23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46

Độ dài 1,082 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 06:32:07

Ngày 046

.

.

7:14pm

Jhing: Cậu dị vl.

.

11:11pm

Rico: :O

.

11:12pm

Jhing: Giờ là gì đây?

Rico: Cậu không cưỡng lại được à?

Jhing: Là sao?

.

11:13pm

Rico: Đợi ấy! O_O Cậu không hề đợi được tôi tới lúc 11:11!

Rico: Cậu nhớ tôi đấy à?

Rico: CẬU LẠI PHÁ NÓ NỮA RỒI! Tôi phải là người đầu tiên nhắn chứ!

Jhing: Sao cũng được. C*c.

Rico :”>

.

11:14pm

Jhing: Ugh.

Jhing: Cậu dị quá. Cậu đã nói cái quái gì vào tối qua vậy? Lúc đó cậu đang phê cần à?

Rico: Ahahaha… :)

Jhing: Cậu còn không biết được tôi ở đâu.

.

11:15pm

Rico: Cậu chắc chứ?

Jhing: ?

Rico: :)

.

11:16pm

Rico: Hãy chơi một trò nhé.

Jhing: Chậc. Đổi chủ đề kìa.

Rico: Hãy chơi một trò chơi nào!!!!!

Jhing: Mẹ kiếp. Vậy trò gì thế!!!?

Rico: Đoán Câu Chuyện Của Tôi.

.

11:17pm

Jhing: Là sao?

Rico: Chúng ta sẽ cùng đoán tiểu sử của mỗi người. [note15509]

Rico: Người bị đoán trúng sẽ phải lột quần áo của mình ra.

Rico: Hahahahahaha.

Jhing: C*c.

Rico: Tôi đùa thôi hahahha.

.

11:18pm

Rico: Nói chung thì, đó là luật chơi. Đương nhiên, sẽ không có khỏa thân hay gì cả. Thứ đó nên được xen sọt, tôi vẫn còn nhỏ mà.

Jhing: Ờ ha, cậu là thế.

Rico: :(

.

11:19pm

Rico: Không được giữ bí mật. Khi đối phương đoán đúng thì sẽ đổi lượt… và cứ thế ngược lại (vice versa).

Rico: Tôi dùng ‘ngược lại’ (vice versa) như lúc nãy có đúng không vậy?!!!!

.

11:20pm

Jhing: Đúng đấy. :p

Jhing: Ok, cậu trước đi.

Rico: Sao lại là tôi?!!!

Jhing: Cậu là người khởi xướng mà.

Rico: Hmm…

.

11:21pm

Rico: Cái tên Jhing chỉ là biệt danh.

Jhing: Ờ hớ.

Rico: Chỉ có đúng và sai thôi!

Jhing: Ờ hớ!

.

11:22pm

Jhing: Đúng.

Rico: Mấy vụ này tôi xịn lắm đúng không?

.

11:24pm

Jhing: Ừ thì, chuyện này là đương nhiên mà

Jhing: Đừng tự tin thái quá.

Rico: Ouchu hahah!

.

11:27pm

Rico: Trong tên cậu có từ ‘Jane’ à?

Jhing: Wtf.

Rico: Sao?

.

11:29pm

Jhing: Làm thế nào cậu biết điều đó?

.

11:33pm

Rico: Từng người trong câu chuyện của cậu đều là manh mối về chính cậu.

Jhing: Đồ theo dõi.

Rico: Thật thán phục, chị gái à :”>

Rico: Hahahhaahaha!

Jhing: Sao cũng được.

.

11:37pm

Rico: Cậu giận cha cậu nhưng ông ấy lại là người mà cậu thần tượng, đặc biệt là trong việc nấu nướng, viết lách, hát hò. Cậu vẫn yêu mến ông dẫu có vài lần cậu cảm thấy ông ấy nên chết đi thì hơn. Cậu nghĩ cha cậu không xứng đáng với người mẹ của mình, một con người cực kì tốt bụng, nhưng họ vẫn là OTP của cậu.

Jhing: OTP?

Rico: One true pairing ấy! :))) [note15510]

Đã xem 11:37pm

.

11:38pm

Jhing: Cũ rích rồi.

Rico: Cậu sợ đối mặt với rủi ro. Cậu e ngại trước sự từ chối. Và chừng bước trước việc mọi người xung quanh không thích cậu, thế nên cậu đã chọn cách trở nên lạnh lùng và tàn khốc.

Rico: Cậu cố tỏ ra mình là một con người tự lập, nhưng sâu bên trong, cậu lại khát khao được chăm sóc.

Jhing: Dừng lại đi.

Rico: Cậu không thích sự ràng buộc nên khi bị bỏ lại, cậu cũng sẽ không đau đớn nhiều. Bởi cậu nghĩ rằng; tất cả mọi người rồi cũng bỏ nhau mà đi cả thôi.

Rico: Nhưng cậu lại không biết, có rất nhiều người nguyện lưu luyến cậu mãi không buông.

.

11:39pm

Rico: E hèm*

Rico: Sao lại dừng? :)

.

11:41pm

Jhing: Đừng đọc truyện của tôi trên wattpad chứ.

