• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Prologue

Độ dài 168 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:17:07

Khi mở mắt ra, là thế giới trong 1 cuốn tiểu thuyết

‘Sự ra đời của anh hùng’

Cuốn tiểu thuyết kể về sự ra đời của vô số các anh hùng trên lục địa và lấy trung tâm là nhân vật chính bị dịch chuyển đến thế giới này.

Tôi đã bị rơi vào trong cuốn tiểu thuyết ấy

Trở thành cậu chủ vô lại trong gia đình Bá Tước cai trị vùng đất có ngôi làng đầu tiên mà Nhân vật chính đặt chân tới sau khi bị dịch chuyển.

Tuy nhiên vấn đề là việc ngôi làng ấy bị thảm sát khiến cho tâm hồn của Nhân vật chính trở nên méo mó.

Nhưng vấn đề lớn hơn là cái tên nhóc vô lại này lại không hề biết đến điều đó mà đi gây hấn với Nhân vật chính, để rồi bị đánh thừa sống thiếu chết.

“....có vẻ gặp rắc rối rồi?”

Tôi cảm thấy mình đang gặp phải một vấn đề khá lớn

Tuy nhiên cũng đáng để thử đấy chứ.

Bình luận (0)Facebook