• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 1,203 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:28

「...... Một kẻ đột nhập?」

Phía tây của Lục Địa Hắc Ám.

Một trong số rất nhiều hầm ngục rải rác ở đó, Cung Điện Ngầm Meshram.

Ma Nhân Meshram, chủ nhân của hầm ngục, đang nhíu mày trước bản báo cáo của thuộc hạ.

「Bọn Goblin thật ồn ào, song lại chẳng làm nên tích sự gì」(Meshram)

Meshram tự tuyên bố mình là Ma Vương, nhưng với vẻ ngoài như một Amoeba* mà đã cố ép thành dạng-người, và thực tế cũng chả có Ma Nhân nào làm thuộc hạ hắn cả.

(Rìu: *động vật nguyên sinh)

Nếu có, thì cùng lắm chỉ một tên Ma Nhân hạng-G mà đang đứng trước mặt Meshram thôi.

Ngoài tên đó ra, chỉ có lũ Goblin và Beastia là lực lượng thuộc hạ chủ yếu.

Trụ đỡ của Cung Điện Ngầm Meshram là vô số, nhưng cũng không thể sánh với Lâu Đài Ma Vương mục nát được.

Do đó, và vì hắn ta chỉ núp dưới đất khi Anh Hùng đến xâm chiếm, hắn thường tự tuyên bố mình là một Ma Vương và chỉ thưởng thức những món sơn hào hải vị trong cung điện này. Thực sự thì ngay từ đầu chả ai theo hắn cả. Nói về Meshram một chút, hắn thường ăn nói kiểu Ma Vương mà chẳng ai hiểu nổi, hoặc cố khoe khoang những thứ giả mạo, đây là những lời lẽ vô vô căn cứ vô trách nhiệm mà những Ma Nhân phía tây đã nói ít nhất một lần.

「Không thể nào là Anh Hùng được, lẽ nào?」(Meshram)

Tuy nhiên, thậm chí hắn còn biết về 「Liên Chinh Hầm Ngục」 của Anh Hùng khi xưa. Anh Hùng bắt đầu xâm lược các hầm ngục từ biên giới, và thiệt hại đã lên gấp nhiều lần——Trong khoảng thời gian ấy, hắn đã rất sợ hãi.

「Bọn Beastia thì sao. Chúng nói chuyện tốt hơn lũ Goblin nhiều」(Meshram)

「 Vâng, tôi đã đi xác nhận việc đó trước nhưng ...... Chúng vẫn chưa quay trở lại」(Thuộc hạ)

Với những lời đó, Meshram bắt đầu vô thức đi qua đi lại trong căn phòng với vẻ bất an.

Căn phòng nơi đây. Là 「Chánh Điện」 nằm ở tầng thấp nhất của Cung Điện Ngầm Meshram.

Nếu Anh Hùng đang tấn công, họ có thể sẽ hài lòng với số kho báu ở tầng trên và quay về nhà.

Tầng kho báu ấy được hắn tạo ra sau khi nghe rằng đã có một Ma Nhân thoát khỏi hiểm nguy bằng cách tương tự trong cuộc xâm lược của Anh Hùng hồi quá khứ.

Nó cũng nhằm mục đích câu thời gian để bỏ trốn bằng lối thoát hiểm bí mật khi lũ Anh Hùng còn mãi mê nhặt kho báu.

Khi hắn đang giả thuyết tình huống như vậy ...... Đột nhiên, âm thanh cánh cửa phòng chánh điện bị bật tung ra.

「Oh, ohh! Vậy ra ngươi đã trở lại, thế nào rồi?」(Meshram)

Trong khi cố gắng giữ uy nghi nhiều nhất có thể, Meshram quay mặt về phía cửa.

Tuy nhiên, những gì ở đó không phải là một Beastia.

「...... Chiến Hầu?」(Thuộc hạ)

Tên thuộc hạ Ma Nhân lầm bầm.

Người vừa xuất hiện là, đơn độc một cô gái trẻ.

Mặc dù cô ấy không được coi là nhỏ nhắn, nhưng không có nghĩa chiều cao cô đạt mức trung bình.

Với mái tóc ngắn lẫn đôi mắt màu xanh lục.

Cô mặc đồng phục hầu gái với màu xanh đậm như cánh rừng dày đặc làm chủ đạo.

Và rồi, giáp ngực bảo vệ cơ thể.

Cộng thêm thanh gươm ở cả hai bên eo đang lấp ló, cô được xếp vào loại quý cô trẻ tuổi.

Nhìn thấy cô gái trẻ đó đang không mấy vui vẻ ra mặt vì một lý do nào đó, Meshram điên cuồng chuyển hướng cái đầu nhỏ như Goblin của mình.

Hiệp Sĩ Chiến Hầu.

