• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu 1

Độ dài 2,016 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:49

Mở đầu 1: Lời hứa năm năm trước

Mọi người, điều ước một lần, trở thành một anh hùng và tiêu diệt chúa quỷ

Nhưng, thực tế thì, nó bất khả khi như đánh xổ số vậy

Tôi muốn nhìn thấy những người bạn của mình hơn bất cứ ai và mong họ trở về một cách an toàn. Họ ở một nơi đầy ngu hiểm, nhưng trước khi chết thì họ cũng phải chết một cách anh dũng

Khi một vị anh hùng trở về với mình đầy thương tích, nó có thể cho ta thấy rằng anh ta mạnh hơn những kẻ mà anh ta đã đánh bại. Do đó, đó là một điều bình thường khi những con quái vật không dám tấn công

Cũng khá là ghen tị khi thừa nhận năng lực của người khác

Dù có vinh quang và danh tiếng, thì ta cũng chỉ bị đánh mất tự do mà thôi

Tại sao, tôi không biết? Trước khi kết thúc, tôi vẫn còn lo lắng về nó

Tôi chỉ là một tên hèn, nhưng tôi lại tham gia vào chiến dịch đánh bại Demon Lord và quyết định trở về với phần thưởng

Tôi không cần vinh quang. Tôi không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý. Tôi chỉ muốn làm những thứ mình muốn

Tôi ghét bị thương

Đó là lí do tôi chọn nghề pháp sư hồi máu. Ý tôi là, tôi chỉ hỗ trợ thôi

Tôi muốn tránh trở thành anh hùng bằng mọi giá. Hỗ trợ và nhìn từ xa cũng đủ rồi. Tôi vẫn tin rằng chúng tôi sẽ thành công trong chiến dịch này

@@@

Câu truyện dài thiệt, để đánh bại chúa quỷ, thì phải có mạo hiểm giả Rank SSS

Ở thế giới Grangalm này, nơi đầy tài năng chính là vương quốc Albein, guild của họ thường kiểm tra sức mạnh của các mạo hiểm giả. Thể chất, sức mạnh đặc biệt, kĩ thuật thất truyền và các mối liên hệ đặc biệt: nếu “sức mạnh mạo hiểm giả” vượt quá 10000 điểm, họ lập tức được xét vào Rank SSS

Từ thuyền thống đó, chỉ có một ít người đạt được đến mức đó

Nhưng chúng tôi lại là ngoại lệ. Một nhiệm vụ được ghi là “Làm ơn! Hãy ngăn chúa quỷ!” được đưa tới những đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Những người đó là “Những đứa trẻ kì diệu”

Vị thần đã ban cho họ những sức mạnh to lớn và khi họ luyện tập, điểm số của họ đã vượt quá 10000 điểm

Và những biệt danh của họ là:

“Cody-Thánh kiếm ánh sáng”

“Mylarka-Tai họa ngọt ngào”

“Yuma-Của sự câm lặng”

“Aileen-Nữ thần quyến rũ của cơn thịnh nộ”

Và cuối cùng, chính là tôi….dù điểm số tôi đã vượt quá 10000, tôi lại khá là vô hình, vì thế, tôi được gọi là “Guy-Sự vô hình” Tôi nghĩ họ cũng đã cố gắng nghĩ cho tôi một cái tên, vì thế họ cho tôi lựa một cái tên khác. Và tên tôi bây giờ là Dick Silver

Dù họ là những tân binh mới nổi, nhưng điểm yếu của họ lại lộ ra sờ sờ

Sự ngây thơ của họ. Họ dự vào kĩ năng của mình quá nhiều, vì thế họ không cần có kế hoạch hay những thứ gì đó tương tự

Cody là một người thành thật và luôn giới thiệu mình trước khi chiến đấu. Ba cô gái còn lại có đủ sức mạnh để phá nát xương sống của người đàn ông bình thường, nhưng tính cách của họ mới là vấn đề lớn nhất của đội

Tuy nhiên, khi tôi tham gia, tôi đã cân bằng chúng lại

Tôi tìm hiểu khả năng của họ và tận dụng chúng. Tôi không đủ can đảm để tiên phong…nhưng nó đã qua rồi. Tôi không giỏi cận chiến như Cody và Aileen và không giỏi phép thuật như Yuma và Mylarka. Vì lí do đó, hỗ trợ là vị trí hoàn hảo của tôi. Khả năng của tôi là cân bằng những đưa trẻ kì diệu này

