An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 125: Kì cọ cơ thể <+>

Độ dài 1,565 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:53:24

-Nào, giờ đến lượt anh kì cọ cho em.

Tôi đã chẳng thể làm được gì vì bị tấn công từ phía sau, nhưng giờ sẽ là lúc tình thế đảo ngược.

Tất nhiên, tôi sẽ kì lưng cho Flora như cô ấy vừa làm, nhưng chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó.

Chắc chắn, tôi sẽ khiến cô ấy cảm thấy thoải mái.

Flora quay lại nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

-Um…Aldo…anh chỉ kì lưng thôi đấy nhé?

-Được rồi, anh hứa mà.

Tôi cố gắng hết sức nở một nụ cười tươi và đủ khiến cô ấy an tâm nhất có thể, dùng tay, tôi xoay cơ thể Flora về đằng trước.

Sau đó, Flora trải rộng chiếc khăn tắm trên đùi để che đi khu vực nhạy cảm của mình.

Tất nhiên, tôi sẽ không để cô ấy làm điều đó, vì tôi sẽ trả đũa vụ này.

-Khăn của anh bẩn mất rồi nên cho anh mượn khăn của em nhé.

-Um, cái khăn cũ của anh cũng được mà.

-Không được, nó đã bị dính bụi bẩn và mồ hôi rồi.

Phớt lờ sự phản đối của Flora, tôi kéo cái khăn tắm đang để trên đùi cô ấy ra, nhúng ướt nó kết hợp với xà phòng.

Mất đi lá chắn bảo vệ cuối cùng, Flora đành dùng cánh tay mỏng manh của mình che lên trên đùi. Tuy nhiên nó không những không thể đủ che cái cần che mà còn mang tính khêu gợi, mời gọi tôi mạnh hơn nữa.

Tôi sẽ không bỏ qua việc đó. Nhưng phải từ từ đã, tôi sẽ kiên nhẫn.

-Được rồi, anh bắt đầu nhé/

-V…Vâng…

Tôi nói hơi lớn tiếng một chút để không khiến Flora nhận thấy mình lo lắng hay hồi hộp gì cả, Flora cũng bối rối đáp lại rồi quay ra đằng trước. Tuy nhiên, tôi có thể thấy rõ hai má cô ấy đang dần đỏ lựng lên, Flora tinh nghịch trước đó như đã biến mất hoàn toàn.

Trước tiên sẽ là kì cọ cơ thể.

-Haa..

-Sao thế?

Khi tôi đặt nhẹ chiếc khăn lên tấm lưng trắng ngần, Flora bất giác rên nhẹ một tiếng, tôi cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng.

-Um…không có gì ạ. Anh cứ tiếp tục đi.

-Lẽ nào em đang mong đợi anh làm một trò nghịch ngợm gì đó sao?

Khi tôi mỉm cười trêu chọc, má Flora càng đỏ hơn nữa, cả hai tai cũng vậy.

-Muu…Aldo bắt nạt em…

Flora phồng má phụng phịu rất dễ thương.

Trong lúc mỉm cười đáp lại biểu cảm dễ thương đó, tôi nhẹ nhàng bắt đầu di chuyển cái khăn tắm.

Tuy nhiên, cơ thể cô ấy mỏng manh quá, tôi sợ mình sẽ làm đau Flora nếu dùng lực quá mạnh.

-Flora này, nếu đau thì nói anh nhé.

-Vâng, thế này không sao cả.

Cảm thấy nhẹ nhõm với câu trả lời đó, tôi tiếp tục duy trì việc di chuyển chiếc khăn.

Lưng của Flora rất mịn màng, không một vết bẩn hay trầy xước nào. Bên cạnh đó là một đường cong hoàn mĩ từ từ trên xuống dưới, nơi cần thon thì thon, nơi cần nở cũng nở.

