• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 2,354 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:49

Hiệp sĩ trẻ tuổi và hiệp sĩ của cô gái

Sau khi sực xong đồ uống cuối cùng, tôi đã nhờ cô phụ vụ nói rằng chúng tôi đã đóng cửa. Verlaine trở lại bếp và đưa cái cốc Cody cho tôi…nhưng sau cô ấy, ba người kia vẫn ngồi bì ở đó với cái ly của họ

“Nè, Dick, đừng nhìn vào cô gái nào khác ~? Có phải ông coi tôi chỉ là một người bạn thôi sao ~?”

“Tôi đang nghĩ một cách nghiêm túc để sang bước kế…Hức. Xin lỗi, cái gì đây…nấc cục…Hức”

“Mylarka, em thật sự muốn biết cảm giá của cô đối với ngài Dick là như thế nào” Manarina nói

“Ta…ta đã luôn lừa hắn…Hức. Nhưng hắn vẫn…”

“Ừ, mình đồng ý. Ông ta luôn chăm sóc chúng ta mà”

Sự lúng túng của Mylarka đã giảm được đi phần nào nhờ vào lời nói của Cody

Tôi không biết nên vui hay là buồn khi biết cảm xúc này của cổ không, nhưng nếu cổ nhìn nhận tôi bằng một cách như thế, nó sẽ tốt hơn nếu như thay đổi cách nói đi

“Aileen, Dick thật sự có đẹp trai không?”

“K…không-không? Bà nhầm rồi, chúng tôi vẫn chưa làm điều đó…”

“Khi em mơ đến ngài Dick, ngài ấy rất lãng mạn…ah, em biết điều đó là không được, nhưng dù chúng ta chỉ là một người quen…”

Khi Manarina ôm đầu nói chuyện, Cody quyết định đứng dậy và đi

Sau đó cậu ta trả tiền cho Verlaine và đi bằng cửa sau

“Hẹn gặp lại nha mọi người. Dick, xin lỗi vì đã đòi hỏi ông nhiều thứ”

“Xin cha, đừng nói đến nó nữa”

“Hỏi…? Cậu đã yêu cầu với Dick điều gì hả?”

“Chà, ít nhất, mình sẽ giữ bí mật”

“Nnn…? Đêm nay, tớ cảm thấy cậu sẽ cần tớ giúp...nhưng có vẻ nó chả cần. Cậu phải trả lời cho mình vào một ngày nào đó”

Tôi tự hỏi Mylarka có hỏi thức uống cuối không

Cổ có vẻ khá hạnh phúc về bữa tiệc sinh nhật này của cổ...nhưng bằng cách nào đó, cổ không còn mỏng manh dễ vỡ như vài phút trước

“Zzz...zzz...”

“Ouch, Hime đã ngủ rồi. Mylarka, bà có thể mang cô ấy về nhà không?”

“Tôi có thể, nhưng...Dick, cho chúng tôi ở nhờ một đêm nha?”

Tôi biết trước gì mọi chuyện cũng sẽ diễn ra như thế này mà...

Họ đã mệt sau vụ rượu chè, và giờ tôi còn chả có còn lựa chọn nào cả

“Chủ nhân...có vẻ như ngài sẽ có một đêm đầy sôi động”

“Hãy thôi nói những điều vớ vẫn của cô đi....Dù sao, tại sao bà không về nhà mình đi? Aileen sống gần đây mà, vì thế hãy hỗ trợ nhau và cùng về nhà đi”

“Eeh? Tôi mệt lắm, tôi không thích. Hãy ngủ với nhau, các cô gái”

Aileen nhẹ nhàng mang Hime và đi lên tầng 2...nhà tôi. Khoảng khắc kế tiếp, Mylarka cũng đột ngột đứng dậy và cố đi theo bà ấy, ngạc nhiên thật

Tôi hành động theo phản xạ rút ngắn khoảng cách của hai chúng tôi và dùng cơ thể mình đỡ lại trước khi cổ rơi

“Này, cẩn thận đi. Ngay cả Thảm Họa Ngọt Ngào cũng bị rượu làm say sao?”

