23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 66

Độ dài 1,887 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 06:32:55

TN: I'm cumback hú hú dé dè ヽ(^Д^)ノ

---------------------------------------------------

Ngày 066

.

.

.

11:11pm

Rico: cHào đẰnG ấY!

  .

11:14pm

Jhing: Bực vl!

Jhing: (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Rico: Bình tõm nèo. ┬─┬ノ( º _ ºノ)

Rico: Có chuyện gì xảy ra à?

.

11:15pm

Jhing: Tôi không muốn bình tõm!

Jhing: ┻━┻ ︵ヽ(‘Д’)ノ︵ ┻━┻

Rico: Thế thì khỏi cần bình tõm luôn!

Rico: (ノಥ益ಥ)ノ ┻━┻

Jhing: (ノ¬_¬)ノ︵ ┻━┻

11:17pm

Rico: ┬──┬ ¯\_(ツ)

Rico: Đủ rồi, tôi mệt rồi!

Rico: Dừng việc phá bàn của ngôi nhà chúng ta đi. :o

Rico: He he he.

.

11:18pm

Jhing: Phắc.

Rico: Hè lu? Jhing đi đâu vậy?

Rico: Sao lại có nhiều biểu tượng cảm xúc trong tin nhắn của chúng ta thế nhỉ po?  [note21731]      

Đã xem 11:18pm

Rico: Xin lỗi.

Rico: _|7o     [note21732]                                        

.

11:19pm

Jhing: Thật bực bội!

Rico: Có phải bởi vì mọi người đang điên lên vì Wattpad không?

Jhing: Sao cậu biết chuyện đó? Tôi tưởng tôi là người bạn duy nhất của cậu trên Facebook..

Rico: Cậu đó! Sao cậu lại bực?

Rico: Tôi chỉ nhìn thấy nó trên status và mấy post cậu like. D:

.

11:20pm

Jhing: Và sao?

Rico: Hashtag ChỉChiaSẻThôi.

Jhing: Nhưng đúng cmn thật, mấy trang facebook đó.

Jhing: Họ đề cao bản thân quá. Họ đối xử với truyện ở Wattpad như cái nơi đầy ắp mấy thằng xoạc thủ với mấy cô nàng bẩn thỉu. Như kiểu wtf, sao họ lại nghĩ vậy?

.

11:21pm

Rico: Uhm. . .

.

11:23pm

Jhing: Họ cứ đăng #CứuRỗiVănHọc nhưng những gì họ làm chỉ là bash tác giả. Họ nói là khi mọi người đọc Wattpad, tỉ lệ mang thai trước tuổi sẽ gia tăng. Đúng là phiền phức.

Rico: Awtsu.

.

11:25pm

Jhing: Họ cứ lặp lại mấy dòng “ Nền văn học của Philipines đang tụt dốc” nhưng phắc, còn họ thì sao? Bọn họ làm gì? Không có gì cả! Sao cái “Nền văn học của Philipines” được cải thiện nếu họ chỉ toàn nói chứ không có một hành động nào?

Rico: Hahahahahahaha!

.

11:26pm

Jhing: Sao cậu lại cười hả?

Rico: Vì tôi hiểu ý cậu muốn nói. Ở quá khứ, chỉ có một vài thanh thiếu niên tới hiệu sách và thậm chí còn nhìn như kiểu nó không thú vị  gì và rất nhàm chán. Nhưng giờ thì sao? Tôi thường hay nghe họ nói “Nào, đi mua vài quyển sách đi”

.

11:27pm

Jhing: Thấy chưa?! Những thanh thiếu niên đó đều háo hức đọc bởi vì Wattpad. Tôi biết không phải tất cả những quyển sách được xuất bản ngày nay đều được xem là tác phẩm văn học chất lượng tốt, ngay cả sách của tôi cũng không đạt trình độ đó, nhưng đó là bước khởi đầu cho những người mới bắt đầu đọc. Bằng cách nào cậu có thể thay đổi nó nếu không có bước đệm chứ? Đi bash tác giả à? Ngăn cản tác giả viết ‘mấy con bẩn thỉu’ đó ư?

Rico: Cậu nói đúng. Bước đi đầu đời. :D

.

