23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 75

Độ dài 434 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 06:33:19

Ngày 075

 .

.

.

11:11pm

Rico: JHING ƠI TÔI GẶP VẤN ĐỀ RỒI!

Jhing: Trừ ba cái trò đùa tệ hại của cậu ra thì vấn đề của cậu là gì thế?

Rico: TÔI KHÔNG THỂ TẮT CAPSLOCK ĐI ĐƯỢC!

Jhing: Hử?

Rico: NÚT CAPSLOCK CỦA TÔI KẸT RỒI.

Jhing: Vấn đề của cưng là giề.

 .

11:18pm

Rico: LÀ TÔI KHÔNG THỂ TẮT CAPSLOCK ĐÓ JHING ỚI.

Jhing: Khởi động lại máy thử.

Rico: KHÔNG ĐƯỢC. TÔI ĐANG TẢI CÁI FILE CỦA KHÁCH HÀNG MÀ CÁI NÀY TẢI MẤT TẬN 3 TIẾNG LẬN.

Jhing: Cứ như cậu đang hét vào mặt tôi vậy, phiền ghê.

 .

11:23pm

Rico: HUHUHU JHING..

Rico: TÔI KHÔNG THỂ KHÔNG HÉT KHI ĐANG NHẮN ĐƯỢC.

Jhing: Phiền quáaaaaaaaaaaaa!

 .

11:28pm

Rico: JHING GIỜ THÌ SAO!

Jhing: Hử? Giờ sao là sao?

Rico: HÔM NAY CẬU CÓ GẶP CHUYỆN GÌ MỚI KHÔNG?

Jhing: SAO CẬU CỨ HỎI CMN CÂU NÀY HOÀI VẬY?

Rico: SAO CẬU LẠI NỔI GIẬN VẬY? :(

Jhing: TÔI KHÔNG GIẬN. TÔI CHỈ MUỐN HAI TỤI MÌNH NÓI CHUYỆN CÙNG CƯỜNG ĐỘ THÔI..

Rico: BẬT CAPSLOCK LÀ TĂNG ĐƯỢC CƯỜNG ĐỘ Á?

Jhing: BWISIT! [note34356]

 .

11:34pm

Rico: JHING ƠI TÔI BẬT CAPSLOCK LÊN LÀM TĂNG CƯỜNG ĐỘ LÀ TÔI THẤY TÔI ĐẸP TRAI QUÁ TRỜI QUÁ ĐẤT LUÔN Á!!!!!

Jhing: PHIỀN QUÁ!!!!!!!!!! THÊM DẤU CHẤM THAN ĐỂ TĂNG THÊM CƯỜNG ĐỘ NÈ!![note34357]

Rico: CẬU TĂNG CƯỜNG ĐỘ CHO LECHE LUÔN ĐƯỢC KHÔNG? [note34358]

Đã xem 11:38pm

 .

11:42pm

Jhing: Không bao giờ.

Rico: HẢ? SAO LẠI KHÔNG? CẬU KHÔNG THÍCH NÓI LECHE NỮA À?

Rico:  KHÔNG PHẢI MỖI KHI CẬU BỰC THÌ ĐỀU NÓI TỪ ĐÓ SAO?

Rico: HAY TỪ NÀY ĐÃ CÓ MỘT Ý NGHĨA MỚI RỒI?

Rico: :”>

11:46pm

Jhing: LECHE! Cậu đang nói cái quái gì vậy? Leche là leche. Bwisit!

Rico: TÔI KHÔNG BIẾT NỮA, CÓ THỂ NÓ CÓ NGHĨA LÀ…

Rico: MÃI MÃI CHĂNG? HAHAHAHAHA!

Jhing: XÀM QUÁ ÔNG TƯỚNG!

Rico: TÔI CÓ CÂU HỎI NÈ!

Jhing: GÌ?

Rico: AI LÀ NGƯỜI THỪA KẾ CD-R KING? [note34359]

Jhing: ?

Rico: CẬU BỎ CUỘC CHƯA?

Jhing: ?

Rico: BỎ CUỘC CHƯA?

 .

11:47pm

Jhing: Sao lằng nhằng dữ vậy? Nói câu trả lời luôn đi cho rồi.

Rico: THÌ CẬU NÓI BỎ CUỘC ĐI.

Jhing: CẬU GIẬN À?!

Rico: KHÔNG! BẬT CAPSLOCK LÀ THỂ HIỆN SỰ AN TĨNH MỪ :(

Jhing: Được rùi. Tôi bỏ cuộc

Rico: ĐƯƠNG NHIÊN LÀ CD-ROWN PRINCE RỒI.

Rico: BADUM TSS!

Jhing: ._.

 .

11:47pm

Rico: CÂU NÀY THÌ SAO, CẬU CÓ BIẾT ANH CHỊ EM CỦA TUẦN LỘC (Reindreer) TÊN GÌ KHÔNG?

Jhing: Tuần lộc (Reindeer)?

Jhing: ?

Rico: LÀ SUNDEER, WINDEER, CLOUDEER, THUNDEER ĐÓ. [note34360]

Jhing: (-‸ლ)

 .             

11:48pm

Jhing:  Chắc tôi phải đi ngủ gấp trước khi não tôi phát nổ vì cậu.

Jhing: Mai cậu mà vẫn còn dính cái capslock khỉ gió đó thì đừng có nhắn cho tôi.

Rico: LỠ NÓ VẪN BỊ THÌ SAO?

Jhing: Thì đừng nhắn cho tôi chứ sao!

Rico: THẾ ĐỂ TÔI ĐI MUA CÁI LAPTOP MỚI VẬY.

Jhing: Quáo, giàu thế.

 .

11:49pm

Rico: ĐÓ LÀ TIỀN LƯƠNG BA NĂM CỦA TÔI ĐẤY. :(

Rico: NHƯNG VÌ TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA. CHÚNG TA KHÔNG THỂ KHÔNG NÓI CHUYỆN ĐƯỢC!

Jhing: Ờmmm, thế tôi… đi ngủ nhé?

Rico: ỪM. :(

Rico: CHÚC NGỦ NGON

 .

11:50pm

Jhing: Ừa, chúc ngủ ngon.

 .

12:02am

Rico: MÀ JHING ƠI!

Jhing: ƠI?

Rico: MƠ ĐẸP NHÉ, JIHING!.

Jhing: Cậu cũng thế, Jesus Crux.

Rico: :”)

Bình luận (0)Facebook