• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39: Trong yên lặng (6)

Độ dài 2,950 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:18:45

Trans: Tama07

<Tròn 2 tháng :3 :3 :3>

__________________________

Rầm. Cánh cửa đóng lại lần nữa phát ra một âm thanh lớn. Dù ngồi xe lăn nhưng Taylor Stan ăn mặc lịch thiệp. Cậu ta nở nụ cười từ tốn. Thần Quan Cage đang mặc trang phục Thần Quan của Tử Thần.

'Hai người họ hoàn toàn lộ rõ thân phận'

Cale cho rằng đó là một quyết định sáng suốt. Hẳn là Giáo đoàn của Tử Thần sẽ phải đau đầu một phen nhưng đó không phải điều mà Cage quan tâm.

"Gì thế này.......!"

Giọng nói đầy kinh ngạc. Cale hướng mắt về phía bàn của vùng tây bắc. Venion đứng bật dậy và nhìn Taylor với gương mặt kinh ngạc.

Dáng vẻ mà không có thể nhìn thấy được của Venion lúc bình thường, là thái độ đi ngược lại với hình mẫu quý tộc lịch lãm nhưng tình huống hiện tại không phải là lúc mà Venion để tâm đến lễ nghi.

Cale nhìn lên bục cao nhất. Hoàng Thế Tử hơi mở rộng hai cánh tay và lên tiếng.

"Ta không ngờ là có thể gặp trưởng nam Taylor của nhà Hầu Tước Stan và Thần quan của Tử Thần tại đây"

Hoàng Thế Tử trông có vẻ thích thú. Taylor ngồi trên xe lăn và tỏ ra lịch sự.

"Tôi nghe nói là các quý tộc trong vương quốc có cơ hội được gặp và nói chuyện với Hoàng Thế Tử tại đây nên đã tìm đến dù không có thiệp mời"

Hoàng Thế Tử Alberu nở nụ cười kì lạ trên môi. Nụ cười ấy khiến Cale biết rằng anh ta đã hiểu ý khi nghe Taylor nhắc tới 'cơ hội được nói chuyện'.

"Cũng phải, ta đã cho gọi người đại diện của các gia tộc tới nhưng gia tộc không có người đại diện thì ai tới cũng được nhỉ. Chỉ gửi một thiệp mời chắc đã khiến thiếu gia Taylor buồn lòng"

"Có hơi buồn một chút, thưa Điện hạ"

Cale lén liếc nhìn Venion. Gia tộc không có người đại diện. Hoàng Thế Tử ngấm ngầm bác bỏ Venion, người thừa kế không được công bố chính thức của Nhà Hầu Tước Stan. Cũng phải thôi, hiện tại nhà Hầu Tước Stan đang có mối quan hệ thân thiết với Tam hoàng tử.

'Chuyện đó mới bất thường'

Cale thấy rằng điều này thật bất thường. Dù đó là phần mà cậu không tìm hiểu và cũng không quan tâm. Nhưng dù Quốc Vương có yêu quý Tam hoàng tử như thế nào thì cũng không thể dễ dàng phế truất Hoàng Thế Tử được.

Vậy nhưng trong [Sự ra đời của anh hùng] Hoàng Thế Tử tỏ ra bất an và đề phòng nhị hoàng tử và Tam hoàng tử. Hầu Tước Stan thì có mối quan hệ thân thiết với Tam hoàng tử. Những quý tộc lại đều có vị hoàng tử riêng mà họ ủng hộ.

'Có ẩn tình gì đó'

Tất nhiên đó là điều mà Cale không muốn biết.

"Ta thật lấy làm tiếc. Nhưng lâu ngày mới thấy được thiếu gia Taylor khỏe mạnh như vậy ta thấy thật vui mừng."

Taylor cười và trả lời Hoàng Thế Tử.

"Điện hạ. Dù chân không thể cử động được nhưng tôi vẫn còn tay và đầu, mắt, mũi, miệng. Tất cả vẫn đang sống. Mà không. Trái lại tôi lại càng trở nên mạnh hơn"

"Ra là vậy. Phải rồi, cậu vẫn còn sống mà. Ta quên mất rằng kẻ sống sót cuối cùng mới là kẻ mạnh"

Cale cảm nhận được rằng Hoàng Thế Tử đã hoàn toàn cảm thấy hứng thú với Taylor. Và Venion lấy lại nét mặt của quý tộc kiểu mẫu nhưng ánh nhìn như muốn xuyên thủng Taylor.