“...C-cảm ơn...Đừng lo, tôi chỉ hơi chóng mặt thôi”

Mylarka lập tức điều chỉnh lại, và cố leo lên cầu thang tầng 2, nhưng chân cổ đã rũ xuống và cổ ngã đi

“...Ông đã bỏ thứ gì đó vào đồ uống và khiến cho chân tôi không ổn định đúng không?”

“Không có đâu, chỉ là do bà uống nhiều quá đấy. Bà có muốn tôi chữa nó không? Tuy nhiên, tôi phải chạm vào phần gân đấy”

“T-tôi ổn...gân, huh. Có phải, ông sẽ chạm vào bụng của tôi. Ông có thể làm trong thời gian ngắn sao?”

“T-tất nhiên là không rồi. Tôi chỉ lo cho bà thôi, vì vậy tôi chỉ muốn cho bà biết bà có thể nhờ tôi...mọi thứ. Tôi sẽ giúp bà lên cầu thang. Tôi sẽ không quan tâm nếu bà mượn vai tôi hay mang bà đi đâu”

“D-đừng bắt tôi lựa chọn! Chúng gần như giống nhau...”

“Tôi sẽ đưa cô đi! Cô không cần phải lo đâu, trước đây tôi từng sống dưới ống ngầm rồi. Bây giờ tôi là một người phụ việc”

“Ah...tôi đã nói rằng là tôi chưa muốn...”

Verliane ôm lấy Mylarka và giúp cổ lên tầng hai. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với cổ...Tuy nhiên, sức mạnh của cô ấy thật đáng ngưỡng mộ. Giống như Aileen, cô ấy có thể mang một người đi mà không đổ mồ hôi

Mylarka nhìn tôi với vẻ cay đắng, nhưng vì tôi không thể bế cổ và cái lưng của tôi cũng lớn đến mức nào, tôi cũng cảm thấy thất vọng như cổ

Tôi tôn trọng mối quan hệ của chúng tôi, nhưng mặc dù tình bạn khó mà bền vững giữ nam và nữa, khung cảnh đó đã hiện ra trong đầu tôi

Silver Mug đã hoàn thành công việc của mình

Tôi đặt những chiếc đèn lồng phát sáng do phù phép trước đó, kiểm tra coi có ai để quên gì ở quán bar hay không, rửa chén đĩa cùng Quỷ Vương, và sắp xếp mọi thứ cần thiết cho hôm sau

Hai ngày sau, vào đầu giờ chiều, tôi đã hoàn thành sẵn sàng nghe yêu cầu của Timis, và chờ cô ở quán bar

Hỏa long này tuy không phá nhiều, và ta có thể nói rằng những cư dân sống gần đó giờ đã bị cấm vào khu rừng. Sẽ tốt hơn nếu mối đe dọa không có lớn lên, nhưng hỏa long có thể tấn công con người khi họ khiến nó nổi giận, vì thế quyền vào khu rừng đã bị hạn chế

Nếu mùa sinh sôi của con Hỏa long đã kết thúc, chúng sẽ đơn giản là quay về ngọn nùi lửa

Nhưng nếu lãnh thổ chúng thiếu lương thực, chúng sẽ bay đến những ngôi làng lân cận và tất công gia súc. Trước khi điều đó xảy ra, thì phải có kế hoạch chống lại nó

Trong khi tôi nghĩ đến tình huống đó, chuông cửa reo lên

Nó là ‘Người yêu cầu”, một nữ hiệp sĩ khoác áo màu nâu sẫm, dựa vào màu sắc thứ 3. Cô bước vào với cô gái hổ, và một người đàn ông với khuôn mặt sáng sủa và có vẻ là cung thủ

Nhìn thấy một nữ hiệp sĩ có một bộ giáp dưới cái áo khoác và mang một cây thương trên lưng, tôi cảm thấy…có điều gì đó khiến cho cô khá giống với Manarina

Tôi có thể cảm thấy niềm kiêu hãnh của cô từ bước đi và bộ ngực phồng phềnh của cô

