• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07- Hành động dũng cảm đầu tiên và cuối cùng của tôi.

Độ dài 1,713 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:43:21

Chương này mình để con orc gọi main là "cô", nếu mọi người thấy không hợp thì mình chuyển lại thành "ngươi".

***************

"Cô dễ thương. Và vú to nữa, ta thích."(Giống chương trước, cách con orc nói chuyện vẫn như thế này.)

Nó thích tôi ở điểm nào vậy? Nhìn mặt tôi có giống con orc không? Tôi chẳng thấy vui chút nào cả.

Không thể theo kịp tình huống, con orc đẩy tôi xuống rồi tóm lấy cả hai tay và cổ tôi, phơi bày cơ thể tôi ra và chỉnh lại tư thế của tôi trên giường.

"Gufu, guhiffu. Không thể đợi được nữa. Ta sẽ, làm cô, mang thai con của ta."

"Đ đừng đùa với tao! Mày định làm chuyện đó với một thằng ĐỰC RƯẠ à?

Đầu tôi sôi lên khi tôi nói ra điều mà tôi không ngờ được là mình sẽ nói một cách quả quyết đến vậy, việc phiên bản nữ của tôi bị tấn công khiến tôi nhận ra rằng tâm hồn tôi sau tất cả không hề thay đổi, và tôi vẫn là con người cũ của mình.

Nghĩ đến việc làm chuyện ấy với một thằng nào đó lấp đầy tôi với những cảm xúc như giận dữ, kinh tởm hay thậm chí sợ hãi.

"Một thằng con trai? Cô đang nói, gì vậy? Ta, không hiểu. Nếu như là, nữ. Một khi đã có chửa thì, đứa trẻ được sinh ra luôn là orc."

"Thế còn tệ hơn ý!"

"Ta và cô, có tình cảm tốt với nhau. Bọn ta không ăn thịt succubus, gầy quá."

"Khả năng quan hệ của loài orc, khỏe hơn con người gấp 10 lần. Bởi vì ta đã cho cô ăn, ta cũng sẽ "ăn" cô luôn.Guffu."( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)

"Thế này thật sự là TỆ NHẤT !"

"Cô là, gái trinh. Ta có thể nhận ra, qua mùi. Gufufufu, cô chính là, người phụ nữ đầu tiên của ta."

"Khiếp!"

"Chúng ta sẽ, giao phối thật, nhiều.Guffufu."

" B-Bình tĩnh nào. Lắng nghe những gì tao nói, được không?"

Bằng cách nào đó tôi đã có thể nói chuyện được với con dã thú với đôi mắt đỏ ngầu và nó đang nhỏ dãi liên tục trong khi thở một cách nặng nhọc. Nếu tôi không giải thích mọi thứ ngay bây giờ thì sẽ muộn mất.

"Ma , mày nhìn ta giống một cô gái, nhưng thực ra nó lại khác."

"Khác? Cái gì?"

"Tao thực ra từng là con trai. Mày có biết "chuyển sinh" là gì không?"

Tôi lựa lời để thuyết phục nó và cẩn thận không làm cho nó bối rối.

"Trông như tao đang nói dối, nhưng đó là sự thật. Mày có biết đến từ "chuyển sinh" không? Tao được đưa tới đây từ một thế giới khác khi tao chết và biến thành hình dạng này. Nghe buồn cười, phải không? Tao thực ra là con trai ở kiếp trước."

Con orc cau mày, mặc dù tôi không chắc đó có gọi là cau mày hay không khi mà nó còn chả có tí lông mày nào cả.

"Và, thì?"

"Đừng có như thế chứ. Tao đã bảo rồi, hiện tạị bên trong tao là một thằng đàn ông và mày không muốn làm chuyện đó với một thằng đàn ông, đúng không? Đúng không?

Kể cả với lời giải thích cực kỳ đơn giản ấy, con orc vẫn nghiêng đầu nó trong sự bối rối. Phải chăng trí thông mình của nó quá thấp để có thể hiểu ? Hay là vì câu chuyện của tôi quá ngớ ngẩn khiến cho nó không thể nào tưởng tượng ra được?