Cale cảm thấy tình huống này thật thú vị.

'Việc ngồi nhìn cũng vui đấy nhỉ?'

Hoàng Thế Tử, Taylor, Venion. Và những thế lực quý tộc. Việc nhìn ngắm khuôn mặt bọn họ không thôi đã thú vị rồi. Cale bỗng thấy thèm bỏng ngô. Đây là tình huống căng thẳng cực điểm.

Và Cale rất hài lòng với việc ngồi im lẳng lặng trước tình huống này.

"Vậy thì phía bên đây là Thần quan của Tử Thần nhỉ?"

"Bầy tôi của giấc nghỉ vĩnh hằng, Cage xin được diện kiến Hoàng Thế Tử điện hạ"

Diễn vai một thần quan hiền lành mẫu mực, trông Cage thật giống Thánh Nữ. Nhưng bên trong cô chứa đầy những kiến thức liên quan tới thuật nguyền rủa.

Hoàng Thế Tử đón nhận lời chào của Cage và nói với Taylor.

"Chúng ta hãy nói chuyện sau vậy, bây giờ có vẻ mọi người nên cùng nhau tận hưởng bữa tiệc. Nhưng không biết hai người nên ngồi ở đâu đây nhỉ?"

Hoàng Thế Tử đã tự mình xác nhận trước là sẽ nói chuyện với họ sau. Cale nhìn một lượt tất cả những người ngồi cùng bàn. Tất cả đều có vẻ đầy bất an và lo lắng. Đặc biệt là Neo đang bồn chồn không yên.

Cale nhìn Neo và cười. Cái thứ ngu xuẩn không biết nắm bắt tình hình này có tồn tại sao, Neo nhăn mặt nghĩ vậy và quay ngoắt đầu.

Cale quan sát Neo với nụ cười thỏa mãn trên môi và rồi cậu quay đầu và nhìn về phía Taylor.

Và ngay lúc ấy.

'Hửm?'

Cale bắt gặt ánh mắt của Hoàng Thế Tử. Là tình cờ. Vào khoảnh khắc mà Hoàng Thế Tử đang nhìn quanh để chọn chỗ còn Cale thì đang đưa mắt sang về phía Taylor. Ánh mắt của hai người va chạm.

Lúc ấy Cale linh cảm.

'Là chỗ này ư'

"Có vẻ có chỗ tốt rồi đây"

Hoàng Thế Tử đã chọn được chỗ. Cale đã nhận ra quyết định ấy là gì.

'Cũng phải, ngoài chỗ này ra làm gì còn chỗ khác'

Nơi không có đại quý tộc. Dù có những gia tộc theo bè phái của đại quý tộc nhưng đây vẫn là nơi có sự cân bằng quyền lực. Thêm nữa, đông bắc bộ là nơi mà các đại quý tộc không thể tùy tiện đụng tới, và gia tộc mạnh và giàu có nhất ở đó lại chủ trương trung lập.

"Thiếu gia Taylor có thể ngồi ở bàn của khu vực đông bắc bộ. Vừa hay là có dư chỗ hơn những nơi khác"

Hpm. Tiếng Neo hít sâu và gương mặt đầy lo lắng của Eric khiến Cale quay lại nhìn về phía Cage và Taylor.

"Cảm ơn ngài đã bố trí chỗ, thưa điện hạ"

"Cảm ơn điện hạ"

"Không có gì. Có thể chung vui với những người sẽ trở thành nhân tài cống hiến cho vương quốc là điều đáng mừng."

Dứt lời, Hoàng Thế Tử nhìn về phía bàn của quý tộc Đông bắc bộ. Một vài đầy tới vội vã tiếng tới. Đồng thời, Hoàng Thế Tử Alberu nói.

"Sắp xếp lại chỗ một tý không sao chứ?"

Có ai dám nói không trước lời của Hoàng Thế Tử sao? Đặc biệt, Eric đứng dậy và đáp lại.

