Tearmoon Empire
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34: Công chúa Mia....được thêm tăng lượng máu lưu thông lên não.

Độ dài 1,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-23 12:46:32

Trans&Edit: BiHT

---------------------------------

                                            

                                              

         “Này Mia, mình biết rằng cậu có cách làm của riêng mình nhưng chẳng phải thế này có hơi bất cẩn à?”

         “Bất cẩn? Ý cậu là gì vậy?”

Tiếng thở dài của Sion vang lên từ phía bên kia cánh cửa.

         “Mình biết một khi hắn vẫn còn trông đợi vào sự hỗ trợ quân sự của Sunkland thì khả năng làm hại cậu là rất thấp nhưng….”

Nếu Lambert định làm hại Mia thì đó cũng tương đương với việc phá vỡ giao kèo với Sion. Hơn nữa, điều đó chắc chắn sẽ biến hắn thành kẻ thù của cả Đế quốc Tearmoon. Do đó, khả năng Lambert trở mặt rất nhỏ. Thêm vào đó, nếu rời khỏi dinh thự và đi lang thang bên ngoài thì có nguy cơ họ sẽ gặp phải kẻ tên Jem đó. Nếu không biết kế hoạch của Lambert thì hắn rất có khả năng sẽ nhắm vào tính mạng của Mia. Thế nên họ sẽ an toàn hơn khi ở lại đây với Lambert, người ít nhất cũng sẵn lòng tiết lộ một vài thông tin trong hòa bình.

         “Dù vậy thì việc qua đêm ở đây–”

Câu này bị gián đoạn bởi tiếng nước đổ. Mọi người thấy đấy, Mia hiện đang trong quá trình tận hưởng một bồn tắm nóng thoải mái xứng với một quý tộc trác táng như cô. Sion chọn đứng ngoài cửa canh chừng phòng trường hợp khẩn cấp, thế nhưng tiếng nước liên tục vang lên trong phòng lại không ngừng công kích đôi tai và tinh thần, khiến cậu cảm thấy bồn chồn và có phần căng thẳng. Để đánh lạc hướng bản thân, cậu cố mở lời tán gẫu nhưng sự khó chịu của cậu lại khiến chúng nghe giống than vãn hơn là lời nói đùa thân thiện.

         Ôi! Thật dễ thương làm sao!

Mia bằng khả năng quan sát của mình, thứ hiếm khi hoạt động, thành công nhận thấy được trạng thái bối rối của Sion và nắm lấy cơ hội này để lợi dụng cậu mua vui cho bản thân. Với một nụ cười hết sức quỷ quyệt, cô cố tình lướt qua lướt lại trong bồn tắm dù biết rất rõ rằng âm thanh tát nước rất dễ nhận thấy của cô sẽ tra tấn người vị hộ vệ đang lo lắng ở ngoài kia. Cái suy nghĩ vị Hoàng tử Hoàn hảo giờ đang nằm dưới sự định đoạt của mình lấp đầy tâm trí cô với cái cảm giác ưu việt khiến người ta say mê mà cô đơn giản là không thể kìm chế nổi. Hành vi của cô ngày càng leo thang khi cô không ngừng đập nước tung tóe, đảm bảo rằng cậu sẽ không được một phút giây yên bình nào. Đỉnh điểm là khi cô giơ hẳn một chân ra khỏi nước và tạo dáng gợi cảm. Đương nhiên là cậu không nhìn thấy cô, nhưng suy nghĩ mới là điều quan trọng. Trong tâm trí mình, cô giờ đây là Nữ hoàng quyến rũ vĩ đại của Đế quốc.

         Ừm ừm…..Đối mặt với sự trả thù của tui đi Sion!

Cùng lúc đó, Lynsha đứng cạnh cô, chờ đợi với sự bực bội sâu sắc, đợi cho tới khi con succubus nhỏ này thôi cái trò nhào lộn trong bồn tắm lại. Cô đã được bảo đợi bên trong để đề phòng có chuyện gì đó xảy ra, nhưng bảo cô làm chuyện này có thật sự hợp lý không? Trong khi Lynsha bận rộn trầm tư về sự cần thiết của công việc mình đang làm, Mia nhặt một chai dầu gội lên và đổ một ít lên tay. Cô chà chà hai tay rồi liền nhăn mày.

         “Lạ thật. Dù là dầu gội của Remno nhưng nó không được nhiều bọt lắm….. Ta đoán thế này nghĩa là chai ta nhận được từ Hoàng tử Abel hẳn phải là hàng đặc biệt….”

