23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày 083

Độ dài 1,433 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-01 23:45:39

Ngày 083

 .

.

.

11:11pm

Rico: Leche? :D

Jhing: Cùng chơi một trò chơi nhé

 .

11:13pm

Rico: Leche cái đã? :D

 .

11:14pm

Jhing: Thay bằng 10,5 câu hỏi

Rico: Leche đâu??? 

Jhing: Nhanh lên!

Rico:Leche cơ??? (T⌓T)

Jhing: Chơi không?

Rico: Leche của tôi đâu? OTL

Đã xem 11:16pm

Rico: Sao cậu muốn chơi vậy?

Jhing: Vì muốn chứ sao

Rico: Cậu muốn hiểu thêm về tôi à? :”>

Đã xem 11:17pm

Rico: “Đã xem” nghĩa là “có đấy nhá

 .

11:20pm

Jhing: Nếu không muốn thì thôi!

Rico: Haha được rồi! Chối bay chối biến quá à

Rico: Chơi nhá.

Rico: Ai trước đây?

 .

11:22pm

Jhing: Tôi.

Rico: Cậu á?

Jhing: Ờ.

Rico: NGƯƠI LÀ AI VÀ ĐÃ LÀM GÌ VỚI JHING RỒI?!?!

Jhing: Điều tồi tệ nhất mà cậu đã trải qua?

 .

11:23pm

Rico: Khoan đã! Bất ngờ quá, tôi chưa có chuẩn bị.

Jhing: Nhanh lên!

Rico: Ờm. . .

Jhing: Nhanh lên

Rico: Wow haha!

Rico: Sao cậu vội muốn biết thêm về tôi nghe vậy 

 .

11:24pm

Jhing: Được rồi, chơi đi, tiết kiệm thời gian chó chết của cậu đi.

Rico: Hahaha!

Rico: Chắc là hồi tiểu học.

 .

11:25pm

Jhing: Sao vậy?

Rico: Bị bắt nạt chăng? Vì hồi nhỏ tôi lùn lắm, cũng ốm nữa. Khi nào tôi cũng bị bắt nạt. Ngay cả tên tôi cũng bị đụng chạm.

Jhing: Tên cậu thì làm sao?

Rico:Thì Jesus Crux đó? Nghe như là Jesus Christ vậy.

Jhing: Rồi sao?

 .

11:26pm

Rico: Lúc trước tôi từng ghét tên mình, bởi vì bị người ta trêu nhiều quá.

Rico: Nhưng nó dễ thưn mà, phải hom? :(

Jhing: Ẹc. Điều tồi tệ nhất của cậu đây đó hả?

Rico: Nào có! Cái này mới khởi đầu thôi!

Jhing: Wtf.

Rico: Hồi hộp quá hahaha!

Jhing: Giờ sao đây?

 .

11:29pm

Rico: Tôi sẽ không bao giờ quên chuyện đã xảy ra vào ngày 19 tháng 6 năm đó. Có người đã đẩy tôi xuống cầu thang nên tôi đã phải được đưa đi bệnh viện. Vết thương nghiêm trọng đến nỗi tôi không thể đi học vào 1 tuần sau đó.

Jhing: Sao đứa kia lại đẩy cậu?

Rico: “Ôi cha ngài đâu, hỡi Thánh Thần Vĩ Đại? Không phải cậu là Jesus Christ sao?” và sau đó họ cười vào mặt tôi

Jhing: Lũ đó mất dạy quá!

Rico: Vì vậy nên tôi không hay nhắc đến tên mình cho người khác. Chỉ nói mỗi biệt danh thôi.

Jhing: Đúng là đ tha thứ cho lũ đó được mà

 .

11:32pm

Rico: Tôi không hiểu sao họ lại thích thú với cái tên của tôi như vậy. Bởi thế nên tôi đã ghét tên mình suốt một thời tiểu học. Nhưng khi tôi lên trung học, cuộc sống của tôi đã yên ổn hơn trước vì tôi đã cao hơn. Thế là tôi trở thành kẻ đi bắt nạt. >:)

Jhing: Nhưng tên cậu ngầu mà

 .

11:33pm

Rico: Thiệt hỏ? :”>

Đã xem 11:33pm

 .

11:34pm

Jhing: Đến lượt cậu hỏi rồi đó

Rico: Awtsu hahaha cậu rành trò này rồi nhỉ

Jhing: Câu hỏi của cậu là gì!

Rico: Sao cậu lạ vậy? Lúc thì lạnh lùng, lúc thì tốt bụng.

 .

11:35pm

Jhing: Bởi vì tôi muốn biết liệu có ai có thể chịu được tôi và mến tôi khi tôi là chính mình hay không.

Rico: Wow! Thật thông minh!

Jhing: Đời mà em!

 .

11:36pm

Jhing: Nỗi sợ lớn nhất của cậu là gì và vì sao lại có nó?

Rico: Gì đây, tôi là slam book à? :)) [note52713]

Jhing: Cứ trả lời câu hỏi của tôi đi

Rico: Không phải “là gì” mà “là ai” mới đúng

 .

