• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 1,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:28

Lâu Đài Ma Vương.

Ở nơi gần giống như một di tích lịch sử mà đang lõa lồ bởi vô số “lỗ thông gió”, Ichika và Nino đang nhìn nhau. 

Không, nó không phải mấy ánh nhìn dễ thương hay gì đâu.

Họ đang liếc nhìn nhau. 

Ichika không cảm xúc và Nino không thân thiện. 

Ở giữa hai ánh mắt chằm chằm nhau là Vermudol trên ngai vàng, một bầu không khí hăm dọa mà cảm giác như các tia lửa đang bay tứ tung.

Sau khi gọi Ichika là “Dameid-sama” không chút do dự, thì đám Beastia đáng thương dưới quyền Aulokk sấp mặt với vết tát của Ichika trên mặt và nằm rải rác khắp nơi trong chánh điện.

Thực tế là chúng đã hô vang Dameid mà đồng thời cũng là cớ sự dẫn đến cuộc “tranh luận” lần này. 

「Vậy, kẻ đã dạy dỗ những con chó hỗn xược này chính là cô, phải không, Nino」(Ichika)

「Chúng nói có sai đâu nhỉ. Nino nghĩ trách nhiệm ở đây thuộc về cô, Ichika」(Nino)

「Tôi có thể hoàn toàn đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ. Xin đừng xếp tôi vào cùng một loại với kẻ chỉ biết thực hiện nhiệm vụ theo cảm tính và có hơi hướng tâm thần như cô」(Ichika)

「Một tân binh hoàn hảo là sự tạo hóa của thế giới. Nói cách khác, Nino là một người hoàn hảo」(Nino)

Nói chung là họ đang như vậy.

Orel chạy trốn ngay khi nghe thấy từ 「da」 trong da-maid* và đám Ma Giáp hoạt động như thể không can dự đến họ. 

(Rìu: *hầu-gái-tồi)

Ngay cả đối với Vermudol, vì anh đã sử dụng rất nhiều ma lực và trở nên mệt mỏi, anh không muốn liên quan đến bất cứ thứ gì phiền phức nữa. Chừng nào mà không xảy ra biến cố nào như lâu đài bị phá hủy hơn nữa, anh có ý định sẽ chờ đợi một cách thận trọng. 

Ngẫu nhiên thay, anh cũng không muốn tùy tiện nói ra suy nghĩ của mình.

Tuy nhiên, nếu anh giữ im lặng, Ichika và Nino cuối cùng sẽ tìm kiếm một lời phán xử từ Vermudol.

Ngay cả khi anh nói rằng cả hai đều rất dễ thương, thì không thể chối cãi rằng Ma Nhân sẽ không nảy sinh những cuộc tranh luận về lòng tự tôn.

...... Trong trường hợp này, sẽ tốt hơn nếu anh đánh trống lảng và bắt đầu một chủ đề trò chuyện khác trước.

「Mà nhân tiện Nino」(Vermudol)

「Dạ vâng, Ma Vương-sama」(Nino)

Khi cô dời ánh mắt ra khỏi Ichika, Nino khẻ nắm lấy tay Vermudol ở thành ngai.

Nhưng Vermudol, người đang cố gắng gạt bàn tay ấy ra, thì thay vì thế, Ichika cuối cùng cũng nắm chặt bàn tay còn lại của anh. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

「...... Ah ー sao cũng được」(Vermudol)

Trong khi thở dài ngao ngán vì Ichika và Nino lại một lần nữa liếc chằm chặp nhau, Vermudol nhìn vào đám Beastia đang tản mát trong căn phòng.

「Cái đám đó, có ổn không nếu chúng muốn phục tùng ta?」(Vermudol)

「Un. Ổn thôi ạ」(Nino)

Trong số các Beastia vẫn bất động, Vermudol đã sử dụng Ma Pháp Xác Định Trạng Thái của mình lên Beastia sói đen.

Tên: Aulokk

Chủng: Beastia

Hạng: D

Chức nghiệp: Kiếm

Trang bị:

Kiếm Sắt    

•Giáp Da

Kỹ năng:

Nanh Dại C

Linh Hồn Quỷ Thú

「Hm ー m ...... Hắn cũng đáng kinh ngạc đấy」(Vermudol)

Vermudol xác nhận rằng hắn có thể hữu dụng hơn lũ Goblin trước nhiều. 

Nếu hắn thậm chí còn tuyên thệ trung thành với anh, thì không có gì sai khi nói hắn sẽ là chốt thí tốt hơn Agur và đám còn lại. 

