• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06

Độ dài 2,344 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:49

Gọi món cuối cùng và chúc mừng sinh nhật

“Tôi có thể giúp Timis thành công, hãy liên hệ cô ấy đến chỗ tôi. Nếu không muốn cấp dưới của cô ấy chết thì hãy tìm guild NO.12 vì họ sẽ cho cô ấy mượn sức mạnh. Phần còn lại tùy thuộc vào cô ấy”

“Cảm ơn. Bất cứ người nào nghe điều này thường điều từ chối không, nhưng ông…”

“Tôi cũng sẽ từ chối nếu như điều đó bất khả khi. Tôi không phải là cái guild dễ dàng chấp nhận mọi yêu cầu đâu”

“Tuy nhiên, mình biết ơn lắm. Nhà vua nói rằng ngài ấy chỉ muốn con gái của ngài lên chức, nhưng mình không giỏi ban điều ước của cổ và giữ cho cổ an toàn. Tuy nhiên, ngay cả khi mình cho cổ kết liễu con rồng, thì nó vẫn nguy hiểm khi tiếp cận nó trong trạng thái nổi điên”

Đó là một điều khá giỏi khi Cody bình tĩnh phân tích

Cậu ta nói đúng

Một con rồng mà bị dồn vào đừng cùng thì sẽ dùng hơi thở ra lửa mà tẩu thoát

“Tôi sẽ nói tiền công với cô ấy”

“Mình nghĩ cổ…không, chúng ta không thể biết trước mọi thứ khi không hỏi”

“Cậu đang cố nói cái gì thế…? Dù là gì đi nữa. Cody, cứ để mọi việc cho tôi. Sau cuộc trao đổi, tôi thề sẽ không để cô ấy chết, dù chuyện gì xảy ra đi nữa”

“…Cảm ơn. Mặc dù mình đã thuyết phục cổ là không cần phải làm nhiệm vụ nguy hiểm như thế chỉ để được vinh danh…”

“Ngay cả khi ông không thích nó đi nữa, thì dạy dỗ cấp dưới vẫn là việc của ông. Làm cho bọn họ tôn trọng ông cũng là một phần công việc của ông, phải không? Dù sao, nói chuyện phiếm đến đây là đủ rồi. Vì ông đã đến nên hãy uống thêm chút đi”

Tôi cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi vì Mylarka và những cô gái khác đã đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Cody, họ nhẹ nhàng chào đón cậu ta và ngồi hết ghế

Tôi, Cody, Aileen, Mylarka và Manarina

“Nè Cody! Bây giờ ông đã trở nen đẹp trai hơn rồi đó. Ông lại lo lắng chuyện gì nữa sao?”(Aileen)

“Không, mình vẫn còn một đống rắc rối cần giải quyết, nhưng nhờ Mylarka, mình cảm thấy thỏa mái hơn nhiều rồi”(Cody)

“Hime đã nói về vấn đề chính trị với nhà vua, và đã nói mối quan hệ giữa hiệp sĩ và quý tộc đang ở trạng trái bạo loạn”(Mylarka)

“Đừng nói chuyện đó nữa, nếu không Dick lại ATSM mất”(Aileen)

“ATSM? Làm ơn đi…nhưng nếu có, tôi nghĩ mình muốn tránh đến việc liên quan đến gia đình hoàng gia thì hơn”(Dick)

“Hahaha! Nó thật quen thuộc phải không? Đã từ lâu lắm rồi kể từ khi 4 người chúng ta đã được tụ tập”

Đứa trẻ kì diệu còn lại chính là Yuma, nhưng trong số chúng tôi thì em ấy là người bận rộn nhất

Mặc dù em ấy chỉ mới 14 tuổi, nhưng em ấy lại là Hồng Y của trại trẻ mồ côi, và em ấy cũng sẽ là người kế thừa chức Tổng Linh Mục, hầu như em ấy chả có thời gian rảnh nào cả

Mylarka và Aileen thỉnh thoảng ghé thăm em ấy

Họ nói rằng em ấy cũng muốn gặp tôi, nhưng khi nghe điều đó, tôi đã ngượng ngùng(H:lolicon à?)

