An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 126: Flora chủ động <+>

Độ dài 1,792 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:53:24

Sau khi rửa trôi bọt xà phòng, hai chúng tôi cùng ngâm mình vào bồn tắm.

Tuy nhiên, sau màn cọ rửa hồi nãy, chúng tôi đều không còn sức để tiếp tục trong nhà tắm nữa nên cả hai chỉ ngồi cùng nhau một lúc rồi bước ra ngoài.

Lau khô cơ thể và tóc bằng khăn rồi đi vào phòng ngủ.

Trong ánh nến lung linh giữa căn phòng tối, tôi thấy rõ Flora đang ngồi ở đầu giường với chiếc khăn trắng quấn ngang ngực.

Thấy tôi tiến lại, cô ấy ngưới lên và mỉm cười.

Khỏi cần phải nói những gì cần làm trước, tôi nhẹ nhàng cúi xuống tìm kiếm đôi môi của Flora.

Lúc đầu chỉ giống như kề môi vào nhau, nhưng dần dần cảm giác thoải mái tăng lên khi hai chiếc lưỡi ấm áp tìm đến nhau và cùng hòa chung một điệu nhảy. Đáp lại tôi, Flora cũng vòng tay ra ôm lấy sau lưng tôi và đá lưỡi đáp lại.

Một nụ hôn sâu khiến toàn bộ cơ thể và thần kinh chúng tôi cùng giãn ra.

Tuy nhiên, sự phấn khích cũng dần tăng lên, nó khiến hơi thở của tôi càng thêm gấp gáp. Rời môi nhau ra trong sự luyến tiếc thể hiện bởi chiếc cầu màu trắng bạc dệt từ nước bọt của cả hai.

-Flora…

-Nn….chờ đã…

Tuy nhiên có vẻ Flora vẫn chưa thỏa mãn, cô ấy hơi rên lên một tiếng để chống cự lại tôi. Nếu là như thường lệ, tôi hiểu Flora là một người hay xấu hổ nên sẽ vui vẻ chấp nhận, nhưng giờ, ngay sau chúng tôi là một chiếc giường, vì thế tôi sẽ không chùn bước.

-A…

Flora kêu lên một tiếng khi bị tôi đẩy xuống giường.

Tuy nhiên, chiếc giường cùng tấm nệm của tôi đủ độ đàn hồi và tôi cũng dùng lực rất nhẹ nên sẽ có rất ít tác động trực tiếp lên Flora.

-Em ổn chứ?

-Ei….lần này em sẽ đánh bại anh.

Ngay khi tôi lỏng tay, Flora đẩy tôi sang bên rồi nhanh chóng chống hai tay qua hai vai để đè tôi xuống.

Trước mắt tôi là thung lũng sâu thẳm đầy ma mị của Flora và một gương mặt đáng yêu hơi ửng hồng.

-Vậy là lần này anh bị tấn công sao?

-Đúng thế, em sẽ tấn công.

Đáp lại câu đùa của tôi, Flora tiếp tục cúi xuống và tìm kiếm một nụ hôn.

Không chỉ là bờ môi, sự ấm áp và mềm mại của cơ thể cũng được truyền qua tôi. Cả cơ thể và tâm hồn tôi giờ đang bị Flora chiếm giữ.

Thường thì tôi sẽ là người chủ động, nhưng cảm giác khi nằm dưới và để Flora tấn công thế này cũng không tệ và đặc biệt mới lạ.

-Nn…thứ nóng hổi và cứng ngắt đó của anh đang chà vào em…

Tôi có thể cảm nhận rất rõ khúc thịt nóng hổi của mình đang cọ xát vào nơi cấm địa của Flora.

Cảm giác cọ xát mà không có chất nhờn này cũng khá thú vị, tôi vô thức đưa hông di chuyển để tận hưởng nó thêm.

-Ah…cảm giác…thật tuyệt…

Flora hình như cũng cảm thấy rất kích thích nên chủ động di chuyển hông đáp lại tôi.

Khi Flora rời ra, tôi đưa tay chộp ngay lấy bộ ngực đang rung rung trước mặt.

Cô ấy khẽ nhíu mày trước sự tấn công đột ngột của tôi và cơ thể bắt đầu khẽ run lên mỗi lần tôi kích thích bầu ngực.

