• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 1,718 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:28

Chủng tộc Beastia.

Sở hữu đặc tính của quái thú và hình dáng lẫn sự khéo léo của cả Loài Người và Thú Nhân, đó là Ma Tộc được biết đến với khao khát chỉ biết ăn và ăn tất cả những thứ đáng ghê tởm.

Không giống như Thú Nhân có đặc tính trội về phần Người và chỉ một phần thú là còn sót lại, nhưng Beastia lại trội hơn về phần thú.

Nếu lấy Aulokk làm ví dụ, mặc dù hắn có các đặc điểm hình người, nhưng đầu của hắn chính xác là một con sói đen.

Phần lớn cơ thể gã được bao phủ hoàn toàn bởi lông sói, và sức mạnh của hắn, thậm chí còn vượt trội hơn Thú Nhân, và tất nhiên là cả Loài Người.

Chúng có cả lý trí lẫn sự thông minh, nhưng lại bị bản năng loài thú lấn át và có khuynh hướng tôn sùng những kẻ mạnh.

Bao gồm những loài khác như Beastia mèo và Beastia gấu, chúng là một chủng tộc đa dạng khác thường.

Theo một học thuyết, người ta nói rằng nguồn gốc tương quan giữa một Beastia và một Loài Người là tổ tiên của Thú Nhân.

Học thuyết này là bất ngờ được đào sâu, và người ta nói rằng đặc kỹ của Thú Nhân, cường hóa cơ thể 【Thú Hóa】, là dấu hiệu của điều này.

Giờ đây, những Beastia, thường được những tên chủ hầm ngục, sử dụng như những lao động chân tay.

Sau tất cả, trí não của chúng hoạt động tốt hơn so với lũ Goblin, chúng sẽ phục tùng sau khi bị quy phục, tay chân chúng rất khéo léo, và ngoài ra, chúng cũng khá mạnh.

Nếu xét với một Ma Nhân tương tự, khả năng bị phản bội là rất cao, những sự cố xảy ra bởi độ tự cao của chúng đã gây ra rất nhiều phiền toái. Do đó, so với Ma Nhân, Beastia là tộc ưu tiên nhất để giao công vụ.

Lòng trung thành cao của Beastia có khuynh hướng tới những kẻ mạnh hơn. Điều này là thường tình đối với mối quan hệ với chủ và tớ của họ, nhưng mặc dù cũng có chút giống tình yêu.

Beastia thường sinh con đẻ cái với người đồng tộc, nhưng phạm vi sở thích của chúng là vô cùng rộng lớn, người ta đồn rằng có kẻ đã từng cầu hôn một con rồng và biến thành tro ngay sau đó.

Chính bản thân nó là một ví dụ điển hình, không kể Loài Người và Ma Nhân, cũng có thể là Thú Nhân, một đối tượng kết hôn của Beastia.

Với điều này, chúng chỉ định giữ bí mật trong những kẻ đồng tộc, nhưng trên thực tế, nó đã được tuyên truyền hoàn toàn trên khắp thế giới. Ngay cả trong những câu chuyện cổ tích được lưu truyền trên khắp Lục địa Loài Người, rằng có một ngọn núi chất chứa ý nguyện, một nơi mà Beastia có thể sa thân phục tùng những cá nhân vĩ đại.

Nói cách khác, lý do mà mười hai Beastia, bao gồm cả Aulokk, quy phục Nino là do như vậy đấy.

Và rồi, ngay bây giờ, ở tầng thấp nhất của Mê Cung Moul.

Trong một nơi hoàn hảo để được chỉ định như là một đại sảnh, Nino và chủ nhân hầm ngục── Ma Nhân Moul đang đứng đối diện nhau.

「Chết tiệt ......Không ngờ bọn Beastia lại phản bội ta」(Moul)

Ả ta đang đứng trước Nino, người không mấy vui vẻ.

Moul ghê tởm nhìn khuôn mặt phấn khích của Aulokk và đám Beastia khác.

Ma Nhân Moul.

Mái tóc tím của ả dài đến ngang vai, đôi mắt xanh lục tạo nên ấn tượng mạnh. Với gương mặt được trang điểm hoàn hảo, lẫn bộ đồ da đen xinh đẹp đầy nét sexy, thậm chí không kể đến Ichika, mà chỉ mình Nino thôi, đang đối đầu với ả ta --- người thực sự căng tràn vẻ quyến rũ mê hoặc.

