CHARGING MAGIC WITH A SMILE
Miki Nazuna - 三木なずなAkira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2 : Hãy dựng một ngôi nhà nào

Độ dài 1,193 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:48:45

Chúng tôi rời khỏi nhà của Madway, sau đó tôi nhìn Risha và mở cửa sổ menu.

Bên dưới là danh sách các item tôi có thể làm ra.

Có một cái gì đó đập vào mắt tôi.

Nó không hề ở đó trước đây.

「 Một ngôi nhà gỗ huh?」

「Một ngôi nhà?」

「Phải, một ngôi nhà… tôi có nên xây một căn không? Nếu không có việc gì cần làm, trước tiên chúng ta cần một chỗ để sống đã.  」

「Vâng ạ!」

Risha đồng ý ngay lập tức.

Để chắc chắn tôi kiểm tra lại danh sách một lần nữa. Dường như ngôi nhà duy nhất có thể tạo ra là  「Wooden House」(nhà gỗ).

Tôi chạm vào nó và chạm vào mặt đất cách một khoảng khá xa nhà của Madway.

Giống như lần sử dụng thuốc chữa bách bệnh, vòng tròn ma thuật và 3 mũi tên cũng xuất hiện.

Việc này tiêu hao 2500 ma lực.

Tôi rời khỏi vòng tròn ma thuật và kiểm tra lại các vật liệu cần thiết.

Nhà gỗ. Cỏ abunoi x50. Mảnh gỗ x300. Đá busshino x10.

「Cỏ Abunoi….được sử dụng để làm thuốc trị bách bệnh, hửm……à nó giống như loại vật liệu tùy thuộc vào cách mình sử dụng mà đã dùng trước đó à ?」[note3547]

Tôi không nghĩ rằng là có trường hợp này.

Tôi từng thấy hệ thống như thế này trong game rồi cho nên đã chợt nhận ra trong thoáng chốc. 

Tôi nghĩ ngợi một chút và sử dụng thêm 2500 ma lực để tạo ra vòng tròn ma thuật thứ hai cho căn nhà gỗ khác.

Nhìn vào hai vòng tròn ma thuật nằm cạnh nhau, tôi nói với Risha.

「Cùng làm việc nào. Risha, chúng ta cần thêm 100 cỏ abunoi mà đã từng hái lúc trước. Mỗi vòng 50 nhé. 」

「Em hiểu rồi.」

Risha gật đầu và đi theo hướng của một trong những mũi tên chỉ, tiến đến nơi mà chúng tôi đã thu thập cỏ trước đó.

Tôi di chuyển theo một mũi tên chỉ hướng khác và đi đến đó.

Sau một lúc đi bộ, tô nhìn thấy một núi gỗ.

Bên trong đống gỗ phát sáng y như vòng tròn. [note3549]

Tôi lấy gỗ rồi trở lại và đặt chúng ở bên trong vòng tròn ma thuật.

Số gỗ ấy bị hấp thụ để tạo ra ma thuật. Khi số gỗ ấy đã nhập vào xong thì ánh sáng của mũi tên cũng yếu đi.

Tôi trở lại với một lượng lớn gỗ khác và thấy ánh sáng còn yếu hơn nữa.

Lần thứ ba tôi đặt gỗ vào trong vòng tròn thì tất cả trừ một phần nhỏ đều bị vòng tròn ma thuật hấp thụ.

Và giống như thế cái mũi tên đó cũng biến mất.

「Chắc có lẽ đã đủ rồi nhỉ?」

Tôi khá chắc chắn về trường hợp này.

Phần gỗ còn lại được đặt vào vòng tròn kia và sau đó tôi lại tiếp tục lấy thêm gỗ.

Giống lúc nãy, tôi cũng mất hai lần đi để thu thập đủ số gỗ cần thiết.

Trong lúc ấy, Risha cũng đã thu thập đủ số cỏ abunoi cho một chiếc vòng tròn.

「Huh? Có phải mũi tên vừa đổi hướng không?」

「Vâng, bởi vì em đã thu thập tất cả số cỏ ở khu vực đó rồi, nếu không có ở chỗ nào gần đó nữa, nó sẽ chỉ đi hướng khác ạ. 」

「Tôi hiểu rồi, vì vậy nên mũi tên sẽ chỉ đến nơi gần nhất nhỉ?」

「Em cũng nghĩ vậy.」

「Hiểu rồi, nó sẽ có thể ở khá xa, nhưng tôi tin ở em. 」

「Vâng ạ!」

Risha tiếp tục thu thập thêm cỏ abunoi.

Tôi trở lại với việc thu gom nguyên liệu còn lại, đá bushino.