"Tất nhiên là được ạ, thưa điện hạ"

Phải có được nguồn đầu tư cho vùng biển đông bắc bộ, Eric vốn dĩ đã khước từ việc về dưới trướng các đại quý tộc nên anh có thể hành động như vậy. Và trước hành động ấy của Eric, các quý tộc khác cũng đứng dậy theo. Các đầy tớ nhanh chóng bố trí lại chỗ ngồi theo dấu tay của Hoàng Thế Tử.

Mọi việc không hỗn loạn như Cale nghĩ, ngược lại còn được tiến hành rất suôn sẻ. Nhưng nét mặt Cale trở nên lạ thường khi nhìn khung cảnh ấy. Eric tiếng lại gần với gương mặt đầy lo lắng và thì thầm.

"Cale, biết rồi chứ? Yên lặng, cứ ngồi yên một chỗ"

Cale phớt lờ lời nói của Eric và lẳng lặng nhìn về phía chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của những vị khách mới tới là ở ngay bên cạnh cậu. Đây cũng là chỗ ngồi do Hoàng Thế Tử sắp xếp.

'Cũng phải, không thể xếp cho họ ngồi cạnh những kẻ đã theo đuôi các đại quý tộc. Và trong số 4 gia tộc còn lại thì gia tộc nhà mình là mạnh nhất'

Sau khi xếp xong chỗ, các đầy tớ cúi đầu chào và lui xuống.

"Ngồi đi"

Hoàng Thế Tử Alberu nói như thế và Cale sải bước tới chỗ của mình và ngồi thụp xuống. Chỗ bên cạnh cậu không có ghế ngồi. Xe lăn sẽ lấp đầy vị trí đó.

"Thật hân hạnh"

Taylor cười và chào các đại diện quý tộc đông bắc bộ. Và tất nhiên Cage ngồi bên cạnh Taylor. Cả hai, à không ba người tính cả Cale đều vờ như đây là lần đầu họ gặp nhau.

- Tình huống này thú vị đấy.

Cale rất đồng tình với lời của Rồng đen và liếc nhìn Hoàng Thế Tử.

"Đã trì trệ một lúc rồi, chúng ta tiếp tục chứ"

Hoàng Thế Tử thông báo bắt đầu bữa tiệc.

"Ta đã mong những nhân tài sẽ dẫn dắt tương lai của vương quốc có thể cùng nhau ngồi lại và dùng bữa. Thật cảm ơn mọi người đã hưởng ứng lời mời của ta, mong rằng mọi người có một buổi tiệc vui vẻ"

Ngay khi Hoàng Thế Tử dứt lời thì các đầy tớ đi vào và đem thức ăn lên các bàn. Và ở phía sau chỗ ngồi của các quý tộc, dàn nhạc bắt đầu tấu nhạc.

Đây là điểm khác biệt với hội đàm. Hình thức tiệc hội được xen vào tạo nên bầu không khí tự nhiên dễ chuyện trò và di chuyển.

"Thiếu gia Cale. Một lát nữa chúng ta sẽ đi diện kiến Hoàng Thế Tử"

Cale gật đầu thay cho câu trả lời khi nghe Amiru nói. Và cậu tập trung vào thức ăn trên đĩa. Nhưng trong đầu cậu có chút rối ren.

'Ý đồ gì nhỉ?'

Hoàng Thế Tử triệu tập đại diện quý tộc không đơn thuần chỉ để cảm ơn. Chắc chắn là có lý do gì khác. Tất nhiên là cậu có một vài dự đoán.

'Hoặc là vì chiến tranh sắp nổ ra ở phía nam Tây Đại Lục, hoặc là Hoàng Thế Tử nhận ra được dấu hiệu cuộc nội chiến sắp diễn ra ở Vương quốc Whipper.'

Vương quốc Whipper, nơi có Ma tháp mà công chúa Rosalyn đã định đến. Nơi ấy sắp xảy ra nội chiến. Đất nước của pháp sư. Tại đó sẽ diễn ra cuộc chiến giữa pháp sư và những kẻ không phải pháp sư.

Dù trong đầu cậu chất đầy những suy nghĩ như vậy nhưng cậu lập tức dẹp bỏ hết.

