• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,216 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:28

「...... Vậy, Ichika. Cô đã biết được những gì rồi?」(Vermudol)

Khoai tây và súp muối đã được đặt trên một bàn làm việc mà được tạo nhanh chóng bằng những phiến đá của bức tường đổ nát.

Trong khi ngồi trên một hòn đá được xếp bên cạnh bàn, Vermudol đã đặt một câu hỏi cho Ichika.

Kiến thức cơ bản về thế giới này đã được cấy vào trong anh bởi bàn tay của Ma Thần.

Tuy nhiên, anh lại hoàn toàn không biết gì về tình hình hiện tại.

「Hãy xem nào ...... Đầu tiên, Ma Vương-sama, xin ngài không nên tiết lộ việc mình là người tái sinh từ thế giới khác cho bất kỳ ai」(Ichika)

Khi cô đặt một cái thìa như được làm bằng đá trước mặt Vermudol, Ichika đứng bên cạnh anh.

「...... Ý của cô là sao?」(Vermudol)

「Nó nghĩa là hạ thần được đặc biệt tạo ra bởi Người Đó」(Ichika)

Ichika giải thích với Vermudol rằng bản thân cô là một tồn tại khác với hầu hết Ma Tộc và quái vật.

Ma Tộc và quái vật là những loài được tạo ra bởi Ma Vương, người đứng đầu họ.

Trong Lục Địa Hắc Ám này, có những thứ mà Gramfia, Ma Vương tiền nhiệm, đã tạo ra ở nhiều nơi khác nhau.

Ví dụ như, những tên da xanh, có chiều cao khoảng nửa con người, trí thông minh thấp và có bản chất tàn bạo cao, loài Goblins.

Sở hữu những đặc tính của quái thú, có ngoại hình và sự khéo léo gần giống với con người và Thú Nhân, chúng luôn khao khát săn mồi và ăn những thứ đáng ghê tởm, loài Beastia.

Với hình dạng không xác định, chúng bền bỉ và có khả năng tái tạo vô tận, loài Amoeba.

Ngoài những loài nổi tiếng đã kể ở trên mà có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, cũng có Ma Tộc cao cấp được gọi là Ma Nhân tồn tại.

Ngay cả Ichika là Hiệp Sĩ Chiến Hầu, cũng thuộc loài Ma Nhân. Tuy nhiên, cô là một sinh thể mà được Ma Thần tạo riêng cho Vermudol, đó là những gì Ichika giải thích. (Rìu: tớ cũng muốn làm Ma Vương, ai hốt tớ đi)

「Ngay cả ngài, Ma Vương-sama, nếu nói về tầm cỡ, ngài là đỉnh cao của Ma Nhân. Thực tế là Ma Vương-sama là tái chế của một linh hồn hư hại ... Hay đúng hơn, một hóa thân từ thế giới khác, là một tồn tại không nên được biết đến ... 」(Ichika)

「 ...... Cô, cô thực sự không có gì gọi là trung thành đối với ta, đúng chứ」(Vermudol)

Sau khi anh lườm nhẹ Ichika, người đột ngột chuyển hướng mắt sang phía khác, Vermudol chỉ biết thở dài.

Hãy cố gắng sắp xếp lại tình hình hiện tại.

Thứ nhất, vị trí hiện tại của Lâu Đài Ma Vương vốn đã bị phá huỷ.

Môi trường sống ở đây là tồi tệ nhất, và không có gì khác ngoài một cơ sở bỏ hoang cả.

Khu vườn tráng lệ trước đây giờ đã trở thành đất đá cằn cỗi, và Ichika vẫn tận dụng một phần của nó để cày cấy.

Tiếp theo, về vấn đề tài chính.

Theo Ichika thì, sau khi Ma Vương chết, các lãnh chúa bắt đầu bùng nổ nội chiến giữa Ma Nhân, không ai còn muốn cung cấp hàng hoá cho vị vua đã băng hà ...... cũng chính là Gramfia, và thậm chí họ còn loại bỏ tất cả những ai dám tự xưng là Ma Vương.

Vì vậy, tất cả tài sản hiện tại của anh chỉ vỏn vẹn nằm trong ví của Ichika.

Cuối cùng, về Quân Đội Ma Vương.

Thuộc cấp của Vermudol mà hiện thân như khiên và kiếm để chống lại Anh Hùng, hiện tại chỉ có mỗi Ichika.