11:38pm

Jhing: Thế là ai?

Đã xem 11:39pm

Jhing: Này?

Đã xem 11:40pm

Jhing: Wtf.

 .

11:44pm

Rico: Là cậu.

Rico: Cậu là nỗi sợ lớn nhất của tôi

 .

11:47pm

Jhing: ._.

Rico: Gì vậy?

Jhing: Nghiêm túc đi, ông tướng.

Rico: Thì tôi đang nghiêm túc mà! O_O

Jhing: ._.

 .

11:48pm

Rico: Sao cậu không tin tôi? (‘∩`。)

Jhing: Câu hỏi của cậu đó à?

Rico: Không? Tới lượt tôi đặt câu hỏi rồi hả?

Jhing: Có lẽ là tới lượt tôi rồi đó.

 .

11:49pm

Rico: Ấy dà một Jhing mỉa mai. ._.

 .

11:50pm

Rico: Jhing nào là Jhing mà mọi người không hề biết?

Jhing: Hả?

Rico: Ai là Jane và ai là Jhing?

 .

11:52pm

Jhing: Giống nhau cả mà.

Rico: Làm gì mà giống.

 .

11:55pm

Jhing: Cậu chẳng biết gì cả, Jesus Crux à.

Rico: WOW Game of Thrones à! Ygritte, là cô đó sao?!

 .

11:56pm

Rico: Đương nhiên tôi không biết gì rồi, trừ khi cậu nói cho tôi biết thôi. :)

 .

11:57pm

Jhing: Cậu muốn biết gì?

Rico: Đâu mới là một Jhing Bautista mà không ai biết đến. :D

 .

11:58pm

Jhing đang gõ phím. . .

 .

12:04am

Jhing: Jane là một người hay hoài nghi, còn Jhing là một kẻ cuồng si. Jane là người gõ cửa nhắc nhở cho Jhing lúc cô ấy không làm gì cả, và sẽ không được gặp “người ấy”... dẫu người ấy có tồn tại. Jhing có sức mạnh làm lay chuyển lòng người bằng ngôn từ của cô ấy, Jane thì lại là người sợ sỡ hữu sức mạnh. Họ đều rất mít ướt. Dù trái ngược nhau nhưng họ đều là tôi.

 .

11:05pm

Rico: Mâu thuẫn dữ

Jhing: Còn cậu thì sao, cậu là ai?

 .

12:09am

Rico: Tôi là Rico. :D

Jhing: Cậu không phải là Rico.

 .

12:11am

Rico: Tôi là Rico, còn được mọi người biết đến với cái tên M Jesus Crux

Jhing: M Jesus Crux là ai?

 .

12:12am

Rico: Là một người đàn ông thường xuyên ngồi trước máy tính để thiết kế và để nói chuyện với một người phụ nữ có tính cách đối lập nhau.

Jhing: ._.

Rico: Là một người con trai khiến bố mẹ thất vọng vì ngành nghề mà anh ấy lựa chọn.

Jhing: Sao lại thế?

 .

12:14am

Rico: Họ không nói thẳng ra nhưng mà tôi biết là bố tôi cảm thấy thất vọng vì tôi đã chọn trở thành một họa sĩ thay vì kiến trúc sư. Ông ấy nói với tôi rằng ông chấp nhận con người thật của tôi, nhưng... tôi không biết sao nữa. Tôi có thể nhìn ra sự ghét bỏ của bố tôi qua biểu cảm của ông ấy.

Rico:  Và ừ, tôi cũng đã tốt nghiệp và vượt qua bài kiểm tra ngành kiến trúc rồi. Lúc trước tôi đã từng rất tận hưởng công việc của mình, nhưng... tôi không thể cứ tiếp tục như vậy được. Tôi thích được sáng tạo và vẽ tự do hơn là vẽ thứ gì đó dựa trên số liệu có sẵn.

 .

12:18am

Jhing: À, cây lưỡi hái làm bằng kì vọng của phụ huynh nhỉ?

Rico: Nhưng khi họ hoàn toàn chấp nhận nó, tôi thấy rất tuyệt. Nhưng bài hát “wiggle” tôi đã nghe. Tác giả bài hát đã tràn trề xúc cảm và có rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, vậy nên lời bài hát mới vậy. Thật thấm động lòng người mà.

 .

12:19am

Jhing: Haha! Cậu điên rồi.

Jhing: Vậy đâu mới là Rico?

Rico: Là một người đàn ông nhắn tin với cậu vào mỗi 11:11 đêm. Anh ta chẳng có việc gì làm ngoại trừ tỏ ra hâm dở để khiến một cô gái rối loạn tính cách mỉm cười và cười phá lên.

Đã xem 12:20am

Rico: Đến lượt tôi :D

Jhing: Hỏi đi.

 .

12:21am

Rico: Sao cậu không thích Baby Rico và Baby Jhing?

Jhing: Cậu hỏi câu đó thiệt hả trời?

Rico: Yessir. :D

 .

12:23am

Jhing: Chết cha, nãy đến lượt tôi rồi

Rico: Thiệt hả?

Jhing: Thiệt cái gì?

