An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 108: Làm sạch cơ thể

Độ dài 1,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:52:30

“””Xong rồi””””

Sau tai nạn bất ngờ khiến tâm trạng Flora trở nên “không tốt”. Chúng tôi tiếp tục dọn dẹp ngôi nhà lớn của Kurune mà không trò chuyện phiếm quá nhiều nữa.

Vì căn nhà quá rộng, cảm giác mệt mỏi sau khi hoàn thành công việc thật là khủng khiếp. Dù thường xuyên phải dọn dẹp căn nhà của mình, tôi chưa từng cảm thấy thế này bao giờ. Giờ tôi mới hiểu sự vất vả của mấy cô hầu gái trong các gia đình quý tộc.

-Cảm ơn vì sự giúp đỡ của mọi người! Em sẽ đi chuẩn bị nước tắm bằng ma thuật ngay bây giờ nên ai muốn cứ tự nhiên vào tắm nhé.

-Được rồi, đi tắm nào…

-Chờ đã, chúng tôi vào trước cho.

Aisha nhanh chóng nắm lấy và kéo vai để dừng Toack, người vừa đứng dậy trước đó với ý định đi tắm.

-Cái gì….

Đương nhiên, khi dọn dẹp xong, tất cả chúng tôi đều muốn rũ sạch cơ thể bụi bặm và ướt đẫm mồ hôi này trong làn nước ấm áp.

Nhưng chúng tôi lại có cả nam và nữ.

Mặc dù bồn tắm rộng, chúng tôi cũng không thể tắm cùng nhau. Đành phải chia thành hai ca thôi.

-Haha, tôi sẽ không lùi bước trước hai người đâu.

Tuy nhiên, Aisha và Flora không muốn nhường đường. Đặc biệt khi họ đều là con gái, nên chắc chắn họ muốn vào trước.

-Vậy hãy quyết định bằng trò kéo búa bao đi.

-Được đó.

Toack trả lời với ánh mắt khiêu khích Aisha, và cô ấy cũng nhanh chóng gật đầu chấp nhận thách thức.

Và như thế, phía tôi và Toack sẽ đại diện, phía bên nữ sẽ là Aisha.

-Nghiêm túc đấy nhé.

-Ờm, tôi sẽ không dễ bị làm phân tâm đâu.

Mặc dù có hơi bị kích động bởi ánh mắt khiêu khích từ Toack, nhưng Aisha vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Tôi nghĩ là nhanh nhanh giải quyết đi thôi, chứ để hồi nữa hai người này cãi nhau lại thêm mất thời gian.

-Được rồi, bắt đầu nhé.

-Ok…

“”Kéo búa bao….””

===============

-Aldo, giữ lấy chỗ này nhé.

-Rồi.

Tôi và Toack đang cùng nhau đo kích thước của các căn phòng.

Nói như vậy là hiểu cái kết cục của vụ kéo búa bao rồi ha. Toack đành cay đắng ngồi nhìn Aisha và các cô gái đi tắm.

Và vì không thể đi tắm, hai thằng đàn ông chúng tôi đành lầm lũi vác thước đi đo kích thước các căn phòng, đó sẽ là cơ sở để sau này đặt làm đồ nội thất cho Kurune.

-Sao tôi lại thua được nhỉ…tệ thật đó…

Sau một lúc im lặng đo đạc, Toack đột nhiên than vãn.

-Dù sao thì họ cũng vất vả nhiều rồi mà, nên hãy để Flora và mấy cô gái thoải mái hơn đi.

Dù là bản thân tôi cũng hơi khó chịu khi phải tiếp tục công việc. Nhưng mấy việc đó trước sau cũng phải làm thôi, nên làm sớm nghỉ sớm cũng tốt.

-Ừm cũng đúng. Mà thôi, việc đo đạc trong phòng này xong rồi. Tiếp nào.

-Ah, xong rồi sao?

Kurune bước vào phòng khi tôi định chuyển sang phòng kế tiếp với TOAC.

-Kurune chưa tắm sao?

-À rồi ạ, em đã chuẩn bị bồn tắm cho mọi người, nhưng thật xấu hổ khi lại là người được vào đầu tiên.

Ah, nếu trong vị trí của cô ấy thì tôi có thể hiểu cảm giác đó. Mặc dù đã chuẩn bị nó như một phần thưởng, nhưng đúng là sẽ có cảm giác rất tội lỗi khi chính tôi lại là người vào đầu tiên.

-Nhưng như vậy tóc của cô có bị lâu khô không? Phụ nữ mất rất nhiều thời gian và công sức để sấy tóc mà phải không?

-À không sao đâu, tôi sẽ làm khô bằng Phong ma thuật thôi.

Kurune cho thấy mái tóc cột kiểu đuôi ngựa của mình.

Mái tóc nâu ướt đẫm với những hạt nước nhỏ giọt và mùi hương của xà bông hoa trôi dạt trong không khí.

-Quả nhiên ma thuật vẫn bá đạo như thường lệ.

-Tôi ước tôi có thể làm những thứ như thế"

Tôi cũng có thể sử dụng phép thuật gió, nhưng nếu nó thay vì làm khô bản thân hoặc giải phóng nó như một đòn tấn công, tôi sẽ thổi tung mọi thứ xung quanh một cách mất kiểm soát vì không biết cách điều khiển ma lực của mình.

