• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14- Level

Độ dài 1,686 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:43:35

Chương 14.

"Richii-san, đừng lo lắng! M-nếu như câụ thấy tệ về việc vẫn còn tr-Thì làm với M-mình..."

"Giờ lại đến cả cậu cũng nói mấy điều kì lạ nữa."

"V-VÂNG!? LÀ gì vậy!?"

"Oh, xin lỗi. Mình tưởng cậu vừa định nói gì đó?"

"Không! Không có gì đâu! Thật đấy."

Nhưng không phải nó trông rất đáng ngờ với cái biểu cảm bối rối và thiếu tự nhiên của cậu ta sao?

"Được rồi. Vậy ở thế giới này, mọi người có 'Level' đúng không?

"Đúng vậy, chẳng lẽ ở thế giới của cậu không có sao?"

"Thì, có mấy cái như 'điểm trung bình môn khối' hay gì đó. Nó không giống như thế này đâu."

"Mình không hiểu ý cậu là gì. Nhưng nói về level thì, nó thể hiện khả năng của từng chủng tộc thông qua điểm kinh nghiệm."

Vậy thì nó giống game rồi.

"Những thứ cần để 'Level up' là khác nhau đối với mỗi chủng tộc, với con người thì gần như là sức mạnh về thể chất. Nhưng, ví dụ như với Elves là năng khiếu về ma thuật, còn Dwarfs là kĩ thuật luyện kim."(Erim)

"Nếu vậy thì level của cậu là bao nhiêu vậy?"(Richii)

"Level 5"(Erim)

"Hmm, nó có phải cao lắm không hay là chỉ có số ít người mới được như vậy?"(Richii)

"Không, level 5 ở cái tuổi của mình thì cũng khá là thấp."(Erim)

Oops, tôi quên mất là mình đang ở dị giới.

"Rồi, để mình giải thích tiếp nhé. Như mình đã nói là level của con người biểu hiện chủ yếu qua sức mạnh về thể chất. Thế nên là đa số đàn ông đều có level cao hơn phụ nữ."

"Không phải đó là điều tự nhiên sao?"

"Có thể nói là nếu một người luyện tập để khả năng chiến đấu cao hơn, thì kể cả phái nữ cũng có thể có level cao hơn đàn ông. Nhưng nó sẽ khá là khó đấy."

"Hmm, về điều này thì nó cũng khá giống ở thế giới cũ của mình."

"Nhưng với đa số những người bình thường như mình thì, bọn mình không dùng nhiều sức đến thế trong cuộc sống bình thường. Nên là chỉ có mạo hiểm giả mới quan tâm đến level thôi. Guild Mạo hiểm giả là nơi sẽ đánh giá thứ bậc(rank) dựa trên level của họ."

"Vậy thì, có ổn không nếu mình hỏi cậu điều này? Level của mấy mạo hiểm giả vừa rồi là bao nhiêu vậy."

"Họ ở khoảng level 20. Đàn ông thường ở level 10. Mạo hiểm giả có level trên 15 trở đi là chuyện thường. Nếu họ có level từ 20 trở đi thì họ sẽ được coi là chuyên gia/chuyên nghiệp."

Chuyên nghiệp hả? Nhưng không phải Minoko vừa xử đẹp cả đám sao?

"Làm sao để tự kiểm tra level của mình vậy?"

"Ừm, cậu có thể kiểm tra bất kỳ lúc nào nếu như cậu quen cách làm. Một màn hình trạng thái sẽ xuất hiện trước mặt cậu nếu như cậu tập trung."

Nói xong, cậu ta vung tay trước mặt mình.