Họ là những người dành cả tuổi thanh xuân chỉ để phục vụ một người duy nhất.

Khác với các hiệp sĩ thông thường, đó là một chức nghiệp cao cấp đòi hỏi sự khéo léo trong việc thực hiện nhiều công việc bao gồm cả chiến đấu.

Đương nhiên, đối với Hiệp Sĩ Chiến Hầu, những người có đẳng cấp cao sẽ thường tập hợp lại với nhau, nhưng ...... Do đó, cũng có rất nhiều Chiến Hầu lang thang khắp nơi tìm kiếm một vị chủ nhân thích hợp.

Người ta nói rằng, chỉ những người được chọn mới xứng đáng được Hiệp Sĩ Chiến Hầu tìm đến phục vụ.

Nói cách khác——

Meshram, hắn đang ảo tưởng mình là người chủ xứng đáng.

「...... Ma Nhân Meshram. Hắn ở đây ư?」(Nino)

Bởi lẽ điều đó, Meshram trả lời câu hỏi của cô Chiến Hầu với nụ cười tươi rói.

「Đúng vậy. Tuy nhiên, ta không phải Ma Nhân. Ta là một Ma Vương ...... 」(Meshram)

(Rìu: thằng này láo :v)

「Chủ nhân của Nino muốn dọn dẹp những bãi rác quá khổ như ngươi」(Nino)

Meshram và thuộc hạ Ma Nhân đóng băng tại chỗ.

(Rìu: ăn lon rồi :v)

「C, chủ nhân ...... Có lẽ nào ......」(Meshram)

「Ai, ai là bãi rác quá khổ chứ! Ngươi dám mạo phạm Ma Vương Meshram-sama ư!」(Thuộc hạ)

Tên thuộc hạ Ma Nhân và Meshram đang sỉ vả cô gái trẻ trong giận dữ.

Sau khi nhìn Meshram với đôi mắt như khinh miệt từ đáy lòng, cô gái trẻ thông báo cho Meshram như thể phỉ báng.

「Nhân danh Ma Vương Vermudol, Nino sẽ tiêu diệt tất cả lũ súc vật ở đây」(Nino)

Hai thanh kiếm lưỡi cong lấp lánh trong bàn tay cô gái trẻ.

Cùng lúc đó, tên thuộc hạ Ma Nhân bắt đầu bỏ chạy cùng với tiếng hét.

Ngai vàng di chuyển, hắn bỏ trốn đến lối thoát hiểm bên dưới nó.

「O, oi! Kuu ...... Hộ giá! Có thích khách!」(Meshram)

Meshram hét to lên.

Vào những lúc như thế này, hắn thường được bảo vệ bởi các Beastia mạnh mẽ.

Họ sẽ xoắn và nghiền nát ả Chiến Hầu kia đơn giản thôi.

Tin như vậy, Meshram hét lên.

「Vô ích thôi」(Nino)

Meshram run rẩy bởi những lời của Nino.

Sự rạng ngời từ thanh kiếm lưỡi cong.

Và rồi, đôi mắt xanh lục lấp lánh của cô.

Bản năng trong Meshram mách bảo rằng, đó là Ma Nhãn.

「Bởi nếu chúng còn núp ở mật thất đâu đó, thì Nino chỉ việc tuyệt diệt hết thôi」(Nino)

「N, ngươi nói dối ...... 」(Meshram)

「Nino, đâu nói dối. Với lại, ngươi ồn ào quá」(Nino)

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Với thanh gươm lưỡi cong đã sẵn sàng trong cả hai tay, Nino đứng trước mắt Meshram, mà đã ướt sũng quần.

Trong khi liếc nhìn Meshram như một đóng rác hôi hám, Nino lẩm bẩm.

「Bởi vì Nino là một người hầu chăm chỉ. Vẫn còn rất nhiều việc dọn dẹp cần phải được thực hiện」(Nino)

Thanh gươm lưỡi cong một lần nữa lóa lên.

Với một chém, đầu gã bay đi.

Với một chém, cơ thể gã xoạc ra làm đôi.

Với hàng loạt các nhát chém, cô đã băm hắn ra thành trăm mảnh.

default.jpg

(Maid mới >\\\< creepy)

Chỉ trong vài giây khoảnh khắc.

Trong tích tắc căn phòng đã biến thành một bể máu cùng với âm thanh bẩn thỉu, Nino nhảy xuống lối thoát hiểm.

Với việc này, nơi này đã được dọn sạch.

Tuy nhiên, công việc của Nino chưa hẳn đã kết thúc.

Suy cho cùng, đám Ma Vương tự nhận ...... là vô cùng nhiều tại phía tây Lục Địa Hắc Ám này.

Bình luận (0)Facebook