Sau một lúc xoa nắn, tôi thấy cơ thể Flora bắt đầu vặn vẹo trong khi khẽ rên lên mấy tiếng ngọt ngào. Có lẽ cô ấy đang cố gắng để thoát khỏi sự kích thích mạnh mẽ của tôi.

Nhưng hai tay tôi vẫn tiếp tục tấn công mà không buông tha, vòng tay ra sau lưng, tôi kéo nhẹ Flora vào gần trước mặt, đủ để bộ ngực kia đến tầm của cái miệng.

-Hyahn….ah….

Mút nhẹ lấy núm vú, tôi dùng lưỡi xoắn lại tấn công kết hợp với cơ miệng hơi hút nó ra.

Flora bắt đầu quằn quại và thở hổn hển mỗi lần cái lưỡi của tôi di chuyển.

-Cái đó….đừng kéo núm vú của em mà…Ah….

-AH….

Trong khi Flora đang run rẩy dữ dội hơn nữa, dương vật của tôi bất ngờ trượt vào và được bao bọc bởi một thứ gì đó rất ấm áp.

Cảm giác như nó đang bị hút ngược vào trong, một cảm giác tôi nhớ rất nhiều.

-Hah…hình như anh vào rồi nhỉ?

-Có vẻ là thế.

Mặc dù chưa hoàn toàn đâm vào trong, nhưng phân nửa dương vật của tôi đã bị nuốt gọn bởi âm đạo ẩm ướt của Flora.

-A…anh có thể di chuyển không?

Cho đến giờ, mỗi khi cả hai kết nối với nhau, chúng tôi vẫn thường hơi bối rối lúc đầu. Chưa kể lần này lại là một tư thế khác nữa.

-Được, nhưng anh nghĩ em di chuyển sẽ dễ và thoải mái hơn, cứ tự do di chuyển như em muốn.

-Un…như vậy thật là xấu hổ.

Rồi Flora từ từ nâng lên rồi hạ xuống vòng eo thon gọn của mình trong khi hai má đỏ bừng.

Dương vật được bao phủ bởi cơ vòng âm đạo liên tục được mát xa từ trên xuống dưới.

Những tiếng rên và thở dốc của Flora khiến tôi càng bị kích thích mạnh hơn nữa.

Cảm giác được bao phủ và nhấp từ phía trên thật khác lạ so với tự mình đẩy vào.

-Em sẽ vào sâu hơn chút nữa nhé…cảm giác…tuyệt lắm..

Flora tiếp tục nhấp mạnh hơn trong khi mặt ngày càng đỏ hơn.

-Ahh…haa…haa…haa…

Vì đây là lần đầu làm thế này, cách nhấp hông của cô ấy có hơi vụng về.

Lúc hơi chậm, lúc lại hơi nhanh và đôi khi lại dừng vì có vẻ mỏi.

Có lẽ đó là lý do khiến chuyện này kích thích hơn một chút so với việc tự tôi chủ động di chuyển và Flora cũng cảm thấy rất thoải mái.

Tôi cũng phát hiện ra là nếu dùng tay rà nhẹ lên đùi và thắt lưng Flora, cô ấy sẽ khẽ rên lên một tiếng.

-Ah…ah….Em xin lỗi…Aldo…em không chịu nổi nữa…

-Được…em cứ ra đi, anh cũng thấy sướng lắm.

Tiếp tục mân mê bộ ngực và thi thoảng se se núm vú để không làm cản trở chuyển động của Flora, tôi lựa thế bắt được nhịp di chuyển của Flora và nâng hông lên đâm một nhát thật sâu vào bên trong.

-Ah…em ra mất…

Ngay lúc đó, âm đạo Flora thắt lại và quấn chặt lấy dương vật của tôi.

Bị tấn công bất ngờ từ mọi phía khiến tôi trực xuất tinh ngay lập tức, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn cố gồng mình kìm nén lại được cho đến khi những đợt co thắt kia kết thúc.

Flora thở dài một hơi đầy hưng phấn trong khi gục xuống ngực tôi.

-Em xin lỗi…Aldo…khi chỉ có mỗi em cảm thấy sướng..

-Không sao, em không cần phải xin lỗi. Anh rất vui vì Flora cũng cảm thấy sướng.

-Cảm ơn anh..nhưng thật buồn cười khi hồi nãy em nói là sẽ chủ động tấn công, em thậm chí còn chưa thể khiến anh ra nữa..

Flora chu môi ra với vẻ thất vọng.

