Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 181: Arifureta After Hẹn hò dưới phố? Phần 1

Độ dài 3,738 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 03:14:42

Arifureta chương 181: Arifureta After Hẹn hò dưới phố? Phần 1

Ở một quảng trường nhà ga cách gia đình Nagumo vài con phố, có một đài phun nước hoành tráng được xây ở đó. Người qua kẻ lại tấp nập xung quanh nó vào ngày nghỉ là hôm nay.

Thường thì, có rất nhiều thiếu niên nam nữ ở điểm đó hình như đang có cuộc hẹn hò định trước*. Ánh mắt họ hết nhìn đồng hồ lại nhìn nơi mà người họ đang chờ sẽ bước đến, hay họ chơi với smartphone để giết thời gian. (TN: *待ち合わせ-Machiawase, đây là danh từ để chỉ sự sắp xếp gặp gỡ vào thời gian đặc biệt, kiểu như chờ nhau để đi hẹn hò mà các cậu thường thấy trong animu đấy, nói là thời gian sắp xếp sẵn nhưng lúc nào cũng tới trước hết)

Giữa những người trẻ đó, là hình ảnh Hajime. Thứ khiến cậu khác biệt so với những người còn lại, là cậu không hề chăm chú nhìn đồng hồ hay chơi với smartphone của mình, cậu chỉ ngồi trên băng cạnh đài phun nước trong khi nhìn không khí một cách lơ đễnh, như người cha dẫn con mình đi chơi vào ngày nghỉ trong khi phủi bỏ mệt nhọc bởi công việc mỗi ngày.

Thế mà, bất chấp bầu không khí lơ đãng của cậu, vẫn có một hiện diện mờ nhạt từ cậu như thể lưng cậu đang dựng thẳng, có lẽ vì những kinh nghiệm kì dị mà một thiếu niên đồng trang lứa thông thường sẽ chẳng bao giờ đối mặt mà Hajime đã tích lũy.

Trong khi cơ thể Hajime đang trong một tư thế thật sự thoải mái, chú ý của xung quanh hiển nhiên bị cậu thu hút bởi hiện diện diện mơ hồ từ cậu. Dù cho cảm giác tin cậy kì lạ mà bầu không khí bình tĩnh của cậu phát ra, cũng thoáng chút mùi vị nguy hiểm từ cậu.

Bởi lẽ đó, có vẻ như nên nói rằng chỉ là lẽ thường khi đôi lúc có những nhóm các cô gái liên tục liếc về phía Hajime. Cũng có những cô gái thì thầm với nhau cùng đôi má có chút ửng đỏ trong số đó, những người sắp sửa Gyaku Nanpa. (TN: Mình đã từng giải thích từ Nanpa ở chương 127 rồi, đó là về chuyện đám vô công rỗi nghề, và thường là đầu trâu mặt người hay lờn vờn mấy nơi đông người để chặn đường mấy em xinh xắn rồi bắt đi chơi với chúng nó, thường thì là nghĩa tiêu cực thôi, Gyaku Nanpa ngược lại, một đám gái mời một anh đẹp giai đi chơi)

Đó là một sự nổi tiếng không thể tưởng tượng được với Hajime trước khi cậu bị triệu hồi tới dị giới Tortus.

「……Mình có nên sử dụng Kehai Shadan thế này không?」(TN: Khí phối giá đoạn – Che giấu hiện diện)

Hiển nhiên với Hajime, người sở hữu năng lực quái vật, những chuyển động của xung quanh đều lọt vào tai cậu, cậu lẩm bẩm như vậy trong khi dáng ngồi và ánh mắt cậu vẫn ở yên như cũ.

Cứ thế, một nhóm các cô gái với dũng khí(?) cuối cùng dè dặt tiếp cận để gọi Hajime, vào lúc đó, khi những cô gái và cậu trai xung quanh đang quan sát cẩn thận, một tiếng gọi năng động khiến họ mở to mắt trong sửng sốt.

「A-, ở đây sao~. Papaa~~~~!」

*sutetetete―* Người lao tới từ con đường của nhà ga là Myuu, mái tóc ngọc lục bảo vàng của cô bé phất phơ nhẹ nhàng với nụ cười tươi rói trên mặt. Dáng vẻ đáng yêu của một cô bé ngoại quốc đang chạy hết tốc lực khiến ánh mắt của tất cả con người ở quảng trường nhà ga đổ dồn vào cô bé.

