23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26

Độ dài 877 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 06:31:18

Trans: Tina

Edit: Kumoko

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Day 026

.

11:11pm

Rico: Tôi đang đọc lại các tin nhắn của chúng ta. Tôi chỉ đang nghĩ là, đây chẳng phải là cuộc “cãi lộn” đầu tiên của bọn mình sao?

Rico: Thật là ngọt ngào mờ!

Rico: Chúng ta thực sự đã có một cuộc “cãi lộn”. :D

.

12:10am

Rico: Tôi biết cậu đang on mà, bởi cậu vừa mới đăng một cái xờ ta tút.

Rico: “Tôi ghét kẻ giả dối. Tôi ghét anh.”

Rico: ????

.

12:21am

Rico: Cậu đang ám chỉ trực tiếp đến người nào đấy à?

.

12:34am

Rico: Sao cậu lại không nói gì hết?

1:38am

Rico: Tôi không biết nên làm gì… Tôi đang phát điên lên rồi… Sao cậu không nhắn lại cho tôi? :(

.

1:52am

Rico: Mới vài hôm trước, ta còn ổn thế kia mà… chuyện gì đã xảy ra giữa hai ta zậy? (シ_ _)シ

Rico: Liệu có cách nào để chúng mình lại làm lành hông? <(。_。)>

.

1:54am

Rico: Bộ không lẽ cậu định cắt mối quan hệ với tôi?? (>_<)

Rico: Cậu có cần không gian riêng không? (‘・_・’)

Rico: Cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ không? (•ิ_•ิ)?

Rico: Đó là do tôi hay là do cậu? ∑(O_O;)

.

1:55am

Rico: Tôi sẽ trao cho cậu bất kì thứ gì, mọi thứ. Chỉ cần cậu quay lại với tôi, bép ( babe). (◎-◎;)

.

1:56am

Rico: Được rồi, tôi sẽ dừng mờ. Tôi chỉ đùa thôi, đừng giận nữa được chứ… D:

.

2:01am

Rico: Tôi xài hết biểu tượng cảm xúc mất zòi. :(

Đã xem 2:28am

Rico: Jhing????

Jhing: Fuck you.

Rico: Ô nố, đừng chịch t….. Khi nào vậy? Ở đâu vậy? :))))

Rico: Đùa thui. :) :(

Rico: Cậu giận sao?? Tại sao chớ???

Rico: Oi?

Đã xem 2:33am

Rico: Jhing…

Rico: Hè lố ô?

Đã xem 3:45am

Rico: Jhing….

Rico: Tôi không thể chợp mắt được. Cậu đã giận tôi hai ngày rồi đấy…

Rico: Tui đã lèm giề? Choẹn giề đã zảy za?

Đã xem 4:52am

Rico: Jhing…

Jhing: Sao cậu vẫn on chứ? Thật phiền phức.

Rico: Bì cớt cậu hông chịu nói choẹn với tui. :(

Rico: Choẹn giề đã ziễn za?

Jhing: Choẹn giề cái đầu cậu ấy.

Jhing: Để tôi yên.

Rico: Nhưng Jhing…

.

5:07am

Jhing: Ngừng gọi tôi là Jhing đi. Chúng ta còn không thân nhau. Tôi còn không biết cậu là ai. Cả cậu cũng vậy. Sao cậu cứ làm việc này mãi thế? Rốt cuộc cậu là ai?!

Rico: Tôi là Rico…

Jhing: Cậu. Méo. Phải. Là. Rico.

Rico: Nhưng Jhing…

Jhing: Định Công Mạnh (ý là đcm ấy), dừng chuyện này lại đi, làm ơn đấy. Cậu đang chọc tức tôi lên đấy.

Rico: Cậu ổn chứ? Cậu có vấn đề gì?

Rico: Chuyện gì đã xảy ra?

.

6:12am

Jhing: Cậu chỉ cần biến khỏi mắt tôi mịe đi.

Jhing: Tôi ghét cậu, người lạ.

Jhing: Biến đi.

Rico: Tui ứ biến đi đấy!

