An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 124: Tấm lưng rộng <+>

Độ dài 1,815 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:53:24

Bước vào nhà tắm, tôi múc nước từ bồn và đổ lên người.

Cảm giác dòng nước ấm mơn man cơ thể và rửa trôi đi mồ hôi, bụi bặm thật là thoải mái.

Thật tốt vì đã ưu tiên cho cái dạ dày trước, nhưng sau khi đã no nê, tôi lại cảm thấy khó chịu vì chỗ mồ hôi vẫn còn dính trên người. Nhưng giờ thì mọi sự khó chịu đều đã được xóa tan.

Sau khi cơ thể đã được gột rửa bằng nước nóng, tôi với lấy một chiếc ghế nhà tắm nhỏ và ngồi xuống.

Thật ra, tôi muốn nhảy ùm vào bồn tắm ngay từ khi mới bước vào. Nhưng hiện tại cơ thể vẫn còn nhiều mồ hôi, tôi không muốn Flora sau đây phải tắm trong bồn nước bẩn như vậy.

Tôi làm ướt cái khăn tắm bằng nước ấm và xà phòng.

Xà phòng do Flora tạo ra theo một công thức đặc biệt với hương hoa rất thơm.

Cái này nếu được mang đến bán ở các Vương quốc thì hẳn giá trị sẽ rất cao. Chỉ có chút vấn đề là chỉ có tại Nordende, nơi hoa nở quanh năm mới có thể đảm bảo nguyên liệu cho nó.

Nói không quá rằng, đây là một thứ đồ xa xỉ chỉ có thể thấy ở ngôi làng này.

-Em xin lỗi.

Trong lúc tôi đang kì cọ cơ thể bằng khăn tắm và tận hưởng mùi hương hoa thơm nhẹ nhàng, Flora bước vào sau khi nhẹ nhàng lên tiếng.

Tất nhiên, Flora hiện đang khỏa thân, nhưng cô ấy vẫn giữ một cái khăn tắm trên tay, vừa đủ để che những gì cần che.

Tuy không thể thấy chúng, nhưng nhìn cô ấy trong tình trạng đó lại khiến tôi cảm thấy khêu gợi hơn cả bình thường nữa.

Đóng cửa phòng tắm cẩn thận, Flora bẽn lẽn đến gần bồn tắm rồi bắt đầu dội nước nóng lên người.

Đó không chỉ là một hành động thông thường, nó giống như nghi thức thiêng liêng trước khi bước vào bồn tắm vậy.

Chứng kiến cảnh tượng hớp hồn đó, tôi bất giác ngẩn người ra, nhưng bằng cách nào đó, tôi cũng lấy lại được sự tỉnh táo và tiếp tục cọ rửa cơ thể mình.

Nhà tắm hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có những tiếng kì cọ cơ thể bằng khăn và tiếng những gáo nước ấm của Flora đổ xuống.

Phía trước đã vệ sinh xong, tôi xoay chiế khăn ra sau lưng để chuẩn bị kì cọ phía sau, đột nhiên Flora lên tiếng.

-Un…Aldo-san..em có thể kì lưng cho anh được chứ?

-Được chứ?

-Vâng, em muốn làm điều đó.

Tôi có thể tự làm, nhưng có người giúp thì còn tốt hơn nữa.

Đặc biệt là Flora, tôi hoàn toàn có thể giao việc đó cho cô ấy.

-Vậy chúng ta làm cho nhau nhé. Lát nữa anh sẽ kì lưng cho em.

-Vâng, cảm ơn anh.

Flora mỉm cười hạnh phúc rồi đặt một chiếc ghế nhỏ khác sau lưng tôi và ngồi xuống.

-Em bắt đầu nhé.

-Làm phiền em nhé.

Tôi đưa cho Flora chiếc khăn tắm bằng bông, cô ấy nhanh chóng đặt nó lên lưng tôi và nhẹ nhàng xoa. Vừa kì cọ, Flora vừa tủm tỉm cười.

Về phần mình, tôi có hơi ngạc nhiên khi cảm giác dịu dàng, mềm mại trên lưng mình thoải mái hơn cả dự đoán.

-Anh thấy thế nào ạ?

Giọng nói nhẹ nhàng của Flora vọng bên tai càng khiến tôi cảm thấy kích thích hơn nữa.

-Ừm, thoải mái lắm, nhưng anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu em làm mạnh hơn chút nữa.

Tôi không nghĩ lực tay cô ấy như vậy sẽ đủ để làm đỏ lưng tôi.