Như thể nói, ai quan tâm ánh mắt người khác chứ!, Myuu chẳng phản ứng gì hết và tiếp tục chuyển động, cô bé lao vào Hajime đang thả lõng người trên băng ghế.

Như một viên đạn, Myuu lao hết tốc lực mà không có một chút kiềm chế hay khoan nhượng. Thường thì, Hajime sẽ chớp đúng thời cơ và lắc người về sau để triệt tiêu chấn động rồi nhẹ nhàng bắt lấy cô bé, nhưng ngay lúc này cậu đang ngồi trên băng, nên cậu không thể làm thế.

Và thế nên, một tay Hajime nhẹ nhàng giữ lấy vai của Myuu nhảy tới và cậu diêu luyện chuyển đổi chuyển động lao tới thành xoay tròn. Nói ra thì, giống như Aikido. Chỉ trước khi Myuu đâm vào bụng Hajime trong không trung, cô bé đã xoay tròn và cứ thế cô bé rơi xuống đùi Hajime.

「Oi, Myuu. Ta đã nói con nhiều lần rồi, đừng có nhảy vì nguy hiểm lắm.」

「Ehehe~, con xin lỗi nano~」

Myuu chớp mắt một thoáng vì cô bé không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng thấy Hajime đang cảnh bảo cô bé với nụ cười giả lả, cô bé ngay lập tức cười toe toét và dựa lưng vào ngực Hajime.

Hajime cười khổ khi thấy thái độ của cô con gái yêu, người không hề hối lỗi về hành động của mình chút nào, rồi cậu sử dụng tay để chuyển cách cậu ôm cô bé và cậu đứng dậy.

Từ xung quanh,「Ể, ểể? Papa? Mới nãy, con bé đói gọi anh ấy là Papa?」hay「Dối trá, anh ấy có con sao!?」, hoặc「Oi oi, tên đó bao nhiêu tuổi rồi…. nếu đứa nhóc đó là con gã, thì rốt cục là nó được sinh ra lúc nào…..」, hoặc「Hơn điều đó, mới nãy không phải ghê gớm sao? Đứa nhóc đó xoay cả vòng tròn đó?」,chủ đề đang lan truyền nhanh đáng kinh ngạc trong quảng trường.

Nhưng, sự mở màn của Myuu chỉ mới là khúc dạo đầu. Tất cả họ sẽ chứng kiến những cảnh còn đáng sửng sốt hơn sau đó.

「Ara ara, Myuu. Mama đã bảo con chạy đi một mình như vậy là không tốt mà? Dù gì thì rất dễ lạc trong thế giới này….」

「Mamaa. Nhưng mà, vì Papa ở đây….」

「Ufufu, Myuu thật sự là đứa trẻ của Papa nhỉ. Anata….. cảm ơn vì đã đợi em.」

Với đôi xăng-dan phát ra âm thanh đáng yêu*patapata* theo mỗi bước chân, mặc một chiếc váy dài và áo len thanh lịch, cũng phất phơ mái tóc ngọc lục bảo vàng được thắt bím bằng cột tóc, Remia cuối cùng đã đến.

Thấy sự xuất hiện của một người lớn tuổi, hay đúng hơn là một onee-san ngoại quốc có rất nhiều quyến rũ gợi cảm của một góa phụ, *gokuri* tiếng có người nuốt nước bọt vang lên từ chỗ nào đó. Vài gã đã ném cho Hajime, người có vợ và con gái là mĩ nhân, những cái trừng mắt ghen tị.

Song, vẫn chưa hết. Nó vẫn chưa dừng lai ở đó!

「Hajime-saa~n, cảm ơn anh đã đợi em~」

「Xin lỗi vì đã bắt ngài đợi, Goshujin-sama.」

Những người đang nói thế khi bước đến là Shia với mái tóc màu trắng xanh dài phấp phới của cô, mặc một chiếc váy ngắn nơi cặp giò trắng thanh mảnh, đẹp đẽ của cô được phô ra thật phóng khoáng, và Tio không mặc bộ kimono thường ngày của cô, thay vào đó là một chiếc quần ống loe dài và áo chữ V, cùng với một chiếc áo len dài.

