• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 2,718 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:55

Chú thích: tiến độ vẫn chưa có và mình hay nhầm lẫn cái xưng hô của các nhân vật nên sẽ xử dụng xưng hô bình thường như là: cậu-tớ, tôi-ông,…và chỉ dùng từ cô ấy hoặc cổ cho gọn

---

Chương 8:Sinh thái của Hỏa long và kế hoạch chinh phạt

Mối quan hệ của Timis với Lia và McKinley chả có gì đặc biệt

Lia đã được thuê để làm vệ sĩ cho Timis vào 3 năm trước, và McKinley đã được tuyển dụng vào cuộc chinh phạt này khi còn cùng hội đánh thuê với Lia

Guild Đánh Thuê rất khác với Guild Mạo hiểm giả, vai trò của họ là từ chiến tranh mà ra. Mặc dù khá hiếm khi có vương quốc nào đó muốn guild mạo hiểm giả hợp tác, thì những lính thuê sẽ tự động tham gia chiến trường miễn là nó có lợi nhuận

Đó cũng chính là một trong hai lí do mà họ không thể nào gửi yêu cầu đến Guild mạo hiểm giả

Vì cách hoạt động của hai guild điều rất khác, chỉ cần đưa tiền ra là họ liền làm nhiệm vụ ngay lập tức

Sau khi hoàn thành cung cấp thông tin cho Timis và nhóm của cô, Verlaine bắt đầu giải thích kế hoạch

“Đầu tiên, tôi muốn biết liệu cô có biết hệ thống sinh thái của hỏa long không?”

“Thực sự chúng tôi chả biết gì cả. Chúng tôi chỉ biết chúng là một con quái vật đang sống trong núi lửa, vì thế quan sát chúng thôi tôi cũng cảm thấy nguy hiểm rồi”

Timis đáp lại, và đúng như những gì cô ấy nói, họ chả biết cái gì cả

Họ chỉ làm với suy nghĩ đơn giản là tuyển mộ tổ đội Rank A, hoặc những mạo hiểm giả cấp cao và dùng sức mạnh để giết con rồng

Nhưng ngay cả trường hợp đó, thì họ cũng sẽ bị nướng chín trong ngọn lửa của con rồng đó thôi

Chúng tôi cần phải chứng minh cho Timis và nhóm của cô ấy biết rằng kế hoạch là một điều rất cần thiết

Verlaine lấy một cuốn sách dưới quầy ra, và để cho Timis đọc cuốn sách đó

“…’Loài rồng sẽ giết những tên ngốc’…?”(H:hồi xưa dịch thì nó ghi là ‘dùng núm vú để giết rồng’)

“Cái…cô đang chế nhạo tiểu thư Timis sao!? Cái cuốn sách chả có ích gì với chúng ta đâu!”

Lia nhảy dựng lên và ngay lập tức thu hẹp khoảng cách với Verlaine

Cơn giận dữ của cô gái đó tệ hơn tôi tưởng, nhưng Maou đã quen với những ánh mắt tóe lửa đó nên chắc sẽ ổn thôi

“Tác giả của cuốn sách này…là Công tước Solver, một người am hiểu về loài rồng nhất trong vương quốc. Nếu làm theo hướng dẫn trong đây thì ngay cả một mạo hiểm giả Rank B cũng đủ để giết chết một con quái vật mạnh mẽ”

“Công tước Solver…? Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên này”

“Nếu cô lời cô nói là thật, thì tác giả của….công tước Solver này thì đã được biết đến từ lâu rồi chứ. Ngoài ra, cuốn sách này chắc sẽ được bán ở khắp nơi rồi”

Lia phản bác lại Verlaine

Tuy nhiên, ngay cả khi họ đi tìm cuốn sách đó hay tác giả của nó ở bên ngoài thì, họ chả có được một chút manh mối nào cả

Tôi còn giữ bản gốc khá nhiều và mỗi thứ điều có một bí danh khác nhau

Che dấu đi là một nhiệm vụ khó khăn đối với tôi. Mỗi lần tôi nghe thấy cái tên đó, thì tôi cố gắng nốc hết một hơi để giả ngốc

“Người này thực sự có cách giết một con rồng không?”