Khẽ chạm vào làn da bằng ngón tay, tôi có thể cảm nhận sự mát lạnh và mịn màng dễ chịu.

-Hyah…Aldo…

-Hm? Sao thế?

-Um…anh đừng đột nhiên di chuyển ngón tay như thế chứ?

Oh, tôi cứ nghĩ là cô ấy cảm thấy đau vì ngón tay của tôi chứ.

Nhưng chắc là không phải, chỉ là cô ấy hơi giật mình khi đột nhiên bị chạm trực tiếp. Nghĩ tới đó, tôi lại muốn thử một trò chơi mới.

Đặt chiếc khăn tắm lên đùi, tôi dùng tay trần bắt đầu kì cọ cho cô ấy.

-….

-Em có bị nhột khi anh kì cọ bằng tay thế này không?

-Um…không…không sao ạ…em cảm thấy bàn tay của anh thoải mái lắm.

Làn da Flora mịn màng đến mức khiến cả tôi cũng thấy thoải mái khi chạm vào.

Nó khác hẳn cái lưng cục mịch và sẹo ngang dọc của tôi.

-Un….không phải bàn tay của anh di chuyển hơi kì lạ sao?

-Làm gì có, anh chỉ kì cọ như bình thường thôi mà.

-Hyah…cánh tay của em…

Tôi di chuyển từ lưng sang cánh tay trần trắng bóc của cô ấy và từ từ kì cọ bằng xà phòng.

Flora có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không phản ứng gì quá nhiều, có vẻ tôi đang làm rất tốt.

Giờ đến lúc nghịch ngợm chút rồi.

Sau khi kì cọ cả hai cánh tay của Flora, tôi đặt hai cánh tay của mình lên hông và bắt đầu tấn công ra phía trước bụng.

-Ah…chỗ đó…xấu hổ lắm… bụng em toàn mỡ thôi…

-Làm gì có, một cái bụng rất mịn màng và thon gọn đó chứ. Này…

-Không….Hyah…

Flora khẽ rên và hơi nhăn mặt ra chiều không thích, nhưng hai bàn tay tôi vẫn tiếp tục cùng với bọt xà phòng tấn công ra phía trước.

Chắc chắn là so với cơ bụng của tôi thì cô ấy có thể không được săn chắc lắm, nhưng với một cô gái như Flora, điều đó cũng không tệ chút nào.

-Đâu có chút mỡ thừa nào đâu?

-Hya…nhưng so với Kurune-san và Aisha thì em cảm thấy bụng mình hơi bèo nhèo.

Có lẽ là cô ấy rút ra điều đó sau khi tắm chung với hai người kia ở nhà Kurune.

-Làm gì có, nó rất đẹp và mềm mại, anh thích lắm.

-Un…cảm ơn anh.

Vừa nói, tôi tiếp tục di chuyển quanh bụng Flora.

Nghe được lời đáp của tôi, cô ấy bắt đầu cười bẽn lẽn.

Thấy được sự thoải mái đó, tôi nhân cơ hội dần dần di chuyển lên ngực.

-Không được…

Tôi hoàn toàn không cảm thấy quá nhiều sự kháng cự từ đôi tay kia nên quyết định bỏ qua nó và tấn công lên hai quả đồi mềm mại phía trên.

Khi bàn tay tôi đi qua, chúng khẽ nảy lên cùng với một chút bọt xà phòng.

Cảm giác bồng bềnh này là gì? Nó trôi quá nhanh khỏi tay nên tôi tiếp tục di chuyển lại thêm vài vòng nữa theo cách tương tự.

Mỗi lần như vậy, bộ ngực mềm mại kia lại thay đổi hình dạng và khiến bàn tay tôi như tan chảy.

Cảm giác đôi tay tôi đang di chuyển rất thuận lợi bởi độ trơn tới từ xà phòng.

-Haa…ah….nnn….

Trong khi tôi còn đang mải mê mát xa bộ ngực tuyệt đẹp kia, Flora bắt đầu thở dốc và rên lên khe khẽ.