Dưới chỉ đạo của tôi, chúng tôi dễ dàng đến Vương quốc Demon Lord

Mylarka liên tục tấn công Demon Lord một cách không ngừng dùng Ma thuật Bộc Phá, Yuma kêu gọi những linh hồn của chúng(quỷ) và đưa chúng lên thiên đàng, Aileen phi mình như một ngọn giáo và tiêu diệt kẻ thù, và Cody tấn công của cùng bằng cây thánh kiếm

Tôi đã chỉ cho họ về kế hoạch và kích hoạt ma thuật phòng thủ khi vào đúng thời điểm, còn tôi chỉ là một khán giả. Tôi chả được tích sự gì trong chiến đấu cả, vì thế tôi cố gắng hết sức để hỗ trợ họ. Yuma, mặc dù cô ấy là mục sư cấp cao, nhưng lại không được họ phép hồi máu hoặc phòng thủ cả. Demon Lord mạnh đến nỗi khiến cho ta chết không kịp nhắm mắt nên chả có gì lạ cả. Vì lí do đó, có lẽ nhờ khả năng đặc biệt của mình, nên có nhiều người đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Hoặc chính xác hơn, đó là điều mà tôi mơ tưởng

Tôi đứng ở vị trí pháp sư hồi máu, cố gắng không bỏ cuộc. Tôi đạt được một số chiến công như một kẻ vô dụng trong đội, nhưng tôi không muốn họ biết rằng tôi đã giúp họ. “Mình chỉ là pháp sư hồi máu thôi”, tôi nói vậy, và nó đã diễn ra như mong muốn, sẽ không có nhiều người biết về tôi

Cuối cùng, chúng tôi đã đánh bại chúa quỷ, một Dark Elf tuyệt đẹp

“Có vẻ ta thua rồi. Ta thừa nhận sức mạnh của ngươi, con người”

“Thật sao? Nếu thế, thì cô hãy cố gắng trở thành một người tốt đi, chúng tôi sẽ dừng ở đây. Không mang tai họa của cô đến vương quốc chúng tôi một lần nào nữa. Nếu không, đây là điểm kết thúc của cô”

“Ngươi nghĩ rằng có thể thoát khỏi đây một cách bình an…? Thật ngây thơ, con người. Ngươi nghĩ không cần phá hủy vương quốc này sao?”

“Ai cũng cần có nơi để sinh sống. Tôi cảm thấy thế”

Cody được máu dính vào người sau cuộc chiến, như tôi đã nói. Tôi nghĩ ai đó nên làm gì đó với vết thương kia đi, nhưng chỉ có mỗi tôi là có thể làm được. Tôi đã hi vọng rằng một pháp sư hỗ trợ khác tham gia cùng chúng tôi...nhưng nó đã không xảy ra, vì thế mọi thứ đổ lên đầu tôi. Tôi chuẩn bị Ánh sáng chữa lành và đặt tay lên cậu ta một cách nhẹ nhàng

“Umpf...con ngươi, ta tạm thời sẽ rút lui. Nhưng hãy nhớ rằng bất cứ khi nào ánh sáng còn tồn tại thì bóng tôi sẽ tiếp tục trỗi dậy. Demon sẽ quay trở lại và nhấn chìm thế giới trong bóng tối...”

“Ai quan tâm. Chúng ta nên lấy thứ gì đó để chứng minh cho sự thành công của chúng ta, hoặc chúng ta phải chia tay với phần thưởng của chúng ta”

“Hiiii”

“Tai họa ngọt ngào” là một danh hiệu khá phù hợp: Mylarka vẫn dễ thương ngay cả khi đe dọa chúa quỷ. Cô ấy có mái tóc dài màu trắng với đôi mắt kiên nghị. Cô ấy mới mười một tuổi, kém hơn tôi hai tuổi, nhưng cô ấy không quan tâm...cô ấy thể hiện sự tự tin trong ngoại hình và khả năng của cô. Sự khác biệt tuổi tác không phải là vấn đề

Trông cô ấy thật đáng sợ và mãnh liệt. Cô ấy tiếp cận người phụ nữ dam nâu sẫm, người đã lộ ra tiếng rít lên khi bị xé quần áo và cô ấy đang tìm thứ gì đó để chứng minh cho sự chiến thắng của chúng tôi

“Tôi tự hỏi linh hồn của cô như thế nào, nhưng khi nhìn thấy nó...thật là kinh tởm”

“C-cái...cái gì cơ. Một nữ tu mà lại nói như thế ư”

“Eh? Tại sao? Tôi chỉ muốn an ủi những linh hồn trên thế giới này thôi. Dù nó là của Dick...”

