• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,861 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:49

Himekishi: xin chào ae, xin lỗi vì đưa bom chập nha vì gần đây lười dịch quá nên bom muộn...dù sao thì nếu có sai sót gì hãy bình luận nha và đừng chê gì nha

Chúc mọi người đọc vui vẻ

                                                                           @@@

Chương 1:Cô gái xinh đẹp và say

Vương quốc Albein nằm ở phía bắc lục địa Exrea và nó có nhiều di tích hai ngàn năm đáng tự hào

50/100 triệu dân cư ở đó đa phần là công dân Alvinas, thủ đô Anh

Các quý tộc, những người sống dưới trướng nhà vua, đã mấy trăm năm trôi qua, thậm chí sẽ còn dài hơn nếu tính gia tộc của họ

Cody, giờ đã là một tướng quân, có quyền lực ngang hàng một hoàng tử. Cậu ta từng là một mạo hiểm giả không bao giờ cúi đầu trước những tên quý tộc và hay xảy ra mâu thuẩn vào lần gặp mặt đầu tiên, mặc dù không phải do tính chất anh hùng. Các tên quý tộc không hề biết rằng một nhà mạo hiểm giả Rank SSS có thể tự mình thổi tung một quốc gia…tôi nghĩ Cody thật đáng khâm phục và không hề mệt mỏi với đám cáo già đó

Khi cậu ta sang mười sáu tuổi, đó là lúc ta có thể uống rượu bình thường, cậu ta bắt đầu đến chỗ tôi, đến mức chả biết cậu ta đến đây mấy lần rồi

“Bọn quý tộc thật là khó chịu” cậu ta nói

Tôi luôn trả là đó là những áp lực mà các tướng quân phải chịu

Công việc Guild Master khá tuyệt, cậu ta luôn nói

“Tôi chỉ muốn cả ngày để xỉn thôi”

Nhưng tôi có thể xỉn bất cứ lúc nào vì tôi có một ma cụ hoàn mỹ

Ở đây cũng có một số guild ở bên thủ đô, “Chén bạc”, nhưng nó giờ đã có một mối làm ăn với hiệp hội thứ 7, hiệp hội hàng đầu “Dê trắng”

Tổ chức này được hình thành vì mục đích giúp đỡ những thành viên của hội

Thực tế, tôi còn không phải là một phần của nó. Ai đó đã giúp họ, nhưng tôi sẽ không nói đâu

Tôi phải chuẩn bị cho mọi tình huống, vì thế, tôi phải chắc chắn là có một số guild đã rời khỏi hội cũ và tập hợp họ lại. Bằng cách đó, guild của tôi không hề nổi bậc hoặc một kẻ ích kỉ

Sau khi tôi bí mật truyền thông báo guild mình, tôi đã truyền từ “Guild thứ mười hai chấp nhận những nhiệm của những người đã bị từ chối”

Tất nhiên, không dễ dàng gì mà người ta tin vào nó khi mới thông báo cả. Thực tế, nếu ai đăng kí hoặc đăng nhiệm vụ(bí mật), thì họ phải có “mật khẩu”

Tôi sẽ cho ví dụ

@@@

Câu truyện này xảy ra cách vài ngày trước khi tôi 18 tuổi

Như mọi khi, vào buổi trưa, tôi ngồi ở quầy bar, uống một chút rượu cho họng mình đỡ khô

“Như thế nào, master? Đây là rượu vang trái cây ngon nhất được sản xuất cùng Borgognia với một chút nho trắng ngon nhất trong mùa thu hoạch đấy”

default.png

Đằng sau quầy bar là một cô phục vụ mặc đồ hầu gái…Dù có khách hay không, cô ấy luôn gọi tôi như thế và không cho ai nghe thấy cả

Tôi luôn kêu cô ấy đừng gọi như thế nữa nhưng cô ấy không bao giờ nghe lời tôi và tôi luôn cố gắng đốn chỉnh cô ấy lại

Cô ấy mở cửa vào 10 sáng, những hàng xóm dậy để đi ăn sáng, dù chúng tôi có mở cửa, vẫn không có ai trên phố cả, vì thế hiện giờ chỉ có mỗi chúng tôi. Tuy nhiên, guild luôn chào đón khách hàng hoặc người đến đăng kí làm mạo hiểm giả. Dù sớm hay muộn, chắc chắn sẽ có người sẽ đến, vì thế tôi dùng rượu để giết thời gian

Tôi phải cảnh giác với cô elf đó

“Hãy gọi tôi là ‘ngài’ hoặc ‘chủ guild’ chứ đừng thêm gì cả”

“N-nhưng…nếu thế, khi ngài say rượu, em có thể gọi ngài là “người đàn ông quyến rũ với đôi mắt hóa đá” được không?”

“Đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng có ca ngợi tôi để lấy lòng…? Và, cái gì mà “đôi mắt hóa đá” chứ? Chà, lần sau cô mà còn kêu như thế thì cô sẽ biết tay”

“GH! X-xin đợi đã! Hãy trừng phạt con btich này một cách tàn bạo...!”(H:no chế)

Tôi quan sát cơ thể cục mỡ của cô ấy. Váy ngắn là điều cấm kị ở thủ đô, nhưng cô ấy mặc bộ đồ đó chỉ để thu hút sự chú ý của tôi thôi

Hình dạng của cô ấy vẫn không hề thay đổi gì kể từ lần gặp cuối của chúng tôi, mặc dù làn da của cô…bây giờ tôi khá giống như một lão già lỗi thời rồi

Nếu một dark elf đi vào thủ đô, chắn chắn sẽ có một náo loạn, vì thế cô ấy quyết định tôn trọng luật lệ vương quốc này theo cách của cô ấy. Trước khi tôi gặp cô ấy, thì cô ấy đã “chuyển hóa” thành một elf

“Tôi đã nói với cô rằng nếu có đàn ông nào bám theo thì hãy chạy thật nhanh, đừng dùng vũ lực, phải không?”

“Ugh…”

Cô ấy bắt đầu nản và tặc lưỡi “ugh” trước mặt guild master là điều không nên làm đấy

Tuy nhiên, nó khá dễ hiểu. Bề ngoài cô là một hầu gái bình thường, và danh tích thực sự là…

Cô ấy hít một hơi thật sâu, giống như khi cô đổi giọng nói của mình

“Ngay cả khi ngài đã hứa với, em đã chờ năm năm đấy! Ngài đã nói cho em là đến đây để lấy dây chuyền! Em giờ đang ở đây, gọi master và tôn trọng ngài, vậy thì thứ gì khiến ngài không hài lòng chứ?”

Giọng của cô ấy thật mãnh mẽ so với giọng cô hầu gái khi nãy

Phải, cô ấy chính là Demon Lord dưới vỏ bọc hầu gái

Cô ấy đã đến guild của tôi vào tháng trước. Tôi tự hỏi làm thế nào cô ấy tìm được chỗ của tôi và cô ấy lấy trang phục đó ở đâu ra, nhưng ngay sau đó, cô ấy bắt đầu làm việc ở quán bar này. Cô ấy nhanh chóng học được làm thế nào để pha trộn đồ uống và những món ăn nhẹ khác, và cô đã đặt mức của một chuyên gia một cách nhanh chóng

Chúa quỷ có mang một màu da sẫm với mái tóc tím, bây giờ đã mang một làn da trắng mịn với mái tóc hạt lanh. Cô đã dùng ma thuật để thay đổi nó

“Nếu ngài lo lắng cho vương quốc của em, thì em đã giao nó cho em trai em rồi. Em ấy là một chàng trai tốt bụng và luôn vâng lời em”

“Làm ơn đấy. Ngay cả khi một con quỷ cai trị nó đi nữa, vương quốc này chả khác gì một con cừu non cả…”(H:ý ở đây là vương quốc quỷ là sói còn vương quốc main là cừu ấy)

“Có thể vẫn còn vài kẻ tấn công con người. Chúng em không thể nào kiềm hãm những kẻ xoa đọa, nhưng bọn chúng không còn hung hăn như trước đây…ý em là, săn bắn, trồng trọt và cơ sở giáo dục đã được cái tiến. Ngài không nên khen em vì điều đó sao?”

“À, không. Ai mượn cô là điều đó? Nhưng không tệ”

“Câu trả lời thế là sao?! Em đã gặp nhiều rắc rối vì nó đấy! Một anh hùng thật sự không nên khen như thế?! Ít nhất ngài nên đánh giá cao nỗ lực của em đi chứ!”

Tôi không nghi ngờ gì cả. Chỉ là tôi thấy khó chịu khi nói gì đó ngọt ngào, vì thế tôi không muốn nói vòng vo như “Wow, làm thế nào cô đã thuyết phục được bọn quỷ không tấn công con người vậy?! Cô thật tuyệt!”

