• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 2,491 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:49

H: Mình sẽ trans lại bộ này vì gần đây mất hứng và vài vụ linh tinh. Khi nào có hứng sẽ làm tiếp Yandere

Vị anh hùng với Kiếm thánh

Quán bar của Sliver Mug luôn có khá nhiều khách hàng vào buổi tối. Hay đúng hơn, vì không có nhiều chỗ để ngồi, một khi số lượng vượt qua, chúng tôi sẽ che cánh cửa để không cho những người không thích vào trong. Một hàng dài ở bên ngoài sẽ gây ra sự chú ý. Sau tất cả, guild của tôi như là chỗ để họp của các guild lân cận và chúng tôi luôn làm theo yêu cầu

Mylarka, Hime và Aileen tiếp tục trò chuyện với nhau khi chúng tôi làm ca đêm(main và quỷ vương), vì thế tôi chuẩn bị một phòng trống riêng tư cho họ. Không thể nhìn bên trong vì tấm rèn của nó, nhưng vì khá sát quầy nên đôi lúc tôi nghe tiếng trò chuyện của họ      

“Mylarka, công việc trong học viện ra sao rồi? Tôi lại nghe nói bà lại thực hiện những phép thuật ngớ ngẩn nào đó”

“Mình chỉ phá hủy những tòa nhà có các vật liệu khác nhau bằng phép thuật và có thể tìm ra cách để phá chúng để thoát khỏi cuộc vây hãm, nhưng chỉ có một mình mình là thực hiện nó bằng thực tế thôi…mình nghĩ đến việc giúp họ vươn đến tầm cao hơn”

“Vì Quỷ vương đã bị đánh bại, còn một số con quái vật đang “lang thang”, rồi xây dựng căn cứ. Mylarka-sensei muốn tấn công chúng trước khi chúng làm hại người dân…”

“Orc, Orge và troll có một số kĩ năng nhân giống khá nhanh. Để chúng yên ổn sẽ trở thành một vấn đề lớn. Thực tế, chúng mình đã đưa ra yêu cầu cho guild nhưng chi phí lại quá cao”

Nghe nói Mylarka muốn bảo vệ người dân và hành động như một vị anh hùng thực sự thì nó thật cảm động

Tuy nhiên, tôi chả cần nghe gì về thí nghiệm của cổ cả

“Mặc dù những con quái vật ở vương quốc em không còn thù địch nữa, nhưng những kẻ bên ngoài sẽ đi tấn công sao, huh…?”

“Chà, ít nhất việc tiêu diệt quái vật chỉ là vấn để thời gian. Chúng ta phải đánh đuổi những kẻ xâm lược từ các vương quốc gần đây và đối phó với những pháo đài bay”

“Em hiểu rồi. Nói đến nó, có người nói rằng có một con rồng lửa đang thổi cháy khu rừng gần thủ đô hoàng gia. Vì đang là mùa sinh sản, nên nó chuyển lên núi để tìm thức ăn”

Tôi cũng nghe rằng có một vài con rồng đã tấn công những người làm việc trong rừng. Nếu ai đó gửi yêu cầu, tôi sẽ làm, nhưng hiện giờ tôi chỉ có thể chờ đợi thôi

Ngoài ra, trong guild Dê Trắng còn có vài mạo hiểm giả Rank S nữa, nếu ai gửi yêu cầu đánh đuổi chúng, chắc họ sẽ nhận và chăm s��c nó

“Master, ngài có hứng thú về việc đánh bại con rồng không?”

“Với nguyên liệu khi đánh bại chúng…thì tất nhiên là có rồi. Nhưng nếu tôi làm nó, tôi sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý. Tôi phải thực hiện từng bước trong kế hoạch trong công việc đó”

“Em hiểu rồi…Hỏa long có thể tấn công người dân phải không?”

“Verlaine, đây là mệnh lệnh khác~, đừng có để nó lộ ra và đừng nói với mister đó quá nhiều. Hãy làm tốt công việc của cô đi, được chứ~?”