Cả hai người họ đều có ngoại hình đẹp tới mức khiến thần tượng hay diễn viên cong đuôi mà chạy trong xấu hổ. Hai cô gái đó đang tiến lại phía Hajime, người mà hình như đã có vợ con, với ý tốt rõ ràng trên cả gương mặt họ.

Ánh nhìn của mọi người trong quảng trường nhà ga đã dính chặt vào Hajime mà không thể dời mắt đi được. Sự hiếu kì của họ tiếp tục tăng lên không giới hạn.

Trong khi bơ hoàn toàn những người đó, Hajime nhún vai trong khi cậu vẫn bế Myuu.

「Các em đều muốn “Machiawase” mà đúng chứ? Anh không bận tâm đâu. Để thời gian không làm gì cả, chỉ nhìn lơ đễnh vào hư vô đôi lúc cũng chẳng tệ lắm.」

Phải, như Hajime nói, nếu hỏi về lí do mà những người sống chung nhà với nhau lại muốn có một cuộc hẹn hò định trước ở quảng trường nhà ga, là bởi vì yêu cầu của nhóm nữ. Hajime nghĩ trong lòng rằng sẽ tốt hơn nếu đi cùng nhau, nhưng nếu cậu được yêu cầu một điều như vậy, thì cậu không thể từ chối. Đó là một đòi hỏi đáng yêu với cậu.

「Thế, Yue thì sao? Mấy em đến chung với nhau, đúng chứ?」

Hajime nghiêng đầu khi thấy rằng chỉ có một người yêu của cậu là vẫn chưa xuất hiện ở nơi này.

「Aa, em nghĩ là Yue-san sẽ đến sớm thôi. Có vài tên “nanpa” trong xe điện, nên Yue-san đang chăm sóc chúng khi bảo bọn em đi trước.」

「Chăm sóc…. Không lẽ là, cô ấy không định smash chúng đúng chứ? Tha cho anh đi. Nếu con quái vật ở cửa tiệm quần áo đó tràn lan ngay cả trong thế giới này…. anh đã sẵn sàng chọn ngay cả một cuộc chiến tranh quy mô rồi đó?」

「Dù cho Goshujin-sama là kamigoroshi, ngài vẫn yếu thế với bọn Christabel nhỉ.」

Mặt Hajime sa sầm khi nghe giải thích của Shia. Tio thế nào đó bực tức khi thấy thái độ của Hajime, nhưng khi cô nghĩ về góc nhìn của Hajime, người lúc nào cũng bị tia mông bởi những ánh mắt đầy nhiệt độ từ những lưỡng tính nhân ở dị giới, ánh mắt cô chuyển thành cảm thông khi nghĩ rằng đó là điều không thể trách được.

Nhân tiện, theo giải thích của Shia, có vẻ như Yue sẽ chỉ chơi đùa với kí ức của những gã kia bằng Ma thuật linh hồn, và cô sẽ không dùng tới smash hạ bộ. Ngay từ đầu, nhóm Yue đã học những phương pháp có chừng mực trong xử lí rắc rối ở Nhật Bản, nơi có các luật lệ hà khắc hơn để duy trì trật tự so với dị giới.

Trong khi họ trò chuyện như vậy, Hajime đột nhiên cảm thấy dấu hiện náo động từ hướng đường dẫn tới nhà ga, nên Hajime đảo mắt sang đó.

Đủ để chắc chắn, từ đó cậu có thể thấy hình bóng một mĩ thiếu nữ với đôi mắt đỏ thẫm và mái tóc vàng trông như cô bước ra từ một bức tranh, bước đi với bầu không khí điềm tĩnh một cách đường bệ, cũng đồng thời là trang nhã và yêu kiều, như thể cô là nữ hoàng đang bước trên thảm đỏ.

Yue không ở trong dạng thiếu nữ bình thường chỉ có ngoại hình ở tuổi 12. Cô đã biến đổi ngoại hình để tương đương với Hajime, tới độ tuổi khoảng 17. Không cần đề cập tới bầu không khí quyến rũ của cô, nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi cô có thể từ cảm xúc khi người yêu của cô đang ở cuối tầm mắt mình. Nụ cười đó cũng phô trương sự âu yếm, càng phóng đại sự quyến rũ trong vẻ đẹp hoàn hảo của cô lên nhiều lần.