Và rồi, trên hết, hắn có tiềm năng trở nên mạnh mẽ hơn ẩn bên trong mình.

【Linh Hồn Quỷ Thú】 được bao gồm trong các kỹ năng, nó là một thứ gì đó sẽ nâng cao khả năng của Aulokk lên, cũng như một biểu trưng mà Aulokk sẽ vượt qua giới hạn của Beastia và trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Chẳng hạn, như Sói Hoàng Kim nằm ở phía nam Lục Địa Hắc Ám, đó là trường hợp một Ma Nhân tiến hóa từ Beastia. Từ một Ma Nhân đến Ma Thú ...... Nói cách khác, từ một nhân dạng hoàn toàn chuyển thành hình dạng quái thú, có thể chiến đấu trong khi tự do thay đổi hình dạng của mình, họ là Ma Nhân có khả năng phi thường rất hữu ích không chỉ trong các hoạt động bí mật mà trong trận chiến cũng vậy. 

Khả năng trở nên như thế được ẩn trong Aulokk. 

Tất nhiên, Vermudol có thể ép buộc nó thức tỉnh ...... Nhưng ít nhất, bây giờ chưa tới lúc.

「Yup, chúng trông rất hữu dụng. Cô làm tốt lắm, Nino」(Vermudol)

「Tại vì Nino tài năng đó ạ」(Nino)

Nino gửi một cái nhìn đắc thắng đến Ichika.

Ichika quấn mạnh lấy tay Vermudol, Vermudol đổ mồ hôi lạnh. 

Tình hình không chuyển biến tốt hơn gì cả. 

Mặc dù mọi thứ có thể tốt hơn nếu Aulokk và đám kia còn tỉnh táo, nhưng vì chúng đã bị shut down bởi những cú tát của Ichika, vô phương cmnr. 

Có lẽ anh chỉ cần yêu cầu cả hai người mang Aulokk và những Beastia đi. 

Khi đang trầm tư vậy, một chiếc Ma Giáp đã tiến lên cầu thang và bước vào căn phòng chánh điện. 

「Thần có báo cáo」(Ma Giáp)

Bộ Ma Giáp cúi đầu trước ngai vàng của Vermudol, nhưng khi thấy tình cảnh này, nó ngay lập cúi đầu và định rời đi.

「Ahh ...... Thôi nào, hai người, buông đôi tay nhau ra」(Vermudol)

Nhìn thấy Ichika và Nino buông tay anh với vẻ miễn cưỡng và đứng đợi ở cả hai bên, Vermudol cảm thấy nhẹ nhõm trong khi thúc giục tiếp tục bản báo cáo. 

「Vậy, báo cáo này là gì?」(Vermudol)

「Có yêu cầu diện kiến ngài, Ma Vương-sama. Họ tuyên bố mình là đại diện của các phương Bắc, Đông, và Nam」(Ma Giáp)

Cuối cùng thì họ cũng đến, là những gì mà Vermudol nghĩ. 

Kể từ khi Nino đã nghiền nát phía Tây, nó là lẽ tự nhiên khi đại diện phía Tây sẽ không đến.

Vì phía Nam đang làm việc rất tích cực, anh hy vọng rằng cuộc gặp mặt sẽ được tổ chức khi người đại diện phía Nam được quyết định.

Nói cách khác, bây giờ chính là thời điểm đó. 

「Ta hiểu rồi. Dẫn họ vào đây」(Vermudol)

「Như lệnh của ngài」(Ma Giáp)

Bộ Ma Giáp tuân lệnh và rút lui. 

Nó là lẽ tự nhiên, nhưng những Ma Nhân sẽ không đến chỉ để chào vài câu xã giao.

Họ đã đến để đánh giá Vermudol, một Ma Vương. 

Nếu anh không chấp nhận cuộc gặp mặt, các Ma Nhân có lẽ sẽ chuyển nanh vuốt về phía Vermudol mà không do dự. 

「Nino, đi tìm Orel về」(Vermudol)

「Un」(Nino)

Theo lệnh của Vermudol, Nino chạy ra khỏi phòng chánh điện. 

「Ichika, dồn bọn Beastia vào một góc đi」(Vermudol)

「Vâng」(Ichika)

Cứ như vậy, Beastia vẫn còn mơ màng bị ném xuống một góc của căn phòng. 

「Bắt, đầu, thôi ...... Ta đoán có vài việc cần làm dưới danh nghĩa một Ma Vương」(Vermudol)

Bình luận (0)Facebook