Yuma thì giống như một nữ tu sa ngã, nhưng cô ấy là biểu tượng của lình hồn. Điều đáng ngạc nhiên nhất là cô ấy mới chín tuổi, và trở thành người nhỏ nhất trong đội, nhưng tôi vẫn lo rằng tinh thần của cô ấy sẽ tồi tệ hơn trong tương lại sau này. “Linh mục là phải như thế”, cô ấy nói vậy, nhưng tôi nghi ngờ nó

“Vậy chúng ta làm gì đây? Chúng ta cần có bằng chứng, nếu thế thì...dây chuyền xung quanh cổ cô ta có được không?”

Aileen hỏi, võ sư tóc đỏ. Cô là con lai, được sinh ra từ một con người và vị thần. Dù mới mười hai tuổi, nhưng cơ thể cô, phát triển nhanh hơn người bình thường, điều phát triền điều đặn. Ngực cô, cô có biệt danh là “Bóng boling”, lớn gần bằng Demon Lord. Vẻ ngoài của cô khá đặc biệt với độ tuổi đó, và đôi lúc tôi yêu thầm cô ấy...chúng ta không nên dối lòng

Cody nhìn vào cổ cô ta và nhìn thấy dây chuyền. Rồi, cậu ta đỏ mặt và hành động kì lạ

“D-Dick...ông lấy nó đi”

“Ông nói gì....? Mh?”

Quần áo Demon Lord đã bị xé rách và lộ khá nhiều bộ phận cơ thể của cô ta. Bằng chứng thành công được cất ở giữa khe núi của cô ta

Cody không thể làm gì được...ok, hãy cư xử như một đứa trẻ mười ba tuổi, cậu ta có vẻ hơi cường điệu. Mặc khác, để giữ lấy dục vọng trong tim tôi, tôi lấy dây chuyện từ ngực ra

“Nh...! N-ngươi lấy kĩ năng của ta...?! Ngươi biết không. Ta mất khả năng kháng của mình, và sự hồi phục của ta...nhưng ai đó mà đeo nó lên, hắn sẽ bị nguyền rủa và sức sống của hắn sẽ bị ăn...!”

“Umh...không tệ...”

Khi nghe cô ta giải thích xong, tôi từ từ lấy dây chuyền ra...và dây của nó bị đứt. Nó giống như ma cụ đơn giản, nhưng lại mang một đống sức mạnh đáng ngạc nhiên  

default.png

“Nhìn vào chúa quỷ với ánh mắt của con thú hoang thật đáng kinh tởm...ecchi. Ông thật ecchi, Dick”

“Hahaha, Mylarka ghen tị kìa! Đừng lo, khi bà lớn thì nó cũng lớn theo~”

“Tớ không nghĩ như thế...”

Mylarka nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi quay sang chỗ khác. Ngay cả khi cô ấy im lặng thì cô ấy vẫn rất dễ thương, cô ấy có một tính cách mạnh mẽ và quyết đoán...nhưng tôi đã quá quen với nó rồi

Các bù chú vẫn quan trọng hơn. Dưới sự cám dỗ của bộ ngực ấm áp...ý tôi là, nó thật mềm mại, nhưng tôi phải bỏ nó sang một bên

“Nó sẽ là bằng chứng của chúng tôi, và tôi không thể bị nguyền rủa nếu không mặc nó”

“Tch...F-fuck. Nếu ta cư xử đàng quàng, ngươi sẽ trả nó lại chứ?”

“Tôi không thể hứa được, nhưng chúng ta nên...Hãy quay lại đây trong vòng năm năm kể từ hôm nay. Nếu cô làm được, nó sẽ trở về chỗ cô”

“....Ta chả thích cảnh trẻ con chết, nhưng ngươi khác. Anh hùng trẻ tuổi, nói tên ngươi đi?”

“Cô không nghe lúc trước à? Tên tôi là Dick, Dick Silver. Thôi quên đi, nhưng tôi muốn cô nhớ lời hứa. Nếu không, hãy tạm biệt với dây chuyền này nha”

Tôi đã lấy phần thưởng...dù nó đủ sức giết chết một người bình thường, với sức mạnh của tôi, tôi sẽ đeo nó. Tôi tự hỏi liệu tôi có bị biến thành Demon Lord khi đeo nó không, nhưng đó không phải là mục tiêu của tôi

...Phải rồi, tôi quên nói một điều

“Phải rồi, tôi không phải là anh hùng. Cody mới là anh hùng và tôi chỉ đi theo họ thôi”

“C-cái gì...ngươi khiêm tốn đấy à? Rõ ràng nếu không có ngươi, chúng sẽ....”

Không nghe hết câu, tôi rời khỏi lâu đài. Những con quỷ ở đây không dám tấn công chúng tôi khi nhìn thấy chúng tôi

Bình luận (0)Facebook