Yue, người nên được gọi là tuyệt sắc giai nhân chỉ từ một cái nhìn thoáng qua, đang tỏa ra nét quyến rũ người lớn, song trang phục mà cô đang mặc là một chiếc áo parka rộng và váy lacy mà nói thật lòng thì chưa được trau chuốc vậy mà vẫn đáng yêu, phong cách trang phục đó bỏ qua chuyện khó theo kịp hào quang vốn là cố hữu của một mĩ nhân lại càng làm cho vẻ quyến rũ của cô tăng mạnh.

Bất cứ ai trông thấy Yue, không cần biết giới tính hay tuổi tác là gì, ánh mắt họ sẽ bị hút chặt vào mà không ngoại lệ. Những âm thanh *gon-* hay *gashan-*, hay *bachikon-* có thể nghe thấy ở chỗ này chỗ nọ, là âm thanh thảm họa từ những nạn nhân của Yue. Theo một nghĩa nào đó, cô có thể được gọi là thảm họa biết đi.

Một thanh niên đâm vào bốt điện thoại vì anh ta vừa đi vừa nhìn Yue, một nhóm con trai trông có vẻ là học sinh đập đầu vào bảng hiệu của một cửa hàng, một cô bạn gái lấy lại tỉnh táo và tặng bạn trai cô ta một cái tát để lôi anh ta trở lại hiện thực.

Tuy nhiên, Yue không hề quan tâm tới những điều đó. Cô bước tới trước thật nhanh, và sau ít lâu, giữa sự chú ý đang tập trung, cô đã tới bên Hajime.

「….N. Hajime, đã “Machiawase” cho chúng em, cảm ơn anh.」

Nói thế, Yue đặt môi cô lên môi Hajime. Cử chỉ đó thật sự tự nhiên, như thể làm chuyện đó chỉ là đương nhiên, như nếu gió thổi thì lá sẽ xao động.

Yue dịu dàng đặt tay lên ngực Hajime khi chân cô nhón lên, làm cô cao hơn một chút để hôn Hajime. Thấy Yue đó khiến xung quanh rúng động.

「Muu, không công bằng Yue-oneechan! Myuu cũng muốn chuu!」

「Ara ara, thế thì em nữa…..」

「Ư, có chút xấu hổ ở trước đám đông như thế này desu, nhưng....」

「Là vậy sao? Hơn nữa, điều này làm chị có chút phấn khích?」

Ngay sau khi Yue tách khỏi Hajime, Hajime thờ ơ tránh nụ hôn bạch tuột của Myuu nhắm vào môi cậu và chuyển nó sang má, sau đó cậu nhận nụ hôn của Remia và Shia trong khi tặng cho Tio cái tát. Cuối cùng ở đó là một nhóm nữ với những cặp má ửng đỏ, và một tên biến thái đang ~haa haa~ trong khi ôm phần má bị tát của cô.

Cảnh một dàn harem thật sự, mà một nam nhân đã có con đang cùng nhiều mĩ thiếu nữ và mĩ nữ hôn nhau, khiến cho căng thẳng của những người trong khu vực đó vượt quá giới hạn.「Cái quái gì vậy!? Chuyện gì đang xảy ra!? Đây là một buổi quay phim hay sao vậy!?」ai đó hoảng loạn,「G, gã đó, hắn là lớp người gì vậy!? Hắn là con trai của một tài phiệt nào đó sao?」ai đó đang hình dung danh tính của Hajime,「Đây là Nhật Bản đúng không?」và ai đó nghi ngờ nơi họ đang đứng, đám đông đều trở nên bận rộn với suy nghĩ của họ.

Cuối cùng, vài người rút điện thoại có ống quay ra, quyết định rằng không đời nào họ bỏ lỡ những cảnh hiếm hoi này.

Nhưng, không hề có ngoại lệ.

「A, are? Đợi-, ánh sáng màn hình đột nhiên biến mất!?」

「Cái gì thế này, nó kêu om sòm lên ư!?」

「Không thể nào, nó hỏng rồi sao!? Tha cho tôi đi mà!」

Cứ thế, tất cả smartphone đột nhiên dở chứng và người ta không thể chụp hình bằng điện thoại của họ. Nguyên nhân của điều này hiển nhiên, là Hajime. Bằng cách trình diễn một phút điều chỉnh bằng ma thuật cố hữu “Triền lôi” của cậu, cậu đã phát ra sóng điện từ làm gián đoạn thiết bị điện tử trong khu vực. Dĩ nhiên, nếu những thiết bị điện tử được đem xa khỏi Hajime, thì chúng sẽ trở lại như cũ.