11:28pm

Jhing: Và rồi họ lẩn trốn trong đống like của page họ. Họ sẽ bắt đầu sủa và nếu bạn rep lại bài đăng của họ, họ sẽ chửi là “Mày ngứa đ!’t à” trong khi thực chất, bạn đã giải thích lý lẽ rất hợp lý. Ngứa đ!’t á? Chẳng phải họ mới là những người cảm thấy ngứa đ!’t vì không phải ai cũng đồng tình với sự căm ghét của họ ư?

.

11:33pm

Jhing: Tôi ghét nó. Thật là bực bội. Họ đòi hỏi sự ủng hộ từ mọi người mỗi khi họ cảm thấy chán ghét bởi vì, thể loại đại chúng ko đáng để được đọc. Chúng chỉ toàn là tán tỉnh. Chả có nghĩa lý, chẳng có tí chiều sâu nào cả.

.

11:34pm

Rico: Đừng quá thượng đẳng vì các cậu ghét xu hương. Ừ thì hài hước, nhưng nhiều lúc các cậu như mấy tên đần vậy.” Status đỉnh đấy, MSQ.

Jhing: MSQ?

.

11:35pm

Rico: My Seen Queen.  ( Nữ hoàng Đã xem của tôi)

Jhing: Phắc.

Rico: Hahahaha đùa tí thôi. D:

Rico: Được rồi, cứ tiếp tục chuyện cậu đang nói đi. D:

Jhing:  Cậu nên cảm tạ trời đất vì tôi không có tâm trạng để cãi lộn với cậu đấy.

.

11:36pm

Rico: Cảm ơn. \ :D /

Jhing: C*c.

.

11:38pm

Jhing:  Nhưng nghiêm túc mà nói, những người khác không có khái niệm gì về chuyện đang xảy ra và chỉ muốn xuôi theo dòng chảy mà thôi. Họ còn vơ đũa cả nắm mọi bộ truyện trên Wattpad như một khuôn mẫu vậy. Họ xem thường chúng tôi vì chúng tôi là những tác giả và độc giả trên Wattpad.

Rico: Tôi không xem thường cậu. Mà ngược lại còn cảm thấy tự hào vì tôi có thể nói chuyện với cậu nữa cơ. :D

.

11:39pm

Rico đang gõ phím. . .

Jhing:  Ôi làm ơn hãy dừng cái “họ chỉ sợ hãi và ghen tị mà thôi” đi vì tôi đã nghe nó cả triệu lần rồi. Tôi mệt mỏi với nó rồi.

Đã xem 11:44pm

Jhing: Cậu vừa đã xem tôi hả?!

.

11:56pm

Rico: Tôi đi đọc cái post. :D

.

12:03am

Jhing: Rồi.

.

12:15am

Rico: Nhiều người bash ghê. :O

Jhing: Thấy chưa? Chúng ta đã làm gì khiến họ phải nổi giận thế đâu?

.

12:17am

Rico:  Bởi vì trở thành một kẻ bash Wattpad đang là xu hướng. :D

Jhing: Thật khó chịu mà!

.

12:18am

Rico: Hahahaha họ còn gộp chung cả những người mẹ của những Wattpader, người mà không hề hay biết gì về chuyện đang xảy ra. Đọc những cuộc chiến trên mạng thật thú zị, quá nhiều sự vô lí.

Jhing: Ý cậu là gì? Chúng tôi vô lí ư?!

.

12:19am

Rico: Không phải vậy. Dù vậy thì có rất nhiều bộ truyện trên Wattpad có mặt khắp các hiệu sách bây giờ mà.

.

12:24am

Jhing: Ugh Tôi không rõ nữa! D:

.

12:25am

Rico: Chúng ta có nên trả thù không nhể? Cứ làm đi, tôi sẽ chở cậu đến cửa cho.

Jhing: Hử?

Rico: Chờ họ tại nhà của họ trong lúc đó thì tôi về lại vì tôi sợ mấy cuộc nổi loạn lắm hu hu hu.

.

12:26am

Jhing: Thật quân cmn tử làm sao.

.

12:27am

Rico:  Nhưng tất nhiên, trước khi chúng đánh cậu, tôi sẽ xuất hiện và cứu người thiếu nữ. Tôi rất mạnh, tôi có thể làm hiệp sĩ trong bộ giáp sáng bóng của cậu. Chẳng phải tôi rất ngầu sao? :D

.