-Vâng, em hiểu, vậy thì em sẽ làm mạnh hơn chút nữa.

Nghe tôi nói vậy, Flora đáp lại rồi chiếc khăn trên lưng tôi cũng được chà mạnh hơn.

-Như vậy được chưa ạ?

-Cứ mạnh tay hơn chút nữa đi em. Lưng anh chịu được mà.

-Em hiểu.

Nghe tôi nói vậy, tay Flora càng “bạo lực” hơn nữa.

Tuy nhiên cảm giác thật là thoải mái, trong lúc đang tận hưởng điều đó, tôi chợt khựng lại bởi cảm giác cái gì đó không giống chiếc khăn hồi nãy áp vào lưng.

Cái cảm giác mềm mại này,…là ngực sao?

Hình như là do phải dùng cả cơ thể để tăng lực kì cọ, ngực của Flora đã áp vào lưng tôi từ lúc nào.

Nếu là một người bình thường, tôi nghĩ sẽ không tới mức đó, nhưng vì lực tay hơi yếu và cả bộ ngực khổng lồ kia.

Trong lúc đang tự hỏi mình có nên nhắc cho cô ấy biết không, Flora hình như cũng đã nhận ra, bằng chứng là đôi tay đang kì cọ kia bắt đầu di chuyển một cách bối rối.

-Sao thế em?

-Dạ không…em chỉ hơi…

Cảm giác bối rối có thể thấy rõ khi tôi quay lại nhìn Flora, hai má cô ấy đang đỏ ửng lên sau làn hơi nước.

-Em xin lỗi, em không cố ý làm vậy…

-Được rồi, anh hiểu mà.

Tôi đành phải nói vậy để cô ấy đỡ bối rối. THành thực mà nói, tôi còn muốn cô ấy tiếp tục kìa.

-Um…eto…

Đột nhiên, trong khi đang suy nghĩ về điều đó, tôi bị Flora ôm chầm lấy từ sau lưng.

Tôi có thể nhận thấy được cảm giác bộ ngực kia áp vào lưng và sự thay đổi hình dạng của nó.

-Eh…Flora?

-Lưng của Aldo rộng thật đó…Có thể cho em ôm một lúc không?

Cách cô ấy nói khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào như một người đàn ông. Tuy nhiên, cảm giác bộ ngực khủng bố kia trên lưng mỗi khi Flora hơi di chuyển nhẹ cùng với xà phòng khiến tim tôi đập rộn ràng.

Cảm giác kết dính mạnh mẽ chỉ với một lớp bọt xà phòng mỏng manh này là gì vậy?

-Có vẻ anh rất thích khi em làm như vậy nhỉ?

Flora mỉm cười tinh nghịch khi nhìn vào chiếc khăn quấn ngang hông đang đội lên của tôi.

-Đó….nó lớn lên này…

-Anh xin lỗi…chỉ là…cách em làm nó có hơi khiêu dâm một chút…

-Vậy sao?

Thật là tuyệt khi tôi có thể nói vậy.

Nó có thể giống như một trò đùa với Flora, nhưng đó là một sự cám dỗ khủng khiếp với bất kì người đàn ông nào.

Tôi nghĩ sẽ rất ít người kháng cự lại được sự hấp dẫn đó.

Tuy nhiên, có vẻ Flora lại không nhận thức được điều đó, vì thế những hành vi tưởng như vô tư của cô ấy lại trở nên khiêu dâm vô cùng.

-Vậy…em tiếp tục nhé?

Trong lúc tôi đang cảm nhận từng giây cái sự mềm mại trên lưng kia và đáy quần cứ cộm dần lên, một giọng nói hơi ngại ngần vang lên bên tai.

Liền sau đó là một cảm giác như điện giật lan lên từ bên dưới.

Không rõ là vô tình hay cố ý, bàn tay cô ấy đã chạm vào cái thứ đang đội khăn đứng dậy kia của tôi.

Hơn nữa, vì những bong bóng vẫn còn trên bàn tay, cảm giác hơi nhớt nhớt kia khiến tôi cảm thấy càng phấn khích hơn nữa.

-Em tiếp tục nhé.

Flora lí nhí nói gì đó rồi bắt đầu dùng tay nắm lấy dương vật tôi từ phía sau.

Khoan đã, tôi tưởng ý cô ấy là tiếp tục kì cọ? Cái này hình như hơi khác thì phải.