"Thử tưởng tượng thế này đi: Trước tiên, có tầng này lượng máu ở trong tim cậu. Nó sẽ không bao giờ thay đổi và không bị giới hạn bởi level."(Erim)

"Hmm, giờ sao?"(Richii)

"Tưởng tượng máu đang tuần hoàn trong cơ thể. Cứ nhẹ nhàng, và tưởng tượng mỗi bộ phận là một điểm luân chuyển."(Erim)

"Như là vai, chân hay cổ tay?"(Richii)

"Đúng vậy, cảm nhận nó chảy qua tay cậu, từ chân đến đầu khi máu đến một điểm nào đó. Bao nhiêu máu còn lại trong tim cậu, rồi từ từ tưởng tượng ra. Và đó là cách cậu mở bảng trạng thái của mình."(Erim)

"Trông như kiểm tra tâm lý vậy."(Richii)

"Nếu cậu thử, cậu sẽ hiểu thôi. Nhưng nó sẽ không dễ dàng nếu như cậu ép nó. Nếu cậu tiếp tục luyện tập thì, lượng máu của tuần hoàn của cậu cũng sẽ tăng lên theo."(Erim)

"Hm, mình sẽ thử xem sao."

Máu ở trong tim như này hả?

Qua vai, chân và cổ tay.

Oh?

Những dòng chữ và số xuất hiện trước mặt tôi.

"Thông thường người chuyển sinh sẽ bắt đầu ở level 20."

"Mình level 1"(Richii)

"1?"(Erim)

"Level 1…"(Erim)

"À eh, hả?(Richii)

-

[Riichi Holline]

Level: 1 (0/1)

Chủng tộc: Succubus

Tuổi: 17

Nghề nghiệp: Không.

Tuyệt kĩ: Bùng nổ tức thời

_

"Level 1, không phải nó của một đứa 3 tuổi sao? Level của một đứa trẻ con hả? Tôi không nghĩ cơ thể mình yếu đến vậy. Level 1 ư? Mình đoán là mình không giúp gì được rồi. Ahahahaha."

"Đ-Đừng lo. Succubus khác với con người mà. Nên mình nghĩ là cậu cần có một cách khác để lên level."

"Như Dwarfs và Elves ư?"

"Đúng vậy, thử liên tưởng đến một succubus cấp cao trong đầu cậu xem nào."

"Trông rất là gợi cảm và cũng rất là gợi dục nữa."

"Mình nghĩ như thế có hơi tiêu cực. Nhưng mình cũng nghĩ vậy, lý do mà level của cậu thấp không phải là do cậu quá 'trong sáng' sao?"

" 'Trong sáng' ư?. Mình không thích cách cậu nói từ đó. Mình muốn thứ gì đó như là 'cứng rắn' chẳng hạn."

"Eh. Có lẽ level của cậu thấp cũng có thể là do cậu không đủ cứng rắn?"

"Vậy hả. Cậu nghĩ vậy sao?!"

"Phải, mình cho là vậy. Làm ơn hãy bình tĩnh lại đi."

"À thì mình không để ý đến chuyện level đâu, nhưng nghề nghiệp lại ghi là [Không có]"

Tôi không còn là [Học sinh] nữa. Bởi vậy giờ tôi hoàn toàn là [Neet].

"Đừng có lo, cậu có thể thay đổi nó một cách dễ dàng mà. Nếu cậu làm việc bán thời gian ở quán bar gia đình thì nó sẽ cập nhật lên bảng trạng thái thôi."

"Ah, vậy nếu mình làm việc bán thời gian, thì nó sẽ trở thành [Làm việc bán thời gian]?"

"Ơ ừm nếu như cậu làm việc full ca cả ngày thì nó sẽ trở thành [Housemaid]"

"Cậu nghĩ xa quá rồi đấy!"

"V-VÂNG! Trước tiên thì, chúng ta nên-"

"Mình cũng có thể chọn chị cậu đó, biết không?"

"Chị mình?"

"Đừng hỏi lại, nó xấu hổ lắm. Cậu bắt đầu trước, đúng không?"

"À phải, nhưng mà"

Thì, tôi mới là người bị giữ lại và sớm thôi, tôi sẽ gặp người chị quan trọng của cậu ta.

Hơn nữa. Có một việc mà thằng em trai của chị ấy phải làm cho một thằng không việc làm không nơi chốn như tôi đây.

"Đừng có đùa nữa, nghiêm túc tí đi."

"Mình thật sự có ý tốt khi nói vậy."

"Yeah. Nếu cậu lôi nó ra, thì nó sẽ lạc đề mất."

Hừm,[Housemaid] hả? Nếu người còn lại là chị gái xinh đẹp, thì nó cũng ổn thôi.

"Um, Richii-san, cậu bị đồng tính hả?"

