cao và nghiêm túc

Tuy nhiên, trên khuôn mặt của cô gái hiện ra là nó chả dễ dàng gì mà giành chiến thắng cả

“Tôi nghe nói Vinceburg thật sự rất mạnh, với một ngàn hai trăm điểm, bốn trăm cho kháng phép và bốn trăm cho phép thuật...nhưng tiểu thư thì...”(Demon Lord)

“Công chúa chỉ có bảy trăm điểm cho kháng phép...”(Dick)

Quý tộc không cần mệt nhọc. Chỉ cần người đó tài năng trong kĩ năng nào đó, và đó cũng là lí do tại sao nhiều người thường được các guild bắt đo đạt sức mạnh. Hoàng tử đã đo sức mạnh của mình vào hai năm trước, kết quả là một nghìn hai trăm ba mươi mốt điểm

Mặc dù, nếu như ta xét mình vào vị trí hoàng tử, thì có thể biết rằng ông ta có khoảng sáu nghìn bảy trăm sáu mươi bốn điểm

Điểm của quý tộc thường cao hơn mạo hiểm giả bình thường, thậm chí nếu như bạn so sánh với mạo hiểm giả Rank A. Bởi vì cách mạo hiểm giả thường giỏi về chiến đấu, vì thế họ thường phải đi nhận các nhiệm vụ để nâng cáo sức mạnh của họ

Với tiền tài cao sang trong tài khoản, có thể hoàn thành vô số nhiệm vụ, Điểm số của hoàng tử Vinceburg ít nhất là sáu nghìn điểm trở lên. Nhưng điểm số của ông thấp hơn mong đợi có thể là do những thứ mà ông có được đã dùng nó vào gái điếm. Vì đó là chủ đề khá là khó chịu, nên chúng ta không nên đi sâu hơn

Tôi biết rằng nó không hẳn là yêu cầu khó đối với tôi

Còn về điểm số, sự khác biệt điểm số khá là lớn, rất khó cho người yếu hơn chiến thắng. Khác biệt khoảng 50/500, một di chúc gần như đã sẵn sàng viết

Công chúa Manarina rất thích kiếm và cô cũng đã bộc lộ một số tài năng. Nhưng với bảy trăm điểm kháng phép, dù cô có vẻ mạnh hơn người mới hơn một chút, nhưng chiến thắng hoàng tử gần như là không thể

Vì lí do đó, cô sẵn sàng chấp nhận mọi sự giúp đỡ nào

Tôi lặng lẽ đi chuẩn bị

Tôi đã biết những gì mà mình cần làm

Tôi  phải chắc chắn cô gái đang ngồi ở đó không nhận ra tôi đang làm gì(H:thủ dâm à???)

“Phục vụ, một chút sữa, có không?”(Dick)

“Đã rõ, xin chờ một chút”(Demon Lord)

“....sữa? Ngươi quên những gì mà ta đã nói với ngươi là nên chú ý đến sức khỏe...?”(Cô gái)

Cô gái khá ngạc nhiên. Tôi cầm cái ly mà chúa quỷ đưa cho và giữ nó một chút

Sau đó, tôi đặt lên bàn mà không cho nó đổ ra ngoài, cho đến khi nó nằm ở trước mặt cô gái

“Đây là cho cô, cô gái. Uống nó đi”(Dick)

“S-sữa là...một mật khẩu...tôi đã gọi nó...”(Cô gái)

“Phải. Có vẻ như cô không đủ tuổi để uống. Nào, uống nó đi”(Dick)

“C-cái gì...?! Ngươi dám đối xử ta như một đứa trẻ sao?!”(Cô gái)

default.png

Cô ấy bắt đầu tức giận

Đó là điều đó diễn ra như mong đợi, nhưng tôi có lí do cho nó vì sữa là thứ duy nhất mà cô ấy có thể uống

Cô ấy ít nhất phải uống một lần

“Quý cô, tôi muốn hỏi một số câu hỏi liên quan đến yêu cầu của cô. Tôi xin lỗi vì hành động thất lễ của mình nếu nó làm cho cô cảm thấy bị xúc phạm, nhưng chúng tôi sẽ hoàn thành yêu cầu của cô…liệu nó có thể khiến cho cô bớt giận được không?”(Dick)

Demon Lord đang giúp cô gái đang đỏ mặt bình tĩnh lại

Cô ấy lấy cái ly trong khi xấu hổ mà liếc tôi

“…Trời khá lạnh, nhưng cổ họng lại khô. Xin lỗi, tôi đã giấu cô. Hãy quay lại yêu cầu hồi nãy”(Dick)

