• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Chủng loài thích hợp nhất của cậu là một Succubus

Độ dài 2,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:20

Công việc ra mắt đầu tiên của tôi như một “Hãy trở thành một tiểu thuyết gia”. Rất vui gặp các bạn. Tác phẩm này được làm ra bởi những người đọc với những định kiến như :” TS? Là gì vậy? Tôi không hiểu nó nghĩa là gì. Một nữ chính từng là một thằng con trai và một chuyện tình bi hài với một thằng con trai khác thật kinh tởm.” và cho họ thấy một câu chuyện thú vị trong tâm trí. Tôi hy vọng với tác phẩm này, tôi có thể truyền đạt suy nghĩ của mình dù cho chỉ là một chút ít tới những người đọc.(Tác Giả)

***********

“Chủng loài thích hợp dành cho cậu là một Succubus.”

“…Tôi không hiểu ý cô là gì“

Tôi không thể nói gì hơn. Một Succubus? Đây là bói tương lai bằng con vật à ?

Dẹp chuyện đó sang một bên, đây là nơi nào vậy ?

Khi tôi chú ý đến quang cảnh xung quanh, tôi đang ngồi ở một nơi giống như quầy tiếp tân của một giao dịch viên trong đại sảnh thành phố.

Trước hàng ghế, một người phụ nữ mặc âu phục đang đối mặt với tôi.

Một cô gái ngoài hai mươi đang nói chuyện với tôi. Một người phụ nữ xinh đẹp toát lên vẻ trí thức.

“ Cậu trông có vẻ bối rối. Cậu có thể nói cho tôi biết tên, tuổi và nghề nghiệp được không ? “

Tôi không thể thích ứng được với hoàn cảnh này. Nhìn vào ngoại hình của cô ta, tôi nên thuận theo thế thì hơn.

“Riichi Hourai, 17 tuổi… tôi từng là học sinh. »

“Từng ?”

“Hiện tại như cô thấy đây… Tôi tự nguyện rời khỏi trường.”

“Tôi hiểu rồi, vậy cậu là một người lảng tránh xã hội. Cậu trông thật dễ bị bắt nạt.”

“Tô-tôi không phải người lảng tránh xã hội! Tôi đi chơi với một người bạn mỗi tuần một lần!”

“Một người bạn? Cậu đang nhắc đến người bạn ảo của cậu hả?”

“Họ có thật!”

“Vì hiện giờ tôi đang xác nhận xem cậu có tỉnh táo hay không, vậy nên không sao nếu như cậu dừng việc tạo nên những lời nói dối đáng buồn đó.”

“Tôi không nói dốiiiiiiii!!”

“Well, thế nào cũng tốt, cậu vẫn có thể trả lời một cách bình thản. Vấn đề là cậu đã chết, cậu vẫn chưa nhận ra sao?”

“Tốt cái mông ấy, cô thậm chí còn chưa nghe…

…cái gì?”

“Tôi vừa đọc bản báo cáo về cậu, cậu đi ra ngoài sau một tuần. Vào lúc đó cậu ăn ở một nhà hàng và chết ngay lập tức bởi một chiếc xe bị chệch lái tông vào cửa hàng. Làm ơn hãy nhận lời chia buồn sâu sắc nhất của tôi.”

Cô ta nhìn xuống một tờ giấy trông như một bản tóm tắt có tấm hình của tôi. Nó thực sự rất giống việc kinh doanh. Tôi đã quen với mấy việc đó rồi.”

“Tôi…chiếc xe bị chệch bánh lái đó...”

Tôi đã được báo lí do tôi chết và tôi nhớ lại một chút.

Kể cả đến bây giờ, vẫn có tiếng buzz nhỏ trong tai tôi.

Tôi nghe một tiếng gầm lớn giống như có gì đó phát nổ.

Và rồi một chiếc xe tải màu trắng tông qua bức tường cửa hàng.

