• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15

Độ dài 1,444 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:28

Đại Tướng Phương Tây Sancreed. 

Fainell nhìn người đàn ông được giới thiệu như vậy. 

Hắn trông cao hơn Vermudol. Sở hữu mái tóc vàng ngắn và đôi mắt xanh biển. Thân thể cân đối được bao phủ trong bộ trang phục xanh đậm đơn giản. Áo giáp mà hắn vận cũng rất giản dị. Tuy nhiên, cô có thể khẳng định ma lực tỏa ra từ bộ giáp phục là cực kì nồng nặc. Hắn ta không mang vũ khí, nhưng xét theo cơ bắp cô đoán gã là một kiếm sĩ.

Hắn ta mạnh mẽ đáng kể. 

Đó là ấn tượng của Fainell về Sancreed từ những gì cô thấy.

◇ ◇ ◇

Đại Tướng Phương Tây Sancreed. 

Altejio nhìn người đàn ông được giới thiệu như vậy. 

Người đàn ông được gọi là Sancreed rất khả năng là người dụng kiếm.

Anh không thể tìm thấy bất kỳ thứ gì giống sơ hở, và anh có thể nói rằng hắn được trao trọng trách bảo vệ Vermudol. 

Mặc dù vậy, hắn ta cũng có trình độ cao như một ma pháp sư. 

Trong trường hợp đó, phong cách chiến đấu của hắn có nhiều khả năng là một Pháp Kiếm Sư.

Tuy nhiên, Altejio không biết tay kiếm sư nào đạt trình độ cỡ này.

Trong trường hợp đó, đây có lẽ là một Ma Nhân được nhào nặn bởi bàn tay của Ma Vương. 

Đó là ấn tượng của Altejio về Sancreed từ những gì anh ta nhìn thấy.

◇ ◇ ◇

Đại Tướng Phương Tây Sancreed. 

Raktor không thể rời mắt khỏi người đàn ông được giới thiệu như vậy. 

Mạnh. 

Ông có thể nói điều đó chỉ với một cái nhìn. 

Tuy nhiên, điều đó không thành vấn đề một chút nào. 

Nhìn thấy người đàn ông tên là Sancreed, có hai cảm xúc đã sôi lên trong Raktor. 

Đó là nỗi sợ hãi run rẩy trong linh hồn. 

Đó là niềm vui tương tự như sự tôn thờ. 

Raktor biết về những cảm xúc đó. 

Raktor nhớ lại những cảm xúc đó. 

Trước đây, có một người đã làm Raktor run sợ. 

Có một người, bất kể bị gụp ngã bao nhiêu lần, rồi sẽ đứng lên và thách thức ông bấy nhiêu lần.

Và rồi, có một người đã phá vỡ mọi thứ mà Raktor tung ra trước mặt ông.

Một người mang hy vọng, và đánh bật tuyệt vọng. 

Raktor, ông ta biết. 

Ông biết một người sở hữu ánh mắt mãnh liệt tương tự như Sancreed. 

Đôi mắt chứa đựng mọi cảm xúc, ẩn giấu lòng từ bi vô hạn và sự dũng cảm không thể phá vỡ trong mình. 

Đôi mắt đó, Raktor biết về chúng. 

Đôi mắt đó, Raktor không bao giờ có thể quên chúng. 

Không có cách nào ông có thể quên sự nhẹ nhõm và nhục nhã mà ông đã trải qua. 

「Anh Hùng ......」(Raktor)

(Rìu: Surprise mother fucker!!)

Fainell và Altejio phản ứng với lời lẩm bẩm của Raktor. 

Raktor vội chạy vút trước khi hai người họ kịp nhận ra.

Ông ta tập trung ma lực cùng với cảm xúc sôi sục và háo hức của mình vào bàn tay phải đang nắm chặt.

Nắm đấm phát sáng đến mức rực rỡ. 

Thậm chí không thủ thế, Sancreed bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Raktor. 

「Anh ...... Hùngggggg!」(Raktor)

Ông hét lớn. 

Thậm chí ông quên luôn Vermudol đang ngay bên cạnh Sancreed. 

Ông thậm chí còn không nhận ra rằng Sancreed đã giữ Ichika, người sắp sửa bay ra ngăn cản, ở lại.

Với ý định một mất một còn với Sancreed, Raktor vung tay xuống---

「Hộ Công」(Sancreed)

Và bị chặn bởi rào chắn Sancreed vừa mở ra, ông bị đánh bật lùi vài bước.

Tuy nhiên, Raktor không dừng lại ở đó. 

Không có cách nào để ông ta dừng lại.

Sự thoi thúc làm cho lý trí của Raktor mất tự chủ, và lẩm bẩm như thể muốn thổi bay toàn bộ Lâu Đài Ma Vương. Raktor sắp vứt bỏ hình dạng Ma Nhân của mình, nhưng----

「… Raktor」(Vermudol)

Không, không riêng chỉ Raktor. 

Mọi thứ tồn tại trong Lâu Đài Ma Vương đều cảm nhận được áp lực kinh hoàng. 

Nơi này ngập tràn uy áp của người cai trị, làm cho bầu không khí run rẩy, và khiến cho mọi thứ có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào.

Raktor, ông ta đã nhìn thấy. 

Đôi mắt của Vermudol đỏ rực lên. 

Chỉ với điều đó, Raktor đã nhận thức được cái chết.

Ông có thể khẳng định rằng một Ngụy Long (Veil Dragon) như ông, một chủng tộc gần Ma Vương nhất, đã cố gắng từ bỏ mạng sống của mình.

「Uu ...... Oo ......」(Raktor)

Quỵ xuống phía sau Raktor, Fainell và Altejio đổ mồ hôi lạnh. 

