The me who wants to escape the princess training
沢野いずみ - Izumi Sawano夢咲 ミル
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : huỷ hôn

Độ dài 1,053 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:08:04

Trans + edit : Lice

Bên cạnh vị hôn phu của tôi là một người phụ nữ xinh đẹp. Người mà anh ta đang chầu chực. ' Huh, vậy còn việc hộ tống mình thì sao ?' khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, đại hoàng tử của đất nước này vị hôn phu của tôi Clark - sama, đi đến trước mặt tôi với cánh tay được quấn chặt bởi một người phụ nữ.

"Leticia, đây là tiểu thư Brianna"

Người phụ nữ đó đến gần tôi và tiếp tục bám lấy tay của Clark - sama.

"Ta không thể làm bạn nhảy của nàng hôm nay"

Nhờ những người đang bàn tán về tình huống giữa tôi và Clark - sama đã giúp tôi bình tĩnh lại. Những lời của anh ta rõ ràng đã thấu được tới tôi trong quảng trường.

"Tức là vị tiểu thư này sẽ là bạn nhảy của ngài ?"

"Xin lỗi"

"Vậy thì cũng có nghĩa là hôn ước..."

".....Đúng vậy"

' Đúng vậy '

Tôi lặp lại từ đó thật nhiều lần.

ĐÚNG VẬY, ĐÚNG VẬY, ĐÚNG VẬY, ĐÚNG VẬY

Vậy nên điều này có nghĩa là như thế đó !

Tôi siết chặt tay của mình.

"Cuối cùng thì !"

"Huh ?"

Tôi giơ cao hai tay và nhảy tưng tưng, rõ ràng điều này không thích hợp với con gái của một công tước. Nhưng tôi đếch quan tâm đến điều đó. Vì tôi không cần phải cư xử như một tiểu thư nữa rồi.

Tôi chạy đến chỗ của người anh trai đang có vẻ mặt thất vọng đứng phía sau Clark - sama.

"Nii - sama anh có nghe thấy điều đó không, anh có nghe thấy không ? Tất nhiên là có rồi !"

"Ừ anh nghe được"

Tôi nắm chặt tay của mình đặt lên trước ngực và ngước nhìn lên bầu trời. Ah cảm ơn thượng đế. Tuy tôi chẳng bao giờ chú ý nhiều đến việc cầu nguyện trong nhà thờ cho đến tận bây giờ, tôi sẽ siêng năng cầu nguyện từ bây giờ về sau.

"Mười năm gian khổ. Kể từ khi tôi trở thành hôn thê của vị vua tiếp theo lúc 7 tuổi, mỗi ngày đều phải HỌC, HỌC, HỌC, HỌC, HỌC, NHẢY, NHẢY, NHẢY, NHẢY ! Vì một vài lý do, tôi bị bắt buộc thường xuyên phải đi đến những buổi tiệc trà ! Không có cái nào trong số chúng là - vui - cả !"

"L - Leticia...?"

"Những gì tôi làm đều bị bắt bẻ ' Không được cười quá lớn '. Nếu mà tôi cười lớn với một cái miệng mở thì tôi có làm phiền ai không ? Không hề ! Nó sẽ rất xấu hổ nếu tôi chạy đi, thế là trong lúc ấy tôi phải chịu đựng sự bắt bẻ"

"Letty...?"

"Tôi bỏ cuộc, nó không còn cái gì mà tôi có thể làm được cả, nhưng bây giờ tôi không cần phải đối phó với nó nữa ! Ah đây đúng là điều tuyệt nhất ! Đó đều là nhờ cô cả đấy cảm ơn vì tất cả ! Gì ấy nhỉ, uhm, Bri...Bri...Burikko ?"

"Là Brianna"

Mặt của cô ấy trở nên đỏ lên vì giận dữ.

"Tôi xin lỗi. Đó là bởi cô đang run lên vì tức giận"

"Cô đang châm chọc tôi sao"

"Tôi đang, nhưng tôi cảm ơn cô ! Cảm ơn vì đã tiếp quản cục nợ của tôi !"

"C - Cục nợ..."

"Mỗi ngày cô sẽ bị giữ ở lâu đài đến 10 tiếng - học tập, khiêu vũ, chịu đựng sự quấy rối của đám quý tộc ở các buổi tiệc trà. Cô sẽ là người thay thế tôi trong việc bị hành - xác ! Chúc may mắn tôi sẽ cổ vũ cho cô !"

"Eh..."

Sắc mặt của Burikko đang thay đổi, nhưng tôi nói với cô ấy là ' Nó ổn cả, ổn cả thôi mà ' nó như là những lời của vị thi sĩ đến thăm viếng vào ngày hôm kia đã nói : ' Nếu có tình yêu bạn có thể vượt qua bất cứ điều gì '. Vì tôi chẳng có một chút tình cảm nào nên đó là điều không thể nào.

"Ép buộc một vị hôn phu lên em, anh tệ quá đó Nii - sama ! Hãy kết giao hoàng tộc ở 1 phương diện khác đi"

"Hiểu rồi"

"Nii - sama anh sẽ giữ lời hứa của mình sẽ để em tự do nếu Clark - sama tìm thấy một người phụ nữ khác tốt hơn mà đúng không !?"

"Đúng"

Gương mặt của anh trai tôi đầy vẻ cam chịu.

"He he, với điều này em tự do. Từ giờ trở đi em sẽ không còn là một tiểu thư nữa ! Em sẽ trở về vùng nông thôn, và em sẽ dành thời gian của mình để câu cá, trèo cây, chơi cùng với lũ trẻ trong thị trấn, cày ruộng và cười lớn với 1 cái miệng mở !"

"Letty"

"Ah Clark - sama cho đến tận bây giờ cảm ơn ngài vì mọi thứ. Tạm biệt, mặc dù những người cao quý như ngài rất hiếm đi tham quan những vùng xa xôi hẻo lánh, đừng bận tâm đến tôi. Hãy thoải mái trong việc làm tình thật nhiều bất cứ khi nào ngài muốn, để có được thật nhiều con cái và mang lại sự thịnh vượng cho vương quốc này. Thật đấy không cần phải để ý đến tôi đâu, tôi đang rất là hạnh phúc rồi. Mặc dù tôi muốn lấy lại cả vốn lẫn lời cho những ngày tôi đã phải chịu đựng, khi mà nó bị bóp chết từ trong trứng nước một cách nhanh chóng như vậy, đừng lo lắng về điều đó !"

Tôi vung tay vẫy chào với người đang bị đơ ra đó Clark - sama. Ah tôi không cần phải vẫy tay kiểu nhỏ bé mà các tiểu thư cần phải làm nữa. Ah đây chính là hạnh phúc, tôi bỏ họ lại phía sau, khi mà bọn họ đang đứng yên tại chỗ, bước lên chiếc xe ngựa mới đến và trở về nhà. Ah tôi cần phải chuẩn bị thật nhanh. Từ bây giờ sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc của tôi. Mày đã làm rất tốt Leticia. Tôi tự ca ngợi bản thân và suy nghĩ đến những việc sẽ xảy ra sau đó, tôi về nhà.

Bình luận (0)Facebook