The me who wants to escape the princess training
沢野いずみ - Izumi Sawano夢咲 ミル
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Anh trai đến

Độ dài 1,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:08:06

Bởi vì con đean là tôi đây lúc dịch xong quên save lại văn bản mà chỉ chụp màn hình hết 3 chương là chương này và chương 5 hk thì tôi quất 1 lần 5 chương r các bác ạ  ̄へ ̄ tại dịch xong đăng bên khác mới 5 chương á :)))))), hi vọng trong tương lai hk bị bay màu 'couse i'm new

Trans + edit : Lice

Anh trai của tôi đến rồi.

"Em ổn chứ"

"Nii - sama chuyện quái gì đã xảy ra với hôn ước !?"

Tôi nhanh chóng áp sát lại gần và nhìn thẳng vào mặt anh trai.

"Hoàng tử Clark sẽ không hủy nó"

"HAAẢ !? Nhưng cái chuyện mà hắn ta làm lần trước..."

"Em nên cố nhớ lại kĩ càng đi, Leticia. Hoàng tử Clark có thực sự nói rằng ngài sẽ huỷ hôn ước này hay không ?"

Tôi nhớ lại cái đoạn thời gian mà anh trai nói đến.

Anh ta mang theo Burikko đến và nói là ' Ta không thể hộ tống nàng hôm nay ' sau đó thì tôi hỏi ' Vậy có nghĩa là hôn ước...?' khi tôi hỏi câu đó anh ta đã trả lời là ' Hửm ??'.

"Anh ta không hề nói rằng sẽ hủy hôn..."

"Đúng vậy"

"Nhưng...vậy ngay từ đầu nó có nghĩa là gì !?"

"Ngay từ đầu điện hạ chưa từng nghĩ sẽ hủy hôn"

"HAAẢ !?"

Vậy thì thế quái nào ngay từ đầu anh ta lại gây hiểu nhầm bằng cách nói là sẽ hộ tống Burikko ?

"Có vẻ như ngài ấy muốn thấy em bùng nổ cơn ghen tuông của mình"

"Ghen á !?"

"Có nghĩa là ngài ấy muốn em ghen"

"Không, không phải vì em không hiểu ý nghĩa của ghen tuông"

Tôi trả lời anh trai cái người đã lặp lại lời của chính anh ấy với một nụ cười gợi đòn.

"Có vẻ là điện hạ thích em đấy"

"Ngài ấy đúng là có nói như thế vào hôm qua..."

"Điện hạ muốn thử em vì em chưa bao giờ liếc mắt nhìn ngài ấy"

"Cho dù là thế, đúng thật là em cũng chưa từng thực sự nhìn cái con người đó"

Tôi chưa từng có một chút hứng thú nào với điều đó và đấy là lý do.

"Đúng nhỉ, cơ mà có vẻ như đây là lần đầu tiên em thực sự nhìn ngài ấy mặt đối mặt nhỉ và điều đó đã làm ngài ấy rất vui"

Có phải là lúc ở con sông không nhỉ ? Đúng là mình chưa từng đối mặt nhìn anh ta cho đến tận bây giờ. Trong khi tôi đéo muốn lấy chồng.

"Khi mà ngài ấy tạo cơ hội để em làm điều đó, anh sẽ rất thích nó nếu cả 2 đã kết hôn. Nhưng chỉ vì chuyện đó mà em trở lại một trong những lãnh địa của gia đình chúng ta, ngài ấy bây giờ đang gấp rút hành động và chuẩn bị cho điều gì đó"

"Ngài ấy chuẩn bị cái gì cơ ?"

"Đám cưới :v "

"KHÔNGGGGGGG !"

Tôi ôm đầu gào thét trong tuyệt vọng. Đây chính là điều tệ nhất. Dù tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình đã thực sự trốn thoát.

Nếu để yên như thế này cuộc đời của tôi sẽ lại trở về chuỗi ngày kinh khủng đó khi mà tôi không thể câu cá, nằm dài trên bãi cỏ hay chạy nhảy tung tăng khắp nơi.