Mặc dù nghĩ được như vậy, nhưng đầu óc tôi cứ dần mụ đi bởi cảm giác thoải mái truyền lên từ dưới háng.

-Có đau không ạ?

-Ừm, không…chỉ là anh hơi ngạc nhiên thôi.

-Vậy sao? Em thấy cơ thể của anh hơi run lên.

Như cô ấy nói, tôi đang run rẩy bởi cảm giác trơn tru qua mỗi lần bàn tay cô ấy di chuyển.

Như thường lệ, tôi sẽ phản công bằng cách tấn công ngực cô ấy, nhưng ở tư thế đang bị ôm từ đằng sau thế này, tôi chẳng làm được gì cả.

-Aldo-san…anh cứng quá…

Như Flora nói, bên dưới tôi giờ đang tiếp tục phình to lên.

Giờ thì không chỉ có bọt xà phòng, chất nhờn cũng bắt đầu rỉ ra như ủng hộ Flora tiếp tục.

Cô ấy mỉm cười hạnh phúc và xoa nhẹ phần đỉnh đầu.

-Ah….cái này…tệ quá….

Phần nhạy cảm nhất bị tấn công, cơ thể tôi run bắn lên.

-Cảm giác tuyệt lắm sao ạ? Nếu vậy em sẽ tập trung vào đó.

Có lẽ thấy tôi phản ứng khác bình thường, Flora tiếp tục tấn công vào phần đó với nụ cười tinh nghịch. Mỗi lần bàn tay mịn màng kia di chuyển, cảm giác sướng khoái chạy dọc sống lưng khiến tôi vô thức bật ra thành tiếng.

-Ah…haa….Flora…..

-Em xin lỗi…vì anh phản ứng lại dễ thương quá nên…

Khi thấy mặt tôi có vẻ đang hơi bị kích thích thái quá, Flora dừng tay lại.

Rồi xong, Flora đang chuyển sang chế độ bắt nạt rồi sao?

Tuy nhiên, mặt này của cô ấy cũng rất dễ thương và hấp dẫn.

-Em sẽ khiến anh thoải mái hơn để xin lỗi…

Flora nói rồi lại từ từ di chuyển tay lên xuống.

Không giống như sự kích thích dữ dội trước đây, lần này là một sự kích thích chậm rãi trên phạm vi rộng.

Âm thanh dâm dục của bọt xà phòng kết hợp với chất nhờn vang khắp phòng tắm.

Không dừng ở đó, Flora vòng luôn cả tay trái ra đằng trước để xoa phần thân dưới dương vật.

Tôi đã sắp tới giới hạn, cảm giác kích thích và muốn xuất tinh khủng khiếp xuất hiện.

-Flora…anh xin lỗi…

-Oh, anh đang lớn lên này, cảm giác tuyệt lắm đúng không ạ?

Flora nói vậy rồi bắt đầu tăng tốc cả hai tay.

-Aldo…ra đi anh…

Một sự thôi thúc cực kì khủng khiếp từ giọng nói ngọt ngào bên tai kia khiến mọi cố gắng kìm nén của tôi bị xóa sổ.

-Ah…Flora….

Khi dương vật của tôi tới giới hạn, nó bắt đầu giật giật và xuất tinh xối xả.

-Wa…Aldo,..anh ra nhiều quá…

Hình như Flora có nói gì đó, nhưng tôi chẳng nghe rõ lắm vì tâm trí đang mụ đi trong cơn sướng khoái.

Tuy nhiên, tôi vẫn kịp nhận ra mình vẫn tiếp tục ra trên tay của Flora, hai bàn tay cô ấy giờ đã trắng xóa.

Cuối cùng, sau những đợt xuất cuối cùng, tôi cũng bình tĩnh lại và cố gắng điều hòa nhịp thở.

Bức vách phía trước cũng có dính cả tinh dịch, nhiêu đó đủ thấy lần này tôi đã ra nhiều thế nào.

Mất một lúc Flora mới từ từ nhả tay ra.

-Anh thấy sướng chứ ạ?

-Ừm…đến mức lưng anh chẳng cảm thấy gì nữa rồi này…

-Ufufu, nếu vậy anh có muốn làm tiếp không?

-Không, nếu lần nữa thế này sẽ khiến anh bất tỉnh mất, giờ đến lượt em đó.

Flora mỉm cười tinh nghịch rồi quay lưng lại để cho tôi đứng lên và xoay ra phía sau cô ấy.

========

Trans: Chương này mới được cập nhật 17h chiều nay :3

Bình luận (0)Facebook