Tôi không nhớ mình đã mời nó một chỗ ngồi nhưng nó lại tiến thẳng đến tôi…

Ah, tôi đã chết.

Không bàn cãi gì nữa, tôi đã chết.

‘’….Tôi…đã chết thật rồi à ?’’

Để thuyết phục bản thân với sự thật khó chấp nhận này, tôi nói nó thành lời.

Cậu có vẻ thích nghi được với tình thế.

“Umm, tôi có thể hỏi được không ?”

“Tôi không phiền nhưng hãy cố gắng ngắn gọn nhất có thể vì văn phòng sẽ đóng cửa trong 5 phút nữa. “

  Có một chiếc đồng hồ ở trên quầy, nó hiển thị 16:55.

“Có chuyện gì với gương mặt đó vậy. Tôi đã chết và còn chưa hết giờ làm việc và cô đang làm một khuôn mặt thật khó chịu.”

“Tôi còn chưa nói gì hết mà.”

Không lẽ gương mặt miễn cưỡng cuối cùng cũng xuất hiện trên mặt cô rồi sao ?

“Trước tiên, đây là đâu?“

“Cậu không thể nhìn ra được à? Đây là Văn phòng Hỗ trợ Tái sinh.”

Đó là những gì cô ta nói trong khi chỉ lên đầu mình.

Một cái bảng ghi Quầy Văn phòng Hỗ Trợ Tái sinh.

“Thế mọi người làm gì ở đây?“

“Chúng tôi hỗ trợ tái sinh.”

“Cô có thể nói rõ hơn không-này! Cô vừa tặc lưỡi đấy à?”

Tôi cuối cùng đã ra điều đó, nhưng làm việc với người lớn với thái độ kiểu đấy là không tốt.

“Thực sự thì. Dù cậu không tự mình nhận ra điều đó, nói những điều như tôi có thái độ tệ hại, cậu đã phàn nàn ngay từ đầu rồi.”

“Điều đó…không thể thay đổi ư? Đó là lần đầu tiên tôi chết.”

Người phụ nữ ở quầy đó, chống cằm và thở dài một cách lộ liễu, cô ta bắt đầu giải thích một cách phiền phức.

“Ở văn phòng này, chúng tôi hỗ trợ những linh hồn bị mất thân thể và cho họ một cơ thể mới. Tình trạng của cậu hiện tại chỉ là một linh hồn mà thôi. Nếu cậu để ý kĩ, cậu sẽ thấy cơ thể cậu hơi trong suốt đó, phải không?”

…Đó là sự thật.

Kể cả khi tôi có cố sờ vào mặt mình, tất cả chỉ là không khí.

Kí ức trong linh hồn của bạn chỉ tạo nên hình dáng cơ thể vật chất của bạn, chứ không hề có da thịt gì cả. Những thứ như bàn chân của bạn trong suốt và sự hiện diện của bạn giống như một gã vô hình không phải là điều tôi đang nói đến.

“Cảm ơn cho thông tin không cần thiết. Còn về vụ tái sinh, ai chết đi cũng đều được tái sinh hết à?”

“Thông thường khi cậu chết đi, cậu sẽ được lên thiên đường hoặc xuống địa ngục. Nhưng văn phòng này chuyên về xử lí những vụ tự tử, chết vì người khác và chết vì bị giết. Cũng như một phương thức cứu chữa cho những người xui xẻo phải kết thúc cuộc đời bởi những lí do không chính đáng, mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục cuộc đời của bạn ở một nơi khác mà không có lo lắng hay tiếc nuối.

“Tiếp tục cuộc đời của tôi? Thế nghĩa là sao?”

“Nó y như những gì cậu đang nghĩ. Cậu không bắt đầu từ một đứa bé nữa mà cậu sẽ được tái sinh ở một cơ thể khác cũng khoảng 17 tuổi, những kí ức của kiếp trước sẽ được giữ lại y như thế trong kiếp sau.”