“Tôi không phải anh hùng. Tôi thề nếu cô còn gọi tôi như thế nữa, tôi sẽ kêu Aileen đánh sml cô”

“Tại sao ngài lại gọi con quỷ cái đó chứ?! Sau năm năm trời, ngài luôn tiệc tùng cùng những người bạn của ngài và em luôn thấy chỉ có mỗi hai người là ở lại chung thôi. Chết tiệc, dám lợi dụng chủ nhân của em để làm việc ấy và thật là….chết tiệc”

“Nó không quan trọng cho lắm, phải không? Dù sao, xem lại giọng cô đi, có thể có một khách hàng bất ngờ tới đấy”

Cuộc nói chuyện này khiến cho họng tôi bị khô đi, cô ấy nghe lệnh tôi và trở lại làm việc

Với câu phát biểu của Aileen, sau khi kết thúc cuộc hành trình của mình thì cô ấy quyết định ở lại ở chỗ tôi, cô ấy thăm bố mẹ mình. Cô ấy mang tin tốt lành của chúng tôi cho cha của cô ấy, trưởng làng ở đồi núi phía tây vương quốc Albein

Cô ấy chia sẽ những người thân của mình một chút rượu thần và giữ lại một nữa cho mình

Kể từ hôm đó, cô ấy bắt đầu làm việc, để cô ấy có thể có đủ tiền để mua một ngôi nhà trong thành phố vì thể thời gian cô ấy ăn nhiều là khá ít. Trong làng cô, người ta có thể uống rượu đúng pháp luật là ở độ tuổi 15, nhưng vì lí do nào đó, cô quyết định sẽ uống nó vào sinh nhật thứ 16 của mình, để phù hợp với luật vương quốc

Bây giờ, cả hai người chúng tôi điều có khả năng kháng say, nhưng vào lần đầu tiên chúng tôi uống với nhau, rõ ràng chúng tôi đã say mèn và thậm chí nói những điều biến thái...ọe. Kể từ hôm đó, không có gì khác xảy ra với chúng tôi cả. Mối quan hệ chúng tôi đã vượt qua mức tình bạn mất tiêu(H:xem như người khác giới)

Khi tôi nghĩ đến việc đó trong vô vọng, một khách hàng bước vào từ cửa trước. Tôi và chúa quỷ trao đổi ánh mắt và tôi giả làm khách hành còn cô ấy trở thành người phục vụ

Dling Dlong ~

Sau khi chuông cửa reo, một người mặc áo khoác dài màu xám nhạt bước vào với mũ trùm

Xét theo bước đi thì có lẽ đó là phụ nữ

Cô ấy ngồi trên ghế cách xa tôi khoảng bốn bước

Tôi cầm ly rượu trắng đưa lên môi mình và uống nó. Đó là tất cả những gì mà tôi cần làm

Tôi nhận ra cô ấy không phải là khách quen ở đây. Nhưng tôi phải làm theo thủ tục, nếu không tôi không nghe được yêu cầu của cô ấy. Khách hàng đó bắt đầu nói chuyện với người phục vụ trong khi tôi làm người vô tội

“…Tôi có thể có một chút sữa có được không? Nếu không, tôi sẽ sang chỗ khác, tôi chỉ muốn uống chỗ này thôi”

“Chắc rồi. Có cần sự pha trộn đặc biệt của quán không?”

“Vâng, làm ơn. Hãy làm nó cho tôi, làm ơn”

Cô ấy đã nói những từ khóa. Vào lúc này, tôi xác nhận rằng cô ấy đến đây là để yêu cầu một nhiệm vụ

Cô mặc đúng đồ phục cho ngày hôm nay, bây giờ chỉ đợi cô ấy nói điều cuối cùng. Một từ gì đó như “Tôi muốn yêu cầu một nhiệm vụ không có thể nào từ chối được, liệu bạn có thể làm điều đó?” Hoặc “Tôi là người trung gian, bạn biết đấy”

Tuy nhiên, dù tôi hiểu được những gì mà cô ấy muốn nói, nhưng tôi phải đóng vai khán giả và vờ làm một vị khách bình thường vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ

“….Chúng ta nói chuyện được không?”

“Được chứ. Tôi biết rằng cô chính là một khách hàng quan trọng mà”

Cô gái thở dài

“Tôi không biết liệu cô có thể hoàn thành yêu cầu của tôi không. Tôi sợ chả có ai dám nhận yêu cầu này”

Khi cô ấy nói vậy, cô ấy mở mũ trùm ra, để mái tóc nâu(H:lúc này đang dùng phép thuật để thay đổi hình dáng nên mới ghi là mái tóc nâu) của mình. Cô ấy….không, so với những cô gái ở thành phố thì, vẻ đẹp của cô là một vẻ đẹp có một không hai. Còn vẻ tuổi tác thì, có lẽ cô ấy trẻ hơn tôi một chút

Cô ấy có vẻ khá là kiên cường và hành động đó hình như khiến tôi nhớ đến ai đó

Mình cảm thấy mình từng gặp cô ấy…đây là cảm giả dejà vú sao…?

