• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 1,331 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:28

Agur đang, kinh ngạc.

Mặc dù Ma Vương Vermudol đã trao cho hắn ta, nhưng hắn vẫn rất ngạc nhiên bởi sự tuyệt vời của nó.

Đó là một khối đá cứng.

Một cách chính xác hơn, đó là cái chuỳ được làm từ một trụ đá mà Ichika vừa phá vỡ.

Nó cứng và nặng hơn nhánh cây nhiều.

Trông rất trắng và đẹp, nó còn tuyệt hơn cả cây trượng gỗ dày cui mà Trưởng Làng hay khoe khoang.

Hắn sẽ là Goblin mạnh nhất với thứ này, là những gì Agur nghĩ.

「M, Ma Vương-sama. Cái này, là của Agur?」(Agur)

「Đúng vậy」(Vermudol)

Agur rất vui vì những lời của Vermudol, người đang ngồi trên ngai vàng.

Cùng lúc đó, hắn nghĩ đến câu hỏi tại sao mình lại được cho một thứ vũ khí tuyệt vời như vậy.

Tuy nhiên, suy nghĩ đó sẽ bị loại bỏ bởi những lời tiếp theo của Vermudol.

「Agur, ta chỉ định ngươi là Trưởng Làng của thuộc địa. Từ bây giờ, hãy đảm bảo tuân theo lệnh của Vermudol này và những sứ giả của ta」(Vermudol)

Trưởng Làng.

Agur biết rằng chính mình sẽ trở thành Trưởng Làng nổi trội nhất.

Nhưng, nếu hắn phải tuân theo mệnh lệnh của Ma Vương và những người là sứ giả của anh, hắn có thể không phải là kẻ có tiếng tăm nhất.

Mặc dù hắn ta đã nhận được một vũ khí trắng toát, mạnh mẽ và tuyệt vời này, chưa kể đến Ma Vương, hắn không nghĩ rằng mình có thể chiến thắng Ichika, người mà đang đứng bên cạnh Vermudol.

Tuy nhiên, Agur rất vui vì thực tế chính hắn ta đã là Trường Làng.

Nếu hắn ta nói "đây là lệnh của Ma Vương-sama", có lẽ sẽ không có ai dám phản đối.

「Well, bây giờ ngươi có thể về」(Vermudol)

「V, vâng. Ma Vương-sama」(Agur)

Nhìn thấy Agur đang cầm cây chuỳ đá trên tay và chạy như thể đang cố trốn thoát, Vermudol thở dài.

Trạng thái của Agur mà anh ta nhìn thấy với ma thuật thực sự là một cái gì đó khủng khiếp.

Tên: Agur

Chủng: Goblin (Lục Địa Hắc Ám)

Hạng: F

Chức nghiệp: Chiến Binh

Trang bị: Chuỳ Pháo Đài Quỷ

Quần Áo Vải

Hạng ...... đó là thứ để thể hiện chất lượng sức mạnh của cá nhân đó.

Mức cao nhất là SSS, sau đó SS, S, AAA, AA, A và tiếp tục từ B đến G.

Nói cách khác, khi nói đến F, nó gần với thứ hạng thấp nhất, nhưng theo Ichika, nếu so sánh với Goblin thường, có vẻ như hắn có chất lượng cao hơn nhiều. Trên thực tế, thậm chí có cả những ví dụ về Goblin hạng F có đào tạo được cho là mạnh hơn cả lũ Goblin hạng D không đào tạo.

Nói một cách đơn giản, mọi thứ không nên được đo bằng thứ hạng của chúng.

「Tuy nhiên, well ...... Không có gì tốt đẹp nếu cứ mãi như này」(Vermudol)

「Ý ngài là sao ạ?」(Ichika)

Vermudol trả lời Ichika bằng một tiếng thở dài.

Nói cách khác, bọn họ không có đủ thuộc hạ.

Sẽ tốt nếu đích thân anh săn tìm thuộc hạ ở Lục Địa Hắc Ám, nhưng nếu cả hai Ichika và Vermudol đều đi thăm dò cùng một lúc, thì hiển nhiên, Lâu Đài Ma Vương sẽ trở nên "nhà hoang chết chủ".

(Rìu: nó là phế tích luôn rồi :v)

Sẽ rất tuyệt vời nếu bọn Goblin thông minh hơn, nhưng đánh giá từ Agur, anh không thể mong đợi nhiều từ bọn chúng.

Đúng vậy, anh cần những thuộc hạ có thể tin tưởng được.

Tuy nhiên, đó cũng là vấn đề với riêng Vermudol.

Với những thuộc cấp như vậy, anh cần có những kỹ năng để trọng dụng họ.

「Ra là vậy」(Ichika)

Khi Ichika gật đầu, cô nhìn chằm chằm vào Vermudol. Sau khi làm vậy trong một khoảng ngắn, cô ấy lẩm bẩm vài từ gì đó.

「Điều này, cũng không hẳn là bất khả thi」(Ichika)

Họ có thể làm gì đó.

Đó không phải là những lời thiếu trách nhiệm của Ichika.

Nhưng sự thật, Vermudol có khả năng tự kiến tạo ra thuộc cấp cho mình.