Tôi hiểu rồi. Lời giải thích có vẻ có lý.

“Thế nhưng, vì chúng tôi không thể xoay sở hết tất cả mọi người, chúng tôi đã bố trí một chiến dịch tạm thời và giới hạn nó cho những người chết vì trường hợp đặc biệt.

“Thế nào là trường hợp đặc biệt ?”

“Trong việc lựa chọn một người từ thế giới của cậu, trong những năm gần đây sự bùng nổ lên những vụ tai nạn xe tải đã trở thành lựa chọn tối ưu của chúng tôi.Và lí do xảy ra những tai nạn ấy, làm ơn đừng hỏi tôi tại sao. Cậu có còn câu hỏi nào nữa không ?”

“Có! Có một câu! Câu hỏi quan trọng nhất!”

Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu lần nữa.

“Kể cả khi tôi không hiểu nó như thế nào, giống loài phù hợp với tôi là Succubus nghĩa là tôi sẽ tái sinh thành một Succubus!?”

“Đúng rồi. Lựa chọn của chúng tôi là tối ưu. Người chết không có quyền lựa chọn giống loài.”

“Khoan! Khoan! Chờ một chút! Nếu như tôi không nhầm, Succubus là…là những con quỷ ham muốn tình dục phải không ?”

“Họ cũng là những con quỷ của giấc mơ.”

“Nhưng, nếu như kí ức của tôi đúng…không phải bọn họ là nữ sao ?”

“Họ có cơ thể của nữ. Những Incubus mới có cơ thể của nam.”

“Điều này có vẻ nực cười, nhưng như cô thấy đấy, tôi là một người đàn ông.”

“Thì sao. Chúng tôi không thể nhầm lẫn được. Đây là một trường hợp hiếm. Thông thường, nam thường được tái sinh lại thành nam để họ không bị ảnh hưởng gì sau sự tạo hình.”

“Vậy thì tại sao tôi lại thích hợp để trở thành một Succubus ?”

“Theo giả thuyết, cậu có xu hướng trở thành một người đồng tính.”

“Tôi hoàn toàn bình thường! Tôi yêu con gái!”

“Ý cậu là gái 2D hả ?”

“Cô có ác cảm với tôi à ?”

Kể cả khi tôi vừa mới chết và hoàn toàn không có ý thức gì về việc này.

“Giống loài của cậu đã được lựa chọn kĩ lưỡng, chắc chắn phải có lí do gì về điều đó.”

“Tôi không thể nghĩ ra cái gì hết. Nếu cô thấy đó là việc bình thường khi đàn ông tái sinh thành một Incubus, làm ơn hãy làm như thế.”

“Vậy cậu muốn trở thành một Incubus ? Well, tôi hiểu cảm giác của cậu. Cậu từng quá bận rộn phòng thủ ở nhà mà không gặp gỡ ai ở ngoài, cảm thấy tiếc nuối khi cậu vẫn còn trinh và chết bất thình lình, và rồi sau khi trở thành Incubus cậu sẽ lăn lộn trong bụi cỏ với một cô gái.”

“Ng-ngưng đánh giá tôi kiểu đó đi! Bên cạnh đó, tôi nghĩ tôi muốn được tái sinh thành một gã đẹp trai, nhưng tôi không bi quan về việc mình là một kẻ chưa có kinh nghiệm!”

Đó sẽ là chuyện khác nếu như bạn đang trong tuổi 30, nhưng tôi mới 17 tuổi. Tôi không vội…

…cái quần ấy.

“Có thể thấy cậu không phải là người có ham muốn tình dục cao. Vậy thì khá là lạ khi chủng loài thích hợp với cậu là một con quỷ tình dục đấy. Trở thành một Succubus hay Incubus, sức mạnh của ham muốn tình dục luôn là điều kiện tuyệt đối.”

“Làm ơn ! Gì cũng được nhưng đừng là Succubus !”