Trái tim của một thằng đàn ông rất khó đoán

“Quý khách thân mến, đây là giờ gọi món cuối cùng. Tôi có thể mang cho ngài cái gì không?”

“E-err...Dick-sama, em có thể yêu cầu ngài một điều được không? Ngài hãy cho em thưởng thức “đồ uống đặc biệt” một lần nữa được không?”

“C-chắc chắn rồi...anh không phiền đâu. Anh sẽ quay lại sau vài phút nữa”

Tôi bí mật đi vào bếp để chuẩn bị đồ uống cho mọi người

Tôi muốn Mylarka cảm thấy thỏa mái hơn, vì vậy tôi pha rượu từ hoa thảo với nước ép đu đủ hoàng gia

Aileen thích rượu mạnh, vì vậy tôi pha loãng loại có cồn cao của người lùn với tinh thể tinh khiết vĩnh cửu

Còn Manarina, tôi thêm siro và loại rượu thuyền thống, loại ngon nhất Albein, một loại rượu mang vị hoa anh đào và kem

Cody là một người yêu đời, vì vậy tôi sẽ bắt cậu ta trả tiền. À, tùy vào tâm trạng thôi chứ tôi cũng thích bia lắm…tôi không thể nào say liền với một chai, vì thế tôi thường uống mấy loại khác nữa

Verlaine mang đồ uống cho mọi người và tôi. Việc tìm một tạo tác nhân có thể làm cho cái li mang hình dạng khác nhau rất là khó…nhưng tôi không thể trình bày một loại đồ uống được pha trộn trên cốc bia chút nào

Kể từ ngày tôi uống bia, tôi cảm thấy mỗi loại điều có ánh hào quang riêng của chúng

“…Dick, ông học những thứ này ở đâu vậy?”

“Đó là kết quả của cuộc thí nghiệm. Tôi có nhiều thời gian rảnh mà, ông biết đấy…à, chờ chút. Mylarka, mình chỉ muốn chắc chắn thôi, nhưng cậu đã đủ tuổi để uống chưa vậy?”

“V-vâng…tôi…”

Biểu hiện của Mylarka cứng nhắt lại như thể cổ đã nhận ra điều gì đó. Bây giờ cổ đã được 16 tuổi…và nếu tôi nhớ không nhầm thì, hôm nay cũng là ngày sinh nhật của cổ

“…Ah! Mylarka, không phải hôm nay là sinh nhật bà sao!? Năm ngoái bà không thể uống, và bà nói rằng bà phải đợi thêm một năm nữa, phải không?”

“…D-đúng vậy. Mình đã nói như thế”

“Cảm ơn trời. Mặc dù đây chỉ là một sự trùng hợp, nhưng giờ chúng ta có thể uống cùng nhau rồi! À…Dick, có lẽ ông cũng biết về sinh nhật bà ấy đúng không?” Cody hỏi

Tất nhiên là không rồi, nhưng  Mylarka nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên

Nghĩ đến điều đó khiến tôi nghĩ ấn tượng của cổ nhìn tôi đã thay đổi

Trong trường hợp đó, tôi nghĩ mình có nên làm dịu cổ lại không

Điều đó giúp ích rất nhiều cho sức khỏe tâm hồn của tôi, nhưng thay vào đó, cổ…

“….Ano, Mylarka, chuyện gì vậy?”

“Hít..K-không có gì, thật đấy. Có thứ gì trong mắt mình thôi…”

Trong khi Aileen lo lắng, Mylarka đưa lên tay một chiếc khăn, nhưng những giọt lệ vẫn không dừng lại, nên cổ cuối đầu

Tất cả mọi người, ngoài trừ Mylarka, nhìn tôi

Cody khá là phế trước những cô gái. Khi những vụ này xảy ra, cậu ta chỉ đứng đó, nhìn vào một ai đó đang làm gì đó biểu hiện trên mặt. Aileen cũng có biểu cảm như thế

“…E-Ehm…Ừm…cậu biết đấy, nếu là sinh nhật của cậu, thì chúng ta nên ăn mừng thôi”

“Chà, yếu quá. Nó khiến cho tôi muốn che dấu sự xấu hổ của tôi vì ông mất”

“Chúc mừng sinh nhật, Mylarka. Còn việc vụ bữa tiệc thì mọi người…?”

