An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 127(Lời kết vol 3 phần 1): Hạnh phúc của chúng tôi <+>

Độ dài 1,681 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:53:25

Vì vẫn còn xấu hổ, nên tôi lúng túng chẳng biết nhìn vào đâu mà phải quay mặt sang bên né ánh mắt của Flora. Nhưng chưa kịp cho tôi làm vậy, cô ấy đã dùng cả hai tay kéo đầu tôi lại và đặt lên môi một nụ hôn.

Rồi cô ấy đưa lưỡi ra luồn qua môi và tấn công sang miệng tôi.

Trong vô thức, tôi cũng đưa lưỡi đáp lại.

Dù vẫn còn cảm thấy xấu hổ, nhưng chuyện vừa rồi cũng đem lại một cảm giác phấn khích mà tôi chưa bao giờ trải qua, nó khiến dương vật của tôi ở bên dưới dần dần cứng lại dù chỉ vừa mới xuất tinh.

-Haann…Aldo, anh lại cứng lên nữa rồi, để em giúp anh cảm thấy tốt hơn nhé.

Flora mỉm cười vui vẻ rồi lại từ từ nâng hông lên trong khi hơi vặn mình.

Vì vừa mới ra, nên dương vật của tôi đang vô cùng nhạy cảm, cảm giác bên trong bị siết chặt còn rõ hơn cả trước đó, thậm chí đến mức tôi có thể ra ngay trong vài giây nữa.

Lại một lần nữa tôi bị tấn công bởi Flora theo đúng nghĩa đen, cảm giác tôi sẽ bị cô ấy vắt kiệt nếu cứ tiếp tục ở tư thế này mãi.

Vì thế, giờ sẽ là lúc lòng tự trọng đàn ông của tôi trỗi dậy.

Vẫn nằm yên trên giường, nhưng tôi bắt đầu khẽ nâng hông mình đẩy lên phía trên.

-Ah…ah…ah….Aldo…đừng đột nhiên…di chuyển…như thế chứ…

Đột nhiên thấy tôi chuyển động, Flora phồng má và chu môi ra quay lại nhìn tôi

Đáp lễ lại chuyện đó, eo của Flora càng nhấp mạnh hơn, đồng thời bên trong cũng thít chặt hơn như muốn giữ tôi luôn trong đó.

Từ góc nhìn của mình, tôi có thể thấy gương mặt đỏ hồng gợi cảm cùng bộ ngực lớn rung lên theo từng nhịp nhấp của cô ấy.

Phần bụng phẳng lì và thon gọn, cái mông căng tròn với sức hấp dẫn chết người, cặp đùi căng mọng và dài miên man tạo nên một thân hình cân đối trọn vẹn.

Trước khung cảnh thân hình hấp dẫn đó đang liên tục nhấp nhô trên dương vật của mình, tôi càng bị kích thích mạnh hơn khiến cho phần đầu dương vật càng thúc mạnh hơn.

Lần này, vì có thể chủ động, tôi gia tăng tốc độ nhanh hơn hẳn so với trước đó để tấn công Flora.

-Ah….hya…aah…haa….sao…sao anh biết được…những chỗ nhạy cảm…của em…haa…

-Nhìn cách em nhịp hông trước đó để cảm thấy sướng chứ sao?

Chắc chắn, lúc đầu cách Flora di chuyển vừa để khiến tôi cảm thấy sướng và cũng là để cô ấy có thể thoải mái nhất, vì thế tôi đã ghi nhớ lại những vị trí đó và tập trung để tinh chỉnh từng nhịp đẩy của mình.

-Ah…đúng chỗ đó…ah….nếu anh cứ làm thế…ah…em sẽ….

Mặc cho Flora đang liên tục rên rỉ, tôi tiếp tục tấn công càng mạnh bạo hơn thay vì chậm lại.

Sau đó, bên trong âm đạo cô ấy chợt co thắt dữ dội.

Sau một nhịp thở dốc và khẽ giật người lên mấy cái, cô ấy ngã vật xuống ngực tôi như không còn chút sức lực nào.

