The me who wants to escape the princess training
沢野いずみ - Izumi Sawano夢咲 ミル
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 : Không thể hủy hôn

Độ dài 1,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:08:05

Trans + edit : Lice

Ah, tôi cảm thấy thật hạnh phúc

Tôi cảm thấy hạnh phúc đến mức tôi đã khóc một chút và để tận hưởng niềm hạnh phúc này tôi đã nằm xuống thảm cỏ của khu vườn. Đúng thế, nằm - xuống.

Tôi hạnh phúc lăn qua lăn lại. Ah việc này thật vui !

Sẽ không một ai mắng tôi cho dù nếu tôi lăn trên thảm cỏ ! Tôi thậm chí đã không được làm điều này từ khi đính hôn ! Đây đúng là điều tuyệt nhất !

Sau khi lăn qua lăn lại, bụng của tôi réo lên.

Tôi bò dậy, và ngó lơ việc một đống cỏ đang dính trên quần áo của mình, tôi gọi người hầu gái đang ở trong nhà.

"Lily ta đi câu cá đây"

"Chúc ngài một ngày tốt lành"

Lily là hầu gái đã phục vụ tôi từ khi tôi còn nhỏ xíu. Cô ấy luôn cằn nhằn tôi về một vài thứ khi tôi vẫn còn đính hôn, nhưng bây giờ thì tôi không còn đính hôn nữa rồi, cô ấy để tôi làm những gì tôi muốn.

Chà, phải cảm ơn cho lời hứa của tôi với anh trai.

Qua một thời gian ngắn khi tôi đính hôn, không thể nào chịu đựng được sự khắc nghiệt của việc huấn luyện đào tạo công chúa, tôi đã yêu cầu anh trai của tôi hứa với tôi một điều.

"Nếu Clark - sama để ý đến một người khác ngoài em, anh phải buông tha cho em"

Ngay đến anh trai cũng thương tiếc tôi khi mà tôi phải chịu đựng mỗi ngày với cái bản mặt như tôi sắp chết. Anh ấy phải bất đắt dĩ đồng ý.

Kể từ đó, tôi đã kiên trì với nó như một đích đến.

Tôi ước cho anh ta có thể để ý đến một người khác ngoài tôi, anh trai tôi sẽ đến và thuyết phục tôi trong khi phun ra những lời dối trá vô lý, lòi ra ý định thật sự của anh ấy.

Và đến cuối cùng ! Ngày hôm kia ! Khoảnh khắc mà tôi đã luôn mơ đã tới!

CẢM ƠN Burikko ! Thực ra thì, ngay từ đầu tôi cứ nghĩ cô là người phụ nữ phiền phức, nhưng bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy cô không phiền phức chút nào. Tôi ghét những người phụ nữ nóng tính, nhưng nếu là cô ta thì chắc tôi có thể hòa hợp với cổ. Khoan đã, hoặc là không khi mà cô ta rất phiền phức.

Tôi được đưa đến chỗ con sông nhanh hơn tôi nghĩ bỏ qua những suy nghĩ linh tinh. Tôi hào hứng gắn mồi vào cần câu.

Nếu có thứ gì đó đớp trúng, mình sẽ ướp muối và nướng nó.

Thật tốt khi có thể tự do làm mọi thứ mình thích, ngay cả việc câu cá yêu thích của mình.

He he he, mình đã cười rất nhiều từ lúc tới đây.

Ngay từ đầu, mình đã không phù hợp để trở thành hoàng hậu.

Trong khoảng thời gian rất dài trước đây, mình rất ưa chạy nhảy, có cái miệng độc địa, trèo cây, thích hòa mình cùng thiên nhiên hơn là trang điểm.

Bởi vì ở trong cái thế giới tự nhiên đầy rộng lớn này đã làm tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

'Có thể làm những chuyện mà tôi bị cấm kể từ khi lên 7 thật là tuyệt vời' khi mà tôi suy nghĩ điều đó, có thứ gì đó đã đớp mồi, nó là một con cá hồi, ướp muối nướng lên quả là tuyệt nhất. Với những dụng cụ mà tôi mang theo, tôi xử lý nội tạng ở bên trong, xiên và rắc muối lên nó.

Nếu tôi đi ra ngoài nhặt những cành cây khô và bắt lửa, thì nó sẽ hoàn thành. Ahh, tôi thật muốn sống trong rừng rú và tìm ra cách để sống như thế bằng chính sức mình.

"Trông vui thật"

Tôi ngước lên nhìn khi đột nhiên nghe thấy một giọng nói.

"Ôi trời, Clark - sama"

Trước khi tôi kịp nhận ra, vị hôn phu tiền nhiệm của tôi đã tiến lại

"Tôi có thể giúp gì cho ngài ?"

Khi tôi hỏi, tôi bỏ món cá nướng vào miệng mình. Thật ngon nó đã được nướng một cách tuyệt vời như tôi mong đợi.

"Đó là bữa trưa của nàng ?"

"Đúng vậy và nó rất ngon"

"Nàng đã tự mình câu nó ?"