Cuối cùng McKinley cũng nói chuyện. Vì trong anh ta khá to con, nên tôi nghĩ giọng của anh ta sẽ rất nghiêm khắc, như không phải thế, anh ta nói chuyện như là một người đàn ông bình thường

Ta không thể nào đánh giá mọi thứ chỉ qua cái bìa được(H:kiểu như đừng có nhìn bên ngoài mà đánh giá)

“Nếu là vậy, thì tôi muốn mời người đó…nhưng tôi đoán điều đó là vô ích nếu như tiểu thư muốn giành được công trạng”

“McKinley, phải là ‘Tiểu thư của tôi’. Tôi cần nhắc cho anh bao nhiêu lần nữa đây”

“Oh, đúng vậy, thưa tiểu thư. Thần xin lỗi vì cách cư xử thô lỗ của thần”

Lia thì quá nghiêm túc, và McKinley thì giống như kiểu người tự do

Cuối cùng anh ta cũng mở áo choàng ra. Anh ta mang tóc đen và xám, và trong anh ta khá giống như một người đàn ông dũng mãnh

Timis lấy một dải ruy băng ra từ trong túi và ngặm nó trong khi cô kéo tóc mình lại theo kiểu updo. Rồi cô cầm cuốn sách và mở nó ra

Với vẻ mặt quý phái, tôi đoán rằng việc mà cô ấy buộc tóc lên là để thể hiện nét quyến rũ của mình trước khi trở nên nghiêm túc vì một thứ gì đó

Bàn tay của cô bắt đầu run lên khi cô lật từng trang một

“Làm sao có thể…làm sao người đó lại có thể thu thập nhiều thông tin đến vậy…?”

Timis đưa cho Lia, người đã quay về chỗ ngồi của mình, nhìn vào từng trang giấy được lật. Rồi cả hai điều sốc

“…Hỏa long thường uống nước ít nhất 3 lần một ngày và nó chỉ uống nước ngầm do trong đó có khá nhiều hóa chất hòa tan ở bên trong. Vì cái vảy của con rồng cũng cứng như da của nó, nên chúng thường xuyên đi thay da, do đó chúng ta có thể đoán những khoáng chất ở trong đó là một thứ rất cần thiết để vảy của nó phát triển…”

Lia ấn tượng đến nổi cô không thể nào đọc to được. McKinley cũng vậy

“Vị công tước Solver này thật đáng kinh ngạc…ngài ấy là ai. Ngài ấy đã quan sát mọi thứ của con hỏa long, phân tích những gì dù không cần thiết nhưng đó là mẩu chốt để cho các mạo hiểm giả có thể tiêu diệt nó, và gợi ý về cách tiêu diệt nó nữa. Vị công tước này đã từng viết cuốn sách này cho guild của cô sao…?”

Sự tò mò của họ về công tước Solver tăng lên. Nó sẽ là một nỗi đau nếu như họ coi cuốn sách đó là rác, nhưng mọi thứ bắt đầu chuyển biến tốt rồi

“Cô đã hiểu chưa? Biết thói quen của kẻ thù thì sẽ rất dễ cho cô tìm một nơi hoàn hảo để giao chiến, biết chính xác thời gian cần tấn công nó, biết môi trường nào có lợi cho mình và nó sẽ tấn công như thế nào mới là những điều cần thiết…chỉ cần lơ là là cơ hội chiến thắng của cô sẽ trở nên bé tọe đi”

“…Thành thật mà nói, tôi chưa nghĩ gì về chuyện này cả. Guild này chuyên đi giết rồng sao? Hay đơn giản cô chỉ quan tâm về mấy con quái vật cỡ lớn…?”

“Không, chúng tôi không có. Chúng tôi chỉ đơn giản là thực hiện những yêu cầu của khách hàng. Việc chúng tôi có cuốn sách này là may mắn lắm rồi”

Sự thật là nếu chúng tôi không có nhiệm vụ chinh phạt con rồng đi tấn công khu rừng hai năm trước, thì tôi không cần viết cuốn sách đó rồi

Vào thời gian đó, guild của tôi chỉ có khoảng 4 mạo hiểm giả Rank B, và ngày cả khi kế hoạch của tôi có một chút liều lĩnh, nhưng họ đã thành công

Tôi đã xác nhận rằng tôi vẫn có thể sử dụng chiến lực này một lần nữa

Thời gian uống nước của con rồng có thể khác, và địa hình khu rừng có thể thay đổi, nhưng dựa trong bản báo cáo, thì đây là một dịp hoàn hảo để cuốn sách này lại một lần nữa chứng minh giá trị của nó

Tuy nhiên, cơ hội Timis trở về mà không một vết thương là khá nhỏ. Cô ấy cần nâng cao số điểm của mình lên…và đủ mạnh như một mạo hiểm giả Rank B

“Bartender(1), hãy cho tiểu thư của tôi loại sữa ngon nhất. Oh, và cứ tính tiền cho tôi”