Rico: Có lẽ nào cậu không thích Baby Rico là vì…

Jhing: ?

Rico: Cậu thích Rico Beybeh hơn!

 .

12:27am

Jhing: WTF.

Rico: Cậu tưởng tôi không thấy được cậu đăng cái gì à?

Rico: “Thật kì lạ khi bắt gặp cái này.” – Jhing Blanco

u22767-09807672-daad-4207-918f-4ede7d69cc65.jpg

Rico: Cậu có thể chặn bài viết với tài khoản Rico, nhưng cậu không thể nào chặn nó khỏi tài khoản thật của tôi đâu.

Rico: Hahahahaha!

Rico: ψ(`∇’)ψ

 .

12:29am

Jhing: CỦ LẠC GIÒN TAN!

Jhing: Sao cậu lại stalk tôi?!

Rico: Cậu tìm cái “Rico Beybeh” ở đâu ra vậy? Phải chăng cậu nhớ tôi nên cậu đã chụp ảnh nó lại hỏ?

Rico: Là vậy hỏ Jhing Beybeh?

Đã xem 12:39am

Rico: Đồ Jhing đâm sau lưng, hứ.

Rico: Mỗi khi ta nhắn tin với nhau thì cậu tỏ ra lạnh lùng, nhưng khi chúng ta không nhắn tin cậu lại... đăng bài về tôi?

Rico: Hashtag XấuHổĐếnTậnXươngTủy \(//∇//)\

 .

1:12am

Jhing: Thôi má, chỉ là tôi nhìn thấy nó đâu đó thôi, được chưa?

Rico: Cậu nghĩ về tôi hỏ?

 .

1:14am

Jhing: Không có!

Rico: Đừng xấu hổ nữa, Jhing Beybeh!

 .

1:16am

Rico: (ノ≧∇≦)ノ ミ ┸━┸

Rico: (ノ’ヮ’)ノ*:・゚✧ ┻━┻

Rico: ヾ(@°▽°@)ノ:・’∵:.┸━┸

Rico: ┻━┻︵ \(^▽^)/︵ ┻━┻

Rico: Hahahahaha!

 .

1:17am

Jhing: Má im được rồi đó! Giờ đến lượt tôi hỏi!

Rico: Cậu tính hỏi gì zậy, Jhing Beybeh?

Jhing: Đừng có vậy nữa!

Rico: Đừng có cái gì, Jhing Beybeh?

Jhing: Fuck

 .

1:18am

Rico: Đừng, Jhing Beybeh O_O

Rico: Giờ chưa phải lúc. :>

 .

1:19am

Jhing: TÀI KHOẢN THẬT CỦA CẬU LÀ GÌ?

Đã xem 1:19am

 .

1:22am

Jhing: Ờm?

 .

1:25am

Rico: Sao cậu lại muốn biết?

Jhing: Tôi không được phép biết à?

Rico: Giờ cậu muốn gặp tôi ngoài đời rồi hỏ?

Đã xem 1:27am

Jhing: Chỉ là không công bằng thôi. Tôi chỉ biết mỗi cái acc Rico Dirham ồn ào đang dùng ảnh đại diện chụp với tôi thôi? Kiểu wtf luôn á má!

 .

1:29am

Rico: Nhưng đó cũng là ảnh đại diện của tôi bên tài khoản FB thật. Chỉ khác mỗi cái tên thôi

Rico: Hahahaha! (๑>ᴗ<๑)

Jhing: Đm thiệt á?

Rico: Bí mật 

 .

1:33am

Jhing: Không công bằng! Cậu không dùng tên Jesus Crux để đặt trên facebook!

Rico: Ái dà, cậu stalk tôi sao, Jhing Beybeh?

Đã xem 1:35am

 .

1:39am

Jhing: Có mà mơ

Rico: Thế sao cậu lai biết tôi không dùng Jesus Crux để đặt tên trên FB?

Jhing: Đoán thôi.

 .

1:43am

Rico: Cậu đã tìm kiếm tôi hỏ? :”>

Jhing: Thật bất công.

Jhing: Cậu thậm chí còn không nói cho tôi tên thật của cậu.

 .

1:44am

Rico: Haha! Lảng tránh chủ đề rồi à. :>

Rico: Thì cậu biết rồi mà, là Jesus Crux.

Jhing: Chữ “M” trong tên cậu cơ.

 .

1:49am

Rico: Sẽ đến lúc cậu biết thôi.

Jhing: Khi nào?

Rico: Khi chúng ta gặp mặt nhau.

Đã xem 1:58am

Rico: Cậu muốn biết thêm về tôi à?

Jhing: Hả? Gì?

Rico: Cậu rất muôn biết tôi là ai à?

Đã xem 2:03am

Rico: “Đã xem” nghĩa là “có” phải hom

Đã xem 2:05am

Rico: :)

Rico: Tự trả lời cho câu hỏi của cậu đi.

 .

2:09am

Rico: Khi nào mới là thời gian chín muồi

 .

2:18am

Rico: Hãy tới gặp tôi đi, Jhing Beybeh.

Bình luận (0)Facebook