23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42

Độ dài 577 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 06:31:55

Ngày 042

.

.

11:11pm

Rico: Có vẻ cậu rất thích thú với cuộc trò chuyện tối qua nhỉ?

.

11:15pm

Jhing: Hửm?

Rico: Cậu không hề đã xem tôi lần nào. :”>

Đã xem 11:17pm

Rico: BLLLÈÈÈ. Sao cậu cứ làm như vậy thế .

.

11:18pm

Rico: Cậu đang ở đâu?

.

11:24pm

Rico: Cậu đâu?

.

11:31pm

Rico: Tôi đây.

.

11:37pm

Jhing: Sao cậu lại không có một mống bạn nào trên FB thế? Và ảnh đại diện với hình bìa của cậu thì toàn màu đen. Chẳng có gì trên tài khoản của cậu cả.

Rico: Cậu theo dõi tôi à?

Jhing: Không.

.

11:38pm

Rico: Thôi mà, thú nhận đi. :”>

Jhing: Nhưng hỏi thật đó, vì sao lại vậy?

.

11:40pm

Rico: Chả phải tôi kể cho cậu về câu chuyện của tôi rồi à? Tôi tạo tài khoản này chỉ vì cậu. Bởi thế nên cậu mới là người bạn duy nhất của tôi ở đây. Hahahahaha!

Rico: Và cũng vì vậy nên tôi mới có thể dõi theo được nhất cử nhất động của cậu trên Facebook.

Rico: >:(

.

11:43pm

Jhing: Cái đ. Cậu dị vl!

Rico: Chúng ta đã nói chuyện với nhau lâu lắm rồi đấy, mà cậu chỉ nói có thế thôi ư?!

Rico: Sự phản ứng muộn màn.

.

11:44pm

Jhing: Haha! Tôi không biết nữa. Tôi mới lướt FB của cậu ngày hôm nay mà.

Rico: Cuối cùng thì cậu cũng đã thú nhận rằng cậu đang theo dõi tôi!

Rico: Muốn tôi đăng một cái status không?

Jhing: Là sao?

.

11:48pm

Jhing: Dafuq?!

Rico: Cậu rõ là một tên lén theo dõi họ mà! :))

.

11:49pm

Jhing: Cậu bị ấm đầu à? Thật ư? THẬT ĐẤY À?

Rico: Ahahahaha, lời nhắc nhở dành cho cậu đấy.

Jhing: Cậu đúng là đồ c*c.

Rico: Cậu cũng thế. :”>

Rico: Ngọt ngào làm sao.

.

11:53pm

Jhing: Thêm ảnh vào đi.

Rico: Uii, cậu tò mò về vẻ ngoài của tôi à? :”>

.

11:56pm

Jhing: Không. Để tôi có thể chế giễu cậu thì đúng hơn.

Rico: Âu chù. Hashtag JhingLàMộtCôNàngXấuTính.

Rico: Rốt cuộc thì tại sao tôi lại phải đăng ảnh lên khi ta có thể gặp nhau ngoài đời?

.

12:12am

Jhing: Đừng được nước lấn tới chứ.

Rico: Sao không? Cậu không muốn gặp tôi à?

.

12:15am

Jhing: Đúng thế.

Rico: Tôi đâu phải mấy kẻ híp dâm đâu!

Rico: Hiếp dâm*!

Jhing: Để phòng ngừa chăng?

.

12:18am

Rico: Sao cậu không muốn gặp chứ? Chỉ một ngày thôi. Tôi sẽ không sờ vào cậu đâu. Chúng ta đơn giản chỉ gặp nhau thế thôi. Mắt đối mắt. Không còn màn hình ngăn cách đôi mình nữa. Đi mà, Jhing.

.

12:19am

Jhing: Không.

Rico: Ouchu, tôi dính màn hình zone rồi. </3

Jhing: Màn hình zone?

Rico: Ý là chỉ ngồi trước màn hình chứ không phải gặp nhau thật ấy mà.

Rico: Nói cho tôi nghe lí do đi? Cho tôi một lí do mà cậu không muốn gặp.

Rico: Một lí do xứng đáng ấy.

Đã xem 12:20am

Rico: Ồ, đã xem là ‘lí do thỏa đáng’ của cậu đấy à? :(

12:37am

Rico: Jhing ới?

Đã xem 12:46am

Rico: Jhing ời….

Đã xem 12:52am

Rico: Làm ơn đấy.

.

12:54am

Rico: Một lần thôi.

Đã xem 1:11am

Rico: Chỉ một lần thôi mà, tôi thề đấy.

Đã xem 1:21am

.

1:39am

Jhing: Tôi không muốn liên quan đến cậu nữa .

Rico: Hử? Liên quan gì?

Rico: Jhing?

.

1:42am

Rico: Này?

Rico: Tôi biết cậu vẫn còn online mà… Tôi biết mà.

.

1:58am

Rico: Nhắn lại đi mà, làm ơn đấy.

.

2:00am

Rico: Jhing ơi. Nhắn lại đi. Cậu có ý gì khi nói không muốn hai tụi mình thấu hiểu nhau hơn? Tôi không tài nào hiểu được.

Rico: Cậu không muốn đôi ta thành bạn sao? Có đúng không?

Rico: Chẳng thèm mỏi mong chúng mình gần gũi nhau hơn ư?

Rico: Thậm chí chả khát khao tình bạn của ta thành thật à?

.

2:08am

Rico: Jhing à…

.

2:09am

Rico: *Thở dài.

.

2:13am

Rico: Chúc ngủ ngon. :(

Bình luận (0)Facebook