"Đúng thế, tôi rất tự tin với kỹ thuật câu cá, khả năng trèo cây và tốc độ chạy của mình"

Kể từ lúc mà tôi sẽ không bị mắng nhiếc về việc nói chuyện khi đang ăn lần nào nữa, tôi nói chuyện với cái miệng đầy thức ăn. Bởi vì tôi chén sạch con cá trong nháy mắt, tôi đã gắn một con mồi khác để câu thêm cá. He he he he, mình nên câu cái gì tiếp theo nhỉ ?

Khi tôi bắt đầu ngân nga một bài hát, tôi cảm thấy có ai đó ngồi xuống bên cạnh tôi. Clark - sama đang ngồi ngay bên cạnh tôi.

Tôi đã quên mất anh ta trong 1 phút.

"Và, tôi có thể giúp gì cho ngài ?"

"Không, không hẳn"

"Eh?"

Cái con người này đến đây mà không có lý do ... Tôi thật sự không hiểu nỗi những gì mà anh ta nói.

"Nàng bây giờ trông rất năng động và đầy sức sống"

"Vâng, kể từ khi được tự do làm những điều mình thích"

"Nàng đúng là chưa từng thay đổi dù chỉ một chút"

"Hửm ?"

Tôi hét lên câu hỏi của mình với một cái giọng lớn. Tôi di chuyển ánh mắt khỏi cần câu và nhìn Clark - sama.[note19098]

"Nàng có biết lý do tại sao nàng lại được đính hôn với ta không ?"

"Không, tôi không biết, khi mà tôi chẳng hứng thú với điều đó"

Sau những lời đó, Clark - sama làm một cái vẻ mặt đầy chán nản. Bởi vì tôi chẳng hề thể hiện ra một chút hứng thú nào cho đến tận bây giờ, tôi đã không nhận ra, nhưng anh ta đúng là rất đẹp trai.

"Nàng đã ngã khỏi cái cây"

Chỗ nào cơ ?

"Mười năm trước, nàng đã đến lâu đài với công tước và trèo cây trong sân của lâu đài. Ta đã tình cờ đi ngang qua vào thời điểm đó, nàng đã ngã lên người của ta"

Vào lúc đó, tôi thường lẽo đẽo theo cha đến lâu đài cho công việc của ông ấy. Tôi có cái cây yêu thích trong sân của lâu đài. Khi cha tôi đang làm việc, tôi thường trèo lên và chơi ở đó.

Về vấn đề đó, hẳn là do tôi thường ngủ trên đó nên đôi khi sẽ ngã xuống, tôi không biết là anh ta đang nói về lần nào.

"Ta đã rất ngạc nhiên, trong khi vẫn còn ngồi trên người ta nàng đã cười"

Tôi câu được thêm một con cá hồi nữa, tôi nhanh chóng xử lý nó trong lúc đang nghe anh ta kể câu chuyện.

"Nàng lúc đó rất đáng yêu"

Tôi đâm xuyên con cá bằng một cái xiên.

"Và ta đã đề xuất việc đính hôn sau khi yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên"

"Thì ra mọi chuyện đều là do ngài mà ra"

"Nàng không cảm thấy hạnh phúc với những điều đang diễn ra hiện tại ?"

"Tôi không ! Bởi vì ngài mà tôi đã phải trải qua 10 năm khổ sở như vậy ngày qua ngày !"

Tôi bắt lửa và nướng con cá.

"Nhưng mà ngay cả như vậy, nàng cũng không chịu nói rõ ràng với ta rằng nàng không muốn đính hôn và còn thường xuyên gửi phụ nữ cho ta "

"Tôi đã trưng ra quan điểm của mình rồi" [note19099]

Nhằm để phá hủy hôn ước, tôi gửi cho anh ta hàng tá cái bẫy ngọt ngào. Đa dạng nhiều loại phụ nữ khác nhau như ngực bự, ngực nhỏ, cặp mông đẹp, thon thả, vân vân và mây mây. Nhưng vì anh ta chưa từng đổ trước những điều đó nên tôi đã nghĩ rằng anh ta là một tên lolicon, hoặc là thích những cô nàng trưởng thành hấp dẫn, tôi cũng đã gửi những loại đó. Tất nhiên để thử tôi đã gửi cho anh ta một gã đàn ông. Nhưng anh ta lại không hề đổ bất kì ai cả dù chỉ một lần. Tôi cá anh ta hẳn là có một khẩu vị đặc biệt hở.

"À nhân tiện thì chúng ta vẫn còn đang đính hôn đấy !"

"Hở ?"

Clark - sama đứng dậy, phủi sạch cát trên quần.

Khoan hình như mình vừa nghe thấy điều gì đó rất khủng khiếp.

"Ta sẽ đến đón nàng trở về sớm thôi, nên cho đến lúc đó hãy cứ làm những điều nàng muốn thỏa thích"

"HAAAAẢ !!??? "

Sau khi quăng một trái bom siêu to khổng lồ Clark -sama nhanh chóng rời đi.

Bình luận (0)Facebook