Cái này lẽ nào là…

-Ha…haa….em ra rồi…

-Oh, nếu vậy thì anh sẽ giúp em tiếp tục sướng hơn nhé.

-Eh…không được….em vừa mới ra nên còn nhạy cảm lắm.

-Lần này anh sẽ khiến cả hai cùng sướng.

Đưa tay lên giữ chặt lấy eo Flora để ngăn cô ấy bỏ trốn, tôi bắt đầu đẩy dương vật vẫn còn đang nằm bên trong vào một lần nữa.

Vì vừa mới ra nên bên trong vẫn còn rất nhạy cảm, mỗi lần tôi đẩy vào, Flora lại khẽ tên lên một tiếng.

Điều đó cho thấy cô ấy cũng đang cảm thấy sướng, vui mừng vì điều đó, tôi tiếp tục ôm chặt Flora và đẩy hông mạnh hơn nữa.

Tất nhiên là có lưu ý những điểm nhạy cảm của Flora.

Trong lúc nhấp, tay tôi vô thức di chuyển xuống bóp nhẹ cặp mông căng tròn của cô ấy, một cảm giác thật mềm mại khiến tôi không hề muốn rời tay.

-Ah….ahh…haa…ha…..

Flora lại thở dốc một lần nữa và bắt đầu thở mạnh hơn.

Tuy vậy, tôi vẫn tiếp tục đẩy vào mà không gặp vấn đề gì.

Hơi thở từ miệng Flora ngày càng gấp hơn trong khi âm đạo cứ thế thắt chặt lại.

Có lẽ tôi cũng sắp ra, tuy nhiên không vì thế mà nhịp hông của tôi chậm lại.

Bên trong âm đạo Flora vẫn còn tinh dịch và dâm thủy từ hai lần ra trước đó của chúng tôi trộn lẫn nên mỗi lần tôi khẽ rút ra và đẩy lại vào thì nơi đó lại vang lên những tiếp nhóp nhép gợi tình cùng vài giọt chất lỏng nhỏ xuống đùi tôi.

-Ah.,…chỗ đó….đúng rồi…sướng lắm…nữa đi anh…em phát điên mất…

-Anh cũng thế…

Flora nói ra những lời mà tôi chưa từng nghe, có lẽ là do cảm giác bị tấn công quá dữ dội.

Mặc dù đã ra hai lần, nhưng do tôi nhấp hông quá mạnh nên cảm giác muốn ra cũng nhanh chóng tăng lên, chỉ là tôi đoán lần này sẽ không thể ra nhiều như hai lần trước nữa.

Cuối cùng, không thể chịu nổi nữa, tôi tóm lấy mông Flora bóp mạnh trong khi đẩy hết sức mình và xuất ra sau khi chạm đến nơi sâu nhất bên trong Flora.

…..

Do tác động của tinh dịch bắn ra, Flora cũng hơi run rẩy và giật nảy người lên mấy cái, có lẽ cô ấy đã ra lần nữa.

Thành âm đạo liên tục co thắt như đó là một bản năng của phái nữ luôn cố vắt kiệt cái thứ màu trắng kia ra càng nhiều càng tốt.

Tôi và Flora nằm im lặng ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc.

Cuối cùng, sau một lúc thở dốc, Flora trong vòng tay tôi bắt đầu khẽ cử động.

Mặc cho cô ấy muốn làm gì thì làm, tôi nới lỏng vòng tay và buông sang hai bên, trong lúc đó, Flora kề sát lại gần môi tôi để tìm kiếm một nụ hôn nhẹ nhàng.

Không có đá lưỡi, chỉ đơn thuần là một nụ hôn nhẹ nhàng.

Chúng tôi hôn nhau một lúc rồi nhẹ nhàng rời ra.

-Em yêu anh, Aldo.

Flora lí nhí nói với khuôn mặt đáng yêu đang ửng đỏ.

============

Kết thúc cuộc vui trong phòng ngủ, chúng tôi giúp nhau rửa sạch cơ thể lấm lem mồ hôi cùng tinh dịch và cùng ngâm mình trong nước.