'Mình sẽ ngồi yên một chỗ cơ mà, việc gì phải quan tâm'

Đó không phải là chuyện Cale quan tâm. Cale bắt đầu thưởng thức những món ăn được đặt trước mặt.

-Trông ngon quá. Trông ngon quá. Con người tầm thường giỏi nấu ăn thật.

Nghe thấy lời lải nhải cộc cằn của Rồng đen, Cale tiếp tục thong thả thưởng thức thức ăn. Hương vị ẩm thực cung đình thật xuất sắc.

Cale đưa tay với tới ly rượu vang mà đầy tớ vừa đặt xuống. Nhưng ly rượu vang đã biết mất.

"Cale. Chỉ 5 phút thôi"

Nghe thấy giọng nói tha thiết của Eric, Cale gật đầu và tiếp tục thưởng thức đồ ăn. Những người ngồi tại bàn của khu vực đông bắc bộ lặng lẽ quan sát cậu. Khu vực đông bắc bộ đang trong tình thế bất ổn bởi 10 gia tộc chia rẽ theo những hướng đi khác nhau, thêm vào đó là người chẳng khác gì boom ma thuật, trưởng nam bị bỏ rơi, Taylor Stan.

Mọi người nhìn Cale một cách kì quặc khi cậu thản nhiên ăn uống trước tình hình như thế.

Lúc ấy, Cale nghe thấy giọng của Rồng đen trong đầu.

-Nhưng mà thiết bị ghi hình ma thuật được lắp đặt khắp góc này góc nọ.

"Ồ"

Cale khẽ cảm thán và nở nụ cười trên môi. Ai nhìn vào cũng nghĩ đó là điệu bộ đang cảm thán đồ ăn ngon.

'Biết được một điều rồi'

Và Cale đã biết được một trong những mục đích của Hoàng Thế Tử.

Điều thứ nhất, Hoàng Thế Tử đang giám sát các đại diện quý tộc. Tất nhiên là nhị hoàng tử và tam hoàng tử cũng biết chuyện này. Có nghĩa đây là điều mà Hoàng tộc muốn.

Khóe miệng của Cale hơi lệch đi và cong lên. Cảm thấy bất an với nụ cười ấy, Eric đứng phắt dậy, Amiru và Gilbert cũng đứng dậy theo. Đã có nhiều quý tộc tới diện kiện Hoàng Thế Tử.

Cale nhìn ba người họ và từ từ đứng dậy, cậu nhẹ vuốt tóc và nói.

"Đi chứ"

Cale dẫn đầu ba quý tộc trẻ, hướng tới bục cao nhất và đối diện Hoàng Thế Tử.

"Ồ. Những nhân tài vùng đông bắc bộ của chúng ta đây mà!"

Hoàng Thế Tử nở nụ cười rạng rỡ chào đón 4 quý tộc. Từ lúc nãy, Hoàng Thế Tử đã đứng dậy và lần lượt bắt tay với từng người tới gần.

Alberu Crossman. Anh ta có mái tóc vàng kim cùng đôi mắt xanh lam như hoàng tử trong thế giới truyện cổ tích bước ra ngoài đời thật. Mái tóc vàng kim rực rỡ kia chính là đặc trưng của Hoàng gia Crossman trị vì Vương Quốc Roan. Đó là chứng cớ nhận được sự ban phước của Thần Mặt Trời.

"Thật hân hạnh, thưa điện hạ. Eric Wheelsman xin được diện kiến ngài"

"Phải rồi, phải rồi. Thiếu gia Eric. Chúng ta có chuyện cần nói nhỉ?"

Thấy Hoàng Thế Tử đề cập trước tới việc đầu tư cho vùng biển đông bắc bộ, Eric trả lời với gương mặt rạng rỡ.

"Vâng! Tôi luôn chờ đợi giây phút được thưa chuyện với ngài"

"Tất nhiên là ta cũng mong chờ giây phút ấy rồi. Thiếu gia Eric thông minh của nhà Bá Tước Wheels, gia tộc đảm đương vị trí cửa vào của vùng đông bắc bộ. Làm sao mà ta có thể trì hoãn giây phút ấy lại được?"