「.....N. Trở nên ồn ào rồi. Hajime, đi nhanh thôi?」

「Iya iya, em đang cố làm gì khi điềm nhiên rời khỏi đây như vậy. Vẫn còn vài người chưa đến mà.」

「.....? Hajime, bây giờ anh đang cảm thấy không khỏe đó.」

「Em nghĩ anh là đặc vụ Mul〇r sao. Đừng có cố chuyển chủ đề bằng cách đánh trống lảng trong X-Fi〇e.」(TN: Không hiểu Parody này)

Ngay cả trong khi bết là còn người chưa đến, Yue giục họ rời khỏi đó với dáng vẻ thật sự tự nhiên. Bởi điều đó, Hajime cười giả lả trong khi tsukkomi.

「.....Không sao cả, chẳng có vấn đề gì hết. Hai người đó đã bị táo bón nghiêm trọng và không thế đ――」

「Yuee~~~~! Cô đang nói cái gì vậy-~~!」

「Đợi đã, bất luận thế nào, lời nói dối đó quá tàn nhẫn mà!」

Những lời nói dối của Yue quá tàn nhẫn để nhắm vào một thiếu nữ bị Kaori, người đang chạy tới trong khi mặc chiếc váy một mảnh nữ tính với cơ thể đã trở lại như cũ, cắt ngang, và Shizuku cùng mái tóc đuôi ngựa đặc trưng đang phất phơ sau lưng cô.

Việc có thêm mĩ nhân vào khiến xung quanh trở nên cuồng nhiệt. Kaori chỉ liếc một cái rồi ngay sau đó dữ dội lườm Yue. Và cô lập tức chuyển ánh mắt sang Hajime với nụ cười dịu dàng.

「Xin lỗi nha, Hajime-kun. Cậu chờ có lâu không?」

Hajime định cất lời, nhưng trước khi cậu có thể làm vậy.

「.....N. Anh ấy đợi tới chán chết rồi. Như là hình phạt, Kaori về nhà ngay lập tức. Giờ thì, về nhà đi nhanh lên. Saa, saa.」

「Còn lâu mới về! Yue xấu xa-. Yue, người nói điều như vậy mới phải về nhà!」

Yue tiếp tục đẩy Kaori đi chỗ khác, bởi điều đó, Kaori phản ứng thật thà và đẩy ngược lại Yue. Đây gọi là trạng thái “Teyottsu”* trong đô vật chuyên nghiệp. Hai cô gái đang siết tay nhau và dồn toàn bộ sức mạnh vào đó. Trán cả hai người đụng vào nhau mà không bên nào chịu nhường bên nào. (TN: *Đây là trạng thái khi mà hai bàn tay trái phải của hai đấu sĩ đô vật bóp chặt nhau, ở thế giằng co)

Nhân tiện, Kaori có thể đối đầu ngang sức với Yue dù không ở trong cơ thể tông đồ là vì cơ thể cũ của Kaori đã được đưa vào các yếu tố trong thân xác của tông đồ và biến đổi nó thành một cơ thể đặc chế.

Nó là cơ thể đã được tái cấu trúc nhằm loại bỏ vấn đề khác biệt trong tuổi thọ giữa cô và nhóm Hajime, song đó không phải là tất cả, cô vẫn có thể kích hoạt “Chế độ tông đồ”, trong trường hợp đó, tóc cô sẽ chuyển thành màu bạc và cô có thể vươn cánh bạc trên lưng. Dĩ nhiên, cô cũng có thể sử dụng năng lực phân rã và song đại kiếm thuật mà không gặp vấn đề gì. ....Dù những thứ đó thật sự không cần thiết trong cuộc sống thanh bình ở Nhật Bản.