Cô ấy ngồi xuống và đưa cái ly lên môi mình

Dường như cô ấy khát thật, nhưng vì phép lịch sự, cô không uống quá hai ngụm

Tuy nhiên, nó không có vấn đề gì cả

Mọi thứ đã sẵn sàng…và nếu như tôi đoán đúng thì cô ấy là công chúa Manarina

“Cảm ơn. Tôi đã hiểu tình hình hiện tại rồi. Công chúa sẽ thách đấu với hoàng tử Vinceburg nếu bị đe dọa đúng không?”(Dick)

“C-chính xác…nhưng,….công chúa không thể…”(Manarina)

“Chúng tôi sẵn sàng hết sức giúp cho công chúa chiến thắng. Nói với cô ấy là không cần phải lo lắng và cứ làm theo kế hoạch”(Dick)

“….Thật sao, không thế nào…có lẽ anh định đầu độc hoàng tử?”(Manarina)

“Hội của chúng tôi, Silver Mug, không bao giờ để lại dấu vết gì khi thành công. Chúng tôi rất cẩn thận, không để rò rỉ thông tin và đánh giá cao về bí mật của khách hàng. Không có gì có thể ngăn cản nỗ lực của công chúa, vì thế, hãy đi trấn tĩnh công chúa”(Demon Lord)

Demon Lord đã trở thành bạn hữu của tôi khoảng một tháng trước, nhưng lời nói của cô sắc xảo đến mức nó được những vấn đề mà tôi cần nói(H:con gái rất nguy hiểm). Ngoài ra còn một số tiếp tân khác, với sự đào tạo của tôi, cô ấy đã trở thành một mạo hiểm giả tuyệt vời

“….được rồi. Tôi sẽ tin tưởng vào guild của anh. Đây…”(Manarina)

Tôi đã cảnh báo chúa quỷ rằng khách hàng của chúng ta là người của hoàng tộc và đang mang dòng máu ấy trong người, và đang nghĩ cách phá vỡ cuộc hôn nhân của cô ấy…nó khiến tôi nhớ đến khuôn mặt mệt mỏi của Cody

Các quý tộc lạm dụng quyền lực của mình và bắt hiệp sĩ phải làm theo yêu cầu mà chúng giao…Đó là lí do mà Cody không thể không bực

Tại sao họ lại làm điều như thế?

Bởi vì guild thường phải tính tiền cho mỗi nhiệm vụ

Các quý tộc có thể tự quản lí lãnh thổ, nhưng họ lại tự đi sai khiến những hiệp sĩ làm việc cho họ

Cody có nhiệm vụ lái xe với thanh kiếm thánh bên hông. Nhiệm vụ của các quý tộc mà không có thường sẽ gặp một chút khó khăn, nhưng yêu cầu này có thể là một cơ hội tuyệt vời để thay đổi nó

“Chúng tôi muốn đức vua không nên dùng sức mạnh của các hiệp sĩ. Các quý tộc sử dụng họ như mạo hiểm giả và đó là lí do khiến cho những mạo hiểm giả thực sự phải đối mặt với những nhiệm vụ tầm thường. Ngoài ra, các hiệp sĩ cũng mệt mỏi lắm rồi”(Dick)

“Các hiệp sĩ…? Các tên quý tộc thường bắt họ làm theo yêu cầu của chúng. Tiểu thư tôi cũng nhận thấy, vì thế tôi sẽ báo cáo về điều đó. Chờ chút, tôi sẽ cung cấp cho anh khoảng này trước. Hãy chấp nhận lòng thành của tôi”(Manarina)

Nói xong, Manarina đặt dây chuyền vàng trên bàn…đươc khắc ấn hoàng gia

Nó có vẻ là đồ thật, nhưng tôi không thể tin nổi

Yêu cầu này không chỉ giúp tôi mở rộng mối làm ăn mà còn tác động tới gia đình hoàng gia, nhưng với một báu vật vương quốc này! Nó không xứng đáng là phần thưởng của chúng tôi(H:tức là quá lớn)

Vương quốc Albein có tới năm di tích cổ đại và khắc ấn hoàng gia là thứ cần thiết để ghép lại(H:như ghép hình)

