The me who wants to escape the princess training
沢野いずみ - Izumi Sawano夢咲 ミル
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 : Không có lối thoát

Độ dài 1,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:08:31

Trans + edit : Lice

Tôi - người đang bị dồn vào góc tường. Clark - sama thì lại chính là cái người đang dồn tôi vào góc tường đấy. 

Trong đầu tôi như có cái chuông cảnh báo đang cứ réo mãi không ngừng.

Cái gương mặt điển trai của anh ta cứ nhìn chằm chằm lấy tôi. 

GẦN QUÁ GẦN QUÁ GẦN QUÁ GẦN QUÁ !

Tôi lấy tay chắn trước mặt mình trong vô thức,  nhưng Clark - sama lại cứ hồn nhiên nắm lấy cái tay đó của tôi.

Dẹp ngay việc rờ mó tay của tôi trong khi anh đang nhìn tôi đi !

"Nàng thật đáng yêu Letty"

Mặt của tôi nóng lên khi nghe thấy câu đó với giọng nói đầy rù quến của anh ta. 

"Và tất nhiên là cái cách mà mặt của nàng đỏ hết cả lên cũng đáng yêu không kém"

Đã thế Clark - sama lại còn nói là ' Ta có thể lặp đi lặp lại điều đó thật nhiều lần nữa đấy '

Dù anh có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì những điều đáng xấu hổ vẫn đáng xấu hổ mà thôi !

Tôi cũng biết rằng là mặt của tôi giờ nó đang càng lúc càng đỏ hơn bao giờ hết vì những lời đó của Clark - sama.

"Uuuuuuuuu"

Clark - sama nhìn tôi với một vẻ mặt hạnh phúc khi mà tôi không thể làm gì hơn trừ việc rên rĩ.

Thật lòng mà nói thì tôi không hề có một chút sức kháng cự nào đối với tình yêu trai gái. 

Trước khi mà tôi biết đến những từ như tình yêu lãng mạn và đầy vị tha thì tôi đã trở thành vị hôn thê của Clark - sama rồi. Và tất nhiên là tôi đã phải tránh xa những người đàn ông khác, như thế thì tôi sẽ không bị nói là không chung thủy với hoàng tử. Có nghĩa là cái tâm trạng ngọt ngào này là điều mà tôi chưa từng được biết đến. 

Đối với một người con gái chưa từng có kinh nghiệm gì về tình yêu, cũng như không hề có một chút liên hệ với người khác giới nào khác ngoài gia đình mình thì cái thế công dồn dập có chút hơi bị quá.

Không thể nào chịu đựng điều này được nữa, tôi gần như sắp phát khóc đến nơi rồi. 

"Xin hãy tha cho em đi mà.... "

Thậm chí là chính tôi cũng ngạc nhiên về cái giọng của mình nó cứ lí nhí mềm như bông lúc nói ra lời đó. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể nói ra một cái chất giọng đầy bánh - bèo như vậy. 

Giờ thì Clark - sama đang vuốt ve lấy khuôn mặt của tôi. Tôi đã bảo anh là dừng - ngay - cái - việc - làm - này - lại - đi - rồi - mà !

"Leticia"

Clark - sama nở nụ cười. 

"Sao chúng ta không di chuyển sang chỗ khác nhỉ ?"

Trước khi tôi kịp thốt ra chữ ' Ể ?' Clark - sama đã bế tôi lên mất tiêu rồi. 

"KHÔNGGGGGGGGG, BỎ TÔI XUỐNGGGGGGG !" ( trans : từ dưng tui thấy tui vừa để từ em ở phía trên giờ xuống đây để tôi cái nó mắc cười thế lào ấy các bác ợ :))))))) )

"Một lúc sau ta sẽ làm điều đó"

Nói rồi anh ta đã nhấc chân đi đến gần chiếc giường.

"KHÔNGGGGGGG, ĐỪNG BẬN TÂM ĐẾN ĐIỀU TÔI NÓI LÚC NÃY, ĐỪNG CÓ THẢ TÔI XUỐNGGGGGGGG !"

"Nàng đúng thật là bướng bỉnh mà"

Không phải là tôi đang bướng bỉnh. Tôi chỉ là nghe theo cái tiếng chuông cảnh báo đang réo tới sắp bể trong đầu mình mà thôi !

Nhưng anh ta không hề chấp nhận yêu cầu của tôi và nhẹ nhàng đặt tôi lên giường.

"Letty, Letty, Letty đáng yêu..."

Anh ta thì thầm lời đó với giọng cứ như dây thần kinh lý trí của anh ta sắp bị chặt đứt vậy. 

Clark - sama tiến lại gần để quỳ ở phía trên tôi và cũng chính là cái người đang nằm trên giường đây. 

Cái gã này hơi - bị - nguy - hiểm - quá - rồi - đấy !

"T - Tôi nghĩ rằng điều này chỉ được phép làm sau khi chúng ta kết hôn mà thôi !"

Anh ta nhìn tôi với gương mặt ngây như phỗng khi mà tôi đã xài hết công lực của mình thốt ra lời đó để ngăn cản anh ta.

"Đúng vậy nhỉ"

Clark - sama nói điều đó với cái nhìn đã nhận ra và hiểu rõ vấn đề.

"Nàng đừng lo, ta sẽ không làm điều đó cho đến khi chúng ta kết hôn đâu"

"Ể ?"

"Điều đó cũng là giấc mơ của ta đấy, để cho chúng ta được gắn kết sau khi kết hôn - cũng chính là lúc chúng ta chính thức trở thành vợ chồng của nhau"

......Vậy tức là anh có cái loại giấc mơ đó à ?

Tôi bị thoát lực ngay khi thoát khỏi sự khủng hoảng về tinh thần này. Tôi thở dài và Clark - sama đã đưa tay chải chuốc tóc của tôi. 

"Ta cũng sẽ đợi cho đến lễ cưới của chúng ta để hôn đôi môi của nàng"

' Đó lại là một giấc mơ khác của ngài hở ? ' Tôi nói trong đầu. 

Điều mà tôi không nên phun ra hiện giờ là ' Thật là những giấc mơ ẻo lả như con gái vậy '

Cũng là bởi vì anh ta đang bắt lấy tóc của tôi trên tay và hôn lên chúng.

Tôi cá chắc là hiện giờ trông tôi rất hài hước với việc cái miệng của tôi nó cứ mấp máy mở ra đóng lại với khuôn mặt muốn bóc cháy. 

Clark - sama mỉm cười như không thấy điều đó. 

"Tuy nhiên ta sẽ hôn ở vị trí khác thay cho môi của nàng"

Anh ta áp lại gần mặt tôi trong khi nói điều đó. 

Và sau một tiếng chụt anh ta di chuyển khuôn mặt ra chỗ khác. 

"M - M - M - má của tôi"

Clark - sama trông có vẻ rất hạnh phúc. Trong lúc tôi chộp lấy má của mình vừa bị anh ta hôn một phát trong sự bối rối.

"Một giấc mơ khác của ta nữa là chúng ta có thể thực hiện được nó ra như này đấy"

Và làm ơn cũng đừng có biến nó thành sự thực giùm cái !

-----------------------(♥ω♥ ) ~♪

Xong hàng r tôi đi đu anh đoẹp troai nhà tôi đây hê hê (ノ*>∀<)ノ♡

Bình luận (0)Facebook