Tôi không có thích cô gái ở gần cô

Cô gái đó rất mạnh…Thanh kiếm dài của cô được chế ra từ kĩ thuật ở phương đông xa xôi. Độ sắc bén của nó thì không thể nào bàn cãi được

Nó là thứ dùng để chứng minh cô là ‘Bậc thầy kiếm thuật’

Họ liếc nhìn tôi, người đang ngồi ở quầy, nhưng nghĩ tôi là một thường dân. Các hiệp sĩ quay sang Verlaine

“Đây có phải là Silver Mug không? Tôi là hiệp sĩ đến từ Albein…”

“Thưa ngài, ngài không cần giới thiệu bản thân đâu. Đây là nơi cho những người thích rượu”

Trái ngược với Manarina, Timis quá nghiêm túc

Cô thậm chí còn giới thiệu bản thân trước khi nói từ khóa nữa. Không phải là không có vấn đề, vì chúng tôi đã đóng cửa và cách âm bên ngoài bằng phép thuật rồi

“Ngài muốn gọi thứ gì sao?”

“Một ít sữa. nếu không có nó, thì tôi muốn uống những gì có ở đây

“Chắc chắn rồi. Sự pha trộn đặc biệt của căn nhà có hợp với ngài không?”

“Được. Cứ đưa cho tôi. làm ơn”

Sau đó, vị hiệp sĩ trẻ nhìn Verlaine một cách bình tĩnh

Khi cô ấy cười với cô, cô thở phào nhẹ nhõm

“Ơn trời. Chỗ này thật sự rất tốt”

“Cô Timis, chúng ta không cần sự giúp đỡ của một guild ở ngoại ô. Thần sẽ tiêu diệt con rồng trong một đòn”

“Tôi đồng ý với cô, Lia. Con quái vật đó chả là gì đối với chúng ta”

Sau khi nghe thấy ý kiến của hai cô gái, tôi nghĩ…Cody đã gặp khá nhiều rắc rối

Timis là một mạo hiểm giả hạng C và chả có thể đánh bại con rồng với sức mạnh ấy, nhưng lời thuyết phục đã phản ngược lại

Bằng cách nào đó thì có vẻ cô khá tin vào người thú đó

Nếu như cô thực sự là một mạo hiểm giả hạng A…nhưng nó sẽ đơn giản nếu cô trên 6000 điểm

Một nhóm gồm sáu người hạng A sẽ dễ dàng đạt được 20000 điểm nếu biết cách phối hợp. Trong trường hợp này, việc giết một con rồng là điều bất khả khi

Nhưng một mình cô là không đủ. Tôi đoán rằng người đàn ông đó dù không có nói nhưng tôi chắc chắn người đó là hạng B

Khi tôi quan sát họ, tôi đã nghĩ ra việc thiếu đi kinh nghiệm và kiến thức là nguy hiểm như thế nào

Bản thân Timis là khá tự tin, và tất cả điều mong muốn có những chiến công lớn với chính sức mạnh của họ

“Thưa cô Timis, quý cô Lia và người đàn ông kia có quan hệ gì với cô?”

“Lia và McKinley là hộ vệ của tôi, vì thế hôm nay tôi đi cùng họ. Có vấn đề gì không?”

“Không. Để chấp nhận yêu cầu của cô, chúng tôi cần về cô. Chỉ có bấy nhiêu thôi”

Tôi không thích cách cô gái đó mang ai đó theo, nhưng tôi đoán đó không phải điều có thể tránh khi là con của nhà vua. Vì cô là đội trường của một trăm người, nên cô mới có cấp dưới, nhưng cô không mang theo họ…có phải cô gái đó không muốn ai phải hi sinh sao?