Tôi khởi hành theo hướng của mũi tên.

Cuối cùng tôi đi đến một vách đá.

「Có vẻ như nó ở quanh đây.」

Tôi nhìn quanh bồn chồn và nắm lấy cơ hội để ngó xuống vách đá.

「Nó ở một nơi như vậy ư.」

Một viên đá dài hai mét nhô ra và sáng lên.

Một số viên đá khác hợp lại với nhau và cùng phát sáng

Vậy đây là đá bushino ư… đúng là khó khăn mà.

Thành thật mà nói… chỗ này trông có vẻ ghê ghê.

Tôi đang đu mình trên vách đá và điều đó làm cho những quả bóng của tôi teo vì sợ. [note3550]

Tôi nhìn xung quanh những cục đá khác——nhưng không hề có viên đá phát sáng nào nữa.

「Tôi đoán rằng mình không còn lựa chọn nào nữa rồi, thôi thì tới luôn đê.」

Sao khi tuyên bố hùng hồn xong, tôi bắt đầu bước xuống chỗ nhô ra của tảng đá.

Tôi cẩn thận hết sức cẩn thận và chậm rãi khi bước xuống. [note3551]

「Fuuu……」

Bằng một cách nào đó tôi đã đứng được trên phần nhô ra của tảng đá này.

Nếu tôi nhớ chính xác thì mình cần 10 và tôi cần hai phần như thế nên tôi đoán rằng mình nên lấy 20.

Tôi lụm một hòn đá và quăng lên vách ở trên.

Sau khi chắc chắn mình đã ném đủ 20 viên đá lên, tôi lại bắt đầu tìm cách leo lên. [note3552]

「Fuuuu…..」

Tôi cảm thấy đuối. Mặc dù đó không phải là lí do quá đặc biệt, nhưng nó thật sự làm tôi tụt hết cảm xúc.

Tôi nhặt những viên đá và quay trở lại.

Risha cũng đã trở lại. Mũi tên chỉ hướng cỏ abunoi đã biến mất nên chắc là cô ấy đã thu thập đủ tất cả.

「Chủ nhân anh ổn chứ? Anh trông có vẻ xanh xao… và anh đang đổ đầy mồ hôi đấy.」[note3553]

「Tôi ổn, tôi chỉ hơi mệt một chút thôi.」

「Chỉ vậy thôi sao?」

Risha thở dài nhẹ nhõm.

Dịch cô ấy sang một bên, tôi đặt đá bushino vào trong vòng tròn ma thuật.

Tôi đặt 10 cái.

Sau đó các mũi tên biết mất và vòng tròn ma thuật phát ra ánh sáng.

Hiện tượng này xuất hiện tương tự khi tôi sử dụng thuốc chữa bách bệnh.

Và ngôi nhà đã hoàn thành.

Nó khá là rộng. Một căn nhà gỗ rộng đủ cho một người có thể sinh sống đã xuất hiện.

Nó như một ngôi nhà tranh. [note3554]

「Vật liệu ở level đó có thể tạo ra một thứ như vậy ư?」

Tôi tự thì thầm với bản thân. Bỏ định luật bảo toàn khối lượng qua một bên, việc này đã tiêu hao 2500 ma lực, khá là tốn kém.

Khi tôi vào trong để xem thử, bên trong nó khá lạ mắt và thật gọn gàn.

Nó cho tôi cảm giác rằng có thể sống bình thường ở đây. Và tất nhiên tôi cũng cần có đồ đạc và những thứ khác nữa.

Tôi quay trở ra và nói với Risha.

「Risha em thích cái nào?」

「Eh?」

「Em thích ngôi nhà nào? Nó giống nhau nhưng tôi muốn em được chọn ngôi nhà mình thích nhất.」

「C-Cho em ư? Không phải anh làm điều này cho Madway-san sao?」

「Hm? À, đúng rồi, tôi sẽ làm cho anh ta trong sớm muộn thôi. Ngôi nhà này là dành cho em.」

「Chủ nhân………cảm ơn anh.」

Đôi mắt của Risha tràn ngập nước mắt.

Từ cuộc trò chuyện chắc chắn đây là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc và niềm vui.

Ngay thời điểm mà những giọt nước mắt của em ấy rơi xuống…

—Điểm ma lực được nạp vào 20,000—

__________________

Chút vui vẻ: Không biết tại sao lại lấy cỏ để xây nhà thì lên GG tra xem thì thế này :v

default.jpgÂU MAI GÓT !!!!!!!!

(Ảnh chỉ mang tính rảnh rỗi và không minh hoạ) =]]

Bình luận (0)Facebook