Bắt đầu rồi đây. Cale đứng im lặng và quan sát Hoàng Thế Tử đang phát huy cái lưỡi nịnh bợ của anh ta cùng với Eric đang cười hoan hỉ. Hoàng Thế Tử cũng liên tục khen ngợi Amiru và Gilbert.

'Thú vị thật'

Cale lặng lẽ quan sát họ. Và cuối cùng là lượt của cậu. Hoàng Thế Tử chìa tay ra với Cale, cậu đang cúi nhẹ đầu.

"Thiếu gia Cale của nhà Bá Tước Henituse, gia tộc đảm đương vùng biên giới đông bắc bộ. Dù là lần đầu ta gặp cậu nhưng nhờ có nhà Bá Tước Henituse mà chúng ta không phải e sợ Dạ Lâm. Nhờ vậy mà ta mới có thể ngủ ngon giấc và cảm thấy yên lòng"

Hôm nay, Cale có một mục tiêu.

"Thêm nữa, ta được biết thiếu gia Cale là con người tự do. Chắc hẳn là linh hồn tự tại của các điêu khắc gia đã truyền cảm hứng này cho cậu? Dường như linh hồn của cậu thuần túy như sự tự do của chính bản thân"

Để có thể khen ngợi một kẻ vô lại nổi tiếng như thế này không phải chuyện đơn giản. Theo hướng đó, Hoàng Thế Tử thật tài ba.

Nhưng theo lập trường của Hoàng Thế Tử, anh nói tốt cho Cale vì cậu ta không giở trò vô lại gì ở đây. Và phía Hoàng Tộc cũng muốn nắm trong tay khu vực đông bắc bộ. Thêm nữa phía Hoàng Tộc chẳng thể nào ghét nhà Bá Tước Henituse, gia tộc thầm lặng cai trị tốt lãnh địa của mình.

'Tư tưởng của một cá nhân không thể gây ảnh hưởng tới toàn gia tộc'

Cale trịnh trọng bắt tay Hoàng Thế Tử và nhẹ uốn lưỡi trong miệng. Giờ đã đến lượt cậu.

Hoàng Thế Tử với trang phục trắng và mái tóc vàng kim. Cale với trang phục đen và mái tóc đỏ. Hai người họ trông có vẻ thư thả. Và Cale nói với giọng bình thản.

"Hôm nay được gặp Hoàng Thế Tử, tôi đã cảm nhận được điều này. Cùng với Quốc vương bệ hạ hiện là vầng thái dương chiếu sáng ban ngày, thì ban đêm Hoàng Thế Tử điện hạ là mặt trăng soi sáng khiến cho bách tính không phải lo sợ bóng tối. Cale cảm giác như mắt mình đã được khai sáng."

Giọng nói bình thản và mộc mạc nhưng tư thế của cậu rất hiên ngang.

".....vậy sao?"

Vậy nhưng nét mặt của Hoàng Thế Tử có chút khó hiểu rồi ngay tức khắc lấy lại nét mặt thường có. Cale đã không bỏ lỡ điều này.

Cale thong thả nói với một giọng vừa tầm lặng vừa trịnh trọng.

"Đúng vậy thưa điện hạ. Cale thật sự không thể kìm nén sự xúc động khi được diện kiến Hoàng Thế Tử điện hạ, người là vì tinh tú trong tim của người dân vương quốc chúng ta"

Eric há miệng, con ngươi của Gilbert và Amiru giao động, ba người họ nhìn Cale. Nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Thế Tử trở nên khó hiểu Cale nghĩ rằng mình bước được một bước tới mục tiêu 'xa lánh Hoàng Thể Tử'.

Lúc ấy, giọng nói của Rồng đen vang lên trong đầu cậu.

- Cái con người tầm thường được gọi là Hoàng Thế Tử này sao lại nhuộm tóc bằng ma thuật thế? Là cấp độ mà phải cỡ Rồng vĩ đại mới phát hiện được cơ. Con Rồng khác đã nhuộm cho sao? Hay là bằng loại sức mạnh khác?

Chết tiệt. Trong khoảnh khắc này, Cale nhận ra là mình vừa lỡ biết được một chuyện vô nghĩa, một bí mật mà không thể để lộ cho kẻ khác.

Lần này là bí mật về thân phận ư. Cale không muốn biết những chuyện như thế.

Bình luận (0)Facebook