"Haha, gì vậy. Nghe tởm thế."

"X-xin lỗi. Thế cậu không bị à?"

"Tất nhiên là không rồi. Nếu cậu còn nói lại lần nữa, mình sẽ thực sự giận đấy!"

"Xin lỗi! Mình sẽ không nói nữa đâu?"

Tự nhiên lại. Ai gay ở đây hả?

Tôi không kì thị những người không quan tâm đến giới tính. Nhưng tôi không chấp nhận điều đó. Có gì vui khi mà ôm ấp tình tứ với một thằng đàn ông chứ?

Khoan đã giờ nó không phải như thế.

Với tôi, tôi giờ là con gái.

Vậy ý của cậu ta lúc nãy là, nữ với nữ?

Yuri á? Nếu là vậy thì, có nên phủ nhận nó không?

Bởi vì giữa con gái với con gái, nên có phải là nó không có gì sai không? Nó còn rất đẹp nữa, như nghệ thuật vậy? Có phải vậy không? Có lẽ cậu ta định hỏi 'Cậu có ấn tượng với Yuri trên phương diện nghệ thuật không?'

Nếu là thế thì, có lẽ tôi sẽ chấp nhận.

Ở mức này rồi thì có lẽ tôi sẽ thành người làm mẫu. Một thế giới mà mình không quen biết ư.

Dù sao thì, tôi cũng có kinh nghiệm vắt sữa, và có kinh nghiệm về điều này không hẳn là tệ. [note15856]

Kể cả vậy thì nếu điều này có thể làm với những người đó, ít nhất tôi có thể có được kinh nghiệm thật sự. Không phải người nói ra câu này cũng bối rối sao.[note15858]

Giờ thì, tôi chỉ ước một điều rằng: Có cách để giải quyết mọi tình huống.

"Về bảng trạng thái, cậu cần hỏi gì nữa không?"

"Um. Cái tuyệt kĩ này ý. Mình không biết nó có tác dụng gì."

"Tuyệt kĩ ư!? Tuyệt quá!"

"Thật hả?"

"Nó hiếm khi xuất hiện khi cậu level up, và nó thật sự khác thường đối với con người. Nhưng có được một kỹ năng ở level 1 là thứ mà chỉ có thể là do phước lành của Thần/Chúa. Tuyệt kĩ lại càng hiếm, thật sự rất hiếm."

"Uwoo! Thật hả?"

Cánh tôi vỗ phành phạch như thể chó vẫy đuôi vậy.

"Kĩ năng đó là gì vậy?"

"Bùng nổ tức thời, nó ghi như vậy đấy."

"Nổ tức thời hả? Mình đoán là nó có tác dụng gì rồi. Có thể nói là: nó là kĩ năng thuộc loại nổ. Nó là một kỹ năng tốt để bù đắp cho level của cậu."

"Nghe tuyệt quá!"

Trông có vẻ nguy hiểm. Nhưng có lẽ giờ là lúc cho tôi tỏa sáng.

"Sau khi chúng ta giải quyết mọi chuyện xong xuôi rồi, thì mới nên xem thử kĩ năng này. Nếu nó thật sự nổ, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối mất."

"Mình đoán là vậy. Kwaa! Nghe có vẻ hấp dẫn! Khi nào chúng ta tới thị trấn vậy?"

Tôi không kiềm chế được sự thích thú nên đã vẩy nước bằng chân mình. Minoko có vẻ bị làm phiền nên đã khịt mũi khó chịu.

Vài ngày sau, cuối cùng tôi cũng hiểu được tác dụng của tuyệt kĩ này. Nó nói là [Bùng nổ tức thời] nhưng lại không phải là kĩ năng gây nổ.

Và cả về level của tôi nữa.

Khi tôi hiểu ý nghĩa đằng sau của nó, tôi nhận ra mình không thể thoát khỏi số phận của một con succubus.

À mà nốt chương này sang nhóm dịch khác, mong là dịch tốt hơn nhóm này. Bởi nhóm này mấy chương đầu dịch tốt nhưng về sau thì nhiều lỗi quá, toàn phải tra Raw. Như mọi khi, có lỗi thì bảo cho mình biết nhé.

Bình luận (0)Facebook