“Nó sẽ có ngay”

(1:Bartender có nghĩ là người pha chế, người chế biến)

Loại sữa ngon nhất là một trong những gì mà Manarina từng uống

Đó là một ly sữa khổng lồ. Nhờ thể lực bá đạo từ những người khổng lồ, Ma thuật hỗ trợ của tôi đã đạt đến điểm cheat khi tôi truyền năng lượng vào ly sữa. Nếu tôi không sử dụng nó, thì cô ấy chả thể nào mạnh hơn cả

“…Sữa? Tôi sẽ uống một ít…”

“Thưa tiểu thư, sẽ tốt hơn nếu ngài đừng nghĩ gì về việc ngài sẽ uống rượu. Hãy tập trung vào yêu cầu cái đã”

“Để tôi cung cấp cái gì đó cho cô. Tất nhiên tôi không quên hai người đâu”

Tôi đã ra lệnh một số ly rượu rum được pha trộn với siro lựu lõm cho McKinley và một chút kotsuzake salamander(2) cho Lia

(2:bên eng nói nó là rượu xương)

Khi cái ly được đặt trước mặt họ, McKinley thốt lên một cái nhỏ nhẹ, trong khi Lia hoàn toàn bối rối. Timis, không giống người chị của cô, nhìn cô ấy và bắt đầu cười

“Nghiêm túc đấy, trông tôi khá trẻ con với cô sao? Bộ giữa các hiệp sĩ lại mang một vấn đề được gọi là tuổi tác sao”(Timis)

“Tiểu thư, ngài còn quá trẻ để uống rượu, nhưng ngài có thể ăn bánh quy và uống chút sữa”(Verlaine)

“Thật thô lỗ. Cho dù đây có phải là quán bar đi chăng nữa, thì cô nghĩ rằng cô không biết đến địa vị của bọn tôi sao?”(Timis)

“Thôi nào, đây đâu phải là vấn đề gì đâu. Nơi này có vẻ khá đáng tin, và nó không giống như đồ uống của ngài bị nhiễm độc đâu”(Lia)

“…chúng tôi hiểu rồi. Tôi đoán đây là cách nơi này hoạt động, nên có lẽ tôi buộc phải làm quen cách cư xử thô lỗ của cô”(Timis)

Timis nói xong rồi bắt đầu uống ly sữa. Thực sự thì đó không phải là cách nơi này hoạt động, nhưng khiến cho cô ấy uống là bước đầu tiên…và bây giờ cô ấy bắt đầu mạnh lên gấp 2 lần so với lần trước, mặc dù chỉ mỗi mình tôi biết điều đó. Là một người tiên phong nên gánh nặng mang trên người hẳn là rất lớn, và Timis là người yếu nhất trong nhóm của cô

Các bánh quy cũng được phục vụ cho mục đích đó(sức mạnh)

Tôi đã làm bánh quy bằng cách nướng rang quả óc chó

Hương vị của nó ngon hơn mấy quả óc chó rang bình thường

“Bánh quy…đã lây rồi tôi mới thấy chúng. Xin lỗi, nhưng tôi sẽ lấy một…Mnh~”

Giờ nhìn vào cô ấy, thì tôi lại nghĩ cô ấy dễ dàng bị kiểm soát hơn tôi dự kiến, hoặc đơn giản cô còn quá trẻ và nhờ vào đống thông tin trong cuốn sách mà cô đã hoàn toàn tin tương guild của tôi. Tin lời của một người lạ mặt mà không hề quen biết giờ đã trở thành một cái vấn đề

“Ngon thật. Những cái bánh quy này có óc chó đúng không? Tôi chưa bao giờ cảm thấy vị này trước đây. Họ có thể làm một hương vị tuyệt vời đến thế sao…”

“Tôi rất vui vì nó phù hợp với khẩu vị của ngài, thưa tiểu thư”

Verlaine mỉn cười dịu dàng. Thấy Timis tự động dọn sạch gọn đống bánh quy và sữa, thì các hộ vệ của cô cũng bắt đầu ăn và uống. McKinley nhìn có vẻ như đang ở thiên đường, và vẻ mặt nghiêm nghị của Lia đã giản ra khi cô đưa cái ly rượu lên môi

“Gh…vị ngọt của loại đồ uống này đã khiến người của tôi ấm lên…đây không phải là một thức uống ngon lành sao”

“Cái này còn khô, nhưng vị lại rất tuyệt”