Khi mà tất cả Ma Nhân phương Tây mà Nino chạm trán cho đến nay thì chỉ toàn đực rựa, thì đây là lần đầu Nino gặp phải nữ Ma Nhân.

「Sự tính nhiệm, không」(Nino)

Khi Nino lẩm bẩm, đám Beastia đằng sau cười lớn.

Gân máu nổi trên trán Moul trước sự khiêu khích trắng trợn.

Gõ mạnh quyền trượng xuống sàn đá, Moul hét lên.

「Đừng tự đắc, ranh con ......」(Moul)

Cho dù có là vẻ nữ tính, hay sức mạnh như một Ma Nhân, ả đều không có ý định nhún nhường Nino.

「Nếu tên oắt Aulokk đó không phải là lolicon, chuyện này sẽ không xảy ra」(Moul)

Đối với Moul, đó là những gì ả nghĩ.

Do Aulokk có một sở thích lập dị mà dẫn đến tình huống khiến ả ta, người hoàn hảo trong mọi khía cạnh, sẽ thua.

Nếu cả Beastia còn phải phục tùng ả, thì một đứa ranh con như thế chả là nghĩa lý gì với ả cả, đó là điều Moul nghĩ.

Tuy nhiên, từ quan điểm của Nino, cô ấy không nghe thấy gì ngoài vài tiếng rên rỉ của kẻ bại trận.

Được kiến tạo bởi Ma Vương Vermudol người mà cô tôn trọng và kính mến, thì hình mẫu lý tưởng về một phụ nữ căng tràn quyến rũ chỉ là tầm thường với Nino.

Bởi thế, Nino mỉm cười một cách vui vẻ, và nhục mạ Moul.

「Ngươi thực sự đáng thương. Nhưng, không sao đâu」(Nino)

Rút hai thanh kiếm lưỡi cong trên eo, Nino tuyên bố.

「Nhân danh Ma Vương Vermudol. Nino ta sẽ hủy diệt ngươi」(Nino)

「......Đừng xem thường ta」(Moul)

Với sự tức giận đạt đến cực độ, Moul trở nên điềm tĩnh và bắt đầu xem xét tình hình.

Ả nhận thấy không thành vấn đề gì, Nino chỉ có phong cách chiến đấu với hai thanh kiếm lưỡi cong làm chủ yếu.

Đám Beastia đứng đợi sau lưng kia cũng y chang vậy.

Do đó, họ không có cửa thắng Moul.

Đó là vì Moul là một Ma Nhân hạng D, ả đã có đủ tiêu chuẩn để trở thành chủ nhân của Mê Cung Moul mà tràn lan bởi cây cối.

「Sự kiêu ngạo của ngươi ...... sẽ trả giá bằng mạng sống」(Moul)

Đôi mắt xanh lục của Moul lóe lên.

Một thứ ánh sáng xanh lục.

Với khả năng điều khiển cây cối, 【Ma Nhãn Diệp Lục】.

Các nhánh thường xuân đã tiếp nhận sức mạnh từ【Ma Nhãn Diệp Lục】 của Moul bắt đầu di chuyển, và cố gắng khống chế lũ Beastia.

「Ch, chuyện gì đang xảy ra !?」(Aulokk)

Không biết rằng Moul có thể làm được một việc như vậy, đám Beastia hoảng hốt và cố gắng dùng kiếm cắt các nhánh cây.

Moul nhìn chăm chú vào chúng với vẻ thích thú ...... Tuy nhiên, ả ta tặc lưỡi khi thấy Nino, người vừa thờ ơ cắt bỏ đám dây. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cô không di chuyển, ả đã cho rằng Nino đang khinh địch, vận hết sức mạnh cho 【Ma Nhãn Diệp Lục】, rễ cây bật gốc dưới nền đá.

Rễ cây chuyển động như những dây roi dày cuộn quanh Nino, cản trở di chuyển và đồng thời siết lấy thân thể bé nhỏ của cô.

Nino dù vậy cũng không buông lơi hai thanh kiếm, nhưng xét theo vị thế bây giờ, việc cắt đứt những rễ cây đang siết lấy cô dường như không thể.