“Tôi thấy mình thật ngốc. Tôi muốn cô phá vỡ hôn nhân của hoàng tử Vinceburg và công chúa Manarina của chúng tôi”

“Phá vỡ hôn nhân của họ…? Tôi có thể biết lí do không?”

Năm nay, Manarina sẽ sang tuổi thứ 16. Theo luật của vương quốc Anh, có nghĩ là trưởng thành, vì thế nhà vua sẽ kiếm chồng cho công chúa. Đó là một phong tục hoàng gia thời xưa nhằm tạo mối quan hệ với những quý tộc có ảnh hưởng mạnh để nâng cao quyền lực trong chính trị

Vinceburg được khá nhiều quý tộc ở bên phe anh và luôn giúp đỡ anh trong chính trị quân chủ. Kết hôn với công chúa đồng nghĩ với việc ông ta sẽ có một chức vị lớn trong vương quốc…nhưng, ông ta đã ở độ tuổi trung niên. Khoảng cách tuổi tác khá lớn

“Tôi…err…có một người đang chờ công chúa. Cô ấy không muốn kết hôn. Nhưng đó là quyết định của nhà vua, nếu điều đó vẫn còn thì, công chúa sẽ tìm cách trốn ra lâu đài và tìm cuộc sống khác”

“Sao….?”

Một công chúa được sinh ra để kết hôn với những người có quyền lực và tiếp thêm nhân lực cho vương quốc…nhưng Demon Lord không trả lời như người bình thường

“Nếu cô ấy muốn chống lại, cô ấy nên phản đối quyết định của nhà vua với tất cả sức mạnh của mình. Tôi tin rằng chấp nhận yêu cầu của cô là một điều đúng đắn”

Cô gái hít rồi thở ra

“T-thật sao?! Cô chấp nhận yêu cầu của tôi….err, để phá vỡ hôn nhân của công chúa của tôi và tên kinh tởm kia?!”

Cô gái tiến lại gần mong mỏi câu trả lời của Demon Lord

Thời gian game kết thúc rồi…

Ý tôi là, khi biết đến mạng lưới dày đặc của hoàng tộc khiến cho tôi không nói nên lời

Tôi muốn giữ khoảng cách với các quý tộc, nhưng kể từ khi biết được những bí mật của những người có quyền lực đã khiến cho tôi biết rằng vương quốc này mong manh như thế nào, tôi luôn cần có thông tin

Jean Vinceburg là một ví dụ cho một người đàn ông trung niên hoàn hảo

Ông ta đã kết hôn đến năm lần, cũng giống như 12 người phụ nữ và các cô con gái quý tộc khác, ông ta thật sự là một tên trai bao ghê tởm

Tuy nhiên, ông vẫn có sức hút của một quý tộc và lòng trung thành với nhà vua

Khá rõ ràng nếu ông ta thay đổi, nếu suy nghĩ về nó. Cưới công chúa sẽ tăng sức ảnh hưởng của ông ta hơn

Nó có vẻ dễ hiểu, nhưng khó mà chấp nhận được

Tôi kêu Demon Lord lấy một ly nước lạnh như thường lệ

“…Ngươi có vấn đề gì hả? Chúng tôi đang nói chuyện nghiêm túc và ngươi cứ tiếp tục uống rượu đi”

“Đừng chú ý đến tôi, cô gái nhỏ. Tôi chỉ là một kẻ say thôi”

“Uống vào giờ này…kinh tởm. Nếu ngươi không chú ý đến sức khỏe của mình, người nhà của ngươi sẽ lo lắng đấy”

“Gh….! Ai lo. Tôi chả có người nào bên cạnh mình cả. Rượu là tình yêu và sự tự do duy nhất của tôi thôi”

Nghe những câu nói ngọt ngào của cô ấy khiến tôi muốn khạc nhổ(H:eng ghi thế nhé). Đó là lòng tốt mà tôi muốn…tôi nghĩ cô ấy khá đáng yêu

Mặt khác, Demon Lord không phải là người dễ chịu

“Mmmm…ok. Đó là cơ thể của ngươi, vì thế ngươi muốn làm gì với nó cũng được. Trở lại cuộc nói chuyện hồi nãy của chúng ta, cô sẽ giúp tôi, đúng không?”

“Vâng. Chúng tôi không bao giờ thất bại, nhưng trước khi chúng tôi chấp nhận yêu cầu, thì chúng tôi phải cần làm rõ thêm”

“Cứ hỏi đi! Miễn là cô chấp nhận, tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi

Khuôn mặt của cô gái sáng ngay lập tức

Vì cô ấy không biết yêu cầu của mình có được chấp nhận hay không, cô ấy khá là hồi hộp, nhưng nó khá thích hợp với cô ấy

Bình luận (0)Facebook