23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60

Độ dài 1,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 06:32:43

TN: chap này rất thú vị các bác ạ. Hãy đội mũ bảo hiểm trước khi đọc

-----------------------

Ngày 060

.

.

.

11:11pm

Rico: Chào cậu. :)

.

11:13pm

Jhing: Wow. Sao bữa nay cậu lịch thiệp thế?

Rico: CẬU THẾ NÀO RỒI?!!!

Jhing: Chậc.

Rico: Chưa gì cậu đã giận rồi ư, còn chưa nói gì nữa mà!?

.

11:14pm

Jhing: Cậu để ý làm gì?

Rico: Thặc lành lùng mờ! T___T

Jhing: Nếu cậu không có gì để nói thì đừng nhắn cho tôi vì cậu sẽ chỉ hành động ngớ ngẩn nữa thôi!

.

11:15pm

Rico: Chờ đã, Jhing!

Jhing: Sao?

.

11:18pm

Rico: Chào.

Đã xem 11:22pm

Rico: Đùa mà, tôi có điều muốn nói! D:

Đã xem 11:22pm

Rico: Tôi sẽ kể chuyện về… về… chuyện xảy ra sáng nay.

Đã xem 11:23pm

Rico:Đã xem ư? D:

Đã xem 11:24pm

Rico: D:

Đã xem 11:27pm

Rico: Jhing ơi? :(((

.

11:30pm

Jhing: Cứ tiếp tục câu chuyện của cậu đi.

Rico: Được rồi. D:

.

11:35pm

Rico: Hồi sáng, tôi đã rất muộn trong cuộc gặp mặt với khách hàng. Tôi bắt chiếc jeepney để đi làm và ở trong đó ngột ngạt và đầy người. Tôi tự nhủ không biết mình có nên ra ngoài bám vào chiếc xà ngang không nhưng rồi tôi nhận ra có một người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi, người đang ngắm ngoài cửa sổ. Cô ấy đang mơ màng á.[note20715]

.

11:36pm

Rico: Chìm trong suy nghĩ

Rico: Tôi ngồi chờ để nói chuyện với cô ấy và trả giúp tiền cho cô nhưng có vẻ như cô ấy đã trả rồi.

Rico: Và khi tôi trả tiền cho bản thân thì tôi đã rất bất ngờ vì cô ấy nhìn tôi. Mắt chạm mắt đó!

Jhing: Sao cậu lại kể cho tôi cái này?

.

11:37pm

Rico: Sẽ sốc lắm đó.

Rico: Bởi vì có một đoạn thú zị ở đây. :D

Jhing: Hãy chắc chắn rằng nó có đấy.

Rico: Vâng thưa lệnh bà!

.

11:38pm

Jhing: Được rồi. Tiếp tục đi.

.

11:39pm

Rico: Khi chúng tôi nhìn nhau, tôi chỉ có thể quay đầu qua chỗ khác. Tôi không thể nào nhìn chằm chằm cô ấy như vậy bởi vì nó làm tôi căng thẳng. Đm, cái này nghe rất hèn nhưng trái tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực ấy.

Jhing: Ồ? Tiếc là nó không nhảy ra.

Rico:  Cậu nói đúng, tôi đã hy vọng là nó sẽ nhảy về phía cô ấy. D:

.

11:42pm

Jhing: Đúng là loại đ* điếm.

Rico: Hahahahahahaha!

Rico: Ghen tị à? :”>

Đã xem 11:44pm

Rico: Đã xem thì có nghĩa là có đấy nhé.

11:45pm

Jhing: Cậu mà làm vậy nữa thì…

Rico: Đùa thôi mà. D:

.

11:46pm

Rico: Và rồi, và rồi!

Rico: Ừ thì, tôi nhận ra cô ấy không nhìn tôi thêm nữa nên tôi lén nhìn cô ấy. Cô mang trên mình chiếc áo phông Hunger Games màu đen. Tóc cô ấy rất đơn giản, dài ngang vai. Đôi giày rất hợp với chiếc quần. Tôi nhanh chóng nhớ vẻ ngoài của cô ấy liền luôn hahahaha

.

11:47pm

Rico: Tôi muốn nói với cô ấy rằng, “È, đừng lo… người ấy yêu cô đó” do tôi có một linh cảm cực mạnh là cô ấy đang nghĩ đến người ấy…

.

11:48pm

Jhing: Nè Rico…

Rico: Người mà luôn luôn nhắn tin với cô?

Rico: Đúng không này??? :D

.

11:49pm

Jhing: Cậu là ai?

Rico: Hahahahahaha!

Rico: Tôi là ai ư? Là Jesus Crux đó!

.

11:50pm

Jhing: Cậu là ai kia chứ…

Jhing: Cậu tới đâu vào sáng nay?

Rico: Tới chỗ khách hàng. :D

Jhing: Ở đâu?

Rico: Sao tôi phải nói? :DDDD

Jhing: Rico…

Rico: Gì vậy? :D

.

11:51pm

Rico: Tôi quen với việc bị gọi là Rico rồi hahaha.

Đã xem 11:54pm

Jhing: Chúng ta đi cùng một chiếc xe jeep ư?

Đã xem 11:55pm

Jhing: NÀY.

Đã xem 11:58pm

Jhing: JESUS CRUX NHẮN LẠI ĐI!

Jhing: Chúng ta đi cùng một chiếc xe jeep à?!

.

11:59pm

Rico: Đi cùng một tuyến MRT[note20716] luôn đó. :) 

Jhing: Mắt ta chạm nhau luôn á?! Tôi không nhớ là mình đã nhìn ai đó đấy!