“Cậu không muốn là Succubus à ?”

“Không phải quá rõ ràng rồi sao! Cậu thấy đấy, Succubus làm…cái đó…ý tôi là…, nếu như chúng ta đang nói về cách nạp năng lượng…thì họ làm những điều dâm dục để hấp thụ chúng…”

“Ngoài việc làm tình, vẫn còn có những cách khác để cậu lấy năng lượng từ đàn ông.”

“Cô không hiểu ý điều tôi đang nói!”

“Gọi chúng như thế nào là tùy cậu nhưng không có gì khác biệt giữa tinh trùng, sinh dục hay tinh dịch đâu. Hãy vắt kiệt đối phương mà không làm khô họ rồi nuốt chúng.”

“Tôi không muốn nói về vấn đề này với một cô gái nhưng nó thật xấu hổ…”

“Đây là vấn đề quan trọng. Nếu như Succubus không được hấp thụ thì họ không thể chịu nổi. Đây là vấn đề sinh tử với cậu. Chỉ được lấy tinh trùng.”

“Nếu đây là vấn đề, thì càng thêm lí do để đổi hơn! Tôi đã sống với tư cách là một người đàn ông trong 17 năm, sẽ không có chuyện tôi cho cái đó vào miệng mình!”

“Cậu cũng có thể sử dụng miệng phía dưới.”

“Theo như tôi biết, cái miệng duy nhất là ở trên!”

“Phải, trong trường hợp của đàn ông, mông quen thuộc hơn miệng, đúng không ?”

“Quá nhiều thông tinnnnnnnn! Tôi không muốn quen thuộc với mấy cái đó! Tôi thà chết còn hơn làm mấy việc đó với thằng khác!”

“Nhưng cậu đã chết rồi mà.”

“Tôi biết rồi! Tôi vẫn không muốn làm mấy việc đó!”

“Cậu khá là cứng đầu đấy. Tôi cũng thích làm mấy việc đó, vắt chúng và nuốt xuống.”

Tôi muốn có ai nói chuyện nghiêm túc cơ. Ai đó giúp tôi đi.

“Cậu đã được ấn định rồi, có vấn đề gì không ? Có lẽ nào cậu đã ổn định sau cuộc nói chuyện của chúng ta ?”

Tại sao lại nói điều đó hai lần ?

“Cô cũng là một Succubus à ?”

“Tôi ? Tôi là một Celestial ( Tinh Vân) nhưng sẽ không có khác biệt gì nếu như cậu so sánh tôi với những người ở thế giới bên kia.”

“Thế thì tại sao ?”

“Tại sao ? Tôi không cần lí do đặc biệt gì cho cảm xúc của mình. Tôi thích nó khi tôi để ý nó. Không bình thường sao ?”

“Ngưng nói chuyện như một đứa con gái mới lần đầu biết yêu đi! ”

“Có vẻ như chúng ta không thể chung ý kiến. Theo như hồ sơ tiểu sử, sự đánh giá khuynh hướng của cậu đôi khi dựa vào những lời trăn trối. Hãy xem đoạn phim này qua kí ức của cậu. Tôi tự hỏi đó là gì ? Có lẽ cậu đã gào lên rằng tôi yêu tr*m !!”

Con mịa nhân viên này bắt đầu khởi động cái máy tính bảng đặt trên cửa sổ quầy.

Không thể nào. Điều này thật sự không thể xảy ra.

Xu hướng của tôi là Succubus hoàn toàn là sai lầm.

 “Vậy thì, làm ơn hãy xem thật kĩ nào. Đoạn phim về hồi ức bắt đầu!”

*************

Lời nhắn của tác giả

Cảm ơn bạn đã đọc. Sẽ mất một khoảng thời gian nữa để nhân vật chính tái sinh hoàn toàn. Còn nữa, nhiều cuộc đối thoại hài hước sẽ tiếp tục.

Bình luận (0)Facebook