Rico: Tôi sẽ không đi đâu cho đến khi ta giải quyết xọng vụ này.

Rico: Không offline**

Rico: Vì Đương nhiên đây chỉ đơn giản là chat trên face mà thôi.

Rico: Hehehehehe…

Đã xem 6:13am

Rico: Jhing…

.

6:18am

Jhing: Đừng bận tâm đến tôi. Không có gì đâu.

Rico: Á? Chuyện gì thực sự đã xảy ra vậy?

Jhing: Tôi vừa nói là không có chuyện gì hết!!

Rico: Nếu không có gì thì sao cậu lại nổi giận???

.

6:27am

Jhing: Vì cậu là đồ khốn, thế thôi. Dừng việc làm tôi nổi nóng đi. Cậu không biết tôi và tôi cũng không quen cậu, vậy sao cậu cứ nhắn cho tôi mãi thế? Chuyện này sẽ chẳng đi về đâu cả. Cậu cũng không thể đạt được mục đích của mình. Nếu cậu muốn trở nên nổi tiếng, tôi không phải là người mà cậu nên dây vào đâu. Cứ tận hưởng sự hạnh phúc với cô bạn gái của cậu đi.

Jhing: Và, đừng mơ tưởng tới chuyện tôi đang ghen nhé.

Rico: Ấu, tôi đang định nói điều đóa. <///33

Rico: Nhưng nghiêm túc đấy…..

Rico: Chúng ta là bạn. Tôi không muốn cậu giận tôi.

Rico: Liệu ta có thể nói về vấn đề này một cách đàng hoàng được không?

Jhing: Tôi không giận cậu. Chúng ta còn chẳng quen nhau, giận cậu thì tôi được lợi gì?

Rico: Bớt (but)… :(

.

6:30am

Jhing: Tôi đang chuẩn bị đi ngủ.

Rico: Hé y (hey)….

.

7:11am

Rico: Jhing?

Rico: Đệt

Rico: o?

Rico: Nhắn lại cho tôi khi tôi thức dậy nhé.

.

8:23am

Rico: Tôi không ngủ được khi cứ suy nghĩ về chuyện tôi đã làm sai điều gì mà khiến cậu tức giận đến vậy.

Rico: Tôi không muốn cậu giận tôi đâu, làm ơn đấy.

Rico: Jhing.

Rico: :(

.

8:44am

Rico: Tôi vừa đọc lại mấy cái tin nhắn của cậu.

Rico: Lợi dụng? Dựa hơi? Nổi tiếng? Cái quái???

.

8:45am

Rico: Tôi làm thế để làm gì?

.

9:32am

Rico: Tôi không thể ngủ được.

.

10:01am

Rico: Chao xìn…

Rico: Chào buổi sáng :(

Đã xem 10:01am

Rico: Hãy nhắn lại nếu cậu vẫn muốn nói chuyện với tôi…

Đã xem 11:11am

Rico: 11:11 ơi, tôi ước gì Jhing không giận tôi thêm nữa.

Đã xem 11:12am

Rico: :(

Đã xem 11:14am

Rico: :(

Jhing: Ngủ đi.

Rico: Nhưng cậu vẫn còn giận tôi.

Jhing: Điều cậu đã ước với 11:11 ấy.

Rico: Bởi vì cậu đang giận. :(

Jhing: Điều ước đã thành sự thực.

Rico: Cái giề? O__O

Jhing: Tôi hết giận rồi.

Rico: Ría lì?

Rico: O u O

Rico: ^Biểu tượng đó thật đáng yêu. :))

Jhing: Chuẩn. Và tôi sắp nổi cơn giận lần nữa nếu cậu cứ tiếp tục nhắn đấy.

Jhing: Cái đồ cố tỏ ra ngầu lòi.

Đã xem 11:20am

Jhing: Sụp rai chưa, mình nhận được đã xem kìa.

Đã xem 11:20am

Jhing: Cậu đúng là đã ngừng nhắn nhỉ.

Đã xem 11:21am

Jhing: Ngủ ngon nhé, Rico. =)

Đã xem 11:22am

Bình luận (0)Facebook