Đã xem 12:02am

Rico: Lúc đó tâm trí cậu đang mơ màng… và cũng không lâu lắm đâu. Chỉ một milli giây thôi.

Rico: Mọi cạnh vật xung quanh tôi cứ như đang đi chậm ấy.

Rico: Hahahaha!

..

12:05am

Jhing: Daef.

Rico: Sau đó cậu dừng xe tại Boni Ave.

Rico: Đi tới Cybergate 3.

Jhing: Sao cậu biết!?

.

12:07am

Rico: Tôi đã đi bộ… theo sau cậu.

Jhing: Gì cơ?!

Rico: Khách hàng của tôi cũng ở Cybergate 3.

Jhing: Thật á?

.

12:08am

Rico:  Tôi không nói thật đâu… Tôi KHÔNG HỀ thấy khăn mùi soa của cậu bị rơi, nó màu trắng và có họa tiết muôn loài hoa.

Jhing: Cậu có khăn tay của tôi?!

Rico: Tôi cũng không thấy anh chàng nào đó đụng vào cậu đâu.

Jhing: Thật đó à.

Jhing: Tại sao.

Jhing: Bằng cách nào.

.

12:09am

Rico: Tôi không theo dõi cậu đâu. D:

Rico: Có một từ có thể giải thích cho điều này đó.

Jhing: Từ gì cơ.

.

12:14am

Rico: Là định mệnh? :)

Jhing: RICO?!?!???!

Đã xem 12:15am

Jhing: Dừng việc đã xem với tôi lại đi.

Jhing: Chúng ta cần cmn nói chuyện.

Rico: Về chuyện gì?

Đã xem 12:18am

Rico: Uầy. Về gì vậy?

.

12:20am

Jhing: Tôi không biết.

Rico: Tôi làm cậu bất ngờ à?

Jhing: Ừm.

Rico: Đừng lo, cậu cũng làm tôi bất ngờ trên chiếc jeep.:)

Rico: Tôi đã nói là có một đoạn thú zị trong câu chuyện của tôi mà :D

.

12:22am

Jhing: Tôi cạn lời rồi.

Rico: Định mệnh đó.

.

12:33am

Jhing: Nhưng sao tôi không nhớ cậu?!

Rico: Lúc đó cậu đang trong cơn mê mụ, trông có vẻ cậu đang nghĩ về rất nhiều thứ…

Rico: Khi đó cậu đang nghĩ gì vậy?

Jhing: Chắc chắn không phải cậu.

.

12:35am

Rico: Đau đấy!

Rico: Cậu còn không nhớ nỗi tôi, thậm chí còn cho tôi một bờ vai lạnh lẽo.

Rico: Hashtag Ajhuhuhu.

.

12:36am

Jhing: Có lẽ vì cậu không đẹp trai nên tôi không nhớ.

Rico: OOhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. . . . . . . . . hahahahaha..

Jhing: Gì?!

Rico: Không có gì….

.

12:37am

Rico: Được rồi. Cậu làm tổn thương cái tôi của tôi.

Rico: Tôi ngủ đây.

Jhing: Thật đấy à?

Rico: Ừ. Vì cậu làm vỡ tan cái tôi nam tính của tôi. :9

Rico: *:(

.

12:38am

Jhing: Wtf.

Rico: Chúc ngủ ngon.

Jhing: Ê.

Jhing: Rico!

Jhing: Jesus Crux!

Jhing: Tôi nghĩ về gia đình của mình. Đó là lí do tại sao hồn tôi như lìa khỏi xác vậy.

.

12:39am

Rico: Awch. Thế mà tôi cứ ngỡ cậu nghĩ về tôi. :(

Rico:  Nhưng nếu cậu thực sự nghĩ về tôi thì chắc cậu đã biết nhỉ?

Jhing: Hả? Biết gì?

Rico: Những câu từ tôi muốn nói với người con gái đang chìm trong suy nghĩ đó. [note20717] 

.

12:40am

Rico: Chúc ngủ ngon.

Jhing: Sáng rồi mà!

Đã xem 12:42am

Jhing: Chuyện của cậu làm tôi sốc.

Jhing: Đúng là đm.

.

12:56am

Rico: Tôi có thứ muốn cho cậu xem.

12:57am

Jhing: Cái gì cơ?

Rico: Ảnh seo phì của tôi.

selfie.png

Rico: Chào buổi tối.:D

Jhing: ĐCM!

12:58am

Jhing: JESUS CRUX!

Jhing: Phắc!

Jhing: Cái quần què, chỗ này là MIBF mà!

.

12:59am

Jhing: A đệt.

Rico: Chúc ngủ ngon, Jhing. :)

Rico: Thật tốt khi được gặp cô, thưa cô Blanco.

Rico: Ba lần lận.

.

1:03am

Jhing: Đm. Tôi cần đi ngủ.

Jhing: Chúc ngủ ngon.

Rico: Hahahahaha nhưng đã tới buổi sáng rồi mà!

.

1:05am

Jhing: Phiền vl.

Rico: Hahahahaha xin lỗi được chưa. D:

.

1:06am

Rico: Tôi có cần trả lại khăn mùi soa của cậu không? Nếu cần thì nói tôi.

Jhing: Không cần. Cậu có thể giữ nó.

.

1:08am

Rico: Được rồi. :)

Rico: Cảm ơn. :)

Rico: Chào buổi tống. :)

Bình luận (0)Facebook