12:28am

Jhing: Thôi không cần. Tôi không phải là một thiếu nữ gặp nạn đợi hiệp sĩ trong cái bộ giáp dở hơi tới.

Rico: Awtsu.

Rico: Hashtag JhingThậtGắtMờ.

Jhing: Tôi không có!

.

12:37am

Rico: Tôi thấy buồn cười với bình luận của một tên bash.

Jhing: Cái nào?

Rico: “Philippines là một quốc gia dân chủ và tôi được quyền có ý kiến của riêng mình.”

.

12:39am

Jhing: Đó là môt trong những dòng chữ họ cứ dùng để đói phó với chúng tôi mãi. Nó cứ lặp đi và lặp lại.  Họ có thể được giáo dục nhưng nhân cách của họ thì tệ hại. Sao họ không làm thứ gì khác để cứu rỗi văn học của Philippines thay vì lao vào ném ba cái lời chửi rủa ở mọi nơi chứ?

.

12:40am

Rico: Họ thật đần. Kể cả nếu họ dùng lí do chính đáng để biện minh cho bản thân, họ vẫn sử dụng những cách ứng xử tệ hại nên cuối cùng, họ sẽ luôn sai kể cả khi họ lộn ngược thế giới này lại.

.

12:41am

Rico: Tôi nhớ tới những câu từ của cậu bạn Marco của tôi là một giáo sư. Anh ấy nói "Nếu cậu vung tay của mình, đó là 'quyền tự do' của cậu. Nhưng nếu cú vung đấy trúng phải ai đó thì cậu không được phép"

Rico: Mỗi khi anh ấy nói tiếng anh, anh ấy cứ chảy máu mũi á hahahaha.

.

12:42am

Rico:  Nói với họ, “Các bạn toàn thấy những câu chuyện nhảm nhí vì đó là thứ duy nhất các bạn tìm. Thử đọc bách khoa toàn thư đi, rồi tìm hiểu xem ý kiến của các bạn là gì”

Jhing: Haha!

Rico: Và tôi không nghĩ họ đúng khi nói tỉ lệ có thai sớm đang tăng bởi vì Wattpad. Họ nên dừng việc xem pỏn lại đã. :O

.

12:43am

Jhing: wtf.

Rico: Hahahahaha Tôi nghĩ nó sẽ giảm bởi tiêu chuẩn phụ nữ ngày càng cao vì mấy nhân vật nam hư cấu kia.

Rico: Vì thế nên có bạn gái là rất khó. Họ trở nên kén cá chọn canh, họ muốn mấy người hư cấu đó cơ.

.

12:44am

Rico: Tạ ơn trời may mà tôi đẹp trai.

Rico: ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Jhing: Và tôi thì cứ tưởng chúng ta sẽ có một cuộc đối thoại hết sức bình thường và đầy trí tuệ vào tối nay chứ.

.

12:45am

Rico: Awtsu Hashtag ĐauLắmĐấyJhing

Jhing: Nhưng thật sự thì dẫu cậu có khùng khùng điên điên, nói chuyện với cậu còn có nghĩa lí hơn so với đám người kia.

Rico: Đương nhiên rồi, từ khi tôi nói về chủ đề vô nghĩa ý! D:

Jhing: Rồi.

.

12:46am

Rico: Jhing. Nếu có ai bash cậu thì nói với tôi nhé?

Jhing: Vì sao? Cậu sẽ chiến đấu vì tôi à?

.

12:47am

Rico: Tôi sẽ đập vào đầu họ bằng cơ bụng của tôi. :3

Jhing: Chúc ngủ ngon, cậu say rồi.

Rico: Nhưng thật mà!!!

Jhing: Chúc ngủ ngon.

Rico: Tôi thực sự kể sự thật mà <////3

.

12:48am

Jhing: Ngủ đi cho rồi!

Rico: Được thoiii :(

Rico: Chúc ngủ ngon. (goodnight) :(

Rico: Chào buổi tống (mornight)*

Jhing: Này.

.

12:54am

Rico: Vâng? D:

Jhing: Cảm ơn. Vì đã làm tôi vui lên. :)

.

12:55am

Rico: Ayieeeeeeeeeeee Jhing đang tán tỉnh kìa. :D

Jhing: Khốn nạn.