Mylarka hiểu rằng cổ không thể che giấu nổi nước mắt khỏi chúng tôi, nên cổ lườm tôi với đôi mắt đỏ chói. Như thể cổ muốn nói ‘cái gì, đây không phải là một vấn đề sao?’ được biểu hiện trên khuôn mặt cổ, vì vậy tôi không thể nào ngoài việc mỉn cười cay đắng với cổ

“…Quý khách thân mến, sẽ không phiền nếu tôi tham gia bữa tiệc của ngài được chứ?”

“Không, chờ đã, không phải cô nên làm việc tại quầy sao?”

“Là trợ lí của quán bar này, liệu lời nói thanh lịch của tôi vẫn chưa đủ sao?”

Lợi dụng đặc quyền của mình, Virlaine rót một hấp vào ly rượu

Đó là thức uống được loài elf chế ra, tóa sáng và đẹp đẽ như một thủy tinh

Cô ấy nói là thích những thứ có chứa chất dinh dưỡng, và vào lần đầu cô ấy đến đây, cô ấy đã nếm thử món khoái khẩu của mình. Đó là cơn say rượu tâm trí có tính gây nghiện

Cô ấy từng nói nó có thể thêm vào thực đơn mỗi khi nếm thử nó

“Em không biết nó là gì, nhưng, có vẻ không sao. Ehm…chúc mừng sinh nhật và đã hoàn thành yêu cầu của chúng em! Chúc mừng!”

“Em thực sự tệ khi nghĩ bọn này quan tâm chắc…?”

“Chúc mừng! Yay, hôm nay tôi sẽ uống tiếp!”(Aileen)

“Đợi đã, cô định uống nó ngay sao? Cô còn nhớ chuyện ngày hôm qua khi cô mở chai rượu nặng đô không...?” Verlaine nói

“Aileen không dễ nào say với nó cả. Điều này khiến cho bà ta coi nó là nước vậy, không giống như tôi”(Dick)

Trước khi bà ấy trở thành người mê rượu, thì tôi thấy bà ấy đủ hấp hẫn khi vào trạng thái say mèn...nhưng nếu là tình thế lưỡng cư, mối quan hệ của chúng tôi có thể đã bị phá vỡ, vì thế nó đã chuyển sang hướng tốt hơn

“Uuh~ tôi cảm thấy mình đang nóng lên! Rượu có thể khiến con người chúng ta nóng như nhung nham!”

“Liệu có đồ uống nào nặng đô hơn là thứ tôi tự hỏi, nếu như đó không phải là thứ dùng lửa mà uống...”

“Được rồi, chúng ta cùng thổi nến và làm Aileen hạ hỏa nào. Để tôi xem viên đá lửa bên trái cái”

“Nếu võ sư mạnh nhất đáng bại ngọn lựa trong cuộc chiến, đó sẽ trở thành một một phần huyền thoại về bà đấy. Mình không thể nào chịu thua được”(Mylarka)

Cuộc nói chuyện này khiến tôi nhớ đến cuộc hành trình cũ của chúng tôi

Những ngày mà chúng tôi còn chưa nổi và hành động một cách bí ẩn

Mặc dù nó khá hoài niệm, nhưng tôi không muốn lặp lại nữa

Hime Manarina cười khúc khích

“Mọi người khá là tốt với nhau. Nếu như mọi người cứ hòa thuận như vậy, thì không có gì lạ khi mọi người có khả năng đánh bại Quỷ Vương”

“Vâng, anh...ý em là, đừng bận tâm đến anh, em...”

Quỷ vương đồng ý mà không cần suy nghĩ, nhưng dừng lại giữa câu

Manarina không biết mặt Quỷ Vương, nên chắc cô ấy còn không tưởng tượng được rằng Quỷ vương đang ở trước mặt cô

Sau đó, Manarina và Mylarka thử đồ uống tôi đưa họ

Theo như tôi hiểu, hương vị có vẻ phù hợp họ...