Tuy nhiên, đáng chú ý đến là Lia. Cô không hơn giản là nửa người nửa hổ, mà là một chủng tộc hoàn toàn mới. Cô có đôi tai giống cọp và trên người được phủ bởi lông thú, nhưng với những khía cạnh khác thì cô giống như một cô gái bình thường. Cô khoảng 20 tuổi, mái tóc ngắn, và đôi mắt bình tĩnh của cô khá sắc bén

Người hổ có sức mạnh với cơ thể rắn chắc và sự nhanh nhẹn của họ trước kẻ thù. Bộ giáp da được tạo thành một lớp giáp ngực để che chỗ kín trên hông gaiters của cô. Đó là loại giáp nhẹ dành cho tiên phong, nhưng tôi đoán nó sẽ làm cho cô sẽ bị chậm lại

Có lẽ cô tập trung vào sự nhanh nhẹn của cô và dùng chiến thuật tấn công rồi chạy: Gây sát thương lớn nhất và rút lui. Cô có một cái băng bịt mắt, có lẽ trước đây cô là một lính đánh thuê trước khi được Timis thuê

Cô trông rất tài năng đến nỗi tôi muốn cô vào guild của tôi

McKinley có lẽ cùng tuổi tôi hoặc lớn hơn

Dù anh ta không cởi áo choàng ra nhưng trong mắt anh có gì đó tối tối

Anh mang cơ thể bình thường nhưng cơ bắp rắn chắt, và mang theo cái cung nặng nề của anh…nó chính là khuyết điểm. Mũi tên của nó lớn hơn bình thường và nó có thể tác dụng lên con rồng

Timis tin tưởng vào kĩ năng của họ, nhưng cô hơi phóng đại

Tôi đoán đó là lí do cô tình nguyện nhận nhiệm vụ này…tin tưởng vào đồng đội là tốt, nhưng với một tổ đội như thế, thì cô chỉ làm chậm họ lại thôi

“Một đồng nghiệp đáng tin cậy đã nói cho tôi rằng có thể tìm thấy thông tin ở đây, đó là lí do tại sao tôi lại tới đây. Tôi không cần nhân lực, nhưng nếu có gợi ý nào đó có thể giết con rồng thì tôi sẽ nhận, miễn là nó hữu ích”

Người đồng nghiệp đáng tin cậy đó chắc chắn là một trong những cấp dưới của Cody

Cô hiệp sĩ trẻ này vẫn chưa hiểu tướng quân của cô

“Cô không cần lo lắng đâu, quý cô. Những thông tin mà cô tìm ở đây điều rất hữu ích. Nếu cô thực sự muốn đánh bại con rồng đó, thì cô cần phải hứa với tôi là phải làm theo những gì mà tôi nói”

Verlaine đứng lên. Ánh mắt của Lia trở nên sắt bén hơn, nhưng cô vẫn giữ im lặng

Timis suy nghĩ về nó, nhưng cô không muốn trở nên vô dụng và trở về trắng tay

“…Tôi phải giết được nó để đáp ứng được kì vọng của cha mẹ tôi

“Tiểu thư…”

Lia lo cho cô

Thông thường, cô sẽ nói với Timis rằng điều đó là không thể, nhưng việc hoàn thành mong muốn của tiểu thư quan trọng hơn

“Nếu cô làm như những gì mà chúng tôi nói, thì cô sẽ sống và thắng hoàn toàn. Cô có thể chấp nhận nó sau khi tôi giải thích một nửa, nhưng…”

“Không, nếu như cô nói nghiêm túc, thì tôi sẽ chấp nhận ngay. Tôi sẽ nghe….những thông tin giá trị, vì thế tôi sẽ không bỏ qua đâu. Tôi xin lỗi vì sự thô lỗ này”

“Đừng chú ý đến điều đó. Tôi rất vui vì cô đã nói vậy. Xin hãy ngồi đây. Tôi sẽ pha cho cô một chút đồ uống”

Timis quá tự tin, nhưng chắc chắn cô cũng đủ thông minh để nghe những lời khuyên có thể tăng khả năng chiến thắng của cô. Nếu như cô làm theo kế hoạch, thì chắc chắn cô sẽ hoàn toàn chiến thắng

Một trong những đòn tấn công của Lia sẽ làm suy yếu con rồng, và phép thuật của McKinley sẽ dễ dàng làm thế trận nghiên về một phía

Hai người đó có thể là một sự tính toán sai lầm

Kết quả cuộc chiến sẽ phụ thuộc vào cuộc đàm phán này

Tôi để cái ly lên môi và nghe cuộc trò chuyện của họ

Bình luận (0)Facebook