Trên ngực cô ấy cũng dần trở nên nhạy cảm khi tôi cảm thấy rất rõ hai cái núm hồng hồng đang dần cứng lên.

-Oh, núm vú của em đang cứng lên này.

Vừa tận hưởng cảm giác mềm mại xung quanh, tôi vừa khẽ se se đầu núm bằng ngón tay của mình.

-Cái của Aldo cũng đang cứng lên và chọc vào mông em đ….AH…hyahh…..

Sau đó lưng Flora từ từ ngả vào vòng tay tôi.

Cảm nhận rõ thân nhiệt và cơ thể mịn màng của Flora trong vòng tay, tôi cảm thấy vô cùng phấn khích và tự hào. Đồng thời ham muốn chinh phục của tôi càng tăng lên, mục tiêu khiến cô ấy cảm thấy thoải mái hơn trong vòng tay tôi cũng tăng lên.

Trong khi duy trì việc mát xa ngực bằng tay trái, tôi di chuyển tay phải từ từ xuống vùng tam giác cấm bên dưới.

-Ở đó…không được…

Khi tay tôi đã chạm đến lối vào, Flora khẽ thều thào yếu ớt.

Mặc cho điều đó, tôi bắt đầu di chuyển lách nhẹ khe âm đạo để đẩy hai ngón tay vào. Một cảm giác ấm nóng ngay lập tức ôm lấy chúng.

-Bên trong em ướt quá rồi này. Có lẽ anh phải rửa cả ở đây mới được.

-AH,…không được….

Sự phấn khích của tôi càng tăng mạnh trước phản ứng chống cự yếu ớt của Flora.

Không nên hỏi han gì thêm nữa vì sẽ chỉ khiến cô ấy càng xấu hổ hơn mà thôi.

Tiếp tục di chuyển ngón tay trong âm đạo, tôi cảm nhận rõ sự ẩm ướt. Một cách từ tốn và nhẹ nhàng, tôi dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên những thớ thịt xung quanh.

Sau khi xác nhận Flora không bị đau hay cảm thấy khó chịu gì, tôi bắt đầu kéo nhẹ tay ra rồi lại đẩy vào. Những tiếng nhóp nhép đầy dâm dục bắt đầu vang lên.

Theo nhịp di chuyển của tôi, Flora đang ỉu xìu trong vòng tay tôi bắt đầu rên lên.

-Ahh…haa…ah…..cảm giác….tệ quá….

Như vậy có nghĩa là rất dễ chịu nhỉ.

Vừa di chuyển bên trong âm đạo, tôi tiếp tục mát xa ngực trái của Flora rồi thi thoảng ấn và se nhẹ núm vú.

Sau đó, tiếng rên của Flora càng ngày càng lớn hơn nữa. Âm đạo cũng bắt đầu co thắt để phản ứng lại hai ngón tay của tôi.

-Aa……Aa…Aldo-san…em muốn….

-Muốn gì cơ?

-Ki….kissu…..

Flora nằm gọn trong vòng tay tôi thỏ thẻ rồi quay đầu lại tìm kiếm môi của tôi.

Vừa cảm nhận bờ môi mềm mại, tôi cũng nhận thấy gương mặt Flora đã đỏ bừng.

-Hum….ah….nm…..

Tôi tiếp tục khóa môi Flora trong khi ôm chặt cô ấy để không bị ngã.. Tôi có thể nghe rất rõ tiếng thở dốc, mùi thơm đặc trưng và nhiệt lượng trên cơ thể của cô ấy nữa.

Mất một lúc, Flora mới từ từ rời môi tôi ra.

-Cảm giác được ôm trong khi hôn anh thật là tuyệt.

-Thật vui vì em cảm thấy thế.

Có vẻ Flora có một sở thích hơi khác bình thường nhỉ?

Bình luận (0)Facebook