"Umm mày có hiểu những gì tao muốn nói không?"

Tôi rụt rè nhìn vào mặt nó và thấy cái biểu cảm quỷ dữ chuyển thành một nụ cười. Có vẻ như nó tin vào những lời tôi vừa nói. Tôi thở dài một tiếng.

"Nếu như mày hiểu thì xin hãy thả tao ra."

"Không, chúng ta sẽ tiếp tục."(orc:lol nope) (ed: dude rlly?) (Lời của tran và Ed bên eng)

"Cái g? Mày không tin tưởng tao à!?"

"Tin hay không. Không quan trọng."

"Y, ý mày là sao!? Tao từng là đàn ông đó, hiểu chưa, hiểu chưa!? Không phải nó rất là kỳ sao?

Tôi không thể hiểu nổi con orc. Mặc dù tôi không muốn nói nhưng cơ thể tôi thực ra chỉ là giả. Nó chỉ là mô phỏng. Nếu cái cơ thể này thật sự là của phụ nữ thì tôi có thể hiểu được lý do tại sao nó lại muốn tấn công tôi nhưng nó không phải là vấn đề, vậy thì tại sao nó vẫn cố chấp đến thế?

"Đừng bảo là, mày thấy ổn với việc chơi cả nam lẫn nữ?"

"Cô nói gì đó, kỳ lạ. Ta không thấy, gì khác ngoài phụ nữ. Ở đây."

"Tao phải nói bao nhiêu lần nữa là bên trong tao là đàn ông!? Mày bị biến thái à!? Mở mắt mày ra đi!"

Khó chịu bởi sự khác biệt về độ thông minh, tôi không màng nguy hiểm cao giọng mình lên.

"Người đang hiểu lầm, là cô."

"Ý, ý mày là sao?

"Kể cả khi, những điều cô noí, đúng. Ta không biết cô bao nhiêu tuổi và ta không thể, tưởng tượng được. Bây giờ "cô" chỉ là, một đứa con gái."

"Như ta đã nói, ta không biết gì về nó hết. "Cô" từng là ai, tính cách của cô như thế nào, cảm xúc hay bất kỳ thứ gì khác. Bây giờ "cô" là một đứa con gái và thế, là đủ đối với ta."

Như thể sát muối vào vết thương của tôi, con orc hoàn toàn phủ nhận sự thật rằng tôi từng là đàn ông.

" Để ta nói, lại lần nữa nhé. Ta không thấy gì khác, ngoài một người phụ nữ ở đây.

Nhìn vào cái nụ cười ghê tởm của nó khiến tôi hiểu rằng điều này là bất khả thi. Rằng dẫu cho tôi có thuyết phục nó thế nào đi nữa, thì tôi vẫn sẽ luôn là miếng mồi ngon đang nằm trên đĩa của cho con orc.

Với cái sự thật không thể chối cãi ngày trước mắt, những cảm giác giận dữ, nhục nhã và kinh tởm bắt đầu nổi lên trong tôi.

"Kinh quá!Kinh quá!Kinh quá!Kinh quá!Kinh quá!Kinh quá!Kinh quá!Kinh quá!Kinh quá!Kinh quá!( Mỏi quá)

Nếu mà tôi không hét lên, thì có lẽ nỗi sợ sẽ chiếm lấy cơ thể tôi mất.

"Đừng chống cự. Ta sẽ làm nhẹ nhàng hết sức có thể, hứa đó."

"Ai cho mày làm?! Thả tao ra!"

Vào khoảnh khắc ấy, tôi thấy thứ gì đó dưới lớp khố, treo lủng lẳng như cái chân thứ 3 và to như khúc gỗ.(●´ω`●)

Tôi tái mặt và ngay lập tức quay ra chỗ khác. Thậm chí khi nó quỳ gối lên trên người của tôi, cái thứ đó vẫn chạm tới mép giường và nó vẫn to như tay tôi.

"Cái quái gì vậy?"