Yue và Kaori lúc nào cũng cãi cọ với nhau vì điều gì đó, song người đi đầu trong việc tái cấu trúc cơ thể Kaori không ai khác ngoài Yue. Có lẽ bởi những tác động khi cô bị Ehito chiếm hữu, Yue thế nào đó hiểu được cách tạo ra tông đồ, cũng bởi sử dụng toàn bộ Phép thuật Thời đại Thần linh, kèm theo sự giúp đỡ của Hajime và Tio, việc tông đồ hóa Kaori đã thành công mĩ mãn. Thương nhau lắm, cắn nhau đau.... có lẽ thành ngữ này tồn tại là để nói về hai người họ.

「Etto, Hajime. Để cho chắc thì, tớ nghĩ là bọn tớ đã đến đúng giờ, nhưng.... tớ tự hỏi liệu bọn tớ đã bắt cậu phải chờ sao?」

Ngay cả khi hết cách nhìn hai người đang cãi cọ, Shizuku nhút nhát hỏi Hajime. Dĩ nhiên, câu trả lời của Hajime là không. Shizuku thở phào nhẹ nhõm khi nghe vậy, và sau đó cô nhìn xung quanh với chút xấu hổ, cô dè dặt hỏi Hajime.

「Ano..... tớ tự hỏi liệu trông tớ có lạ không?」

Câu hỏi đó hiển nhiên liên quan tới phong cách thời trang cô đang ăn vận. Shizuku trước khi được triệu hồi tới dị giới và ngay cả khi cô đang ở dị giới cơ bản chỉ mặt quần dài, nhưng hôm nay, bề ngoài của cô được bọc trong váy xòe và chiếc áo sát tay. Dù cho độ dài váy của cô khoảng trên đầu gối, và những chiếc cúc áo được cài ngay ngắn trên chiếc áo của cô, vẻ ngoài này cũng thật sự giống Shizuku.

「Aa, tớ nghĩ cậu trông đáng yêu đó. Ngoài ra, cả trước chuyện này nữa, tớ đã nói với cậu là cậu không cần phải ngại ngùng như vậy chỉ vì mặc váy mà, đúng không? Sau cùng thì, nó thật sự hợp với cậu.」

「V, vậy sao? Fufu, cảm ơn cậu.」

Vẻ ngoài của Shizuku ngượng ngùng loay hoay với chiếc váy của cô, nếu đám em gái tự nhận, những kẻ thần tượng cô như Onee-sama thấy điều này thì chắc chắn chúng sẽ bất tỉnh. Điều đó cho thấy dáng vẻ của Shizuku đang tỏa ra sự nữ tính tự nhiên của cô trước mặt Hajime, đáng yêu đến nhường nào.

Và rồi, Yue và Kaori vẫn đang siết tay nhau chỉ quay đầu về phía Hajime và Shizuku đang nói chuyện,

「......Thật điềm nhiên, cướp lấy phần ngon như vậy. Shizuku, quả là một đứa trẻ khủng khiếp.」

「Shizuku-chan..... gần đây, cậu không ngăn tớ lại ngay cả khi tớ đang cãi vả với Yue nhỉ....」

Dù những lời thì thầm của hai cô gái không thể chạm tới tai của kiếm sĩ-sama, người đang triển khai toàn lực sức mạnh thiếu nữ ngay lúc này.

Sau đó, Kaori để ý là nhóm Yue đã hôn Hajime quả nhiên cũng đòi Hajime hôn, trong khi Shizuku đỏ bừng mặt khi nghĩ, làm điều như vậy trước đám đông là không thể! có chút chán nản rằng sẽ chỉ có mỗi cô là không được hôn (TN: Ơ thế Tio thì sao, tội cho cô gái ấy), song Hajime không thể dửng dưng với trạng thái đó của Shizuku cưỡng hôn cô, khiến cô bất tỉnh, không cần nói quảng trường nhà ga trở nên hỗn loạn ngay sau đó.

Cứ thế, thấy huyên náo cũng đang lớn dần lên, nhóm Hajime lên kế hoạch cho cuộc hẹn hò tới năm giờ chiều, lúc bữa tiệc với nhóm bạn học được triệu hồi bắt đầu.

「Mình đã.... thấy điều gì đó thật đáng kinh ngạc.」

Sau đó một ai trong số những người bị bỏ lại thì thầm như vậy, câu nói đó chính xác là thứ đại diện cho cảm xúc của tất cả những người trong quảng trường nhà ga.

Bình luận (0)Facebook