Đó chỉ là ánh sáng tương tự như 【Ma Nhãn Áp Bức】. Tuy nhiên, nó không hoàn hảo như 【Ma Nhãn Áp Bức】 của Gramfia. 

Nếu Vermudol đã đảm nhận vị trí Ma Vương thậm chí chỉ một khoảng thời gian, vậy nên anh có lẽ có cùng một Ma Nhãn như Ma Vương Gramfia.

Điều này có nghĩa Vermudol không thể sử dụng hoàn toàn năng lực đó.

Suy đi nghĩ lại, sức mạnh nó vẫn áp đảo đến nhường này.

Nếu là như vậy. Nếu là như vậy với Ma Vương, lần này ta có thể lật đổ Anh Hùng. 

Suy nghĩ như thế, Altejio ngẩng đầu lên như thể cái cổ sắp gãy.

「Ma Vương-sama ...... Người được gọi là Sancreed này là ai ạ?」(Altejio)

Ngay cả khi Raktor là một Ma Nhân Phương Nam đầy thù hận, thật khó để tin rằng ông ta ngu ngốc đến mức bới tung nơi này. Trên hết, Raktor lẩm bẩm từ Anh Hùng. 

「Nn ...... Yeah. Ta đã tính giới thiệu cậu ta một cách đầy đủ nhưng, jeez ...... Raktor, ta có lẽ sẽ nát bấy nếu như ngươi hóa cuồng đấy」(Vermudol)

「X, xin thứ lỗi ...... Thần sẽ, cẩn thận hơn」(Raktor)

Khi Raktor, người đang kinh ngạc đứng dậy, trả lời, Altejio và Fainell trở lại bên ông.

「...... Ngài hơi quá rồi đấy, Bệ Hạ. Phải có một giải pháp hòa bình hơn chứ」(Sancreed)

Cuối cùng, Sancreed đã lên tiếng.

「Không đâu. Raktor là nhà vô địch của trận đại chiến khổng quái phía Nam, ngươi biết chứ? Nếu mọi việc vẫn tiếp tục ở mức độ này, tối nay ta sẽ ngủ bụi mất ... 」(Vermudol)

「Dù vậy. Nếu ngài chỉ chọn giải pháp đơn giản nhất, sẽ không có tương lai nào đâu」(Sancreed)

Một cảnh tượng kỳ quặc theo một nghĩa nào đó. 

Sancreed, người được đón nhận với thái độ như thể anh là bạn của Ma Vương Vermudol, chủ nhân của cái áp lực từ nãy đến giờ, đã vượt qua các giới hạn điềm tĩnh không sợ hãi. 

Khi anh bị ngắt lời bởi Sancreed càu nhàu, Vermudol một lần nữa quay lại hướng Altejio và những người khác.

「Và như vậy. Altejio, ngươi có thể cho anh chàng này mượn 『Pha Lê Phát Giác』 được không?」(Vermudol)

Sau khi nói chuyện, Altejio lấy ra 『Pha Lê Phát Giác』, đứng lên và đưa nó cho Sancreed.

「Cảm ơn anh ...... erm」 (Sancreed)

「Tôi là Đại Tướng Phương Bắc, Altejio」(Altejio)

「Ra là thế. Hãy quan tâm đến tôi từ bây giờ」(Sancreed)

Sự cảnh giác của Altejio đã bị lấy đi bởi Sancreed, người đã hơi nhoẻn miệng và mỉm cười. 

Đó là một nụ cười không vết nham hiểm, không giống như nụ cười của một Ma Nhân chút nào. 

Đã khá lâu rồi, kể từ khi anh nhận được một nụ cười như vậy.

「Vậy, sẽ ổn nếu tôi ngâm xướng thứ này nhỉ, đúng không?」(Sancreed)

Khi anh nói điều đó, Sancreed đưa ý thức của mình vào 『Pha Lê Phát Giác』 ...... Không bao lâu, trạng thái của anh đã hiện lên bề mặt viên pha lê.

Tên: Sancreed

Chủng: MaNhân

Cấp: SSS

Chức Nghiệp: Anh Hùng

Trang Bị:

• Trang Phục Pháp Kiếm

• Chiến Giáp Pháp Kiếm

Kỹ Năng:

• Sức Mạnh Anh Hùng B 

Bảo Hộ Thần Thánh Của Ma Thần D

「Một Ma Nhân ......」(Raktor)

「Một Anh Hùng ...... !?」(Fainell)

Vermudol mỉm cười hắc ám với ba vị Tứ Đại Phương Tướng đang ngạc nhiên. 

「Đúng vậy. Niềm hy vọng của Ma Tộc biến thành một Anh Hùng Ma Nhân ... Đó chính là Đại Tướng Phương Tây」(Vermudol)

Đó là điều mà Ma Vương Gramfia tiền nhiệm đã không nghĩ đến.

Đó là vì ông ta đã mặc định rằng Anh Hùng là một sự tồn tại chỉ có bên Nhân Loại.

Tuy nhiên, không có đâu có nghĩa là không thể. 

Bởi vì Vermudol đã được gửi đến bởi Ma Thần và đã là một thứ bất thường sai lệch khỏi quy luật của thế giới Remfilia, thế nên anh đã tự đưa ra kết luận này.

Anh Hùng Ma Nhân Sancreed. Mang theo vô số những ước muốn và mở ra tương lai, hy vọng của Ma Tộc.

Tin tức về sự ra đời của Anh Hùng Sancreed, và sau đó là sự ra mắt chính thức của Tứ Đại Phương Tướng, cùng với sự ngạc nhiên ...... lẫn niềm vui lớn, đã được lan rộng ra khắp Lục Địa Hắc Ám.

(Từ trái sang: Altejio, Fainell, Raktor, Sancreed)

Bình luận (0)Facebook