23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43

Độ dài 412 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 06:31:56

Ngày 043

.

.

11:11pm

Rico: Cậu muốn biết vì sao tôi luôn nhắn vào lúc 11:11pm không?

Jhing: Để tìm sự chú ý?

Rico: Ouch. Nghe khó chịu thế.

Rico: Ngoại trừ nó ra.

Jhing: Ồ, cậu vừa mới nhận mình là người tìm kiếm sự chú ý đó

.

11:15pm

Rico: Đương nhiên tôi như thế rồi nếu không thì tôi đâu cứ dây dưa với cậu mãi đúng không? Còn gì nữa?

Jhing: Vậy chứ thế nào?

Rico: Cậu biết điều ước 11:11 không?

Jhing: Để?

Rico: Cậu có chờ tới 11:11pm để ước chứ?

Jhing: Không có.

Rico: Ouchu. Đừng làm mất hứng thế chứ.

Jhing: Haha ai thèm quan tâm chứ. :p

Jhing: Mà cái đó thì sao?

.

11:18pm

Rico: Được rôi, dù cho cậu cố dập nát nó…

.

11:19pm

Rico: Bởi vì, cậu biết đấy, người ta đồn là khi tới 11:11, điều ước của bạn sẽ thành sự thật.

Rico: Hài hước nhỉ, khoảnh khắc mà mọi người đã mong mỏi chờ đợi không hẳn là 11:11, mà thật ra là 23:11

.

11:22pm

Jhing: Nó thật sự hài à?

.

11:32pm

Rico: :l

Rico: VÀ SAU ĐÓ

Jhing: Haha sau đó thì sao?

.

11:37pm

Rico: Vì điều đó là sai… nhưng kể cả vậy thì điều tôi muốn… là gặp cậu mỗi khi 11:11pm tới.

Rico: Không phải để ước, mà là trò chuyện với tôi.

.

11:39pm

Jhing: Tôi có ước gì đâu.

Rico: Ừ, tôi biết mà, vì cậu cứ làm tụt cảm xúc của tôi mãi đó!!!

Jhing: :p

.

11:48pm

Rico: Tôi muốn trở thành người cuối cùng nói chuyên với cậu vào mỗi tối, và là người đầu tiên cậu sẽ chuyện trò vào ngày tiếp theo.

Rico: Như bây giờ vậy.

.

11:58pm

Rico: Chúng ta đều là người nói chuyện cuối cùng với nhau trong buổi tối này.

.

11:59pm

Rico: Và….

12:00am

Rico: Là người đầu tiên nói với nhau vào sáng hôm nay.[note15237]

Rico: Nó có khôi hài không chứ? Cậu không thấy vui à?

.

12:01am

Jhing: Tôi không ngờ cậu lại có thể deep như vậy.

Jhing: Nó không phải là điều hiển nhiên đâu.

Rico: :((((((((

.

12:02am

Rico: Cậu lại làm tụt hứng nữa rồi, huhuhuhu.

Jhing: Haha tôi đi ngủ đây.

Rico: Tốt đấy, vậy thì cậu sẽ không còn phá vỡ khoảng khắc này của tôi nữa. :((((

Rico: Cậu đã phá tan nó tối qua rồi mà. :(

Jhing: :p

.

12:03am

Rico: Hãy đi ngủ đi, hỡi kẻ phá hoại khoảng khắc.

Rico: Tôi cũng đi ngủ đây, sau tất cả, cậu đâu muốn có ‘quan hệ’ với người kia nữa đâu :(

Đã xem 12:05am

Rico: Jhing?

Rico: Cbt. :(( [note15238]

.

2:11am

Jhing: Xin lỗi.

Jhing: Nhưng tôi thật lòng hạnh phúc khi cậu là người duy nhất tôi nói chuyện mỗi ngày.

.

3:15am

Jhing: Chào buổi tống, Rico :)

Bình luận (0)Facebook