Mặc dù tôi đã thấy con cu không biết bao nhiêu lần ở kiếp trước nhưng tôi cảm thấy đây là lần đầu tiên. Nếu so sánh kích cỡ thứ đó với cái của tôi, hay bất kì con người nào, không ai có thể đạt kích cỡ "khủng" như thế được.

Cái quái gì vậy?

Tôi sẽ chết mất.

Tôi thật sự sẽ chết mất. Cả người tôi run lên.

"D, dừng lại đi, không đùa đâu"

"Biểu cảm tốt đấy. Guhi."

"T, tránh xa tao ra! Mày có muốn tao đập thứ đó không?!"

"Một người phụ nữ có ý chí mạnh mẽ. Tốt."

Dẫu cho tôi có nói gì đi nữa, thì nó sẽ kết thúc bằng việc thêm dầu vào lửa.

"Nếu mày vẫn muốn tiếp tục, thế thì con minotaur sẽ tấn công mày!"

"Gubuffuho! Nó không là, minotaur."

Với nụ cười trên mặt, nó nói một cách tự tin. Có vẻ như lời nói dối của tôi đã bị lộ.

Làm sao mà tôi biết được chứ?

Minoko vẫn ngồi đó và tiếp tục ăn mà chẳng thèm quan tâm đến thứ gì khác cả.

"Ta sẽ ăn nó, sau khi chúng ta, "hành sự" xong. Trông thế thôi nhưng ta có thể, làm ba ngày, liên tiếp"

"Mày đùa tao à."

Tôi không thể thoát khỏi tay nó, sự khác biệt về sức mạnh thể chất quá lớn.

Tại sao mọi việc lại thành ra như thế này?

Bởi vì tôi nghe theo người lạ, rồi bị dụ dỗ bởi thức ăn.

Hay là bởi vì tôi không cảnh giác với những mối nguy hiểm từ thế giới bên ngoài? Hay bởi vì tôi đã tự tách biệt bản thân mình? Hay là do tôi đã lợi dụng lòng tốt của bạn bè? Hay bởi vì tôi đã quá ích kỷ trước khi được gửi đến đây? Liệu đây có phải là hình phạt dành cho tôi.?

"Cô quả là một cô gái kì lạ. Mặc dù đang sợ hãi, cô lại không hét lên."

"Nếu tao khóc thì mày sẽ dừng việc này lại?

"Không, nhưng nó sẽ, khiến ta hứng lên"

"Đúng như tao dự đoán."

Đời tôi thật là khốn khổ. Mặc dù tôi cứ nghĩ đến việc thay đổi cái bản thân yếu đuối của mình, nhưng thật sự tôi còn chả thèm cố gắng để thực hiện nó.

"Khóc đi và làm thêm những tiếng kêu dễ thương nữa."

"Mình sẽ cố gắng hơn ở kiếp sau, huh?"

Ngay khi tôi vừa được chuyển sinh, chuyện này đã xảy ra. Phải chăng đây là sự trừng phạt dành cho tôi.

Tôi còn chưa có cơ hội để sống cuộc đời thứ hai của mình.

Tôi biết nó chỉ nửa vời.

Nó chỉ là một vòng luổn quẩn của sự trì hoãn. Không ai có thể giúp một người không thể tự giúp bản thân mình. Đó là một điều đơn giản mà khi tôi nhận ra thì đã quá muộn.

Đó là lý do tại sao tôi phải bắt đầu từ bây giờ.

"Ai sẽ khóc thương cho mình đây?"

Tôi sẽ thay đổi.

Tôi sẽ chết trong danh dự của một người đàn ông.

Tôi sẽ không để chuyện này kết thúc mà không hành động gì cả. Con orc mấp máy môi như thể để lầm bầm điều gì đó, cái gì mà chất nhầy rỉ ra từ chỗ đó. Rồi từ ngực tôi, cái đầu nó chuyển xuống bụng tôi và rồi từ từ, di chuyển xuống phần dưới.

Tôi chuẩn bị tinh thần rồi đặt lưỡi mình giữa hai hàm răng.

Bình luận (0)Facebook