• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 834 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:28

Trans: Rìu Đen

Nó là, một bóng tối vô tận. 

Cho dù có đi bao xa, vẫn không có điểm dừng.

Cho dù có đợi bao lâu, bình minh vẫn không xuất hiện.

Nhưng có một điểm, nơi ánh sáng lấp ló. 

Một ngai vàng trôi lạc trong bóng tối - chỉ nơi đó.

Một khối sẫm màu có hình dáng con người đang ngồi trên chiếc ngai đó. 

Cặp mắt đỏ rực, khẳng định rằng chính "nó" không chỉ đơn giản là bóng tối hoặc một loại bóng tối. 

Một lần nữa, đó không phải chân dạng của "nó".

Nhưng, liệu "nó" có chân dạng hay không.

"Nó" đã trở thành như thế sau khi thoái bỏ quyền hạn và nghĩa vụ để thiết lập hình dáng này. Đó là tất cả. 

"Nó" thậm chí còn thoái bỏ cả cái tên ...... Một tồn tại được gọi là "​​​​​​Ma Thần"

Ma Thần. 

Đấng tối cao của tất cả loài quỷ. 

Đấng Tạo hóa của tất cả loài quỷ. 

Kẻ thù của tất cả điều tốt. 

Kẻ thù của tất cả điều ác. 

Người khoan dung tất cả điều tốt. 

Người khoan dung tất cả điều ác. 

Kẻ khẳng định mọi mâu thuẫn. 

Kẻ vượt qua mọi logic. 

Ở nơi mà sự hỗn mang thậm chí còn được coi là lẽ thường, Ma Thần nhìn một thứ trước mặt mình. 

Thứ đó từng là một Nhân Loại được gọi là Nakajima Ryou. 

「Giờ thì, ta đoán là mình nên biến thành một hình dạng để dễ nói chuyện với ngươi hơn」(Ma Thần)

Khi Ma Thần nói như vậy, y bắt đầu lục lọi trong linh hồn Ryou.

Tự điều chỉnh mình thành hình dạng Ryou ít sợ nhất, và cũng như dễ dàng để lại ấn tượng hơn.

「……Ta thấy rồi. Vậy đây là thể loại mà ngươi thích」(Ma Thần)

Sau một khoảng thời gian, hình dáng một cô gái trẻ xuất hiện trên ngai vàng hắc ám.

Mái tóc đen tuyền xoả lên vai cô, và phần mái thì được cắt tỉa gọn gàng.

Một đôi mắt đen láy mạnh mẽ. Với đôi môi đỏ nhạt cong theo nụ cười, và thứ cuối cùng bao phủ lên vị Quỷ Thần này là, một chiếc váy đen. 

「Vậy giờ thì, ta sẽ giải thích cặn kẽ tình trạng của ngươi」(Ma Thần)

Ma Thần, cô ấy tựa lưng vào ngai vàng mà đã trông to hơn so với hình dạng một bé gái(loli), và bắt đầu giải thích cho Ryou bằng một chất giọng nữ nhi.

「Ngươi, đã chết」(Ma Thần)

Nakajima Ryou, hai mươi chín tuổi. 

Nguyên nhân của cái chết là, một cơn đau tim. 

Mặc dù được thông báo như vậy, nhưng Ryou trước mặt Ma Thần vẫn im lặng. 

...... Không, anh ta không thể nói. 

Đó là bởi vì ngay lúc này, linh hồn của Ryou trông chả khác gì một con rối nhỏ bằng sứ.

「Un, có vẻ như ngươi đã sống một cuộc đời vô ích」(Ma Thần)

Anh ấy muốn không làm phiền người khác càng nhiều càng tốt. 

Không muốn địa vị cao, anh biết tự lượng sức mình.

Mặc dù cũng có khát vọng, nhưng bàn tay anh lại không đủ sức với tới. 

Nakajima Ryou, anh ấy đã sống một cuộc đời mà đa số mọi người coi là bình thường ...... hoặc có thể, một cuộc đời thấp hơn tiêu chuẩn bình thường một chút.

Một cuộc đời như vậy, Ma Thần coi nó là vô ích. 

Tuy nhiên, tranh luận nhiều cũng không thể vãn hồi.

Anh đã bỏ mặt mình cho dòng chảy, có rất ít khi Ryou tự quyết định thứ gì. 

Linh hồn Ryou, rất sợ những tư tưởng đau khổ và vẫn đi theo dòng chảy, như để thể hiện nó, anh không có dáng vẻ gì của Nhân Loại nhưng lại mang hình hài một con rối sứ. 

「Tuy nhiên, ngươi khá may mắn」(Ma Thần)

Biểu lộ một nụ cười giả tạo, như sắp chuẩn bị làm vài phi vụ bất hợp pháp, Ma Thần đứng lên từ ngai vàng. 

「Thật ra, có một thế giới nơi mà vị trí của Ma Vương đang để trống, ngươi thấy đấy. Ta đang tính đến việc chuyển ngươi đến đó」(Ma Thần)

Chiếc ghế của Ma Vương đang để trống. 

Điều đó nghe như người tiềm nhiệm đã chết.

Tuy nhiên, cô tiến sát lại một Ryou im lặng, Ma Thần mở miệng với một nụ cười mạnh mẽ hơn hẳn. 

「Nhưng ngươi không cần phải lo. Ta sẽ tái tạo cho ngươi một hình dáng phù hợp nhất như một Ma Vương」(Ma Thần) 

Ngay cả nội dung của công việc cũng không khó khăn mấy, là những gì Ma Thần vừa cười vừa nói.

「Một công việc chỉ đơn giản như đánh bại Anh Hùng. Nếu ngươi mong muốn nhiều hơn, well... ta đoán tất cả phụ thuộc vào ngươi」(Ma Thần)

(Rìu: Vâng, đánh bại Anh Hùng dễ lắm mọi người)

Sau khi nói vậy, Ma Thần đập nát Ryou thành từng mảnh nhỏ bằng một cú quơ tay. 

「Tên của ngươi sẽ là gì đây ...... Để xem nào, u ー n. Có lẽ ta nên để sau」(Ma Thần)

(Rìu: Vâng, đặt tên là một vấn đề nan giải, đến cả Ma Thần cũng gặp khó khăn)

Với điều đó, ý thức của Nakajima Ryou đã được hoàn thành.

Bình luận (0)Facebook