         “Nhận được quà từ một vị hoàng tử ư? Quao….cô đúng thật là một công chúa nhỉ? Chỉ là hiếu kì thôi nhưng đó là loại dầu gội nào vậy?” Lynsha hỏi.

         “Nó có hình vẽ một con ngựa khá dễ thương bên trên. Nhưng ta không nhớ tên gọi của nó là gì….”

         “Ơ….Hả. Chẳng phải đó là—”

         “Đó quả là một loại dầu gội tuyệt vời. Khi gặp Abel ta phải bảo với chàng ấy rằng ta hết sức biết ơn mới được.”

Hình ảnh nụ cười ngây thơ của Mia thuyết phục Lynsha ngừng câu của mình tại đó. Cô quyết định rằng có lẽ sự thiếu hiểu biết xứng đáng với niềm hạnh phúc này.

         “À, rồi. Cô, ừm, chắc rồi, có lẽ vậy?”

         “Ừm ừm, đừng lo Lynsha. Ta chắc rằng một ngày nào đó cô cũng sẽ tìm được một chàng trai trẻ tốt bụng cho mình thôi.” Mia nói trong khi tự mãn đến khó tin.

Cái sự chảnh chọe đó thật sự có hơi gai người nhưng Lynsha thể hiện sự trưởng thành sâu sắc và chống lại được sự thôi thúc muốn bật lại cô nhóc quý tộc xấc láo này. Dù gì thì cũng phải có ai đó đóng vai người lớn trong phòng.

         Aaa, thật chứ, Mia nghĩ, tắm như thế này làm mình nhớ chị Anne ghê.

Mọi khi Anne sẽ là người dịu dàng chà lưng cho cô. Cơ mà trong tình trạng này này thì…..Mà, cô khó mà nhờ Lynsha thế chỗ được.

         “À mà này, cô vẫn định ngăn chặn anh trai tôi mà đúng không?”

         “....Ừm, thì, cô biết người ta thường nói gì đấy. Dục tốc bất đạt mà đúng không? Và sẽ thật lãng phí nếu để bồn tắm nóng tuyệt vời này nguội lạnh nên tạm thời hãy cứ tận hưởng đã.”

Mia né tránh câu hỏi nhưng nó vẫn khiến cô trầm tư về bước tiếp theo. Hiệu ứng kết hợp giữa dinh dưỡng thu được từ những món đồ ngọt và bồn tắm giúp cải thiện sự lưu thông đã đưa lượng máu giàu đường lên đầu cô và nhờ đó, bộ não khôi phục lại chức năng. Giờ đây cô đang ở đỉnh của thế giới, à mà phải nói rõ là đây chắc chắn chỉ là để mô tả góc nhìn thực tế của cô chứ không phải nơi cô đang đứng.

Sau khi tắm xong và loại bỏ đống mồ hôi và bụi bẩn tích tụ suốt nhiều ngày qua, cô đã lấy lại được khoảng tám mươi phần trăm vẻ đẹp mọi khi. Không may là sự sạch sẽ đó không biến thành năng lực được nên sau cùng thì cô cũng chẳng nghĩ được ý tưởng nào hay ho cả.

Hơi ấm vẫn tiếp tục bốc lên từ đầu Mia khi cô bước ra khỏi phòng tắm. Áo choàng tắm được chuẩn bị cho cô có hơi bự nhưng sự thoải mái mà không gian thừa đem đến lại hoàn hảo cho cơ thể đã được tắm sạch của cô.

         “Phù. Mình cảm thấy sảng khoái quá….Hửm? Có chuyện gì vậy?” Cô hỏi, nghiêng đầu một cách ngây thơ với Sion, người trông như vừa trải qua một cuộc chiến tranh và chỉ suýt soát sống sót trở về vậy.

Cậu thở ra một hơi dài mệt mỏi tới tận xương tủy rồi lắc đầu.

         “Mình thật sự vô cùng muốn biết kiểu kế hoạch nào đang được suy tính trong bộ óc đó của cậu….nhưng là gì thì chúng ta vẫn nên hội nhóm lại với Keithwood và Tiona. Là hai người họ thì chắc hẳn đã liên lạc với Wind crows và đang tìm kiếm chúng ta rồi. Hơn nữa, mình cần gửi tin về Sunkland…”

Cậu gấp gáp nói, nhưng đoán rằng họ vẫn còn vài ngày để chuẩn bị trước khi có chuyện gì đáng kể xảy ra.

Cậu đã sai.

Ngày hôm sau, một tổ đội trinh sát trở về báo cáo. Các hiệp sĩ mang dấu ấn của nhà vua đã đóng quân trên các tuyến đường, và người dẫn đầu họ chính là….

Bình luận (0)Facebook