Vì đang là ca tối, một trong những nhân viên làm bán thời gian của tôi hiện giờ vẫn còn đang giúp tôi. Cô ấy là chìa khóa của khu ổ chuột. Đó là lí do tại sao cô ấy lại đăng kí ở guild tôi như là một tên trộm

“Em đến rồi. Gặp sau nha, mister

“Chắc chắn rồi. Cô biết tìm tôi ở quán bar này mà”

Elsain Varlaine là tên thật của quỷ vương. Mọi người điều biết không biết cô ấy là quỷ vương, nên gần như không ai nhận ra trừ khi biết tên cô ấy, nhưng tôi không muốn cơ hội đó

‘Elsain’ là tên của vương quốc quỷ vương, và ‘Varlaine’ là tên của chúa tể thứ 12. Lịch sử của họ còn xa xưa hơn cả vương quốc Albein, mà từ đó đến giờ đã được 12 thế hệ rồi. Đó là vì tôi tính tuổi thọ trung bình của các chủng tộc và số lần nổi loạn. Trong quá khứ, cuộc chiến giành ngai vàng từng nổ ra ở vương quốc Albein, nhưng bây giờ tình hình đã êm dịu hơn trước

“Nghe này, Aileen. Đã được một thời gian kể từ khi cô hầu gái elf kia làm việc ở đây rồi, nhưng không phải cô ta giống với người nào mà chúng ta từng gặp ư?”        

Tôi biết cổ sẽ chú ý đến nó mà…mặc dù chúa quỷ đã cái trang, nhưng khuôn mặt của cô ấy vẫn như cũ, và Mylarka thì quá sắc bén

“Khi nói chuyện với cô ấy, thì tôi có thể nói cô ấy là một người tốt. Cô ấy luôn giúp đỡ, về cơ bản cô ấy như một vị sơ vậy. Ngay cả Dick có vẻ vui khi có cô ấy ở bên, bà không nghĩ thế sao?”

“….Mmmmh. Chẳng phải cô ta sẽ lừa dối ổng sao?”

“Bà không cần lo về nó đâu. Cô ấy đang cố hết sức để ông ta thừa nhận cổ ấy mà”

“Thừa nhận…? Em xin lỗi. Có lẽ cô ấy là cái gì của ngài Dick chăng?”

Tôi tự hỏi liệu có thể để Hime ở đây không, nhưng tôi đoán cô ấy đã nhờ Mylarka nói với gia đình cô ấy sẽ ở lại để học

Sau cùng, thời gian của họ thật khác biệt, và sẽ không có vấn đề gì nếu họ không phát hiện

“Ah, ai mà biết. Tôi nghĩ cô ấy muốn lấy lại thứ gì của cô ta chăng?”

“Mình tự hỏi liệu Dick có nhận ra cô ta làm việc ở đây là một cái cớ không...chúng ta nên nói với ổng khi cô ta không còn ở đây”

“Mylarka, ai cũng có quyền quyết định công việc của họ mà. Nó thật sự có ổn không? Tôi cũng không bận tâm nếu cô ấy còn ở lại đây, hoặc...”

“Mình biết rồi...chúng ta không nên cáo buộc khi không có chứng cứ, phải không?”

“E-em xin lỗi. Nhưng em thực sự rất vui vì ngài ấy đã giúp đỡ em...”

Tốt quá. Tôi đã không ngồi cùng họ, nếu mà tôi ngồi cùng họ thì họ không dễ dàng cho tôi đi đâu

Dling Dlong~

Chuông cửa vang lên đã khiến cho nỗi lo lắng của tôi biến mất

Một anh chàng đội mũ trùm đầu với áo khoác dài nâu sẫm đến gần quầy, hướng về phía tôi

“Mình ngồi đây được không?”

“Được mà, nó là chỗ chống mà”

Đó là Cody-Thánh kiếm ánh sáng

Tôi đã nói với cậu ta đừng có thu hút quá nhiều sự chú ý khi đến đây, và tôi biết cậu ta sẽ đến chỗ này khá sớm, nhưng giờ nó sớm hơn dự kiến

Cậu ta cở mũ trùm ra và cho tôi thấy hàm rằng đẹp cậu ta

Cậu ta đã trở nên đẹp trai hơn kể từ lần cuối cậu ta đến đây(H:không hiểu sao mình lại cảm thấy Dick và Cody hợp nhau quá)

“Quý ngài, ngài muốn gọi món gì ạ?”