Tuy nhiên, tôi vẫn lo

“…Tôi đã nghĩ rượu sẽ có vị đắng…nhưng tôi đoán cũng có đồ uống vị này”(Mylarka)

“Mh~ ngon quá. Hương vị thật là thơm lừng đến nỗi em không tin nỗi đây là đồ uống có cồn”(Manarina)

“Chà, em có thể uống đồ nặng đô hơn nhỉ”(Dick)

“Điều đó nghĩ là gì? Ông chỉ lớn hơn tôi hai tuổi thôi. Ông có thể trông giống người lớn, nhưng vẫn không phải là 12. Đừng để vẻ ngoài mà bị lừa, Manarina”

“Em đã hỏi tuổi tác của ngài Dick với Cha sau cuộc gặp gỡ…vẫn còn, khi bọn em gặp lại, em khá ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ ngoài trưởng thành của ngài ấy”

Ngay cả khi trong cơn say, tôi vẫn chú ý với vẻ ngoài của mình, vì tôi không muốn cho khách hành nhìn thấy gã say rượu xấu xí. Đó là lí do tôi luôn ăn mặc chỉnh tề. Tôi cũng chấp nhận vấn đề này của Aileen và Verlaine

Dù tôi có lớn hay không, hình ảnh trong gương khiến tôi có một chút thất vọng, nhưng đã 5 năm rồi

Rượu không dễ dàng tàn phá cơ thể của tôi, vì tôi đã sử dụng Ma Pháp Hồi Phục để trung hòa với độc để tránh tác dụng của nó vào ngay ban mai. Điều này khá phổ biến các guild khác, vì thế họ có thể tha hồ uống mà không sợ tác hại để nhận nhiệm vụ vào hôm sau

Đó là lí do tôi nghĩ Mylarka và Manarina sẽ ổn, nhưng…

Mylarka bình tĩnh nhấp một miếng, cho đến khi cái ly rỗng, sau đó uống hết phần còn lại. Manarina tiếp tục nhấp từng giọt và nhìn vào nó, nhưng khi hiệu ứng của nó đã tác động vào, cô ấy sẽ ngưng lại một chút

“M-Mylarka, Manarina. Mặc dù đồ uống của hai người là nước ngọt và dễ uống, nhưng, rượu vẫn là rượu. Hai người nên uống chậm lại”

“Tôi không được làm điều mình muốn sao? Hôm nay là sinh nhật của tôi, ông biết đấy. Bây giờ mang cho tôi một chai khác, làm ơn”

“Tôi…không nghĩ đó là ý hay. Bà sẽ chết đấy”(H:chết ở đây là kiểu rock lee trong naruto)

Tôi đã có một chút kinh nghiệm với rượu, vì vậy tôi cố gắng cảnh báo họ…nhưng Mylarka đã đứng lên bằng đôi chân mình, đặt một tay lên vai tôi và giữ nó thật chặt

“G-gần quá…tôi không thể nào say được với cái đồ nước ngọt đó!”

“…Bà sẽ cho tôi đi nếu tôi đưa cho bà công thức của nó được không?”

“Ngài Dick, em, em cũng sẽ trả tiền…liệu ngài có thể thực hiện cái yêu cầu cuối này được không…?”

Tóc nâu và tóc vàng đang cùng nhau hỏi tôi công thức nước uống

Tôi không muốn tí nào, và có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi pha loãng chúng, nhưng đã quá muốn để hối hận rồi

“Chà...nếu họ còn ở đây khi quán rượu đã đóng, thì chúng ta nên cho họ uống gì đi?” Verlaine gợi ý

“Aaa....được rồi. Tôi sẽ gặt những gì tôi đã gieo. Em muốn gì?”

“Em muốn một thứ gì đó ngon. Nếu do Ngài Dick làm, thì sẽ ổn...”

“Tôi muốn...như lúc nãy. Thật tuyệt nếu tôi có thêm...”

“Này, bà nghiêm túc đó hả? Tôi không cho bà uống quá nhiều. Đây là đợt cuối đó”

“Dick, tôi có thể trả thêm chứ? Tôi sẽ quay lại khu hiệp sĩ để lấy thêm”

Nếu ai đó nhận ra trên người cậu ta toàn mùi rượu, hình ảnh của Cody sẽ bị dơ bẩn, nhưng cậu ta vẫn ổn ngay cả khi nằm tí bí

Nó sẽ là sự thô lỗ khi loại bỏ cảm giác êm ái của người ta khi đang say với phép thuật

Bình luận (0)Facebook