Tuy nhiên, ngay bây giờ, bản thân Vermudol cũng chả biết mình có kỹ năng như vậy.

Nếu cô đào sâu hơn, Ichika hiểu rằng Vermudol hoàn toàn không biết gì về bản thân cả.

Trong trường hợp đó, cô ấy cần dẫn lối cho anh ta.

Không phải một ai khác, Ichika sẽ tự hướng dẫn cho vị chủ nhân ngờ nghệch này.

「Ma Vương-sama. Chúng ta hãy thể hiện sức mạnh cho xứng tầm với Ma Vương nào」(Ichika)

Sau khi nói và cúi người cung kính, Ichika chỉ ngón tay vào bên ngoài của một bức tường đổ nát.

「Hoả Kích」(Ichika)

Đồng thời niệm chú, một quả cầu lửa to bằng cái đầu xuất hiện ở đầu ngón tay Ichika, bay thẳng lên trời, và sau đó lụi tắt.

「Đây là ma thuật. Tất nhiên, ngài cũng có thể, Vermudol-sama, là Ma Vương, hãy thể hiện nó đi ạ」(Ichika)

Hoả Kích.

Đó là ma thuật cấp nguyên tố mà có thể chuyển hoá ma lực biến thành lửa và bắn nó ra ngoài.

Kiến thức đó không tồn tại bên trong Vermudol.

Tuy nhiên, anh ta biết rằng mình có thể sử dụng nó.

Anh biết điều đó nhưng ...... vì dường như phương thức sử dụng nó khác với Ma Thuật Xác Định Trạng Thái, anh không hiểu được cách thức sử dụng nó cho lắm.

「Nền tảng là như nhau. Thứ nhất, hãy thấu hiểu ma lực bên trong chính ngài」(Ichika)

Nền tảng của ma thuật là, ma lực.

Ma lực tồn tại bên trong chính anh.

Thấu hiểu được dòng chảy ma lực qua mọi ngóc ngách của cơ thể là bước đầu tiên hướng tới ma thuật.

Theo lời của Ichika, Vermudol đang cố gắng để thấu hiểu ma lực bên trong của chính mình.

「...... Thấy rồi」(Vermudol)

Nó là thứ gì đó không có bên trong Vermudol trước đây.

Nó lưu thông như thể là máu, tuy nhiên, đó là một thứ gì đó khác với máu.

Hiểu được điều đó, Vermudol đã tập trung ý thức của mình vào nó.

「Hãy tưởng tượng ra một hình ảnh. Ma Thuật là hình ảnh hoá. Đó là tất cả, thưa ngài」(Ichika)

Vermudol bắt đầu mường tượng.

Hình ảnh, đó là những gì Ichika nhắc đến bây giờ.

──Và sau đó, hình dạng ngọn lửa được tạo ra bởi Vermudol.

Nó khổng lồ đến mức có thể che và giấu đi cả ngai vàng của Vermudol, nó là một khối lửa ẩn chứa một năng lượng khủng khiếp.

「Hoả Kích」(Vermudol)

Khối lửa bay vút lên trời.

Cùng với âm thanh *gou*, nhiệt lượng bốc lên chả khác gì ngọn lửa từ một Hoả Long.

Không bao lâu, giống với Ichika, nó cũng tàn lụi trong không khí.

Nhìn thấy tận mắt, Ichika gật đầu.

「Sức mạnh thật phi thường. Nếu ngài có thể làm chủ được năng lực, thì nó sẽ trở nên hoàn hảo」(Ichika)

Ngụ ý trong lời khen ngợi là nhắc nhở anh phải luyện tập nhiều hơn nữa.

Với sức mạnh như bây giờ, nếu anh sử dụng nó trong nhà, ngay cả đồng minh cũng sẽ trở thành bắp rang hết.

「Sẽ rất tuyệt nếu có một cuốn sách hướng dẫn về vấn đề này, nhưng ...... Dường như mọi thứ sau tất cả đều bị lấy đi bởi bọn Anh Hùng」(Ichika)

Tuy nhiên, Ichika đã xem xét hoãn lại việc này.

Đòn vừa nãy của Vermudol thực sự rất tuyệt.

Bởi do đó, có khả năng là rắc rối sẽ xảy ra nhanh hơn những gì đã dự kiến.

「Vậy thì, Ma Vương-sama, chúng ta hãy tạo ra một thuộc hạ trung thành nào」(Ichika)

Bản thân anh cũng biết Ichika là một món quà được ban bởi Ma Thần.

Hệ thống ma thuật khổng lồ được đặt dưới hầm ẩn của Lâu Đài Ma Vương là nơi kiến tạo ra Ma Tộc và quái vật.

「Ma Vương-sama, ngài có thể củng cố hình ảnh thuộc hạ mà ta sắp tạo ra được không ạ?」(Ichika)

「Được, tất nhiên」(Vermudol)

──Đầu tiên là một hiệp sĩ bọc giáp mạnh mẽ sẽ bảo vệ lâu đài.

Trong khi mường tượng hình ảnh đó, Vermudol và Ichika đã xuống tới tầng hầm của lâu đài.

Bình luận (0)Facebook