“Một ly bia lạnh, làm ơn”

“Đã rõ”

Bia, trái ngược với kiểu pha trộn, nó có thể đổ vào ly ngay lập tức. Ngoài ra, mặc dù có khá nhiều quán bar trong thành phố, nhưng chúng tôi là những người duy nhất có kho làm lạnh đồ uống

Verlaine biết rằng tôi sẽ khao nên cô ấy đã mang đến 2 ly

Kế tiếp là bánh mì nướng, Cody đã uống hết một nửa

“Mmm…ngon. Những loại bịa ở đây thật tuyệt vời”

“Chà, bọn mình không có nhà cung cấp nào cả. Mỗi loại bia điều có hương vị khác nhau tùy thuộc vào cách làm”

“Ông luôn giỏi trong việc này nhì, Dick? Mình nghĩ ông sẽ liên lạc là cửa hàng của ông luôn mở cửa”

“Tôi chỉ muốn đồ ngon thôi. Nếu như ông thu hút thêm thì thời gian ngày càng ít ỏi đó”

Tôi thực sự không cố gắng che dấu cuộc nói chuyện của chúng tôi. Quán bar này giống như một địa điểm tập chung của chúng tôi vậy…nhưng tất nhiên tôi không thể nói như thế

Cody uống hết phần còn lại và bắt đầu ăn món ăn nhẹ. Nhìn vào cách cậu ta ăn, thì cậu ta khá giống như một người lính cùng thưởng thức bữa trưa với đồng đội của cậu ta, hơn cả việc giống tướng quân

Tôi không phủ nhận tình bạn của tôi. Cody chả có thứ gì để giấu diếm cả

Cậu ta là một chàng trai tốt, và mặc dù cậu ta có nhiều trách nhiệm và giới hạn, nhưng cậu ta vẫn như thường lệ

“Có phải…ông là chủ mưu của cuộc đấu của Hime đúng không?”

“Mylarka cũng nói thế, và tôi đoán ông sẽ nhận ra thôi…dễ dàng biết đó là tôi làm khi mọi người biết đến phép thuật tôi mà”

“Không, mình không nghĩ có một dấu vết về phép thuật cả, nhưng mình lại thấy kiểu buff hoài nhiệm đó. Nó không quá phóng đại”

“Ồ, vậy ra ông ở đây vì nó sao? Ông thực sự là một người thật thà đó”

“Hahaha...mình nghĩ Mylarka sẽ sớm qua đây thôi. Không thể nào cô ấy không đến đây khi chứng kiến nó cả. Ông thực sự có ảnh hưởng khá lớn đến vương quốc đấy, mặc dù chỉ có một số ít nhớ về Chàng Trai Vô Hình”

Nếu Cody đã nói thế thì kế hoạch của tôi vẫn trót lọt

Biết được những thông tin tuyệt vời mà cậu ta đã mang đến, nếu tôi không bị phát hiện, thì tôi vẫn có thể núp trong bóng tối

“Mh~! Món ăn nhẹ này cũng ngon lắm! Những quả hạch này là gì thế!”

“Chúng là óc chó rang. Chúng ngon như cái tên của chúng, nhưng khi nướng chúng, hương vị của nó sẽ tăng thêm”

“Um…nó thật dễ nghiện”

“Đây là quán bar duy nhất làm món ăn nhẹ mà. Cứ ăn bao nhiêu tùy thích”

“Ông vẫn luôn hào phóng như ngày nào. Dù sao, cảm giác này…có phải sức đề kháng của tôi đã tăng lên không?”

“Phải, đúng thế. Chúng mình đã điều chỉnh nhiệt độ đồ uống. Thậm chí tôi còn sẵn sàng chiến đấu với một con quái vật đang bị cháy nữa nè”

Tôi bỏ một quả óc chó vào miệng và tận hưởng vị

Nó thực sự rất ngon. Món đồ nhấm hoàn hảo cho bia

Cody nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn nhẹ

Cậu ta đã biểu lộ ra một vẻ mặt như thể sắp thông báo điều gì đó nghiêm trọng

Tất nhiên, thời gian này cũng không có ngoại lệ

“Dick, mình muốn nhờ ông. Mình không chắc nhưng mình không thể nói với ai cả”