Rico: Gắt. D:

Jhing: Haha :p

.

12:56am

Rico: Một c*c :D

Jhing: Sao cũng được.

Rico: Một c*c thôi!

Jhing: Không!

Rico: C*c đi mà làm ơn!

Jhing: Tôi nói không là không!

.

12:57am

Rico: Được rồi. :(

Rico: 555332224433[note21733]    Leche

Jhing: Giờ là gì đây?

Rico: Chào buổi tống. :)

Jhing: Sao cũng được.

Rico: Cậu có tò mò không?

Jhing: Không đời nào.

Rico: Được thôi. :D

Đã xem 12:59am

.

1:02am

Rico: Chờ đã!

Jhing: Gì? Tôi buồn ngủ!

.

1:04am

Rico: Có chuyện gì xảy ra với cậu vào ngày hôm nay không?

Jhing: Sao cậu cứ hỏi mãi vậy?

Rico: Không có gì sao?

.

1:05am

Jhing: Không có.

Rico: Ầy, được thôi. Chắc rồi. :(

Jhing: Ừ.

Rico: Chúc ngủ ngon Nữ hoàng đã xem của tôi :”>

Đã xem 1:08am

Rico: Hashtag ThậtTậnTâmMàAyieee :D

.

1:13am

Rico: Jhing, tôi biết cậu mệt mỏi vì lắng nghe rồi nhưng kệ xác bọn họ đi. Nếu họ tiếp tục tìm kiếm sự chú ý, thì cậu chỉ cần giải tỏa hết cơn giận với tôi mà không phải ai khác vì họ có thể phán xét cậu.

Jhing: Tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì về tôi.

Rico: Nhưng Jhing à… D:

Jhing: GÌ?

Rico: Tôi nên là người duy nhất tìm kiếm sự chú ý của cậu mới phải.

.

1:14am

Rico: Đừng trao họ thứ gì cả. Cho tôi thôi :(((((

Jhing: Wtf cậu thật rối rắm.

Rico: Chỉ tán tỉnh thôi mà.

.

1:15am

Rico: Ý là tôi chỉ là một carebear mà thui. ヽ( ̄(エ) ̄)ノ

Jhing: Haha ừ.

Jhing: Cảm ơn vì sự chăm sóc.

Rico: Không có gì.

Đã xem 1:16am

Rico: Tôi là người duy nhất mà cậu để ý thôi nhỉ? :D

Jhing: Cậu làm sao vậy?

.

1:17am

Rico: Hứa với tôi rằng cậu sẽ không trao sự chú ý của mình đến mấy người đó.

Rico: Mình tôi có được thôi. D:

Jhing: .___.

.

1:18am

Rico: Tôi là người duy nhất cậu chú ý tới. D:

Jhing: Cậu nên đi ngủ đi.

Rico: Hứa với tôi cái đã.

Rico: Chỉ mình tôi thôi nhé? D:

.

1:19am

Jhing: Rico…

Rico: Năn nỉ ó. D:

Jhing: Jesus Crux sao cậu lại cứng đầu vậy?!

.

1:20am

Rico:  Cậu nên hứa với tôi đã, rằng tôi là người duy nhất cậu chú ý và không phải là mấy kẻ không có gì để làm ngoài việc khiến cậu bực D:

Jhing: Cậu là người làm tôi bực đó!

Rico: Vậy thì, mấy kẻ không đẹp trai ý. :(

.

1:21am

Jhing: Dafak?

Rico: Hứa với tôi đi. D:

Jhing: Hứa gì?!

Rico: Tôi là người duy nhất cậu để ý tới.

.

1:22am

Jhing: Đm, thật cứng đầu.

Rico: Lẹ đi mờ!

Jhing: Ừ được chưa!

Rico: Cái gì được cơ?

Jhing: Được rồi, phiền qué!

.

1:23am

Rico: Cái gì cơ?

Jhing: Mé nó, cậu là người duy nhất tôi để ý tới.

Rico: Tôi ư? Mỗi mình tôi thôi ư?

Jhing: Ờ ờ, mỗi cậu thôi. Giờ cậu vui chưa?

.

1:24am

Rico: Chào buổi tống, Jhing :)

.

1:25am

Jhing: UGH!

Rico: \ ( ^____^ ) /

Bình luận (0)Facebook