「Vậy xong rồi hả. Well, ngươi đã khiến ta sử dụng 【Ma Nhãn Diệp Lục】. Đây là sức mạnh thực sự khi một Ma Vương như ta đây nghiêm túc đấy ...... Đi chết đê」(Moul)

Để nghiền nát Nino bằng rễ cây, Moul đã kích hoạt 【Ma Nhãn Diệp Lục】.

「......Eh?」(Moul)

Bị nghiền nát.

Đó là cách nó kết thúc.

Điều đó nên xảy ra, rễ cây phải làm điều đó xảy ra, tuy nhiên, chúng đã không đè bẹp Nino như Moul đã ra lệnh.

「Tại, sao?」(Moul)

Tại sao, nó không diễn ra như thế.

【Ma Nhãn Diệp Lục】của Moul chắc chắn đã kích hoạt.

Tuy nhiên, nó không xảy ra như ý muốn.

Moul nhận ra lý do bởi cảnh tượng xảy ra ngay trước mắt.

「Ngươi, đôi mắt đó ...... Không thể được」(Moul)

Đôi mắt của Nino, ánh lên.

Chúng sáng mạnh hơn đôi mắt của Moul.

Đủ cho tất cả mọi người trong đại sảnh này nhận thức được sức sáng xanh lục tuyệt diệu.

Đúng vậy, chúng chính là 【Ma Nhãn Diệp Lục】 của Nino.

(Rìu: khoảnh khắc Thông Thạo 3 gặp Thông Thạo 7 :v)

Chúng là Ma Nhãn sở hữu sức mạnh đủ để phủ nhận Ma Nhãn của Moul.

「Ma Nhân Moul. Ngươi đã hiểu sai vài thứ」(Nino)

Được rễ cây đưa xuống nhẹ nhàng, Nino bình tĩnh tuyên bố.

Các Ma Nhân phương Tây đã đều đã hiểu sai.

「Ngươi có thể nhân danh Ma Vương. Nhưng, ngươi không thể trở thành Ma Vương được」(Nino)

Cày nát nền đá, dây rễ to như thân cây dày xuất hiện, và đánh bật Moul.

Tiếp sau đó, dây thường xuân dày như cánh tay người đã siết lấy Moul từ mọi hướng, và thắt chặt nghiền lấy cơ thể.

Kiểm soát và tăng tốc tăng trưởng thực vật.

Đây là khả năng thực sự mà 【Ma Nhãn Diệp Lục】 sở hữu.

Thực tế những Ma Nhãn yếu chỉ điều khiển cây không thể sánh với cái của Nino, và Moul vẫn không nhận ra sai lầm ngay cả khi chết.

Rằng một Ma Nhân sẽ không thể trở thành Ma Vương.

Đám Ma Nhân phương Tây không biết ngay cả sự thật hiển nhiên này.

Và rồi, chúng không cần thiết phải biết nữa.

Bởi đám Ma Nhân phương Tây tự nhận mình là Ma Vương, đều bị tận diệt bởi Nino với Moul là kẻ cuối cùng.

「...... Về thôi」(Nino)

「Vâng, Ane-san!」(Beastia)

Trả lời một Nino đang chán ngán, đám Beastia tôn sùng cô hét lớn cùng lúc.

「Cái “Ane-san”, ngừng ngay đi」(Nino)

Với vẻ không thân thiện, Nino hướng lên khỏi mặt đất.

Nhưng, với khuôn mặt như vừa chợt nhớ ra vài trò thú vị, cô quay lại nhìn đám Beastia đang chạy theo vội vã.

「Ah, nhưng. Đối với một hầu-gái-tồi tóc đen ở tại Lâu Đài Ma Vương, sẽ ổn thôi nếu gọi ả ta là da-maid-sama (hầu-gái-tồi-sama), các ngươi biết đấy?」(Nino)

「Dameid ...... đó là tên của cổ?」(Aulokk)

Cô không trả lời Aulokk.

Biểu cảm gì của Ichika, người được ví như trợ thủ số một tại Lâu Đài Ma Vương, sẽ biểu hiện.

Chỉ nghĩ tới đó thôi, Nino cuối cùng cũng có một chút cảm giác vui vẻ. 

Bình luận (0)Facebook