“Tôi muốn từ chối, nhưng…phụ thuộc vào yêu cầu mà ông đưa ra. Không có gì là không thể đối với guild chúng mình cả, nhưng không có nghĩ là mình sẽ chấp nhận mọi yêu cầu đâu nha”

Tôi hi vọng các cô gái sẽ không nghe thấy, nhưng vì họ vẫn đang nói chuyện, nên họ có vẻ không nhận ra Cody đang ở đây

“Đó là gì? Nếu ông nhờ tìm mèo, ông nên đi hỏi người khác, nhưng tôi sẽ xem xét đề xuất của ông trước khi từ chối”

“Mình muốn tự làm điều đó…mặc dù cái yêu cầu đó không biết có còn tha cho mình về những ngày tháng vô nghĩ hay không”

Cody,  nở một nụ cười nhân hậu trên mặt cậu ta, không biết tôi đã hiểu được bao nhiêu lần, nhưng tôi chắc chắn không có ai ngoài cậu ta có nụ cười đó”(H:2 đứa này là một cặp chắc luôn)

Tuy nhiên, điều đó không nhất quyết là đúng

Cody quay lại với vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta và hạ thấp giọng chỉ để chúng tôi nghe được

“Timis, cấp dưới của mình và là đội trưởng của một 100 bình sĩ, tình nguyện đi chinh phục con rồng, loài đã đốt cháy khu rừng phía đông của thủ đô”

“Một trăm binh sĩ phải không? Vậy số điểm của cô ấy là bao nhiêu?”

“Cô ấy là mạo hiểm giả Rank C với 1840 điểm”

Để dẫn dắt một ngàn binh lĩnh, thì người đó ít nhất là Rank B

Nhưng với sáu mạo hiểm giả Rank A cũng có khả năng thất bại trước con rồng

Nói cho dễ hiểu hơn là, nếu Timis chiến đấu với con đó, thì cả tổ đội cô sẽ sml

“Cô ấy mà đi thì sẽ vô ích”

“Chính Hoàng Gia đã ra lệnh cho mình, và bản thân cổ xin mình trao cơ hội đó lại cho cổ. Ngoài ra, cổ sẽ cố hết sức để được một sự vinh danh…ông có thể giúp cổ không?”

“Tôi không muốn hỏi điều này nhưng…cô ấy và nhà vua có quan hệ gì sao?”

“Cổ là con gái của vợ lẽ ngài ấy. Cổ có năng khiếu trong võ thuật và là một vũ công tuyệt vời trong các vị tướng, nhưng cổ lại quá háo hức để được vào đội ngũ”

Một con rồng có vẻ là cơ hội ngàn vàng của cô

“Con gái bất hợp pháp của ngài ấy…? Nếu Manarina không có, thì Timis sẽ là người thừa kế hợp lí để lên ngôi. Tôi đoán đó chính là lí do cô ấy muốn thể hiện tài năng của mình với danh nghĩ binh lính. Tôi không nghĩ nó sai, nhưng nếu như cô ấy chết vì lệnh của hoàng thượng, mọi thứ sẽ rắc rối”

“Phải...”

Cody có trọng trách lớn đè lên vai cậu ấy, và phó tướng quân hoàn toàn đang phụ thuộc vào cậu ta. Nếu cậu ta biến mất, cấp dưới của cậu ta sẽ huy động lực lượng tìm kiếm cậu ta...Nếu hoàng thượng phát hiện rằng cậu ta đã vào thủ đô, cậu ta dễ dàng biết lí do

Không có ai có thể đổ lỗi Cody nếu như cậu ta chắc Timis sẽ bị thất bại

Đó không phải là tình huống dễ dàng gì, nhưng cậu ta vẫn thề trung thành với hoàng thượng      

Hoàng thượng thậm chí còn cha mẹ họ nghĩ ngơi và ở chỗ nào xa

Với sức mạnh của cậu ta, cậu ta dễ dàng làm vương quốc thịnh vượng, nhưng cậu ta nói không có tham vọng như thế. Cậu ta không bao giờ kêu ngạo, và đất nước chắc chắn sẽ hòa bình nếu có một vị tướng quân như cậu ta

“Nếu mình nói với nhóm Timis là có thể tìm câu trả lời ở đây, ông sẽ giúp họ chứ?”

Bình luận (0)Facebook