Mỗi tên săn kho báu thường mệt mỏi khi nghĩ về nó, cho dù nó hiếm đến mức nào

Chỉ có ba cái trong số đó và tôi nghĩ đây là cơ hội duy nhất mà tôi nên nắm lấy, nó sẽ thuộc về tôi trong tương lai sắp tới

Những di tích này thường nằm ngoài tầm kiểm soát, kể cả mạo hiểm giả giỏi nhất đi nữa, vì chúng có một đống bẫy và những con quái vật ngu hiểm đến mức vương quốc không được phép lơ là cảnh giác. Ngay cả khi guild tôi biết gì đó hay người nào phát hiện thì không có ai biết mà không hỏi liền

“Cô có chắc không? Dùng thứ này để tin tưởng chúng tôi…”(Dick)

“Hơn cả chắc chắn. Tôi đảm bảo cuộc sống của công chúa sẽ thay đổi nhờ lời hứa của anh. Tôi cần phải đưa một thứ gì mà có giá trị phù hợp với yêu cầu này, nếu không thì sẽ thất bại”(Manarina)

Tôi muốn lấy nó từ cô ấy…nhưng…

Tôi sẽ chờ

Tôi muốn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn

Tôi không quan tâm nếu như cô ấy nhìn tôi như một kẻ say xỉn kinh tởm…vì thế tôi đưa cho cô ấy một ly

Tôi quyết định gọi thứ gì đó phù hợp với cô ấy

Vơi cuộc chiến có thể đổi đời, tôi sẽ hành động

“…Cô thực sự chấp nhận nó sao, cô gái?”(Dick)

“V-vâng, tại sao không. Xin lỗi, nếu như tôi uống sữa như một đứa trẻ”(Cô gái)

“D-đừng lo. Nó không có vẻ gì là trẻ con cả”(Dick)

Cô ấy chấp nhận uống thứ mà tôi mang lên như là một lời xin lỗi và Chúa quỷ bước vào bếp để chuẩn bị đồ uống

Khi cô ấy trở lại, cô ấy đặt ly trước mặt công chúa

“Cái gì thế…?”(Manarina)

“Đó là đồ uống có cồn nhỏ mà ngay cả trẻ em cũng có thể uống. Xin hãy thử một ngụm”(Dick)

Một chất lỏng màu trắng với hồng nhạt được pha với nhau, với một bông hoa đỏ nổi trên mặt, đại diện cho hi vọng và chiến thắng. Một cô gái bình thường thì không hiểu ý nghĩ của nó nhưng công chúa thì lại khác

“Đây là loại rượu đặc biệt chỉ được xuất khẩu ở đây. Kumis là loại rượu cồn thấp với trái nhiệt đới được gọi là quả anh đào lysen, bông hoa trên đó là đại diện cho quốc gia chúng ta”(Dick)

“….thật đẹp….tôi có thể uống nó…?”(Manarina)

Demon Lord gật đầu với công chúa khi cô ấy đưa lên môi mình, sau đó nhìn chằm chằm với ánh mắt ngạc nhiên

“Ngon quá…tôi không biết loại rượu này mang hương vị ngon đến thế. Tôi nghĩ rằng những kẻ say rượu khá kinh tởm, nhưng nó…”(Manarina)

Không nói, tôi vẫn tiếp tục uống rượu “ngon tuyệt” của mình

Cô ấy không thể không biết ơn khi tôi chấp nhận giúp đỡ cô ấy

Nhưng cô ấy bị thức uống này ảnh hưởng nhiều hơn tôi tưởng

Cô ấy đứng dậy, tiếp cận tôi bằng cái ly và nghiên nó một chút về phía tôi

Tôi không thể nào giả vờ phớt lờ cô ấy được

Tôi nhếch miệng với cái ly trong tay, và cin cho bữa tiệc của chúng tôi

“Sữa hồi nãy khá ngon, nhưng loại rượu này đã gây cho tôi ấn tượng mạnh khi tôi nhìn vào nó”(Manarina)

“Nh…T-tôi xin lỗi, cô gái. Tôi không nên gần gủi với cô. Tôi chỉ muốn cho cô biết cảm giác say mê thôi…”(Dick)

“Tôi biết. Tôi biết anh đang nghĩ gì…Quý ngài say rượu”(Manarina)

Tôi không thể nào nhìn rõ khuôn mặt cô ấy cho đến khi đó, nhưng cuối cùng thì tôi cũng thấy nó rồi, tôi đã sốc

Một nụ cười xinh đẹp của cô không có từ nào diễn tả được

Bình luận (0)Facebook