23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14

Độ dài 312 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 06:30:38

Day 014.

.

11:11pm

Rico: Tui không có "đã xem" cậuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!

.

11:14pm

Rico: Tôi ngủ gật.

Rico: Xin lỗi…. :(

Rico: Bởi vì phải đợi đến kiếp sau cậu mới rep mà…

Rico: Đùa thuiiiiii!!!

.

11:16pm

Rico: Tôi biết hiện tại cậu đang rất chi là đỏ mặt, chính vì thế nên cậu mới rep lâu đến vậy.

Rico: Ahahahaha!

.

11:23pm

Rico: Em có nhớ anh không? ;)

.

12:53am

Jhing: Ảo tưởng vừa thôi.

Jhing: Tôi thậm chí còn không biết cậu.

Rico: Nếu vậy thì tôi sẽ giới thiệu bản thân.

Rico: Tôi là Rico.

.

1:24am

Jhing: Cậu không phải là Rico. Đừng có dùng tên của nhân vật giả tưởng của tôi.

Rico: Nhưng….

Jhing: Sao cũng được.

Rico: Nói chung là, cứ gọi tôi là Rico đi.

Rico: Hửm???

Rico: Hửmmmmm???

Rico: Đi mừưưưưưưưưưư.

.

1:38am

Jhing: Được rồi.

Rico: Hahahaha, cảm ơn! :D

Rico: Cậu đang làm gì dzậy? Chẳng phải bây giờ đã muộn rồi sao?

Rico: Cậu hoạt động về đêm à?

Jhing: Kiểu vậy.

Rico: Tôi cũng thế. Tôi phải làm việc mệt đến chết, nên tôi thường online rất là muộn.

Jhing: Nghe liên quan vcl.

Rico: Tôi bị xì trét, nên tôi cần online vào tầm giờ này. :D

.

2:01am

Jhing: Tôi không hiểu nổi logic của cậu.

Rico: Để cho bản thân cảm thấy hạnh phúc :>

Rico: Sự căng thẳng của tôi biến mất dần vào ban đêm. :D

.

2:16am

Jhing: Cậu vẫn còn online sao? Oa.

Jhing: Tôi vẫn không hiểu nổi logic của cậu. Đồ dị hơm.

Rico: Tôi chờ tin nhắn trả lời của cậu. :DDD

Rico: Tôi rất vui mỗi khi nói chuyện với cậu. :)

Rico: Người xua tan căng thẳng. :)

Jhing: Hah. Và nhờ ơn cậu mà tôi bị xì trét.

Rico: Có sao đâu, ít nhất cậu vẫn rep tôi. :D

Đã xem 2:19am

Rico: Rốt cuộc vẫn là "đã xem". TT___TT

.

2:25am

Rico: Chào buổi sáng Jhing, người luôn cảm thấy xì trét mỗi khi nói chuyện với tôi, nhưng dù vậy, cậu vẫn luôn trả lời tin nhắn. Và giờ cậu đỏ mặt nhiều đến nỗi quên luôn cả việc rep lại. :”>

Bình luận (0)Facebook