Rico: Tôi có đâu...

Jhing: Đừng lừa tôi.

Rico: Ừ thì, do cậu đăng nó lên wattpad.

Rico: Mà sự chú ý của tôi luôn đặt trên các tác phẩm của cậu nên là tôi đã đọc nó.

Rico: Xin lỗi nhé.

.

11:44pm

Jhing: Tôi đoán đây.

Rico: Trò chơi!

.

12:03am

Jhing: Cậu là một tên côn đồ.

Rico: O___O?!

.

12:04am

Jhing: Cậu chỉ quanh quẩn ở mấy con phố và nếu tôi không nhầm, thì cậu rất khó để nhắn tin bình thường vì thực ra cậu là một đứa jejemon.[note15511]

Rico: O_________O?!!!!!

Jhing: Cậu không phải 24 tuổi. Cậu chỉ là một thằng thiếu niên. Có lẽ từ 17 đến 19 tuổi.

Rico: Chờ đã, làm gì có!!

.

12:05am

Jhing: Cậu không tới trường. Chắc là cậu bị đuổi hoặc cậu bỏ học. Bị đuổi có lẽ đúng nhất vì cậu là một thằng côn đồ mà.

Rico: Jhing!!

.

12:08am

Jhing: Cậu nói chuyện với tôi là vì cậu đang chán. Cậu không có gì để làm trong cuộc sống thường ngày và trong gia đình bởi cậu không học và cậu chỉ kệ thí thế cho cha mẹ cậu lo hết. Cậu cảm thấy bị thử thách trước sự lạnh lùng của tôi và đó là lí do cậu bắt đầu đeo bám tôi.

Rico: Dừng ngay!

.

12:10am

Jhing: Vì sao? Tôi đoán đúng hết rồi à?

Rico: Đúng đấy….

Rico: Hahahahhahahaha!

.

12:13am

Rico: Chẹp, tôi không biết mình nên cười hay nên giận dữ nữa.

(Những đoạn viết in nghiêng sau đây: Rico đang nhắn bằng tiếng anh.)

.

12:14am

Rico: Cô đang đánh giá thấp tôi đấy à, thưa cô Bautista?

Jhing: Tôi chỉ nói sự thật mà thôi.

.

12:15am

Rico: Nhưng thứ mà cô gọi là ‘sự thật’ nó lại không phải thế.

Rico: Cô lấy ý tưởng đó từ đâu vậy?

Rico: Cô thực sự là một nhà văn nhỉ?

.

12:20am

Jhing: C*c.

Jhing: Sao đột nhiên cậu lại nói bằng tiếng anh?

Rico: Hahahahhaha.

.

12:25am

Rico: Tôi học ngành Kiến trúcvà tốt nghiệp với loại giỏi.

Rico: Tôi được cho phép hành nghề chỉ sau hai năm làm việc

Rico: Tôi nhận công việc ở trung tâm đại lý để kiếm tiền, sau đó từ chức và liều mình đầu tư vào kinh doanh nghệ thuật [note15512] với bạn.

.

12:27am

Rico: Nếu không tin thì đến cửa hàng tôi thử xem.

Rico: Hoặc để tôi tự cho cậu xem bản thân mình ra sao và chứng minh cậu thấy, tôi còn hơn cả cái người mà cậu nghĩ là Rico Dirham kia .

12:30am

Jhing: Tôi tin cậu mà.

.

12:31am

Rico: Wow! Cậu phải nói là “vậy cho tôi xem đi” mới đúng chứ.

Rico: Cậu thực sự không muốn gặp tôi nhỉ? Ahahahaha!

12:33am

Jhing: Haha. :p

Rico: Tôi không bắt cậu phải gặp tôi nữa đâu.

Jhing: Được đấy.

.

12:38am

Rico: Nhưng tôi vẫn cứ đến và làm cậu bất ngờ thì sao?

Jhing: Cậu lại trông đáng sợ nữa rồi.

Rico: Có vẻ như cậu mong tôi tới lắm nhỉ. :”>

.

1:42am

Rico: Cậu sống ở Makati đúng không?

Rico: Nhìn quanh cậu đi.

Rico: Ai mà biết được cậu đã gặp tôi hay chưa chứ.

.

1:44am

Jhing: Watdaef?! [note15513]

Rico: Hahahahaha

.

1:46am

Rico: Hình ảnh của em rất quen thuộc với anh. Ánh mắt ấy. Nụ cười ấy.

Rico: Anh có thể khẳng định mình sẽ nhận ra em.

Rico: Còn em thì sao, liệu em có nhận ra anh không?

.

1:50am

Jhing: Rico?!

.

1:58am

Rico:

Rico: Cbt nhé. [note15514]

Jhing: Cậu đang nói gì thế?

Rico: Những khả năng.

.

2:13am

Rico: Em có tin vào định mệnh không?

.

2:37am

Jhing: Không hề.

.

2:42am

Rico: Hahahahha

.

2:43am

Rico: Anh thì có đấy.

.

2:46am

Jhing: Wtf

Đã xem 2:47am

Jhing: Rico!

Đã xem 2:47am

Jhing: Ughhhh

Đã xem 2:48am

Bình luận (0)Facebook