「...... Còn gì tệ hơn nữa chứ. Cô bảo ta giờ nên sống sao đây」(Vermudol)

「Ma Vương-sama, nó sẽ nguội mất」(Ichika)

Ichika dâng cái bát bằng đá lên trước mặt Vermudol.

Nhìn so sánh giữa Ichika và cái bát đá, Vermudol ngậm ngùi nhận lấy nó.

「...... Đây là hàng thủ công à?」(Vermudol)

「Sau tất cả, dường như các loại dao muỗng nĩa đều bị lấy đi ạ」(Vermudol)

Trong khi thở dài, Vermudol đưa súp lên miệng.

Mặc dù chỉ là nước, nhưng hương vị mằn mặn của muối bắt đầu lan tỏa trong miệng Vermudol.

「Những kĩ lại thì, bỏ khoai tây sang một bên đi, cô lấy muối ở đâu ra vậy?」(Vermudol)

Ngay cả khi khoai tây lấy từ thửa ruộng của Ichika, nhưng muối thì ở đâu ra cơ chứ.

Ichika lắc đầu với Vermudol, người hỏi cô đã mua nó ở đâu.

「Hạ thần lấy chúng từ biển」(Ichika)

「...... Ta đánh giá cao sự nổ lực của cô rồi đó」(Vermudol)

Anh đau đầu bất lực trước những sự thật nghiệt ngã này, nhưng trừ khi anh chạy trốn khỏi tình hình hiện tại, anh sẽ chết dưới một chém của Anh Hùng, nếu y hay tin một tân Ma Vương được khai sinh.

Khi bị nỗi lo lắng vùi dập, Vermudol nhìn Ichika.

「Trong bất kể trường hợp nào, ta vẫn cần nâng cao chiến lực của mình. Ta nên làm gì giờ đây?」(Vermudol)

「Nếu ngài đang tìm một phương pháp nhanh chóng, có một cách」(Ichiaka)

「Hãy nói ta nghe」(Vermudol)

Khi Ichika gật đầu, cô đặt một tay lên thanh kiếm trên eo mình.

「Để bắt đầu, chúng ta hãy đặt sự kiểm soát của ngài lên những ngôi làng gần đây. Một khi làm vậy, nó sẽ trở thành khởi điểm cho sự tái thiết lập」(Ichika)

「Có...... ổn không vậy?」(Vermudol)

Nói tóm lại, hãy tiến hành xâm lược. Cô đang nói những điều tương tự như vậy.

Khi Vermudol quay đôi mắt nghi ngờ về phía cô, Ichika thể hiện một khuôn mặt sầu bi. (Rìu: í i ì i)

「Ma Vương-sama, ngài nghĩ mình là Anh Hùng hay cái gì đó chính nghĩa à?」(Ichika)

Đúng vậy, Vermudol là Ma Vương.

Nếu anh là một tồn tại gần với nhân loại, anh có lẽ đã sống tốt với việc bán số khoai tây mà Ichika cung cấp. (Rìu: Ma Vương khoai tây :v)

Nhưng, công việc của Ma Vương không phải là một thương gia khoai tây.

Khởi đầu như vậy cũng khá mới lạ, nhưng với khởi điểm như vậy, không nghi ngờ gì về việc anh sẽ bị các Ma Nhân khác vạch mặt.

Đó cũng là điều không thể chấp nhận được đối với Ichika.

Nó cũng ổn nếu anh đi đường vòng.

Tuy nhiên, bước khởi đầu cần phải là một phương pháp xứng đáng như một vị Ma Vương.

「Không có gì phải lo lắng cả. Với uy quyền của Ma Vương-sama, trước tiên chúng ta hãy thiết lập quyền kiểm soát lên thuộc địa Goblin mà sinh sống tại thị trấn pháo đài」(Ichika)

「 ...... Chúng ta có thể chứ?」(Vermudol)

Ichika gật đầu trước câu hỏi đó.

Trước hết, sở hữu ít nhất một thuộc địa là thiết yếu.

Từ đó, nó sẽ ổn thỏa bất kể anh có đi đường vòng.

Điều đó nói lên rằng, cũng giống như những Ma Vương trong quá khứ, Vermudol cũng sẽ tìm ra phương thức thống trị của riêng mình.

Vì lợi ích đó, những thuộc hạ đầu tiên, nên là những Goblin có trí tuệ thấp là thích hợp nhất.

「Vâng, như ý nguyện của ngài, Ma Vương-sama」(Ichika)

Khi Ichika trả lời như vậy, cô biểu lộ một nụ cười hắc ám và cúi đầu cung kính thanh lịch.

Bình luận (0)Facebook