Chắc chắn đó là điều cô ấy mong đợi khi tấn công tôi.

Một Flora chủ động và bạo dạn cũng rất quyến rũ.

Trong lúc nghĩ vậy, dương vật tôi vẫn còn ở trong cô ấy bắt đầu cứng lên trở lại.

Flora cũng mở to mắt vì hình như cảm nhận được điều đó.

-Anh vẫn chưa ra nhưng nó đã cứng lại rồi này. Dù chưa quen với việc này….nhưng em sẽ cố hết sức.

Nói xong, Flora lại từ từ nâng hông lên và hạ xuống.

-Ah…

-Hm?

Flora đang nhấp khá chậm, nhưng cảm giác ấm nóng và dịu dàng này cũng rất dễ chịu.

Cô ấy cứ tiếp tục như thế một lúc khiến cho tôi vô thức rên nhẹ lên một tiếng bởi cảm giác bị kích thích đang tăng lên đột biến.

-Anh thích chậm rãi thế này sao?

-Ư…ừm…

Chắc chắm là tôi cảm thấy rất sướng, nhưng việc nói ra nó trong khi đang “nằm dưới” như vậy cũng có chút xấu hổ.

-Nếu vậy em sẽ tiếp tục làm chậm như thế này.

Flora nói rồi lại tiếp tục từ từ nâng lên và hạ xuống phần eo. Dù không phải cảm giác khít chặt như hồi nãy, nhưng sự nhẹ nhàng này khiến tôi cảm nhận được từng nếp thịt bên trong.

Dương vật tôi cứ như bị hút vào trong mỗi lần cô ấy hạ hông xuống, một cảm giác thật tuyệt.

Dần dần, kết hợp giữa dâm thủy của Flora và chất nhờn từ dương vật của tôi, việc nhấp của Flora trở nên dễ dàng hơn và kèm theo những âm thanh dâm dục.

-Ah…em cũng bắt đầu cảm thấy thích thế này rồi…

Flora vẫn không ngừng nhịp hông trong khi nhìn vào mắt tôi.

Về phần mình, tôi cũng cảm thấy dương vật mình như đang cứng lên hơn nữa bên trong như để muốn được ôm ấp chặt hơn nữa.

Ngay trước mắt tôi lúc này là một Flora đáng yêu và khêu gợi đang không ngừng nhấp hông, nó khiến tôi càng phấn khích hơn.

Mỗi nhịp cô ấy nhấp hông lại khiến cơ thể tôi đón nhận một đợt khoái cảm khủng khiếp.

-Ah…anh xin lỗi…Flora…có vẻ như anh sắp ra rồi.

Cứ thế, cảm giác muốn xuất tinh của tôi tăng lên, dù nhịp nhấp hông vẫn không thay đổi.

Tôi không còn đủ sức kháng cự với nó như lần trước nữa.

Dương vật tôi bắt đầu run lên bên trong Flora.

-Không sao…đâu ạ..Cứ ra bên trong em đi…

Flora mỉm cười nhìn tôi trong khi tiếp tục nhấp hông với tốc độ không đổi.

-Flora….Anh ra….

Sau ba cái nhấp nữa, tôi không thể chịu nổi nữa mà xuất tinh xối xả vào bên trong Flora.

-Ah….thứ ấm áp của Aldo-san đang chảy vào trong em.

Flora vẫn giữ hông mình di chuyển lắc nhẹ sang hai bên trong lúc tôi ra. Nó không chỉ giúp dương vật của tôi bình tĩnh lại mà còn giống như đang cố hút hết những gì còn sót lại bên trong.

Cơ thể tôi hầu như chẳng còn chút sức lực nào sau khi xuất, đầu óc thì mụ đi trong cơn hưng phấn.

Dương vật đã thu nhỏ lại của tôi vẫn được âm đạo Flora giữ chặt bên trong.

Sau một quãng nghỉ, Flora nhìn tôi và mỉm cười hài lòng.

-Ufufu, cuối cùng anh cũng ra. Rõ ràng là Aldo cũng cảm thấy sướng bên trong em đúng không?

-Ừm, nhưng anh vẫn cảm thấy hơi xấu hổ.

Đây là lần đầu tôi bị tấn công bởi Flora như vậy nên cảm giác lạ lẫm và đôi chút xấu hổ vẫn còn có thể cảm thấy ở đâu đó.

Bình luận (0)Facebook