-Fufu, Aldo không giỏi những thứ ma thuật tinh tế như thế này nhỉ?

Khi tôi đang lẩm bẩm và tỏ ra ghen tị, Kurune lại rất tự hào.

Liệu tôi có nên tập luyện ngay bây giờ không? Một con người đang tuyệt vọng liệu có thể đạt được cái gì đó thành công như thế không?

Mà khoan đã....

-Dù thế nào thì của Aisha vẫn lớn thật nhỉ?

-Haha, Flora cũng đang lớn lên nữa mà...

Những tiếng nói chuyện giữa Aisha và Flora có thể nghe thấy rất rõ từ phòng tắm gần đó.

Nó giống như tôi và Toack đang quấy rối vậy, nên hãy nhanh chóng rời khỏi đây nào...

-À, vẫn còn vài chỗ phải đo, nên hãy mau đi thôi nào...

-Đúng vậy."

-Nhưng ngôi nhà rất lớn đó, Toack-san có thể đóng được tất cả đồ đạc ở đây không?"

-Thật vậy, đúng là mình tôi thì sẽ không thể đủ cho mọi thứ, với lại lễ hội thu hoạch cũng sắp tới rồi, tôi còn phải lo mấy đơn đặt hàng bên đó nữa.

-Nếu vậy nhờ anh giúp đóng mấy món đồ cơ bản cho phòng học và phòng riêng của tôi là được rồi, những thứ khác tôi sẽ kiếm người nhờ sau vậy.

-Không phải anh có rất nhiều thứ bàn ghế trong kho sao?

Khi đến nhà Toack, tôi đã thấy rất nhiều đồ nội thất trong các nhà kho.

-Ừm, cũng có một chút đấy, nhưng có thể nó không hợp với căn nhà này.

Vậy sao? Mà cũng đúng, không giống như ngôi nhà của dân làng bình thường, ngôi nhà này được trang trí theo hướng khá sang trọng. Sẽ khá kì cục nếu mang mấy thứ đồ bình thường vào đặt.

Kurune sẽ làm một lớp học phép thuật trong một căn phòng lớn nhất ở đây, và sẽ dồn toàn bộ tâm trí cho nơi đó.

-Rồi, Aldo cũng giúp tôi đo căn phòng kế tiếp nhé, và Kurune sẽ trình bày yêu cầu của cô ở đó.

-Được thôi.

-Tôi hiểu rồi!"

========

-Xin lỗi, chúng tôi xong rồi đây.

Sau một lúc hỗ trợ Toack trong việc đo đạc căn phòng, chúng tôi cũng cùng bàn luận về những món đồ nội thất cần thiết, Flora và Aisha đã trở lại.

Bởi vì họ không thể làm khô tóc bằng phép thuật gió không giống như Kurune, mái tóc của cả hai đều vẫn còn ướt và đôi má hơi đỏ.

-Agh.....mình muốn ngâm thêm một lúc nữa...

-Aldo và Toack đang chờ đợi nên không còn cách nào khác. Nếu thích lần tới cô tới đây tôi sẽ để cô ngâm mình thêm bao lâu tùy thích.

-Đúng vậy đó.

Aisha vừa đi vừa nói vậy. Mái tóc dài đỏ ẩm ướt đang nhỏ tí tách từng giọt nước xuống sàn nhà.

-Aisha, tóc cậu đang rỏ nước xuống sàn kìa. Lau khô bằng khăn tắm đã đi chứ?

-Được rồi, bởi vì Kurune có thể làm khô nó bằng phép thuật gió mà

Flora nói vậy, nhưng Aisha không bận tâm tới. Về phía Flora, hình như cô ấy đã hong sơ qua bằng khăn trước đó rồi.

Dường như Aisha đã quá quen với việc nhờ vả Kurune trong thời gian sống chung.

Tôi cá là không chỉ sấy tóc, Kurune còn giúp cô ấy chải đầu và buộc tóc lại luôn.

-Hết cách rồi nhỉ? Cả hai người qua đây nào...

-Được sao?

-Đơn giản thôi mà. Flora cũng có tương thích với Phong ma thuật, nên sau này hãy thử học nó để sử dụng nhé.

-Cảm ơn chị.

Chắc chắn Flora có tương thích với thuộc tính gió, vì vậy có rất nhiều thứ để làm quen trong tương lai.

Flora và Aisha di chuyển đến trước mặt Kurune, xếp hàng một cách thân thiện.

-Nào nào, hai quý ông vui lòng đi tắm để chị em chúng tôi làm việc nhé. Nước nóng sẽ tự xuất hiện khi hai người bước vào. Trong đó có hai cái khăn tắm đó, hãy tự làm khô tóc cho mình nhé

Chúng tôi muốn nán lại để xem Kurune làm khô tóc, nhưng ngay lập tức bị xua đi bởi Kurune.

-Ừm, nếu vậy thì đi nào...

-Đúng thế, cứ thoải mái mà tận hưởng thôi.

Sau đó, chúng tôi đã rũ bỏ hết mọi mệt mỏi và bẩn thỉu với bồn tắm khổng lồ và ăn bánh sandwich do đích thân Flora chế biến cho bữa trưa

Bình luận (0)Facebook