Người thú thường sống ở trên dãy Alps nơi có nhiệt độ là âm, vì thế người lùn hay đi tìm những loại rượu mạnh để làm ấm, và một số cũng tự chế ra loại rượu mạnh của riêng họ. Có lẽ cô gái đó sẽ không sao nếu như uống Kotsuzake salamander của lão già nham hiểm kia. Nó mạnh đến nỗi nếu như tôi ngặm một giọt, thì cả cổ họng của tôi cảm giác như bị đốt cháy từ bên trong. Rồi sau đó cô nốc hết phần còn lại

“Lia, tôi đã nói với cô là nếu cô uống như thế…thì cô sẽ làm hư cơ thể của mình đấy”

“Thần xin lỗi, tiểu thư của thần. Nhưng thức uống này lại ngon hơn cả mong đợi”

Những người yêu rượu thì sẽ luôn được quán bar này chào đón

Miễn là họ không quá phóng đại, thì tôi sẽ không cho họ uống nhiều đến thế

Rượu là một trong những thứ tốt nhất có thể được gọi ra bàn vì nó sẽ khiến cho mọi người cảm thấy thư giãn và thỏa mái hơn để đàm phán

Thực tế, mặt của Lia giờ hơi đỏ, và tâm trạng đã dịu đi. Tôi biết đồ uống mà tôi đưa cho cô gái đó khá là mạnh, và rõ ràng sự tác dụng hiện lên rõ rệt

“Dù sao, chúng ta đến đây không phải là để uống. Chúng ta nên xem cái cuốn sách đó coi có cách nào để tiêu diệt con rồng không?”

“Vâng, về cơ bản là thế. Những hãy để tôi cho tiểu thư một lời khuyên. Cách đó chỉ có thể sử dụng 1 lần, và môi trường hay thay đổi đột ngột”

“Tôi hiểu rồi. Chúng tôi chỉ có đúng một cơ hội”

Và như thế, cuộc đàm phán đã hoàn thành…quên nó đi. Tôi không thể đưa họ vào con đường đó được

Tôi muốn nguyên liệu của con rồng, vì thế tôi không muốn họ giết nó

“Chúng tôi còn một điều kiện nữa. Chúng tôi không muốn cô giết con rồng, nhưng chúng tôi muốn cô thử bằng cách bắt nó. Bằng chừng cho sự thành công của quý cô Timis sẽ là cái phần mô của nó. Sau khi bắt nó xong, thì phần còn lại cứ để guild của chúng tôi lo”

Tốt lắm Verlaine

Nếu họ làm được điều đó, thì Timis sẽ mang lại khá là nhiều thành tích. Ngoài ra, các hiệp sĩ thường chả quan tâm gì đến nguyên liệu quái vật…nên có lẽ họ sẽ chấp nhận điều kiện này

Đúng như dự đoán, Timis gật đầu và Verlaine đưa ra bản hợp đồng

“Tôi đã nghĩ đến việc đi chiến đấu với một con Hỏa long mà chả biết gì về nó…tôi cảm ơn cô vì đã chỉ ra cái ngốc của tôi. Lia rất mạnh, nhưng tôi vẫn còn một chặng đường dài để đi…tôi chả là gì với những hiệp sĩ cùng tuổi, nhưng tôi nghĩ sự ngạo mạn của mình sẽ giết chết tôi…”

“…tôi muốn gặp ngài công tước Solver này. Tôi chắc chắn ngài ấy là một võ sĩ vì chỉ có những chiến binh mới viết được cuốn sách này”

“Thế giới thật rộng lớn. Hiện giờ công tước có ghé qua đây không thế?”

Verlaine đứng hình trong giây lát…và không nhìn về chỗ tôi, cô ấy nheo mắt của mình lại, và trả lời với một nụ cười thanh lịch

“Vâng, người đó thường xuyên đi tới đây. Người đó thích đồ uống có cồn, nhưng chỉ uống những thứ rẻ tiền”

Điều đó có thể nói rằng, sự ngưỡng mộ của họ đối với công tước Solver trở nên mạnh hơn

Có vẻ người đó là một trong những người mà họ tôn trọng nhất, vì người đó rất mạnh mẽ và khiên nhường

Nhưng hãy để tôi nói rõ điều này: Đây chỉ là những kiến thức cơ bản và quá trình thực hiện, vì thế chỉ mỗi mình nó là không đủ

Họ cũng cần phải biết đến cái khu rừng Belfon

[Kế hoạch chinh phục con hỏa long] mà [công tước Solver] đạt ra cần phải đúng như trong sách viết

Bình luận (0)Facebook