"NII - SAMA MAU GIÚP EM !"

"Em không trốn được đâu"

"Chắc chắn phải có cách nào đó !"

"Không có tác dụng đâu"

"KHÔNGGGG !"

Anh tôi nở nụ cười hớn hở đầy nham nhở nhìn tôi trong khi tôi đang gào thét. Chuyện này đã phát triển theo chiều hướng mà anh trai muốn. Kết thông gia với hoàng tộc và bò lên trở thành người thành công trong cuộc sống đã là giấc mơ mà anh trai luôn muốn thực hiện từ đó đến giờ.

"Này đừng có lờ đi sự hiện hiện của tôi như thế"

Một giọng nữ cất lên khi tôi đang chìm trong đau khổ. Tôi nhìn sang hướng giọng nói và đằng sau anh trai tôi là một người phụ nữ.

"Ah anh quên mất, anh đưa cô nàng này theo khi mà cổ nói muốn gặp em"

"Làm thế quái nào mà mấy người có thể bỏ quên tôi được như thế"

Tôi nhận ra người phụ nữ đang điên tiết lên với anh trai tôi.

"Bri... Bri... Burikko - san"

"Là Brianna"

Cô ấy đính chính lại tên của mình với tôi, trông cô ấy có vẻ không phải kiểu người hay nịnh hót mà không nhìn hoàn cảnh.

"Burikko - san hôm nay tôi không có một chút cảm xúc tức giận nào cho cô cả..."

"Là Brianna"

"Cô bỏ cuộc rồi sao Burikko"

"Tôi bỏ cuộc rồi !"

Ểh cổ đã ?

Tôi đã rất sốc, Burikko tiếp tục nói.

"Tôi bị hoàng tử tiếp cận và nhận ra là sẽ ổn thôi khi mà ngài ấy đang điên vì tình với cô. Tôi chẳng qua chỉ là thử một chút thôi chứ giữa bọn tôi chẳng có quan hệ gì cả"

Cô ấy nắm chặt tay.

"Thế là như một hình phạt dành cho việc tạo ra tin đồn, vì một số lý do nào đó mà tôi bị ép buộc tham gia việc huấn luyện đào tạo công chúa ! Tôi không biết được cô đã trải qua những gì hay nó thực sự khắc nghiệt như thế nào ! Thậm chí chỉ cần ngáp một cái thôi, mỗi ngày tôi đều bị mắng đến máu chó đầy đầu, mẹ kiếp có vấn đề gì với chuyện đó sao !? Ngáp là việc con người sẽ làm mà !"

"Tất nhiên là họ đều sẽ ngáp"

"Tôi biết ngay nếu đó là cô thì cô sẽ hiểu mà"

Cô ấy nắm chặt lấy tay của tôi trong khi đồng ý với điều đó. Bộ chúng ta thân nhau lắm hả ?

"Cô đúng là tuyệt vời. Cô đã chịu đựng nó suốt 10 năm ? Tôi thì không bao giờ chịu được, tôi đã bỏ cuộc sau nửa tháng !"

"Đừng bỏ cuộc và cho nó một cú đẩy cuối cùng !"

"Đó là chuyện không thể nào !"

"Nếu cô làm được điều đó, cô sẽ trở thành hoàng hậu !"

"Tôi thực sự bất lực ! Bởi vì hoàng tử đã tuyên bố rằng sẽ không bao giờ sinh con nếu ngài cưới bất kì người nào khác ngoài cô"

Cô vừa nói cái qué gì cơ !?

Tôi nhìn sang anh trai, anh ấy đang nở một nụ cười đầy hạnh - phúc.

"Có vẻ như điện hạ sẽ không lấy ai ngoài em đâu thế nên từ bỏ đi"

"KHÔNGGGGGG !!!"

Trả lại những ngày tháng bình yên cho tôiiiii.

[note19108]

[note19109]

[note19110]

Bình luận (0)Facebook