Bồn nước đã nguội đi trước đó được tôi làm nóng lại bằng ma cụ. Thật là hữu ích.

Tôi đã vận động rất nhiều và ra tới ba lần, nên cơ thể lúc này có chút rệu rã, nhưng điều đó không quá khó chịu lúc này.

-Sắp đến lễ hội thu hoạch rồi anh nhỉ?

Flora ngồi gọn trong lòng tôi thỏ thẻ trong khi nhìn ra vầng trăng sáng ngoài cửa sổ.

Dưới ánh trăng bạc dịu dàng, làn da mịn màng của Flora càng nổi bật hơn nữa.

-Ừm, đó cũng là lúc đám cưới của chúng ta được tổ chức.

Còn một tuần nữa, lễ hội thu hoạch của Nordende sẽ diễn ra, đó cũng sẽ là nơi tôi và Flora làm đám cưới.

-Trước kia, ngay cả trong mơ, em cũng không dám nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể làm đám cưới với anh.

Flora mỉm cười với đôi mắt ngấn lệ, nhưng đó là nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà bất kì cô gái nào cũng sẽ có khi nghĩ về đám cưới hạnh phúc của mình.

-Anh cũng thế, trước khi đến đây, anh chưa từng nghĩ mình có thể kết hôn với một cô gái xinh đẹp và tốt bụng như Flora, nhưng đây là sự thật, không phải là một giấc mơ, vì thế đừng khóc nữa nhé.

Nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn xuống má Flora, ngực tôi bỗng đau thắt lại. Đưa tay lau nhẹ dòng nước lóng lánh bạc, tôi xoa nhẹ mái tóc vàng để trấn an cô ấy.

-Em xin lỗi. Vì hiện giờ em đang cảm thấy quá hạnh phúc.

Tôi có thể hiểu cảm giác ấy.

Là một đứa trẻ mồ côi, tôi chưa từng biết đến tình yêu thương của cha mẹ như thế nào, hay cả tình yêu đôi lứa cũng thế.

Trước kia, khi được nghe về chuyện ai đó kết hôn hay lập gia đình, tôi chẳng có cảm giác gì đặc biệt, cứ như thể nó chẳng liên quan gì đến tôi vậy.

Một người phụ nữ thực lòng yêu thương tôi và cùng nhau lập nên một gia đình êm ấm sao?

Nếu ai đó nói với tôi điều ấy trước khi tới Nordende này, có lẽ tôi sẽ chỉ cười trừ và cho rằng nó là chuyện viễn tưởng.

Nhưng điều đó giờ đang hiển hiện ngay trước mắt tôi và khiến tôi có một niềm hạnh phúc kì lạ.

-Anh cũng hạnh phúc lắm Flora. Hãy cùng nhau tạo ra nhiều khoảnh khắc hạnh phúc hơn nhé.

Flora mỉm cười gật đầu.

-Vâng, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, và em muốn chúng ta cùng nhau nuôi dạy một đứa con.

-Thế, nếu chúng ta sinh con, em sẽ đặt tên nó là gì?

-Un…..em chưa nghĩa ra….em cũng chưa nghĩ tới nó…

Chuyện đó cũng là dễ hiểu vì chúng tôi còn chưa kết hôn.

Mới đây, khi nghe Ergys-san và Fiona-san nói về điều đó, tôi còn cảm thấy nó rất xa vời. Nhưng ngay lúc này đây, điều đó lại gần gũi và thực tế hơn bao giờ hết.

-Có vẻ như em đang rất mong chờ chuyện đó nhưng lại chưa nghĩ được một cái tên nhỉ?

-Uuu….em sẽ hỏi cha sau, có lẽ cha sẽ có vài cái tên hay hơn.

Nghe tôi nói đùa, Flora phồng má quay lại trả lời.

Flora hơi trẻ con và bướng bỉnh này cũng rất đáng yêu, nó khiến tôi vô thức bật cười, thấy vậy Flora cũng khẽ mỉm cười.

-Anh rất mong đợi lễ hội thu hoạch vào tuần tới đấy.

-Vâng…em cũng vậy.

Bình luận (0)Facebook